21 Tháng 9 2005 - Cập nhật 15h14 GMT
Guy Ritchie và vợ, Madonna, đã bị chế diễu tại buổi công chiếu phim mới Revolver ở Anh, sau khi họ không có mấy giao tiếp với người hâm mộ.
Hai người đã bước qua đám đông 2000 người ở quảng trường Leicester, London, mà không ký tặng ảnh.
Diễn viên chính trong phim, Jason Statham, đã dành gần một tiếng để tiếp chuyện người hâm mộ.
Một người hâm mộ sau đó nói với BBC News rằng báo giới đã bắt đầu việc chế diễu khi họ không thể chụp các hình đẹp về cặp vợ chồng.
Bộ phim mới của Ritchie bị nhiều chê bai, nhưng Ritchie lại nói với các nhà báo: "Những nhà phê bình đã luôn khắt khe trong sự nghiệp của tôi, nhưng tôi không bị ảnh hưởng."
Phản ứng tiêu cực của giới phê bình là không thể tránh khỏi vì ý tưởng của bộ phim không đơn giản, ông nói thêm.
Khi được hỏi vì sao ông không cho Madonna một vai, Ritchie trả lời: "Anh nghĩ họ sẽ để tôi yên chăng? Lần trước tôi đã làm, và nó không hiệu quả."
Ritchie đạo diễn phim Swept Away, với Madonna đóng vai chính, ba năm trước, nhưng cả người xem lẫn báo chí đều chê bai phim này.
Các phim về giới băng đảng, Lock, Stock and Two Smoking Barrels và Snatch, đã giúp làm nên tên tuổi của Guy Ritchie.
Phim mới Revolver có sự tham gia diễn xuất của Ray Liotta và ca sĩ Andre 3000 của nhóm OutKast.
Báo Guardian chê phim này: "Sau phim Revolver, Swept Away nay trông có vẻ cứ như kiệt tác Citizen Kane."