02 Tháng 10 2005 - Cập nhật 11h32 GMT
Các nhà tổ chức đã đồng loạt ủng hộ cuộc thi hoa hậu Tây tạng mặc dù cuộc thi hiện chỉ còn một thí sinh tham gia sau khi các thí sinh khác đều đã rút khỏi cuộc thi.
Nhà tổ chức Lobsang Wangyal cho biết tên của thí sinh duy nhất rất dũng cảm này sẽ được giữ bí mật cho đến ngày chính thức tổ chức cuộc thil à 8 tháng 10.
Cuộc thi dự định được tổ chức tại khu nghỉ mát Dharamsala, đây cũng là khu vực mà nhiều nhà lãnh tụ Tây tạng sinh sống.
Năm nay là năm thứ tư cuộc thi được tổ chức nhưng đã gặp rất nhiều phản đối quyết liệt từ những người theo đạt Phật bảo thủ.
Vương miện
Phóng viên Baldev Chauhan của đài BBC tại Dharamsala cho biết bảy thí sinh ban đầu đăng ký thi đã rút tên vào phút chót.
Đây là lần thứ hai trong lịch sử ngắn ngủi của cuộc thi hoa hậu mà chỉ có duy nhất một thí sinh tham gia.
Nhưng ông Wangyal nói với đài BBC rằng đây không phải là điểm cuối cùng của cuộc thi hoa hậu.
“Sẽ đến lúc xã hội Tây tạng vượt qua được những lối suy nghĩ truyền thống nặng nền và chấp nhận cuộc thi này với đôi tay rộng mở.
“Các cô gái tham gia cuộc thi sẽ phải có bài thuyết giảng về văn hóa, lịch sử và thời sự Tây tạng. Đây là cuộc thi hoa hậu của Tây tạng chứ không phải là sự bắt chước của phương Tây.
Người thắng cuộc trong cuộc thi sẽ được nhận một vương miện và tấm séc trị giá 100.000 rupee (tương đương với 2.200 đô la Mỹ).
Hội những người đạo Phật bảo thủ Tây tạng và chính phủ Tây tạng ở nước ngoài đều phản đối cuộc thi hoa hậu.
Người phát ngôn của những nhà lãnh đạo tại nước ngoài của Tây tạng, Thupten Samphel, nói: “Phô diễn thân thể của phụ nữ theo cách này là chống lại Đạo Phật và văn hóa Tây tạng.”
Hàng ngàn người Tây tạng, trong đó có lãnh đạo tinh thần Dalai Latma đã sống tại Ấn độ kể từ cuộc nổi dậy không thành chống lại Trung quốc năm 1959.