|
Paul McCartney: già càng dẻo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sir Paul McCartney không tỏ ra chút nào mệt mỏi và vẫn làm việc hăng hái như ngày xưa cho dù năm nay đã bước qua ngưỡng tuổi lục tuần. Hiện nay ông đang có chuyến lưu diễn Hoa Kỳ và Mishal Husain của chương trình Breakfast, BBC, đã tới Denver, Colorado, để nói chuyện với ông. "Sir Paul McCartney là người có năng lượng vô bờ bến. Lần này ông lưu diễn ba tháng liền tại Hoa Kỳ và đã thực hiện được hai phần ba thời gian. Mỗi buổi, Paul McCartney biểu diễn hai tiếng rưỡi đồng hồ với các bài hát cũ của ban nhạc Beatles cùng các bài hát mới nhất. Khi ông cất tiếng hát bài Hey Jude, cả khán phòng vỡ tung với khán thính giả cất giọng hát theo ông. Trên sân khấu, Paul McCartney như không có tuổi và trong đời thực ông trông trẻ hơn cả chục tuổi. Trong cuộc phỏng vấn, Paul McCartney thật dễ chịu và cởi mở. Ông muốn nói nhiều về album mới nhất của ông nhưng cũng không từ chối trả lời khi được hỏi về các chủ đề khác, kể cả về John Lennon, chủ đề mà người phụ trách giao tế của ông nhắc tôi không được hỏi. Ông có vẻ là một người thoải mái vì không cần phải chứng tỏ điều gì nữa. Tôi hỏi ông liệu ông có thấy mệt mỏi khi sau cả 35 năm hát solo mà vẫn bị hỏi về Beatles hay không. Ông trả lời rằng không, ông tự hào về những gì mà Beatles đã đạt được và đó là một phần cuộc sống của ông. Đã sắp tới đợt kỷ niệm 25 năm ngày John Lennon bị ám sát và Sir Paul hồi tưởng lại 25 năm trước, ông nhận được cú điện thoại báo tin dữ. Giây phút đó, ông đã mất đi người bạn đã cùng ông lớn lên tại thành phố Liverpool, cùng ông chia sẻ vui buồn. Ông nói hai người đã phải giải quyết nhiều bất đồng và tỏ tiếc rằng quan hệ giữa họ đã không còn tốt đẹp như trước trong những năm hậu Beatles. Paul McCartney tỏ ra khá thẳng thắn khi nói tới chủ đề chính trị. Ông nói ông không còn hát bài hát Freedom mà ông viết sau vụ tấn công 11/9/2001 nữa. Ông đã chứng kiến cảnh tòa tháp đôi tại New York bốc cháy và sụp đổ, và lời bài hát Freedom nói về quyền được sống trong một thế giới tự do và đấu tranh cho quyền đó. Tuy nhiên ông nói bài hát này đã bị lạm dụng. Khi ông viết Freedom, ông nghĩ tới những người dân nghèo từ các nơi tới Hoa Kỳ tìm cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không phải về việc xâm lược các nước khác. Khi Paul McCartney trình diễn trên sân khấu, tôi thấy ông chinh phục 20.000 khán giả như thế nào và cảm thấy ngưỡng mộ trước ảnh hưởng mà Sir Paul vẫn có thể mang lại sau hơn 40 năm trong nghề". | TRANG NGOÀI BBC BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||