Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Tết ở Luân Đôn
 
Người Hà Nội chơi đào quất là chính nhưng vẫn có mai vàng
Nguyễn Hùng trở về Việt Nam đón Tết Ấu Dậu và cũng là lần thứ hai ăn Tết ở Việt Nam kể từ năm 2000. Năm nay anh đón Tết tại Luân Đôn và kể cùng qúy vị về cái Tết xa quê và những ấn tượng về một chuyến về quê còn đọng lại.

Tết năm nay tôi dùng 'hoa đào năm ngoái'. Đúng hơn là hoa đào, hoa mai ở trong tranh.

Đúng ngày mồng một Tết tôi mở máy tính xem lại một loạt các ảnh chụp ở Việt Nam trong dịp Tết năm ngoái để có chút không khí Tết trước khi đi làm.

Ngày đầu năm Bính Tuất vào đúng chủ nhật, đường xá vắng tanh, chẳng thấy bóng đào, bóng quất.

Thỉnh thoảng thấy một vài người Châu Á đi về hướng khu phố Tàu, China Town để đón Tết.

Tôi cũng ước ao người Việt có được một khu như vậy nhưng có lẽ phải đợi dự án 'Làng Việt Nam' của dân biểu Vũ Khánh Thành, người vừa mới được Nữ hoàng Anh thưởng huân chương MBE.

Không stress

Tết kiểu phớt Ăng-lê quả thực là buồn, nhất là khi vẫn tới sở làm.

 Tôi cứ tưởng tượng nếu năm mới mà mình đến chơi nhà sếp Tây thể nào người ta cũng tưởng mình có vấn đề.
 

Người dân sở tại vừa nghỉ dài đón Giáng sinh và Năm mới nên đối với họ thời gian hội hè đã qua.

Đón Tết ở đây, tôi có cảm giác mình như người vỗ tay một mình trong sân vận động mà chẳng được ai hưởng ứng.

Nhưng bù lại tôi có cơ hội chúc Tết thính giả và độc giả BBC nhân ngày đầu xuân.

Thật ra, hôm 30 Tết tôi cũng có mâm ngũ quả (dù là có một số quả Tây như quả bơ, quả lê), có bánh chưng và có gà luộc để thắp hương vào đúng lúc giao thừa, tức là năm giờ chiều Luân Đôn.

Và cũng chỉ vậy thôi. Không có cảnh tất bật dọn dẹp, mua sắm, chạy đây chạy đó.

Có lẽ chuẩn bị cho Giáng sinh và Năm mới theo lịch Tây tôi còn bận hơn nhiều.

Nhưng ngay cả khi đó tôi cũng ít đi thăm thú nhiều, chỉ tụ họp ở một vài gia đình người Việt và đón năm mới cùng một gia đình người Anh ở gần nhà.

Nhà của mỗi người Anh được coi như một pháo đài và tôi thấy người ta không mời nhau tới nhà nhiều như người Việt.

Tôi cứ tưởng tượng nếu năm mới mà mình đến chơi nhà sếp Tây thể nào người ta cũng tưởng mình có vấn đề.

Nếu người Anh không mời, xin miễn tới nhà họ.

Tôi nghĩ nếu người Việt có thêm một chút phớt Ăng-lê kiểu này có lẽ Tết đến nhiều người sẽ đỡ stress hơn.

Tết Việt

Tôi nhớ năm ngoái về Việt Nam vẫn thấy cảnh người ta xếp hàng đến nhà xếp nhân dịp Tết

 Các nữ cán bộ khiêu vũ cùng các nam cán bộ, mông giáp mông, cổ giáp cổ.
 

Dĩ nhiên là đỡ hơn nhiều so với mấy năm trước đó vì người ta cũng đang kêu gọi chỉ giới hạn quan hệ công việc ở công sở.

Nhưng tập tục từ hàng chục năm nay dễ gì một hai năm mà thay đổi được.

Trước khi về Việt Nam tôi nhớ có đọc trên báo một lãnh đạo Việt Nam nói rằng nếu Tết có ai mang quà đến nhà sẽ bắt mang về.

Nhưng rồi không thấy báo chí đưa tin tiếp về chuyện về các vụ sếp đuổi nhân viên vì mang quà tới tết.

Lâu không về quê, tôi thấy cũng hơi choáng vì sự thay đổi nhanh chóng của Hà Nội.

Lần trước về Việt Nam hồi năm 2003 tôi còn dám đi xe máy, nhưng lần này thì chịu.

Một phần cũng vì có con nhỏ nên không dám liều.

Đường phố qúa mức đông đúc và nhìn cách một số lái xe trổ tài tôi có cảm giác họ đang biểu diễn trên đường đua tốc độ.

Nhưng đúng là ở Hà Nội mà đi không có chút ngổ ngáo thì nhiều khi đi xe máy, ô tô cũng chỉ nhanh bằng đi xích lô, nhất là trong dịp giáp Tết khi đường xá tắc nghẽn là chuyện bình thường.

Phú qúy

Chuyến về ăn Tết ở Việt Nam mới nhất cũng mở mắt cho tôi thấy sự giàu có nhanh chóng của người Hà Nội.

Dĩ nhiên khi đó chuyện người ta có thể bỏ ra cả triệu đô la để đánh bạc còn chưa được biết tới.

Các ngôi nhà đủ loại mọc lên ở Hà Nội thiếu quy hoạch

Nhưng chỉ nhìn các nhà hàng sang trọng luôn chật cứng khách, vang dội tiếng 'dô' là cũng thấy được phần nào.

Mà những nhà hàng như vậy mọc lên như nấm và giá cả người ta gọi là 'máy chém' cũng không sai.

Bên cạnh đó là các trung tâm bán đồ xa xỉ từ những tủ lạnh tối tân tới những màn hình TV hàng trăm triệu đồng Việt Nam.

Và hiển nhiên vào mỗi dịp Xuân về, nhiều cơ quan lại mang tiền ''chùa'' ra đãi nhau và đãi khách.

Tôi nhớ có lần vào một quán ăn thì gặp ngay hàng chục cán bộ của vụ tài chính thuộc một bộ ở Hà Nội.

Người ta chúc nhau đủ thứ và cũng cụng ly liên tục.

Uống chán rồi đến các màn nhảy nhót trong đó có màn mà tôi chưa nghe tới bao giờ đó là nhảy kiểu Mông Cổ.

Các nữ cán bộ khiêu vũ cùng các nam cán bộ, mông giáp mông, cổ giáp cổ.

Tôi thầm nghĩ giá mà khi làm việc họ cũng hết mình như vậy thì Việt Nam chẳng mấy mà vào nhóm G7.

Nhưng nếu vụ giám đốc cá độ Bùi Tiến Dũng gần đây bị bắt có chứng minh được điều gì thì đó là nhiều người vẫn chỉ tích cực chơi và tích cực ăn 'bổng lộc'.

Cũng hy vọng năm Bính Tuất thật sự mang lại những thay đổi trong cách suy nghĩ và làm việc của một bộ phận người Việt.

Nhiều chuyện ở Việt Nam người ta cứ nói rằng vì cơ chế.

Nhưng suy cho cùng cơ chế cũng chính là các cá nhân.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Lòng tốt người Việt nhân ngày xuân
27 Tháng 1, 2006 | Nghe các tạp chí
Con chó, văn học và dân tộc
27 Tháng 1, 2006 | Văn hóa & Xã hội
Sinh viên Việt Nam đón Tết ở Birmingham
29 Tháng 1, 2006 | Văn hóa & Xã hội
Đón Tết bốn mùa
27 Tháng 1, 2006 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân