Lê Quỳnh
Mấy cái Tết gần đây, những sinh viên Việt Nam ở Anh thường tổ chức các buổi văn nghệ đậm chất truyền thống mừng năm mới.
Năm nay, ít nhất ở ba trường diễn ra các buổi giao lưu như thế, tại Leeds, Birmingham và Nottingham.
Được tổ chức sau Leeds hai ngày, Đêm Văn hóa Việt Nam (Vietnamese Culture Night) tối 27-1 ở đại học Birmingham thu hút khoảng hơn 100 khán giả, mà trong đó gần một nửa là sinh viên nước ngoài.
Chương trình do các du học sinh Việt Nam ở đây tổ chức, với sự tài trợ của Phòng sinh viên quốc tế (International Student Office) của trường.
Mục đích giới thiệu nét đặc sắc của văn hóa Việt được nêu bật ngay từ đầu khi khách được mời nếm thử các món ăn ngày Tết: bánh chưng, gỏi cuốn, chả giò, xôi...
Và khi sân khấu mở màn với lời thông báo của MC, “Mời quý vị lên chuyến bay từ Birmingham đến Việt Nam”, người xem biết mình sẽ có chuyến du hành từ Bắc xuống Nam, đi trên con đường của những bài ca, điệu múa Việt Nam.
Những tiết mục múa áo dài, múa sen, trống cơm nhận nhiều tràng pháo tay.
Một sinh viên người Hoa liên tục ồ lên thích thú – có vẻ cô tìm thấy nhiều nét lạ của cái Tết mà cô ban đầu nghĩ rất gần với một Chinese New Year, Tết của người Hoa.
Thành công của một đêm hội còn được đánh giá qua tính tương tác với người xem.
Ở khía cạnh này, các trò chơi kéo co, đá cầu và nhảy sạp đã đánh trúng tâm lý người có mặt.
Bốn nhóm 20 người tham gia kéo co trong tiếng hò reo. Người xem cuồng nhiệt đến mức khi một nhóm thấy mình thất thế (hai nam, hai nữ trong khi nhóm bốn người kia có tới ba nam), lập tức một khán giả nhảy vào để giúp cân bằng “thế trận”.
Cảm giác chung của khán giả khi giã từ buổi diễn là sự hài lòng, như một sinh viên viết trên trang mạng SVUK của du học sinh ở Anh, “không uổng công chúng tôi chạy từ Manchester xuống tham gia.”
Cũng trong dịp Tết này, ngày 3-2 du học sinh ở đại học Nottingham cũng có chương trình đón xuân “Một chút Tết”.
Những buổi như thế đem lại chút hơi ấm Tết cho những người sống xa nhà, để cảm thấy tuy xa mà gần, Tết vẫn có trong lòng mình.