|
Phim Nam Phi ăn khách nhờ Oscar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ phim Tsotsi của Nam Phi đã phá kỷ lục phim ăn khách ở nước này sau khi được đề cử giải Oscar năm nay cho phim nước ngoài hay nhất. Công chiếu thứ Sáu tuần rồi, doanh thu của Tsotsi vượt 250% so với phim Yesterday, cũng được đề cử Oscar năm ngoái, trong cuối tuần công chiếu đầu tiên. Đặt bối cảnh ở Johannesburg, Tsotsi (nghĩa là 'cướp' trong các khu ổ chuột ở Nam Phi) kể về cuộc đời của Tsotsi, một thiếu niên 19 tuổi. Trong một lần đi cướp, Tsotsi bắn bị thương người chủ chiếc xe BMW, một phụ nữ, và phóng xe đi mất. Chỉ khi đã ra đường cái, cậu ta mới nhận ra người phụ nữ có để lại đứa con ở ghế sau. Phần còn lại của phim kể về cuộc sống của Tsotsi với 'người bạn' không mời này. Tsotsi đối đầu với một phụ nữ, Miriam, và bắt cô ta cho đứa bé bú. Tsotsi trở lại với đứa bé và dần dần có cảm tình với Miriam, người đề nghị chăm sóc đứa trẻ. Bộ phim dựa the tiểu thuyết cùng tên của Athol Fugard. Phim này sẽ tranh giải Oscar cùng Don't Tell của Italy, Joyeux Noel của Pháp, Paradise Now của Palestine và The Final Days của Đức. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Trang đặc biệt về Oscar 200601 Tháng 2, 2006 | Trang tin chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||