23 Tháng 2 2006 - Cập nhật 14h53 GMT
Đạo diễn Oliver Stone nói bộ phim mới nhất của ông, có tựa đề World Trade Center, không hề có mục đích chính trị.
Phát biểu ở Liên hoan phim quốc tế Bangkok, ông Stone cho biết bộ phim nói về cuộc đời hai cảnh sát ở cảng New York bị kẹt trong đống đổ nát của Tòa tháp đôi.
"Phim là cuộc điều tra làm sao họ lại sống sót - làm sao họ vượt qua hoàn cảnh bi thảm ấy."
Các vụ tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới 2001 làm 2749 người chết.
Nicolas Cage và Michael Pena đóng vai hai cảnh sát, John McLoughlin và Will Jimeno.
Họ thuộc một nhóm năm sĩ quan tiến vào Tòa tháp phía Nam ngay trước khi nó sụp. Ba người kia thiệt mạng.
Sẽ được phát hành ở Anh ngày 29-9, World Trade Center cũng mô tả những người vợ của hai sĩ quan trong lúc họ hồi hộp chờ tin chồng.
Khi được hỏi liệu thế giới và Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho một phim về các vụ tấn công 11-9 không, nhà đạo diễn nói:
"Tôi không thích đó lại là câu hỏi chính về bộ phim, mặc dù tôi cảm thấy nó sẽ xảy ra."
"Tôi không thể biết liệu Mỹ đã sẵn sàng chưa. Ta chỉ biết hy vọng thôi."