12 Tháng 8 2008 - Cập nhật 15h47 GMT
Togo giành huy chương Olympic đầu tiên khi vận động viên Benjamin Boukpeti đoạt huy chương đồng trong môn đua kayak đơn qua chướng ngại vật tại Thế Vận hội Bắc Kinh.
Boukpeti đã bẻ gãy mái chèo khi ăn mừng chiến thắng này.
Anh nói: “Tôi khó có thể tin được chuyện này, mặc dù tôi không ngạc nhiên”.
Boukpeti trở thành nam vận động viên đầu tiên không ở châu Âu giành được huy chương Olympic trong môn đua kayak qua chướng ngại vật.
Bất ngờ khi bứt lên dẫn đầu vòng đầu tiên, anh đã kết thúc môn đua với kết quả về trước 5,21 giây so với người ở vị trí thứ tư là Eoin Rheinisch của Ireland.
Vận động viên Alexander Grimm của Đức giành huy chương vàng ở môn đua này khi không phạm lỗi ở vòng cuối cùng. Anh thực hiện cú chèo ngược dòng rất suôn sẻ và vọt lên dẫn đầu từ vị trí thứ tư.
Tuy nhiên, cho dù Grimm đạt kết quả ấn tượng, sự cổ vũ nhiệt tình của đám đông lại dành cho Boukpeti, người đứng vị trí thứ 56 trên thế giới.
Sau khi nhận huy chương, Boukpeti đã ôm hôn ba mẹ mình - ba người Togo và mẹ người Pháp - và nói: “Họ chứng tỏ với tôi là chuyện này là có thể được”.
Vận động viên Fabien Lefevre người Pháp, người khi trước được cho là sẽ chiến thắng, chỉ giành được huy chương bạc, do anh phải chật vật trong vòng đua cuối.