|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chân dung thính giả - số 1
Sống trong một khu lao động ở Nha Trang, nữ thính giả Đỗ Thục Oanh tâm sự quãng đường 10km đi từ Diên Khánh về Nha Trang là cả một phấn đấu lớn trong cuộc đời. Đỗ Thục Oanh gọi bước thay đổi đó là cả một sự "thoát ly", chuyển đổi giữa hai cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Độc giả có thể gửi ý kiến nhận xét về [email protected] hoặc sử dụng Hộp tiện ích nằm bên phải màn hình. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Lê Hoàng, California Rất mong được làm quen với Đỗ Thục Oanh. Lê Minh, San Jose Hi Oanh. Tôi cũng là dân Nha trang. Có một thời gian tôi sống ở Diên Khánh. Tôi vẫn nhớ con đường từ Diên Khánh ra Nha Trang đẹp lắm. Người dân hiền hòa và chịu khó lắm. Chúc Oanh gặp may mắn. Nguyễn Thanh, Muenchen, Đức Phần phỏng vấn của đài BBC với Thục Oanh rất hay. Qua đó người nghe hiểu được thêm về đời sống của thanh niên tại thành phố biển hiền hòa Nha Trang. Tôi rời Việt Nam trên 15 năm rồi, nên không hiểu gì nhiều về suy nghĩ của giới trẻ ở VN. Xin được phỏng vấn cô Thục Oanh thêm một câu để hiểu thêm: quan niệm hiện nay về tình yêu, lý tưởng sống của những người cùng thế hệ với Thục Oanh ra sao ? Trả lời của Đỗ Thục Oanh - Xin chào anh Lê Hoàng, hân hạnh được biết anh. - Chào anh Lê minh. Rất vui vì biết anh cũng là người dân Nha Trang. Không biết anh Minh đã ở Diên Khánh được bao lâu. Chắc anh còn nhớ, chỉ mới cách đây vài năm thôi, đường đi từ Diên Khánh về Nha Trang không có đèn đường, bọn con gái như tụi tôi mỗi khi có việc đi xuống Nha Trang thì tranh thủ về lại nhà sớm sớm chứ khuya quá - khoảng 21, 22h - thì không dám đi vì con đường tối quá, có chuyện gì thì khổ lắm. Nhất là thời trung học, những buổi chiều đạp xe đạp từ Diên Khánh xuống Nha Trang học thêm khi tan học xong đã 20h nên ai cũng lo đạp xe về cho thật nhanh, vì sợ gặp ma. Giờ tình hình đã có nhiều đổi thay, hai bên đường đã có đèn chiếu sáng, con đường cũng đã được mở rộng, nhờ vậy mà tai nạn giao thông cũng đã giảm nhiều. Xin cám ơn anh về lời nhận xét người dân quê tôi, nếu có dịp về thăm quê hương, mời anh về thăm lại Diên Khánh để biết thêm về sự thay đổi này. - Chào chú Thành. Theo cháu đoán chắc chú cũng khá lớn tuổi rồi phải không ạ ? Cám ơn chú về lời nhận xét bài phỏng vấn. Chú ra đi đã 15 năm, vậy khi về thăm lại quê nhà chú thấy điều thay đổi gì để lại cho chú ấn tượng lớn nhất ? Theo cháu thấy cuộc sống của thanh niên như bọn cháu ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Do có tính tự lập cao nên cuộc sống thoải mái hơn trước, điều mà mọi người thường dùng là "thoáng" hơn. Những quan điểm về tình yêu, hạnh phúc vì thế mà cũng chịu ảnh hưởng. Trong mọi việc, hầu hết họ không phải hoàn toàn lệ thuộc vào ý kiến của người lớn, như trong việc lựa chọn người yêu, quyết định đi đến hôn nhân. Nếu trước kia hiện tượng "sống thử" trước hôn nhân chỉ được nghe ở các nước phương Tây thì bây giờ ở Việt Nam không còn là chuyện lạ. Tuy nhiên giới trẻ ngày nay cũng phấn đấu làm việc hết mình. Tính xông xáo, không ngại gian khổ của sinh viên được thể hiện rõ nét trong các chiến dịch "mùa hè xanh" của thanh niên tình nguyện. Với cuộc sống ngày nay, trước khi quyết định đi đến hôn nhân, họ thường suy nghĩ, cân nhắc rất nhiều vì yếu tố kinh tế rất quan trọng trong việc quyết định hạnh phúc gia đình. Cho nên chuẩn bị cho mình một nghề nghiệp ổn định là điều được các bạn trẻ quan tâm đầu tiên. Nguyễn Thanh Liêm, Hà Nội, Việt Nam Phần phỏng vấn của đài BBC với Thục Oanh tôi thấy rất hay. Qua đây, người nghe như tôi có thể hiểu được phần nào về đời sống của thanh niên Thành phố Biển Nha Trang như chị Nguyễn Thanh, Muenchen, Đức đã trả lời gửi tin. Em là người đã đến công tác tại Nha Trang 2 lần, đến bây giờ Nha Trang thật ấn tượng với em, từ con người, thành phố biển thơ mộng, nơi đây đang để lại cho em một ấn tượng, kỷ niệm rất đẹp. Con gái Nha Trang dễ gần nhưng cũng khó quen, tôi đang để lại tình yêu tới người con gái Nha Trang, nhưng kỷ niệm này có lẽ sẽ làm cho tôi không thể quên những ấn tượng đẹp về người con gái TP biển Nha Trang. Em cũng đồng ý với chị Nguyễn Thanh, Muenchen, Đức. Xin được phỏng vấn chịThục Oanh thêm một câu để hiểu thêm: quan niệm hiện nay về tình yêu, lý tưởng sống của những người cùng thế hệ với Thục Oanh ra sao ? và ấn tượng của chị Thục Oanh về người Nha Trang như thế nào? Em rất muốn được làm quen với chị Thục Oanh, chị Nguyễn Thanh và các độc giả của đài BBC. Xin chào và hẹn gặp lại |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||