|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chân dung thính giả - số 24
Dù tuổi chỉ mới 39, nhưng nam thính giả Phạm Tâm Hữu đã nghĩ là cuộc đời hết đường phấn đấu sau nhiều năm mệt mỏi cố vươn lên nhưng không toại nguyện. Làm nghề bán vé số nhưng Phạm Tâm Hữu rất mong ước cho con được đi học nước ngoài để có một tương lai khác với cuộc đời của bố. Ý kiến nhận xét về bức chân dung này xin mời gửi về [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải, dùng font chữ UNICODE. Các chân dung dự thi được chọn phát trong chương trình sáng hàng tuần theo giờ Việt Nam sẽ được bình chọn để đoạt giải nhất là một cặp vé máy bay đi Thái Lan. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Lưu Cường, Đà Lạt Tôi nhận thấy anh là một trong những người khá thật thà trong 24 chân dung của thính giả đã được đài BBC giới thiệu vừa qua. Tôi cho rằng "chân dung" này khá đặc biệt, nó đặc biệt vì đây là một chân dung phản ánh tương đối thực tế cái "nội tâm" chua xót của xã hội Việt Nam. Chung quanh nơi tôi đang sinh sống cũng khá nhiều trường hợp như anh Hữu, mà hoàn cảnh khốn khổ không kém, vì thế trường hợp của anh Hữu cũng không phải là thiểu số ở Việt Nam ngày nay. Sự chèn ép, phân biệt bất công này nếu không phải là sản phẩm xuất phát từ lòng thù hận của nhà nước Việt Nam, thì từ đâu ra ? Tôi cầu chúc anh Hữu đạt được nguyện vọng như lời tâm sự của anh. Trần Trúc Phương, tp.HCM, Vietnam Tôi xin có một ý kiến rất nhỏ thôi đối với anh Lưu Cường. Anh nói với anh Tâm Hữu như sau: "Tôi nhận thấy anh là một trong những người khá thật thà trong 24 chân dung của thính giả đã được đài BBC giới thiệu vừa qua". Có phải chăng anh nói có nhiều thính giả không thật thà, mà cụ thể là ai không thật thà ? anh có thể nêu rõ hơn đôi chút. Tôi nghĩ có nhiều thính giả rất nhạy cảm về một nhận xét tổng quát như thế. Ngoài ra anh nhận xét rằng anh Tâm Hữu "khá thật thà", như vậy có nghĩa chưa phải là "thật thà" hoặc là "rất thật thà" hay sao ? Có lẽ tôi đã không hiểu rõ ý anh khi thắc mắc về câu văn trên. Qua những điều anh nói tiếp sau đó, tôi nghĩ anh rất có thiện cảm với anh Tâm Hữu. Vậy ấn tượng mà tôi cảm thấy khi đọc câu đầu trong lá thư của anh chỉ là một sự chưa hiểu rõ ý anh, có phải vậy không ? Thân ái. Lưu Cường, Đà Lạt Gửi bạn Trần Trúc Phương, tôi không dám tự nhận bản thân tôi thông thạo quốc ngữ, tuy nhiên, theo tôi, tiếng Việt phong phú ở chỗ nó tạo cho người đọc có thể hiểu theo cách mà họ muốn, tùy theo hoàn cảnh của từng người, từng nơi. Nhưng tôi khẳng định không có ý chê ai "thiếu thật thà" đâu, mong bạn đừng hiểu lầm. Tôi cũng xác nhận rằng Việt Nam ngày nay dư thừa tự do ngôn luận, tha hồ nói xấu chế độ, nhưng chỉ quanh quẩn các quán Café, bạn bè thân quen mà thôi. Phát biểu ở những nơi công cộng, hay bằng văn tự trên giấy tờ thì lại là chuyện khác. Lớn tuổi, lại có công lớn với Bác Hồ như ông Trần Dũng Tiến còn bị lao tù chỉ vì "mấy lá đơn" bị cho là phản động, huống chi là...? Hoàn cảnh như của anh Hữu thì tôi đã gặp nhiều, nhưng ít thấy ai công khai phát biểu như anh Hữu, nên tôi thán phục cái tính "khá thật thà" mà nhiều người không có. Hy vọng bạn Trúc Phương đã hiểu được cụm từ "khá thật thà" tôi đã dùng. Mong có dịp lại cùng bạn trao đổi. Rất thân ái. Đội Viên Xuất Sắc Tôi thật thấu hiểu nỗi lòng của anh. Tôi là một liên đội trưởng của trường, đội viên xuất sắc của huyện, có giấy khen. Nhưng lúc làm đơn xin gia nhập đoàn bị từ chối vì bố tôi dính với chế độ cũ. Nghĩ lại thật là may cho tôi. Bị gạt sớm nên tôi tỉnh sớm hơn, chứ nếu không thì giờ chắc cũng khốn khổ như anh. Thành thật chia sẻ nỗi lòng của anh. Cầu mong con anh có cuộc sống khá hơn. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||