Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
07 Tháng 11 2003 - Cập nhật 20h53 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Chân dung thính giả - số 26

Là đại tá về hưu của Quân đội nhân dân Việt Nam, thính giả Phạm Triệu Huấn từng phải giấu chuyện nghe đài BBC trong rất nhiều năm dài của cuộc đời.

Ông Huấn cho biết nghe BBC là vi phạm kỷ luật quân đội nhưng ngay cả cấp chỉ huy cũng nghe và chủ nhiệm chính trị sư đoàn không ngăn cản ông tiếp tục nghe đài.

Ý kiến nhận xét về bức chân dung này xin mời gửi về [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải, dùng font chữ UNICODE. Các chân dung dự thi được chọn phát trong chương trình sáng hàng tuần theo giờ Việt Nam sẽ được bình chọn để đoạt giải nhất là một cặp vé máy bay đi Thái Lan.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu Cường, Đà Lạt

Ông Huấn nói, đội quân của ông đánh vào Quảng Trị trận ác liệt cuối cùng, và đã đuổi được quân Mỹ ra khỏi đó. Không biết ông cựu đại tá quân đội nhân dân thích nghe đài BBC này có biết rằng quân Mỹ đã rút khỏi Việt Nam từ năm 1973 ? Ông Huấn cũng ...hơi bị mâu thuẫn với chính phát biểu của ông khi ông nói bản thân ông nghe tất cả mọi thông tin cho "đa dạng" không theo thông tin một chiều. Nhưng chỉ sau đó vài giây, ông lại nói là chỉ thích nghe BBC vì tính trung thực, chứ ông không nghe mấy đài khác như VOA, SAI GON. v.v. Tuy thế ông cũng là người khá thẳng thắn. Tôi nghĩ thính giả chắc là thông cảm cho ông vì ông đã có tuổi nên trí nhớ phải giảm sút.

Trường hợp nhà nước Việt Nam che đậy thông tin vào thời chiến tranh như ông Huấn tâm sự có phần khắc nghiệt hơn ngày nay, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu khi mà người Việt Nam ở những vùng "có công với cách mạng" như TX. Bến Tre, Củ Chi, Tuy Hòa, Nghệ An .v.v. vẫn chưa dám nghe công khai các đài phát thanh từ nước ngoài, trong đó có BBC. Tôi nghĩ, các vị như BS Trung, Thái Long, Jason Su nên nghe tâm sự của ông Phạm Triệu Huấn để hiểu hơn về cách "quản lý" thông tin rất tinh vi của nhà nước Việt Nam.

Trần Hùng, Greenville, SC USA

Chuyện bộ đội nghe lén đài ngoại quốc hay đài địch là chuyện thường. Lúc tôi đi nghĩa vụ quân sự năm 76 đã gặp chuyện này. Vào một buổi tối, sau buổi sinh hoạt đơn vị, tôi và một vài người bạn đồng đội đang dạo quanh doanh trại chờ tiếng kẻng báo giờ đi ngủ thì bỗng nghe tiếng nhạc đài hiệu BBC rất nhỏ vang ra từ căn nhà bộ chỉ huy đại đội. Tiếng nhạc hiệu đài BBC vốn rất quen thuộc với mọi người dân sống ở miền Nam vì hầu như nhà nào cũng nghe đài này trong giai đoạn chiến tranh để tìm hiểu thêm tin tức về cuộc chiến, nên bọn tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe tiếng nhạc này mà lại phát xuất từ bộ chỉ huy. Ðúng như ông Ðại tá Huấn trình bày, không những bộ đội mà người dân đều bị cấm nghe các đài phát thanh không do nhà nước Việt Nam quản lý. Báo chí cho bộ đội chúng tôi lúc ấy chỉ vỏn vẹn hai tờ Quân Ðội Nhân Dân và Nhân Dân.

Tôi và đám bạn bèn tiến đến căn nhà của ban chỉ huy đại đội tìm hiểu và xem xét. Ðến gần tiếng nói của phát thanh viên đài BBC nghe rõ hơn, tôi nhớ hình như là giọng ông Lê Văn đang đọc tin. Thay vì im lặng để nghe thì có một vài thằng trong đám chúng tôi quên phén là mình đang nghe lén, mở miệng bình luận theo đài, thằng nói, thằng bàn cho đến khi có tiếng nói sau lưng “Các đồng chí đang làm gì đấy“ của C trưởng chúng tôi mới giật mình kinh hãi quay lại nhìn ông Ðại đội trưởng như Từ Hải chết đứng. Chúng tôi sợ vì điều lịnh quy định rõ là cấm nghe đài địch. Ai vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. Thú thật chúng tôi lúc đó là tân binh, dân nghiã vụ miền Nam. Nghe hai tiếng kỷ luật thì hãi lắm. Ngập ngừng mãi mới có đứa lên tiếng: Dạ báo cáo thủ trưởng, tình cờ chúng em đi ngang nhà bộ chỉ huy nghe ra-đi-ô nói tiếng Việt nên đứng lại nghe cho vui ạ. Chúng tôi không dám đề cập đến đài BBC.

Có lẽ có tật giật mình, ông C trưởng bèn kéo cả đám chúng tôi vào nhà chỉ huy đại đội “bỏ nhỏ“. Vào nhà chúng tôi thấy chính trị viên đại đội đang ngồi sát cạnh cái máy phát thanh, đang nghe với âm thanh cực nhỏ. Hai ông bèn hạ giọng bảo chúng tôi là đừng cho ai biết C trưởng và chính trị viên đại đội nghe đài nước ngoài. Nhất là không được cho ông Trung đoàn Trưởng hay. Chuyện lọt ra ngoài chúng tôi sẽ bị kỷ luật vì dám rình mò, nghe lén bộ chỉ huy. Còn chuyện nghe đài BBC thì C trưởng và chính trị viên có thẩm quyền và bản lĩnh chính trị để nghe. Chúng tôi còn trẻ, về mặt tư tưởng chưa thông suốt, nhận xét chính trị còn lấn cấn thì nghe đài nước ngoài dễ giao động tư tưởng và suy nghĩ sai lầm.

Cũng đúng như ông Ðại tá Huấn tâm tình có lẽ thủ trưởng chúng tôi là sĩ quan nên “có quyền“ nghe đài địch mà không bị kỷ luật. Tôi và đám bạn cảm thấy vui mừng khi không bị kỷ luật mà thôi, còn những suy nghĩ xa xôi, lại thú thật lúc ấy chúng tôi không hề nghĩ đến.

 
 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
 
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân