|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chân dung thính giả - số 28
Xuất thân từ vùng quê, Lê Ngọc Diệp học và hiện làm giáo viên ở thành phố Hồ Chí Minh, và lắm khi cũng "nổi hứng" mặc áo dài phóng xe máy thẳng về nhà, còn BBC thì nghe từ khi còn rất bé. Mẹ gửi thư dự thi, nhưng cho số điện thoại của Ngọc Diệp là con để thi thay, và câu chuyện dự thi là chuyện con vịt đến trong đêm Noel. Lê Ngọc Diệp cũng muốn giới thiệu thêm các bức ảnh về gia đình và miền quê Bà Rịa, cũng như bạn bè cùng trường. Thính giả có ý kiến xin mời sử dụng Hộp tiện ích đặt bên phải màn hình này. --------------------------------------------------------------------------------------- Trung Tuấn, Blacksburg, Virginia, USA Bất chợt nửa đêm đang học bài mà nghe câu chuyện của bạn thì thật là thú vị. Chúc bạn sớm gặp được một chú vịt ưng ý. Vũ Công Hoà, Saigon, Vietnam Tôi không học bài như bạn Trung Tuấn, mà hay nghe đi nghe lại mục Chân dung thính giả này. Hay, hay, mỗi người mỗi cảnh. Thấy ai cũng hay hơn mình nhiều quá. Nhưng sao chưa thấy chân dung nào đã từng đi "Kinh tế mới" hoặc bây giờ vẫn còn đang ở vùng kinh tế mới dự thi vậy cà. Chắc tại ăn khoai mì nhiều quá nên chữ nghĩa sợ quá đã bỏ ta đi rồi. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||