|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chân dung thính giả - số 32
Theo tự sự của "cựu đại đức" Minh Mẫn, mười năm "học tập cải tạo" đã biến một người tu hành thành người "bình thường" dù không có hộ khẩu và thỉnh thoảng vẫn phải "lên công an trình diện từ 6h sáng đến 6h chiều'. Thính giả Minh Mẫn nói "không oán trách ai hết", vì người tu hành phải "tùy nghi thích ứng với môi trường" khi bị chuyển từ hết trại tù này sang trại tù khác ở Việt Nam, thì "mới tồn tại được đến 10 năm sau". Thính giả có ý kiến xin mời sử dụng Hộp tiện ích đặt bên phải màn hình, viết bằng phông Unicode. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Noname Bài hát thật buồn và tâm sự nghe não lòng, nhưng là một thông điệp cho sự khoan dung. Ôi thiên đường hay hỏa ngục cũng chỉ là một trần thế này. Xin gửi dến chân dung vị này lời chúc an lành. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||