|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chân dung thính giả - số 29
Bán hàng tạp hóa ở Ninh Thuận, thính giả Lê Minh Triết suy tư lo cho con vào thành phố Hồ Chí Minh học trung học để hi vọng dễ vào đại học. Nhiều suy tư, nhưng Lê Minh Triết cho biết sẽ để con tự quyết định tương lai sau khi học xong đại học. Thính giả có nhận xét xin mời gửi về Ban Việt Ngữ qua Hộp tiện ích đặt bên phải màn hình này. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Lê Oanh, Tukwila, USA Học vấn luôn luôn là nhu cầu của thời đại, không hẳn chỉ là để tiến thân mà còn để phục vụ tốt cho gia đình, xã hội một cách hữu hiệu hơn. Vị thính gỉa này phản ánh hoài bão chung của các bậc cha mẹ hết lòng vì tương lai của con cái. Thật đáng trân trọng. Với lời lẽ thận trọng, đầy khát vọng, tin tưởng ở mình, ở con cái, và ở học đường của ông, tôi mong là những người đang nắm trách nhiệm về giáo dục cũng nên cố gắng làm tốt hơn trách nhiệm của mình để nền giáo dục VN phát triển và có được những giá trị đồng đều khắp mọi nơi. Dân trí càng cao, thì những bất công, những bạo lực đương nhiên sẽ không có cơ bộc phát. Cầu chúc những tuổi trẻ VN đền đáp được công lao của cha mẹ, và trở thành những trí thức, những công dân tốt . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||