Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
18 Tháng 11 2003 - Cập nhật 17h34 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Chân dung thính giả - số 35
 
Giấy chứng nhận xét đơn tị nạn của UNHCR
Người xin tị nạn phải chờ qua nhiều thủ tục
Trong lúc có không ít người bỏ Campuchia về Việt Nam thì Nguyễn Quốc Trung Tuấn lại bỏ tiền trốn sang đó để mong có cuộc sống thoải mái hơn.

Thính giả Nguyễn Quốc Trung Tuấn liên hệ với đài BBC do sự tin tưởng có từ trước và muốn nói lên một phần sự thật mà anh đem theo người.

Thính giả có ý kiến nhận xét xin mời gửi về Ban Việt Ngữ đài BBC qua Hộp tiện ích đặt góc phải màn hình này.

--------------------------------------------------------------------------------

Jackie Trần, Phan Thiết
Sau khi nghe được mục chân dung thính giã của Nguyễn Quốc Trung Tuấn, tôi có cảm nhận như sau, vì là người có thể biết Tuấn khi ở tại Phan Thiết cho đến nay. Tuấn luôn tỏ ra là một con người lịch lãm và lúc nào đi đâu gặp bạn bè thân cũng cho rằng là mình sắp đi Mỹ cả, nhưng gần cả 10 năm qua vẫn ở tại Việt Nam. Cho đến năm 2003 tôi có nghe 1 người bạn nói rằng gặp Tuấn với tấm passport với nhiều con dấu của các nước trong đó là Tuấn nói rằng "là đi du lịch rồi chuẩn bị mở 1 văn phòng du lịch tại Phan Thiết". Những điều Tuấn phát biểu với quí đài chúng tôi nghĩ rằng do quá trình giao du với những phần tử xấu lôi kéo bắt đầu khi Tuấn là tại KS Lâm Kiều tại Phan Thiết và Tuấn đã nói rằng có những bằng chứng và hình ảnh và có những ngôn từ chống đối một cách gượng ép để hòng muốn sự giúp đỡ của quí đài và những người có cùng quan điểm như Tuấn.

Nên tôi mong rằng đối tượng này các bạn không nên tin Tuấn làm gì nữa vì lúc nào Tuấn cũng tỏ ra 1 con người không trung thực, nên có thể Tuấn cũng bị là nạn nhân của những đối tượng xấu lôi kéo nên dành phải chịu trốn chui trốn nhủi qua tận Campuchia và hiện nay Việt Nam vẫn có chính sách khoan hồng và đã cho Tuấn về đoàn tụ với gia đình rồi. Nên đây là cũng bài học cảnh tỉnh những con người như Tuấn như những người dân tộc trên Cao Nguyên bị gạt để trốn sang Campuchia để theo đạo "Tin Lành ĐêGa". Sống trong một đất nước yên ổn và bình yên thì không chịu. Cứ tưởng rằng mình giởi gian và mơ mộng để cuối cùng chuốc lấy hậu quả cho mình rồi tiếp tục tạo nhiều tình huống để tạo sự chú ý của các cơ quan thông tin nước ngoài để mong có được sự an toàn. Sau khi về Việt Nam được khoan hồng nên mới thức tỉnh ra "cái thiên đường" mà lâu nay Tuấn theo đuổi không dễ dàng và hư ảo lắm Tuấn ơi. Hãy tỉnh ngộ đi.

Unknown
Việc tị nạn ở Úc chưa xong, lại đến trốn chạy chế độ của Trung Tuấn sang Campuchia. Nghĩ cũng quái lạ. Hay là những người này họ tranh thủ để đến trước thiên đường XHCN ?

Thiện, USA
Chỉ muốn nói tiếng nói trung thực mà phải trốn tránh sang Campuchia. Nếu không chắc chắn bị ngồi tù. Thử hỏi hiện giờ ở Việt Nam có nơi nào để dung chứa sự thật ? Ngoài diễn đàn này, hiện nay chưa có nơi công cộng nào cho người dân Việt Nam nói lên sự thật. Lại thêm một lần tôi thầm cảm ơn BBC, nhưng cũng thắc mắc với BBC một chút là tại sao những tin như bạn Trung Tuấn vừa kể là có số người trong nước biểu tình để ủng hộ BS Phạm Hồng Sơn mà lâu nay không nghe BBC nhắc đến ?

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
 
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân