|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hải quân Việt Nam
Sau nhiều sự kiện hải quân liên tiếp diễn ra trên mặt biển phía Đông Việt Nam, không ít các câu chuyện trao đổi của người Việt vô tình hay hữu ý đều quay sang các vấn đề của hải quân Việt Nam. Từng nhìn nhau từ phía đối nghịch, hai cựu sĩ quan trong hải quân Việt Nam bây giờ cùng ngồi chia sẻ quan điểm và các hiểu biết quân sự, qua trò chơi giả tưởng để thẩm định kỹ thuật quân sự. Ông Nguyễn Hoàng Nguyên và ông Hoàng Quốc Hùng thử đặt mình vào vị trí phòng thủ rồi tấn công nhau, sau đó cùng đặt ra biện pháp phòng thủ hoặc tấn công cho vùng bờ biển Việt Nam. Thính giả có ý kiến cùng bàn luận, hoặc nhận xét thêm về cuộc bàn luận này, xin mời gửi điện thư về Ban Việt ngữ đài BBC, hoặc dùng Hộp tiện ích đặt bên tay phải màn hình này, viết bằng phông chữ Unicode. ------------------------------------------------------------------------------------ Nguyễn Sơn, tp.HCM Là người hiểu và gắn bó với Hải Quân Việt Nam (BắcViệt), tôi cũng đã nghe cuộc trao đổi thú vị giữa hai ông Hoàng Nguyên và Quốc Hùng. Cũng xin có vài ý. Thật ra câu chuyện giả tưởng của hai ông vể các cuộc phòng thủ và tấn công lẫn nhau vào cảng Hải Phòng (của Hải Quân Nam Việt) hay vào Cảng Sài Gòn (của Hải Quân Bắc Việt) là điểu không thể xảy ra (nếu có ý muốn của cả hai bên) xét về thực lực của cả hai trên chiến trường vào thời gian trước 1975. Về phía miền Bắc, với số tàu mặt nước hiện có lúc đó là một số tàu tuần tiễu, tuần la 100 tấn, trang bị 1 pháo 30ly, 2 pháo 25ly và súng 12ly7, vài ba tàu phóng lôi loại hai ống có từ thế chiến II, không có các loại tàu cỡ khu trục hạm, do đó hoạt động sẽ không quá bờ 25 knots, (Chưa kể làm chủ hoàn toàn trên biển lúc đó là Hạm đội 7 Hoa Kỳ). Toàn bộ hoạt động của Hải Quân Miền Bắc lúc bấy giờ là tuần tra các cửa sông, bảo vệ các cầu cống, tập trung cho hoạt động của số tàu 100t kiểu Hữu Nghị do Trung Quốc đóng của trung đoàn 125 vận chuyển vũ khí vào Nam. Hoạt động tác chiến duy nhất còn lại là dùng người nhái đánh tàu tại các cảng của trung đoàn 126. Kỹ thuật tác chiến của hạm đội tàu mặt nước là chuyện xa vời hoặc quá cũ với các khóa học tại Trung Quốc vào những năm 1960. Sẽ là chuyện cười nếu dùng mấy cái tàu "lá tre" đó để tấn công đất liền chứ đừng nói đến cảng Sài Gòn. Về phía Hải Quân Nam Việt, cũng thật sự chẳng hơn gì, cũng như các đồng nghiệp phía Bắc, họ cũng chẳng có tên lửa hải đối không hay hải đối hải, cũng chẳng có các tàu khu trục tạm được với dàn pháo có thể dương oai ngoài hai chiếc cà rịch cà tang cũ mèm bị lính 126 rình đánh hoài. Chủ yếu hoạt động của họ cũng là tuần tra với các tàu 200t trang bị súng 25ly. Ngoài ra cũng kể tới số khu trục vận cũ kỹ dùng để triển khai Thủy quân lục chiến và đây cũng là hoạt động chủ yếu của Hải Quân Nam Việt thời bấy giờ ngoài một vài vụ dùng tàu nhỏ đột kích khu vực đánh cá thuộc Nghệ An và Hà Tĩnh, dưới sự "canh chừng" của hạm Đội 7. Do vậy cũng chỉ có là điên mới manh mấy cái "lá hẹ" đó vào cảng Hải Phòng. Với dàn pháo 203ly của hạm đội Hoa Kỳ kia cũng dừng cách Đồ Sơn hơn chục cây số đấu pháo với pháo bờ biển chứ chưa hề vào gần hơn. Tóm lại, cả hai phía, hồi đó cũng chỉ là các hoạt động quân sự lợi dụng mặt nước chứ chẳng phải là Hải Quân đúng nghĩa. Vài lời cho vui, nếu có chi thất lễ cũng chẳng phải có ý xúc phạm, mong hai vị bỏ qua, chúc nhị vị năm mới mọi sự như ý. Kính. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||