|
Bàn về dân chủ cơ sở | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo tin tức từ báo Tuổi Trẻ, báo cáo của trưởng Ban chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ trung ương Tòng Thị Phóng thì hầu hết các cấp địa phương đều đã triển khai qui chế dân chủ ở cơ sở. Con số đưa ra là 100% xã, phường, thị trấn; 97% cơ quan hành chính và 88% doanh nghiệp nhà nước thực hiện qui chế này trong sáu năm qua. Như vậy địa phương của bạn đã thực hiện qui chế này đến mức nào, được đánh giá là tốt hay xấu ? Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh tại hội nghị tổng kết đang diễn ra ở Hà Nội cho rằng thực trạng "chưa làm hài lòng" vì một số nơi chưa thực hiện, còn số đã thực hiện chỉ có hơn 30% làm tốt. Vậy ý kiến của quí vị thính giả đang sống ở nhiều nơi khác nhau tại Việt Nam thì như thế nào ? Xin mời cùng chia sẻ với diễn đàn của Ban Việt Ngữ đài BBC. ---------------------------------------------------------------------------- Minh Nam Dẫu sao, ông vẫn không phải trả lại của cái đã tham ô (được huyện uỷ tha cho). Xã bên cạnh thì một ngôi chùa cổ không có sư trụ trì, dân làng mời được một vị nhưng ban tôn giáo tỉnh không đồng ý, dân cũng phải thua. Nếu dân thật sự có quyền biết, có quyền bàn, có quyền kiểm tra (như đã công bố) thì chắc là không thể xảy ra những điều chướng tai gai mắt, nhưng những quyền đó mới chỉ trên giấy, hoặc chỉ nêu ra để trang trí như cái lọ hoa cho thiên hạ nhìn vào, nên đâu vẫn ! hoàn đấy. Khi các đại diện của dân còn ở giai đoạn ứng cử thì nói leo lẻo, hứa hẹn đủ điều với thái độ rất nhũn nhặn. Nhưng khi đắc cử thì xử sự như cường háo, hoặc như người câm điếc, không thèm trả lời đơn thư khiếu nại của dân. Nghe nói, những người nổi tiếng quốc tế về đấu tranh dân chủ mà gửi thư cho cấp cao nhất còn không ai thèm trả lời (không giam lại là may) thì thư từ khiếu tố của dân đen ở cơ sở mấy khi được đèn trời soi xét? Mong rằng Nói và Làm đi đôi, như ngày xưa cụ NVL đã nêu. Bà Tòng Thị Phóng thì nói gần 100% cơ sở đã triển khai quy chế dân chủ, nhưng cấp trên của bà là cụ Mạnh thì lại bảo chỉ 30% làm tốt. Mong Cụ và bà cãi nhau cho ngã ngũ để dân được nhờ. Tran Van, HCMC Tình hình bất chấp pháp luật ngày càng gia tăng mà nhất là ở những người có chức quyền; điều này rất nguy hiểm bởi vì dân chúng thường nhìn vào họ để tuân thủ luật pháp. Khi phần lớn dân chúng đã bất chấp luật lệ thì xã hội sẽ hỗn loạn. Nếu nhìn vào xe cộ giao thông trên đường phố và tai nạn giao thông không ngừng gia tăng, thì sẽ thấy hậu quả của sự bất chấp luật lệ này. Vụ tai nạn giao thông xãy ra cách đây vài ngày ở Quảng Trị đã tố cáo sự bất tuân luật lệ. Một chiếc xe khách to bình chát, lưu thông trên đường Nam-Bắc năm này tháng khác, nhưng khi gây tai nạn thì không biết chủ xe là ai? Thật hết sức vô lý! Ai bắt chẹt hành khách? Ai nhảy xuống xe mãi lộ cho công an giao thông? Đến khi gây tai nạn thì mọi người đều chối quanh. Sống ở VN phải nhớ đến câu ca ngày trước: Sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi. Ở một nước dân chủ, người dân sẽ không hiểu những gì đang xãy ra ở VN, và họ không biết chính phủ VN đang cai trị dân theo kiểu gì vậy? Người ta nói thì hay lắm, nhưng đừng có vội tin: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Dân chúng biết gì, có quyền gì mà kiểm tra xét hỏi ai? Nói càng thêm thẹn, chứ tình hình dân chủ ở VN ngày càng tồi tệ. Đời sống kinh tế có khá hơn nhưng việc cải thiện dân chủ thì chưa thấy gì? Thôi nói ít ít, không khéo mấy ổng nghe được thì nguy. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||