http://www.bbcvietnamese.com

18 Tháng 10 2004 - Cập nhật 11h08 GMT

Một sinh viên Việt Nam bị giết tại Nga

Một sinh viên Việt Nam vừa bị những kẻ phân biệt chủng tộc giết chết tại thành phố Saint Petersburg của Nga.

Theo tin của Interfax và các hãng thông tấn khác thì nhà chức trách tại Saint Petersburg đã bắt sáu người và đang điều tra sự việc.

Các nguồn tin khác như báo Tuổi Trẻ của Việt Nam nói rằng đêm ngày 13.10 vừa qua, sinh viên Vũ Anh Tuấn đã bị một nhóm thanh niên đầu trọc tấn công hành hung và đâm chết trên đường phố.

Hiện tượng các nhóm skinhead tức 'đầu trọc' có quan điểm phân biệt chủng tộc hành hung người nước ngoài đã được nói đến nhiều ở Nga.

Tháng 11 năm ngoái một khu nhà sinh viên nước ngoài tại đại học Hữu nghị ở Matxcơva đã bị cháy, làm chết gần 40 người, trong đó có một sinh viên Việt Nam. Hai người Nga sau đó đã bị công tố viện bắt vì tội 'đốt nhà để tấn công người nước ngoài'.

Quý vị thính giả, nhất là các bạn tại Nga có ý kiến gì về chuyện này xin gửi cho BBC về địa chỉ [email protected] hoặc dùng hộp tiện ích bên tay phải

--------------------------------------------------------------

Maria, Hà Nội
Tôi là người Nga, hiện tại làm việc ở VN. Tôi sinh ra ở thành phố St. Petersburg, nơi mà vụ giết sinh viên VN đã xảy ra. Tôi xin chia sẻ nỗi buồn với gia đình và bạn bè Tuấn. Nhưng các bạn biết không, vụ này có thể xảy ra với bất cứ ai, không phân biệt quốc tịch. Vì bọn trọc đầu và hooligan ở Nga là rất nhiều, và họ thực sự đáng sợ. Tôi, một cô gái Nga 100% da trắng tóc vàng, nhưng vẫn rất sợ đi chơi buổi tối về nhà một mình trên đường vắng.

Nhiều người Nga, người nước ngoài đã từng và tiếp tục bị đánh, giết vì hooligan. Sau khi tôi sang VN, tôi mới thấy Nga nguy hiểm đến mức nào và nước VN an toàn thế nào. Tôi rất khâm phục an ninh VN và rất mừng cho các bạn đã sinh ra tại một nước tuyệt vời như VN.

Phạm Hồng Hạnh, Hà Nội
Thật không còn lời nào để nói được!Tất cả sinh viên Việt Nam chúng ta chỉ muốn được học tập và trao đổi kinh nghiệm có vậy thôi,nhưng bọn họ thì lại khác bọn họ quá hiếu chiến và cho rằng chúng ta đang cướp đi tương lai của họ.Họ cho rằng họ là ai mà có quyền được làm điều đó, trước đây tôi rất quý nước Nga và con người Nga. Nhưng thế hệ người Nga ngày nay lại đi ngược lại với truyền thống tốt đẹp trước đây của cha ông họ.Những người sinh ra họ trước kia đã hy sinh và cầm súng lật đổ chế độ phát xít vậy mà ngày nay họ lại phản bội lại cha ông của mình, tự biến mình thành những tên phát xít thế hệ mới thật sự bọn họ đã bị biến chất, mà tất cả du học sinh của chúng ta hầu hết là thủ khoa của các trường được học bổng sang Nga học, chứ thực sự nếu bảo bạn chọn đi du học Nga bạn có đi không?

Tôi thấy Chính Phủ chúng ta làm việc chưa tốt, chúng ta cần mạnh tay hơn nữa cần phải đưa ra những giải pháp mạnh tay đối với bọn tội phạm thế hệ mới này, cần yêu cầu mạnh mẽ đối với Chính Phủ Nga phải hoàn toàn đảm bảo cho sinh viên nói riêng và người Việt Nam nói chung đang ở trên đất Nga, không thể có kiểu "đánh trống bỏ dùi" như vậy được, việc xảy ra với Tuấn quá là đau xót chưa qua thì lại đến hai sinh viên nữa của ta lại bị bọn chúng hành hung.Không biết luật pháp nước Nga như thế nào nữa,bên cạnh đó Chính Phủ của chúng ta quá ư là mờ mịt trong việc giải quyết, chúng ta cần công bằng , một bản án thích đáng cho bọn dã man đó, và tôi cũng hy vọng Chính Phủ Việt Nam hãy thực sự vào cuộc chứ không nên có kiểu "Đem con bỏ chợ" như vậy, ch! nh những thế hệ như chúng tôi sẽ là những người tiếp bước xây dựng quê hương thế nhưng ngay trên con đường đi mở mang kiến thức này mà chúng tôi không có được sự bảo vệ thích đáng thì làm sao chúng tôi có thể yên tâm học tập được, tôi chỉ muốn Chính Phủ chúng ta hãy thực sự vào cuộc, cần phải có hành động chứ đừng là những lời nói xuông.

Nguyễn Thanh Bình, Sài Gòn
Phải hồi ý kiến của bà Đinh Chi Thoa về việc sinh viên ở Nga hiện nay. Tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn và cũng từng là du học sinh tại Nga. Trước khi đi du học, tôi cũng tưởng tượng nước Nga thật xinh đẹp, mến khách qua sách báo, tivi. Nhưng sau một thời gian sống tại Matxcơva, với những điều tai nghe, mắt thấy và với những 'kinh nghiệm' từ những người sống lâu năm tại Matxcơva.

Tôi cũng từng bị bọn skinhead đánh tại Matxcơva. Nay tôi thực sự hiểu nước Nga giờ là thế nào. Và tôi cũng không hiểu bà Theo là người thế nào? Lạc hậu về suy nghĩ, bảo thủ về nhận định?
Bà không biết thế nào là đồng cảm với những nỗi đau, mối nguy hiểm của sinh viên VN tại Nga. Tại sao bà có thể gọi chúng tôi là 'những em bé vừa rời vòng tay bố mẹ' và đó là vấn đề bình thường?

Minh Trần
Các bạn thân mến! Tôi nghĩ ở đâu và bất cứ lúc nào cũng có sự bất công áp bức nếu luật pháp lỏng lẻo. Vậy thì ngoài việc người Việt trên đất Nga đoàn kết và tự bảo vệ bản thân, chính phủ VN phải cử người giỏi về luật pháp của chính nước sở tại cũng như thông thạo luật pháp quốc tế nhất là luật về quyền con người thu thập tin tức hình ảnh dùng làm chứng cớ đủ sức thuyết phục cho những bản báo cáo xâm phạm quyền con người, sau đó sẽ trình lên các cơ quan có thẩm quyền của quốc tế tố cáo chính quyền Nga đã dung túng cho những sự sai trái này để xem có còn làm lơ trước bạo lực nữa không? Tôi được biết ngày xưa trên những thuộc địa Pháp đã có những người dám đương đầu với bạo lực cường quyền để bảo vệ công dân mình bằng chính luật pháp của nước sở tại khi mà nước VN còn bị Pháp đô hộ tại sao bây giờ độc lập rồi mà chẳng làm nên trò gì?

Anh, Hà Nội
Các bạn có thể bị shock, song các bạn cũng có thể ngạc nhiên khi biết rằng thực ra ở nước Nga tình trạng này thực sự rất phổ biến. Tất cả những ai học tập, sinh sống hay quan tâm tới nước Nga đều biết rằng từ những năm 1989, 1990 tới nay an ninh tại Nga ko còn tốt ngay với chính người Nga chứ đừng nói tới người Việt tại Nga; nạn skinhead phát triển rất mạnh từ cuối năm 1998 tới nay và sứ quán VN chưa bao giờ là chỗ dựa của cộng đồng người Việt tại Nga cả.

Các bạn còn shock hơn nếu biết rằng có những thời điểm như từ 1994 - 1996 gần như chia trung bình, mỗi tháng có một người Việt ở Nga bị giết ... bởi chính đồng bào của mình? Em Tuấn mất là một điều đáng tiếc nhưng các bạn sinh viên tại Saint. Pt quá chủ quan khi để bạn mình ra đường một mình vào cái giờ nguy hiểm như vậy.

Bố mẹ, sui gia, anh chị em, vợ chồng tôi đều học tập và trưởng thành từ các giảng đường của nước Nga, con cái chúng tôi cũng sinh ra tại nước Nga. Mỗi khi nghĩ về nước Nga, chúng tôi thực sự chỉ muốn nghĩ về những người thầy cô đáng kính, tận tụy và đầy tình thương, những người lao động chất phác, những bà già Nga thương yêu trẻ con hết mực; nghĩ về mùa thu nước Nga trải thảm lá phong đỏ, những chiều hè hoa vàng đầy đồng cỏ hay những sáng đi học tuyết chùm sáng các cành táo như trong chuyện cổ tích.

Nhưng xã hội nào cũng có mặt trái của nó, chúng tôi khi nghĩ về nước Nga cũng rùng mình khi nghĩ tới cảnh đồng bào ta bị chà đạp bởi cảnh sát Nga, hooligan Nga, xót xa hơn nữa khi chứng kiến cảnh người Việt chúng ta cũng dẫm đạp lên chính đồng bào mình, cắn xé nhau và cái sứ quán nhược tiểu, bất lực, dửng dưng, quay sang bòn rút chính những công dân của mình. Khi viết những dòng này, tôi đang nghe " Chiều Matxcva", nhớ lại 12 năm tuổi trẻ để lại nước Nga, nơi mà tôi vừa mới ... tạm rời xa !?

Khanh, TPHCM
Tôi thấy có một số ý kiến cho rằng nhà nước Việt Nam đã im thin thít sau chuyện này và tôi không hiểu tại sao những người đấy lại luôn cố ý nói xấu như thế. Sự thật là ngay sau khi thảm kịch trên xảy ra, chính phủ VN đã kêu gọi các lưu học sinh tại Nga bình tình, không được manh động để tránh xảy ra thêm các trường hợp đáng tiếc khác, và hiện tại thì một công hàm chính thức đã được gửi đến Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu trừng trị thích đáng những kẻ phạm tội. Tôi cho rằng một số bạn thật sự chỉ muốn sử dụng forum này để chửi bới một cách vô cớ.

Châu Minh, Freiburg, Đức
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhiều thính giả kêu gọi Chính phủ Việt Nam lên tiếng can thiệp! Chính phủ Việt Nam chẳng có chính phủ nào tôn trọng đến mức phải nghe lời chính phủ Việt Nam hết. Đặt biệt là Nga, một nước chẳng coi Việt Nam ra gì. Theo tôi tốt hơn hết là các Kiều dân Việt tại Nga nên tự đoàn kết lại, bảo vệ che trở cho nhau, tốt hơn là chờ đến khi chính phủ Việt Nam được phép can thiệp.

Tôn Khoa, San Jose, USA
Tôi không hiểu tại sao lại có những người không biết phân phải trái trắng đen như ban Win, Huế. Bạn không thấy trong chuyện xảy ra cho em Tuấn ở Nga, Chính phủ VN lại im thin thít, không có một lời để tỏ ra chính phủ cũng tỏ ra quan tâm đến công dân của mình, họặc ít ra cũng không làm nhục hai chữ Viet Nam. Tôi là người VN ở hải ngoai, xin thành thật chia buồn cùng bạn bè,và gia đình em Vũ Anh Tuấn.

Đan Dương, El Monte, Hoa Kỳ
Thành thật chia buồn cùng gia sinh sinh viên Tuấn. Chúng ta cho con cái đi du học để tìm một tương lai tốt hơn chứ không phải đề mất tương lai. Đây thật là một mất mát lớn với gia đình Tuấn, một lương tai sáng lạn đang chờ trước mắt. Nhân đây cũng thêm một cảnh báo nữa về cái gọi là bảo vệ con dân cuả nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Toà đại xứ Việt tại Nga chỉ biết thu tiền hơn là biết bảo vệ và lên tiếng để bảo vệ dân mình. Anh Quốc Huy chỉ nói những gì là sự thật, mà sự thật đôi khi chướng tai và mất lòng. Nếu mình muốn cải thiện nó thì mình phải chấp nhận những gì đôi khi nghe chướng tai chứ không thể mãi bịt tai hay bóp miệng kẻ khác để cho những tiêu cực lập đi lập lại hoài.

Phạm Văn Vĩnh, Ulsan, South Korea
Chúng ta đau đớn và xót thương cho cho oan hồn của người con Việt Nam trên đất nước mà chúng ta đã dành cho họ nhiều sự yêu mến. Vũ Anh Tuấn, người con ngoan, người học trò giỏi, người đã mang tình yêu, niềm tin và hy vọng đến nước Nga xa xôi để rồi bị chính những người ở đây giết hại thê thảm. Ở tuổi 20 anh có tội gì đâu! Trái tim anh chứa đầy tình yêu thương không hận thù, không oán thán không gây hại cho ai thế nhưng anh đã phải ra đi mãi mãi chỉ vì những động cơ đê hèn của kẻ bất lương...

Cách đây ít ngày chúng ta đã phải chứng kiến một sự kiện đau lòng xảy ra trên nước Nga, bọn khủng bố đã giết hại hàng trăm người vô tội. Hàng triệu trái tim Việt Nam đã hướng về nước Nga, hồi hộp theo dõi từng diễn biến của sự việc rồi bàng hoàng khi biết cuộc giải cứu không thành- Người Việt Nam đã khóc! Giờ đây, không biết người Nga nghĩ gì khi người Việt nam vô tội bị giết trên đất nước họ bởi chính đồng hương của họ. Người Nga sẽ làm gì để lấy lại sự công bằng đây?

Hình ảnh của nước Nga trong chúng tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Nước Nga đối với chúng tôi giờ chỉ còn là sự bất công, bạo lực, phân biệt chủng tộc sự suy đồi đạo đức và văn hoá. Chúng tôi khó có thể tin được chính quyền Nga có thể làm được điều gì tốt đẹp! cho công dân của chúng ta đang sống trên đất nước họ. Chúng ta phải làm gì đây? Người Việt có câu "Một con ngựa đau cả tầu không ăn cỏ" chúng ta không thể ngồi yên hưởng cuộc sống an bình trong khi đồng bào ta còn chịu nhiều tủi nhục ỏ nơi đất khách quê người. Chúng ta hẳn đã biết sự kiện một công dân Philippines bị bọn khủng bố bắt cóc chính phủ nước họ đã làm hết sức mình để cứu người này.

Trong tình hình lộn xộn và bất ổn đang diễn ra ở nước Nga như hiện nay, thiết nghĩ chính phủ Vietnam cũng cần có tiếng nói đối với Chính phủ Nga để bảo vệ những người dân của chúng ta đang sống trên đất nước này. Điều này là cần thiết vì đây không chỉ là tai nạn xảy ra với riêng anh Vũ Anh Tuấn mà nó liên quan đến sự an toàn với toàn bộ cộng đồng người Việt đang sống ở Nga. Một lần nữa xin được dành phút mặc niệm cho hương hồn người quá cố và chia xẻ nỗi đau này cùng gia đình, bạn bè và người thân của anh.

Thảo Nguyên, Montreal, Canada
Quốc Huy à, nếu bạn thấy "mang cái hộ chiếu VN sao mà nó không bằng người Hàn, người Nhật... " thì bạn đổi hộ chiếu đi thành người Nhật, Hàn Quốc đi, có khó gì đâu, sao cùng mang dòng máu VN mà bạn chửi chính phủ Vn nhiều đến thế. Bạn muốn chính phủ Vn làm gì cho bạn hả, vậy tôi xin hỏi bạn đã làm được gì cho VN, hay là chỉ chuyên đi chửi bới thế này thôi.

Vậy theo bạn những nước giàu có thì họ bảo vệ công dân của họ tốt hơn VN, xin hỏi là đợt vừa rồi con tin của Anh bị bắt, ... nước Anh bảo vệ công dân của họ thế nào mà vẫn bị chặt đầu đấy. Tôi rất xúc động khi đọc những bài viết về em Tuấn và thành thực chia buồn cùng gia đình em và cũng rất xúc động về những tình cảm của du học sinh VN bên Saint Petersburg đã dành cho em Tuấn.

Ngô Quang Huy, Huế
Vụ giết hại sinh viên Vũ Anh Tuấn tại Nga làm dư luận Việt Nam hết sức giận dữ. Sự việc nói trên như một hồi chuông cảnh báo về vấn đề an ninh cho học sinh đi du học nước ngoài không chỉ là học sinh VN mà còn học sinh của nhiều nước khác. Thiết nghĩ các cơ quan có chức quyền ở Nga nên có những động thái tích cựu hơn nữa để giải quyết vấn đề này, lấy lại sự công bằng cho Vũ Anh Tuấn. Xin chia buồn cùng gia đình của Tuấn. Họ đã mất đi một người con ưu tú, dân tộc VN mất đi một sinh viên mẫu mực.

Quốc Huy
Không dư giả để đi du lịch, cực chẳng đã mới phải đi du học làm ăn ở nước ngoài, xa người thân, xa bạn bè... nhưng vì cái giáo dục VN không đáp ứng được với mình, công ăn việc làm kém hơn xứ người nên phải đi. Hy vọng vào cái tương lai tươi sáng mà người Việt mình phải nhịn nhục trăm bề, lo học lo làm suốt ngày, còn đâu cái thời làm giả ăn thật XHCN ngày xưa. Bây giờ những gia đình giàu có mấy ai cho con cái đi du học Nga nữa, chỉ còn học sinh nghèo nhưng ham học mới phải sang Nga học hỏi kiến thức với chi phí vừa phải. Cái chết thương tâm của Tuấn là giọt nước làm tràn ly, sinh viên phẫn nộ quá mới vùng lên phản đối quyết liệt, trước đây các vụ kiểu này có nhiều lắm rồi nhưng đều chìm xuồng không thấy chính phủ nào can thiệp.

Bạn nào sống ở Nga mới thấy cái thân phận người Việt mình rẻ rúng quá, cùng là người nước ngoài nhưng mang cái hộ chiếu VN sao mà nó không bằng người Hàn, người Nhật... Sống ở Nga người Việt mình tránh va chạm với dân bản xứ, vui vẻ và hiền lành có tiếng, ấy thế mà du côn du đãng cho đến cảnh sát công quyền Nga cứ nhằm vào người Việt mà ức hiếp. Không thấy chính phủ VN can thiệp bảo vệ công dân của mình cho nên dần dần người Nga cảm thấy quen cái cảnh ứng hiếp người Việt và còn hùa theo nữa. Thời buổi này đem cái thành tích thắng Mỹ và tư tưởng Hồ Chí Minh ra khoe thì dân Nga nó cười ruồi cho, tốt nhất hãy làm cái việc gì cụ thể cho công dân của mình để người ta thấy đó mà thật sự trân trọng người Việt, chứ mời mấy vị đảng viên CS Nga sang VN tham quan rồi tự huyễn hoặc là người Nga khâm phục VN thì vừa tốn kém vừa chẳng được cái tích sự gì.

Đinh Hải, Bắc Kinh, Trung Quốc
Từ nơi xa xôi này tôi chỉ biết gửi lời chia buồn tới gia đình em Tuấn. Còn nói về nước Nga, về chính quyền VN và Nga tôi có đôi điều góp ý với những người đang sống ở Nga: chúng ta đừng mong đợi gì ở chính phủ VN hoặc Nga mà phải cẩn thận mỗi lúc, mỗi nơi, tuyệt đối không đi lại ban đêm...Còn về công an thì ai ở Nga không cần phải nói cũng biết tôi thật mong cho cộng đồng ta ở Nga làm ăn tốt.

Nguyễn Khoa, HCMC
Hình ảnh nước Nga bây giờ sao mà tệ hại quá. Sau vụ Anh Tuấn bị giết chắc các gia đình có con dang du học ở Nga nơm nớp lo cho con em mình, còn người có ý định gủi con đi học ở Nga có lẽ cũng suy nghĩ lại...Cũng xin đề cập đến phản ứng yếu ớt của Sứ quán và Bộ Ngoại giao VN. Nhu nhược quá! Đúng như một bạn nào nói "không bằng con tôm". Suốt những ngày qua chỉ tòan thấy tiếng nói của dư luận của báo đài chứ chẳng thấy tiếng nói nào của Bộ Ngoại giao của quan chức chính phủ. Chẳng lẽ sinh mạng của con người VN không đáng quan tâm nhiều hơn thế sao.

Nhiều khi thấy thân phận người Việt xa xứ sao mà tủi thân quá, chẳng có ai mà bênh vực cho mình chỉ tự bảo vệ và đùm bọc nhau thôi. Xin được so sánh khập khiễng câu chuyện của một bà gì đó người Canada gốc Việt các đây khoảng 4 năm, buôn bán ma túy ở Việt Nam rồi bị Nhà nước Việt Nam bắt được và tuyên án xử tử hình. Rõ ràng là tội lỗi rành rành ra đó mà chính phủ Canada còn gây sức ép VN không được tử hình công dân họ mà phải dẫn độ về cho họ xử (cuối cùng bà này vẫn bị VN xử bắn và Canada áp dụng ngay một số hình thức "dằn mặt" VN). So sánh hai việc khập khiễng như vậy mới thấy được sự quan tâm của Nhà nước VN đối với công dân mình so với các nước khác quả là một trời một vực.

Tiến Mỵ, Hoa Kỳ
Xin chia buồn cùng với gia đình anh Vũ Anh Tuấn và đồng thời yêu cầu chính phủ VN hãy can thiệp với chính quyền Nga để làm sáng tỏ vụ này, đem lại công lý cho gia đình anh Tuấn.

Minh Trần, Việt Nam
Tôi thấy những ai hay bênh chính phủ Việt Nam thì hãy suy nghĩ lại cũng như những ai coi thường những bài học lịch sử hãy nhìn vào cái chết của em Tuấn. Bị giết dã man trên xứ người như vậy mà phản ứng của sứ quán VN tại đó ra sao? Quá thụ động. Lẽ ra họ phải tích cực đòi hỏi quyền lợi cho dân mình và làm áp lực với chính quyền sở tại thường xuyên chứ!

Tại sao lại coi sinh mạng dân mình hời hợt thế? Không bằng con tôm! Hình như họ vô cảm với vấn đề nhân quyền quen rồi thì phải? Đó là những vụ giết người trắng trợn chứ những vụ áp bức bóp nghẹt trong bóng tối thì chắc làm lơ luôn! Như vậy thì chức năng của đại sứ quán là gì? Chỉ buôn bán làm ăn thôi sao?

An Nam, Sydney
Qua việc một đám đông thanh thiếu niên thuộc thành phần du đãng tự xưng là bọn có tư tưởng cực hữu phát xít tại Nga vô cớ hành hung và đâm chết du học sinh Việt, tôi thấy người Nga và chính phủ họ chưa thực tâm tận diệt bọn này, tư tưởng phát xít cực hữu này nó bắt nguồn từ nước Đức gây nên hai cuộc đại chiến thế giới và sau khi hai nước Đức thống nhất lại thì lại bột phát lên mà lại do bọn thanh thiếu niên cựu Đông Đức cũ và chính phủ Đức đã quyết tâm dẹp bỏ bằng hành động cương quyết. Còn người Nga sau khi Cộng Sản tàn họ muốn khôi phục lại sức mạnh cũ nên hình như họ dung túng bọn du đãng này. Một bọn du đãng chuyên môn trấn lột người ngoại quốc sinh sống tại Nga mượn danh là kỳ thị cực hữu phát xít thì làm nhơ nhớp thêm cho xã hội Nga. Chính phủ Nga phải có hành động chứ đừng dùng lời nói ngoại giao và giải quyết qua loa.

Hòa Bình, Hoa Kỳ
Một đất nước như thế càng ngày càng lụn bại là đúng. Chỉ tiếc vẫn còn nuối tiếc thời kỳ vàng son của nó. Xin chân thành chia buồn cùng gia đình và bạn bè em Tuấn.

Win, Huế
Bạn Hoàng Đỗ ơi. Bạn không biết thôi chứ cả VN này đều biết tin đó. Đài Tryền Hình Vn liên tục đưa tin. Bạn đừng co' nói là chính quyền không quan tâm đối với các bạn vì các bạn, những du học sinh là những người mai sau trở về cùng với nhiều kiến thức đã học được để xây dựng đất nước. Bạn nói như vậy là ảnh hưởng đến lòng tự tôn dân tộc của người Việt Nam đó.

Vọng Quốc, Anh Quốc
...Phải ngây thơ lắm thì bạn Hoàng Đỗ mới than trách sứ quán Việt Nam. Các ông bà sứ quán ở đâu cũng thế thôi, có quan tâm đến người Việt Nam thì cũng chỉ khi nào thấy có cơ hội moi tiền, âu cũng chỉ hơn bọn trọc đầu ở chỗ là có tóc và không làm người khác phải đi bệnh viện hay thiệt mạng thôi, tuy làm người dân hơi xót dạ vì tiếc tiền...

Tất nhiên là có những người có tâm nhưng một tay khó vỗ. Thôi thì hồn ai nấy giữ, nhất là khi sống tại một đất nước bất trắc như Nga. Thật xót xa khi nghĩ đến em Vũ Anh Tuấn và nỗi đau mà gia đình em phải gánh chịu.

Nguyễn Phương Nam, Moscow, Nga
...Tình trạng bạo lực và phân biệt đối xử với người nước ngoài ở Nga hiện nay rất phổ biến và trầm trọng là sự thật. Ở nước Nga chúng tôi rất hạn chế việc đi lại bằng phương tiện công cộng vì sợ đầu trọc, hooligan và đáng sợ hơn nữa là bọn cảnh sát Nga, thường xuyên chặn người nước ngoài khám xét,nhất là người châu Á để lấy tiền.

Tình trạng giữ người trái phép xảy ra thường xuyên mặc dù giấy tờ chúng tôi đầy đủ, họ lấy cớ có quyền kiểm tra giấy tờ còn nếu muốn nhanh thfi chỉ có cách mau mau đưa tiền cho họ bằng không có thể ngồi đồn cảnh sát đến 24 tiếng. Tình trạng OMON, cảnh sát đặc nhiệm Nga, thường xuyên lấy cớ kiểm tra chất nổ và vũ khí, vào các khu chợ của người châu Á và nơi ở để cướp bóc, đánh đập trắng trợn đến nỗi nhiều người phải vào viện.

Thử hỏi một đất nước mà cơ quan bảo vệ luật pháp có những cảnh sát như vậy thì làm sao bảo vệ được công dân nước ngoài đến sống và làm việc tại Liên Bang Nga, xin chia buồn cùng gia đình em Vũ Anh Tuấn.

Hoàng Đỗ, Penza, Nga
Hôm qua và hôm nay 14-15 tháng Mười các sinh viên Việt nam và các sinh viên nước ngoài đã đi mít-ting ở các đường phố S.Peterburg đòi chính quyền sở tại đảm bảo tính mạng cho họ sau vụ Vũ Văn Tuấn bị bọn kỳ thị giết chết dã man. Tuấn rất nổi tiếng ở trường đại học bách khoa S.Peterburg đã tham dự các kỳ Olympic toán quốc tế về toán, lý, hóa và được các thầy cô, bạn bè rất yêu mến và kính trọng.

Tất cả các kênh truyền hình Nga đăng tin về vụ này với một lòng cực kỳ thương xót trong hai ngày 14 và 15 thế mà kênh VTV4 của chính quyền Việt Nam không đoái hoài gì đế vụ này, nghĩa là không quan tâm gì đến công dân của mình ở nước ngoài cả. Trong khi vụ kiện tôm với Hoa Kỳ thì được phát thường xuyên.

Chẳng lẽ số phận của người Việt Nam ở hải ngoại không bằng con tôm con tép ở Việt Nam. Làm người Việt Nam ở nước ngoài tôi thấy cực kỳ nhục nhã, chính quyền sở tại và dân họ không thích thú gì người nước ngoài, gặp bọn xấu chỉ biết kêu trời. Còn đại sứ quán thì có cũng như không, có quan tâm gì đâu.

Ví dụ ở thành phố Penza năm 1999 có một người Việt Nam trước học trường pháo binh bị mất tích đến giờ cũng chẳng được sứ quán hỏi thăm. Chúng tôi là những người Việt Nam ở Nga như bị nhà nước Việt Nam bỏ rơi. Trong khi mình đều có gốc Việt mà thực ta có hơn gì người Zigan đâu.............nghị quyết Sáu, nghị quyết Bảy...v..v..làm cái gì.....

Nguyễn Dũng, New Jersey, USA
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý tưởng của Trần Vân Anh. Phụ huynh ngoài vấn đề chọn trường tốt, tên tuổi và phụ hợp với điều kiện tài chánh cho con em mình đi du học ở nước ngoài. Phụ huynh cần phải chú trọng đến vấn đề an toàn và an ninh cho con cái của mình bằng cách tìm hiểu backgroud của quốc gia và địa phương nơi mà con cái của qúy vị sẽ đến tạm trú và theo học. Quý vị có thể tìm thấy những thông tin hữu ích này từ các tạp chí giáo dục, School Report Card và những báo cáo tỷ lệ phạm pháp của những nơi mà con cái qúy vị sẽ đến.

Ví dụ, ở Hoa Kỳ, quý vị có thể đi vào các trang web của Liên Bang và tiểu bang để tìm hiểu bất kỳ trường đại học, Cao Đẳng hay chuyên nghiệp nào mà qúy vị muốn. Thêm vào đó, cơ quan FBI và cảnh Sát tiểu bang hàng năm xuất bản những bản báo cáo về tỷ lệ tội phạm, loại tội phạm cho tất cả thành phố, khu phố của Hoa Kỳ. Do đó, chúng ta có thể tránh đến những địa phương có tỷ lệ phạm pháp cao, đặc biệt, loại tội phạm như Hate Crime và Bài Ngoại.

Mặt khác, phụ huynh cũng nên tìm hiểu thêm về phong tục tập quán của địa phương nơi con cái qúy vị sẽ theo học chẳng hạn, tình hình xã hội, chính trị kinh tế, thời tiết, và văn hoá. Thông tin, không những giúp cho sinh viên mau hội nhập với đời sống của nước sở tại, mà còn giúp cho sinh viên an toàn. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, các tiểu bang Miền Đông có khuynh hướng phóng khoáng và cởi mở hơn với người ngoại quốc so với các tiểu bang miền Nam. Thêm vào đó, các hiệp hội KKK ít hoạt động hơn ở các tiểu bang Miền Đông. Các tiểu bang Alabama, Geogia, Mississippi, Lousiana có tỷ lệ tội phạm cao về nạn kỳ thị người ngoại quốc vân vân. Tóm lại, chúng ta cần trang bị kiến thức đầy đủ cho con cái trước khi chúng ta quyết định gởi con em chúng ta đi học ở nước ngoài. Tất cả những thông tin đề cập ở trên điều có thể tìm thấy ở trên Internet. Hy vọng rằng những chia sẻ của người viết sẽ giúp giảm thiểu ! những trường hợp thương tâm như ở Nga vừa qua.

Nguyễn Xuân Duy, Đồng Nai
Thời nay ở một nước tiên tiến như Nga mà vẫn có tệ phân biệt chủng tộc nữa à, thật đáng buồn.

Trần Vân Anh, TPHCM
Đau xót quá, hôm trước thì lưu học sinh Việt Nam chết vì hỏa hoạn ở ký túc xá, nay lại chết vì bị giết. Có lẽ các bậc phụ huynh trước khi cho con đi du học nên đặt vấn đề an toàn của con em lên trên hết trước khi cân nhắc chọn trường, chọn nước đi du học. Vì sinh mạng con người vẫn là vốn quý giá nhất, nhất là đối với các bậc sinh thành. Xin gửi lời chia buồn tới gia đình em Tuấn.