Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
15 năm phá tường Berlin
 
Ca sĩ Ái Vân
Với Ái Vân thời điểm phá tường Berlin là ấn tượng mạnh trong đời
Với không ít người Việt Nam sự kiện phá vỡ bức tường Berlin là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, cả về chính trị, kinh tế lẫn tình cảm cá nhân.

Không ít người giàu lên hay nghèo đi sau sự kiện này, kết hôn hay chia tay sau biến cố này, và thay đổi nhận thức chính trị sau ngày biểu tượng này.

Với ca sĩ Ái Vân, 15 năm trước để lại ấn tượng mạnh trong cuộc đời nghệ thuật.

Hiện sống ở California, Ái Vân chia sẻ với thính giả Ban Việt Ngữ đài BBC cảm giác của mình khi đó, lúc bước từ bên Đông sang Tây qua một lỗ hổng của bức tường vừa bị phá bỏ.

Một người Việt là anh Phạm Hồng Lam từ Ausburg miền tây nước Đức kể lại suy nghĩ từ phía những người đón nhận một nước Đức mới.

Quí vị thính giả đang ở đâu, làm gì vào thời điểm đó, và biết tin tức qua kênh truyền thông nào, xin mời chia sẻ cảm nghĩ với trang diễn đàn của chúng ta.

-----------------------------------------------------------------------------

Nguyễn A, Việt Nam
Đài BBC thường nói là sẽ lọai trừ những ý kiến mang tính chất miệt thị, cực đoan nhưng sao hôm nay lại để cho ý kiến của anh bạn Võ Trung Lê ở Hà Nội và Lê Văn, Việt Nam tự do miệt thị, xúc phạm người khác như thế. Xin hỏi 2 ông bạn thân mến! Nếu người ta suy nghĩ không giống như 2 anh bạn thì 1 ông sẽ cho là "không đủ nhân cách làm người" còn ông kia sẽ cho là " chán không thể ngửi được" sao ? "Không đủ nhân cách làm người" thì ai cũng thấy được tính miệt thị của nó, còn "chán không thể ngửi được" thì chắc có lẽ ý ông bạn này muốn nói là "thối không thể ngửi được". Việt Nam ta vẫn còn nhiều người độc tài, độc đoán chỉ cho ý kiến mình là đáng để "ngửi", đáng "đủ nhân cách làm người" hoặc thậm chí cho là "phản động"(reaction - mang tính bạo lực) như vậy thì làm sao có thể có dân chủ, tự do được.

Bức tường Berlin ngăn cách 2 miền Đông (Cộng sản) và miền Tây (Tư Bản) của nước Đức. Xin hỏi là: sau khi nó sụp đổ, chính quyền miền nào còn tồn tại và chính quyền miền nào bị đào thải, dân miền nào di cư qua miền nào? Điều này các vị có thể tìm thấy hình ảnh và tài liệu trên Internet. Hình ảnh thì tại đây: http://www.csupomona.edu/~sfenglehart/%20Hst%20Images%20/Berlin%20Wall.JPEG http://www.andreas.com/pixs/berlinwall.jpg http://alum.mit.edu/ne/whatmatters/200107/images/owen1-21.jpg http://www.dk0tui.de/ham/mauerfall.jpg Quí vị có thể để ý thấy là những người Đông Đức (miền cộng sản) đang cố gắng từ bờ Đông leo lên bức tường, chờ sự cho phép của chính quyền Tây Đức để nhảy xuống bờ Tây của bức tường, phía có cái cổng có treo cờ của Tây Đức.(xin lỗi vì không biết gọi nó như thế nào, tôi xin tạm gọi là cái cổng). Còn bên bờ Đông thì người trên nắm tay người dưới kéo lên đấy. Chứ mà leo xuống thì chỉ cần tuột xuống, chẳng ai nắm tay làm gì. Người ta còn giương cờ Tây Đức lên nữa đấy. Bắc và Nam Hàn thì 1 ngày nào đó có lẽ cũng sẽ như thế thôi. Tư Bản thì nhân dân ấm no trong khi bên kia thì ngược lại nên nhân dân bỏ chạy hết, thế thôi. VN thì nhanh nhảu hơn nên áp dụng ngay kinh tế thị trường (tính chất đặc trưng của tư bản) để trấn an xã hội nhất thời. Nhưng râu ông nọ cắm cằm bà kia (kinh tế thị trường theo đinh hướng XHCN) thì sẽ không bền vững. Điển hình là xã hội VN ngày nay đã xuống cấp nghiêm trọng về mọi mặt, ngoại trừ GDP do FDI, ODA... sinh ra thêm.

Xin quí vị khi phát biểu một điều gì cần nghiên cứu tham khảo cho thật kĩ lưỡng. Đừng nên chỉ đọc hoặc nghe, ghi nhớ rồi phát lại như một cái máy hoặc phát biểu theo lối độc tài độc đoán của vua quan phong kiến ngày xưa, nói không giống ta là ta giết, ta miệt thị, ta trù dập. Còn đối với BBC, xin quan tâm kĩ lưỡng hơn đến vấn đề thanh lọc những thông điệp cực đoan mang tính xúc phạm, phản dân chủ và hướng diễn đàn theo hướng dân chủ hóa để mọi người đều được có ý kiến riêng của mình mà không bị xúc phạm. Thành thật cảm ơn BBC.

Võ Trung Lê, Hà Nội
Xin chào BBC cùng các bạn. Tôi là một người Việt Nam đang sống trên đất mẹ và cũng sống ở 'chế độ cộng sản'. Cũng như nhiều người VN khác, tôi yêu VN. Các bạn hãy nghe chính những người đang sống và làm việc tại VN nói lên chính kiến của người Việt, chứ không nên nghe những lời nói của những người chưa đủ nhân cách làm người nói bậy...

Nguyễn Khôi, Hà Nội
Tôi là sinh viên đại học ở Hà Nội. Tôi rất cảm ơn sự kiện bức tường Berlin sụp đổ. Năm 1988 chị tôi lao động tại Tiệp Khắc, nhờ sự kiện này chị tôi đã qua Đức và nay có quốc tịch Đức. Tôi học được đại học ở VN là nhờ tiền chị tôi gửi về. Cảm ơn Berlin Wall came down...

Lê Văn, Việt Nam
Đọc những bức thư đăng trên trang web của BBC thấy nhiều người nghĩ về hiện tại như đang sống ở thế kỷ 20. Chán không thể ngửi được. Đầu óc như vậy mà sao sống được ở Đức và USA?

Đặng Văn Luân, Eislingen, Germany
Thân chào quí anh chị đài BBC. Tôi là người Việt Nam hơi đặc biệt. Trên thế giới có 3 nước bị phân chia tư bản và cộng sản, tôi đã chứng kiến được hai lần. Năm 1975 lúc 11 tuổi ở Saigon nhìn thấy người ta chạy tán lạn tránh chiến tranh. Cộng sản miền Bắc thắng tư bản miền Nam. Năm 22 tuổi qua Đông Đức cũng đúng 11năm một lần nữa nhìn thấy Đông Đức (sụp đổ). Người dân xuống đường biểu tình đòi được quyền qua Tây Đức du lịch và thăm viếng. Hàng hàng triệu người xuống đường biến thành một sự đòi hỏi với chế độ. Cộng sản Đông Đức thua Tư Bản Tây Đức. Lúc đó tôi đang ở Freiberg rồi cùng với người bạn theo đoàn biểu tình trôi dạt qua West Berlin luôn.Tôi sống qua 4 chế độ như đi chợ: 1. VNCH, 2. VNCS, 3. DDR, 4. BRD.

Minh Châu, Bamberg, Đức
Lúc đó tôi còn đang ở thành phố Hof tiểu bang Bayern của CHLB Đức, cũng chứng kiến hàng chục ngàn người Đông Đức lợi dụng sự bãi bỏ sự giới hạn xuất cảnh trong biên giới nội bộ Đức để tuôn tràn đến Hof. Qua sáng hôm sau là khắp thành phố Hof rất nhiều người Đông Đức đứng xếp hàng trước các Ngân hàng trong thành phố để nhận 100 DM (tương đương 49 Euro) tiền chào đón của CHLB Đức.

Cái tin bãi bỏ sự giới hạn xuất cảnh từ Bộ chính trị CHDC Đức thật đột ngột, chẳng ai ngờ trước. Bởi vì theo dự đoán thì chỉ trong vòng hai tuần là Đông Đức sẽ không còn người nếu Tiệp Khắc không đóng cửa biên giới với CHDC Đức. Điều vui mừng nhất là người Tây chào đón ôm vào lòng rời cùng nhau nhảy múa cụng ly với người Đông Đức từ đêm hôm 09.11.1989. Radio thành phố còn kêu người dân hãy mau chân ra chứng kiến cảnh lịch sử này. Và cảnh người Đông Đức đứng trên bức tường Berlin đồng thanh kêu gọi: Die Mauer muss weg - Cái tường này phải mất đi! và người Tây Đức đưa búa cho người Đông Đức đập cái bức tường Berlin đó.

Cảnh đó không có ở Việt Nam tại thành phố tôi khi người lính Bộ đội Miền bắc tiến vào. Cũng vui mừng là sau dự kiện 09.11.1989 thì không có sự trả thù qua các hình thức như trại cải tạo giống như tại Việt Nam sau ngày 30.04.1975. Không có sự cướp bóc của cải tài sản trắng trợn như tại Việt Nam, không có sự ngăn cấm học sinh có cha mẹ công chức, sĩ quan chế độ cũ nhập học đại học... Khi bức tường Berlin sụp đổ cá nhân tôi cũng ao ước là ngày nào đó chính người dân Việt của tôi cũng sẽ thoát khỏi tay độc tài cộng sản trà đạp nhân quyền, khủng bố từ công an. Sự kiện 09.11.1989 cũng chẳng ai đoán trước được, nhưng chuyện gì đến là phải đến.

Lê Đảo, Nuernberg, Đức
...Bản thân tôi là một người chạy lánh Cộng sản Việt Nam vào đầu thập niên 80, được Chính phủ CHLB Đức cứu vớt giúp đở cho đến CHLB Đức định cư và một người thầy giáo bạn thân của tôi cũng từng là một người ở vùng đất mà Stalin cắt lấy để nhập vào Ba Lan sau Thế chiến thứ 2 cùng cha mẹ chạy nạn đến tiểu bang Bavaria từ lúc 5 tuổi, cùng nhau theo dõi qua các kênh truyền hình ZDF và ARD từ đầu năm 1989 khi nhiều người Đông Đức tìm cách vượt qua bức tường Berlin bị lính biên phòng Đông Đức bắn chết và kéo ngược trở lại về phía Đông Bá Linh. Đặt biệt là Chủ tịch của Đông Đức lúc bấy giờ là Honecker còn tuyên bố "Bức tường Berlin sẽ còn tồn tại 50 năm đến 100 năm nữa". Ai cũng tin là như vậy, những gì mà đang xảy ra tại Đông Đức chống lại nhà cầm quyền Đông Đức lúc đó sẽ bị nhà cầm quyền Đông Đức bọp nghẹt ngay.

Về phía Đông Đức thì vào đêm ngày 9 tháng 11 năm 1989 thì ông Schabowsky, thành viên Bộ chính trị đảng cộng sản Đông Đức SED cũng tuyên bố để cho người Đông Đức tự do qua Tây Đức (Ý là tự do qua Tây Berlin, trong khi đó hàng rào biên giới Đông Tây không có mở cổng tự do), và chúng tôi lại không sống ở West Berlin, chỉ nghĩ là: mọi việc cũng sẽ như trước đây thôi! Sáng ngày hôm sau (10.11.1989) khi thức dậy thì thấy truyền hình Tây Đức chiếu lại cảnh hỗn loạn khi người Đông Đức đang tìm cách vượt qua các Checkpoints của Đồng minh được người Tây Berlin đón chào, và cảnh hàng ngàn người Đông Đức và Tây Berlin đứng trên bức tường Berlin tại cổng Brandenburger Tor nhảy múa, thì cảm giác vui mừng cùng với người Đông Đức chợt đến trong cảm nghĩ của tôi.

Tôi liền đánh thức anh bạn thân người Đức và kể lại những gì xảy ra trong đêm rồi mà truyền hình vừa tường thuật lại. Anh bạn tôi nhảy ra khỏi gường chạy vào phòng khách dán mắt vào truyền hình và không một lời nói gì. Không ai tin được những gì vừa xảy ra trong đêm rồi. Ngày hôm đó trời cũng rất lạnh nhìn ra ngoài đường cũng ít nhìn thấy xe cộ chạy qua lại. Không ai tin đó sẽ là một sự khai tử cho chế độ cộng sản độc tài tại Đông Đức, mà đúng hơn là vô cùng vui mừng khi nhìn thấy hàng triệu người Đông Đức cuối cùng sau cả gần một năm trời kiên trì biểu tình hàng tuần vào ngày thứ Hai để đòi lại sự tự do, nay đã thành sự thật, một sự thật mà cả chục triệu người Đức không hề nghĩ đến là sẽ đến vào trong thập niên, trong thế kỷ đó. Trong khi đó từ tại Việt Nam mà những tin tức lọt đến thế giới Tây phương trong cuối năm đó là cảnh đàn áp tôn giáo, cảnh bên lề của sự chết đói, cảnh người lính Việt trên chiến trường Cambodia, trong ngục tù, trong chia cách của hàng triệu người trong và ngoài nước... Tôi lúc đó chìa tay ra bắt tay người bạn cùng một lời chúc mừng cho sự tự do của Dân tộc Đức. Anh ta chúc lại: Việt Nam của bạn cũng sẽ đến ngày thoát khỏi tay độc tài cộng sản như vậy, quyết định đó nằm trong tay người dân...

JoshuaHN
Giữa những bức tường. Tôi đến Berlin sau tám năm bức tường sụp đổ. Bạn bè Đức chào đón thân thương. Thi thoảng cũng gặp đôi mắt dòm ngó. Đôi mắt trân trân gợi nhớ chuyện bức tường Khi gặp gỡ anh em đồng hương Việt. Lòng xót xa thấy những bức tường cao Tường chia rẽ thuyền nhân với người lao động. Đã bao lần tôi cố gắng vượt đi qua. Càng cố vượt, thấy khoảng cách càng rộng: Một tha hương chia cắt mấy quan hà Tường chia rẽ những ai mang hộ chiếu Nhìn hiêu hiêu người mang mảnh đun-đung. Thân chung chạ, hồn cách xa biền biệt. Chỉ gần nhau khi đùn đẩy nỗi nhục chung.

Và còn nữa một bức trường oan nghiệt. Xây bằng oi-rô hợp pháp kinh doanh. Đem pha trộn với tiền không lý lịch. Càng xây cao, càng đổ nát tan tành Tôi đứng giữa một bức tường văn hóa. Thấy người Đức quen luật pháp phân minh. Nhưng người Việt quen xích xiềng cộng sản. Choáng ngợp bởi tự do, ngơ ngác với riêng mình. Tôi đi giữa những bức tường như thế. Tìm đồng hương nhen nhúm lại tình yêu. Càng thấy rõ trong tình yêu thiên Chúa Đỡ nâng tôi thêm hy vọng rất nhiều.

TTT
Khi bức tường Berlin sụp đổ các quý vị người Việt ở bên Mỹ tưởng rằng cái ngày cả Việt nam rợp bóng cờ vàng (ba sọc) đã đến nơi rồi. Sau 15 năm điều duy nhất họ làm được là thông qua được cái nghị quyết cờ vàng cho hai cái thành phố nhỏ ở tận bên Mỹ!

Nathan Le, Westminster, California, USA
Mười lăm năm trước, lúc ấy tôi định cư ở Na Uy và đã lái xe đi từ Na Uy đến bức tường để chứng kiến biến cố quan trọng này....Chúng tôi đã đi đến nhiều làng mạc thành phố bên Đông Đức sau khi bức tường sụp đổ, nên đã chứng kiến thế nào là sự giàu nghèo cách biệt giữa hai bên. Đường xá, cầu cống và dân chúng, đều một trời một vực...như năm 1975, Bắc Nam của nước ta vậy.

Ngày nay bên Đông đã được sự giúp đỡ tích cực để xây dựng lại cầu cống, đường xá và trường học, tạo công ăn việc làm và nuôi dân, còn ở nước ta thì ngược lại, miền Bắc vô đã chiếm nhà cửa, ruộng đất, tài sản, xe cộ, tất cả, bắt người ta đi cải tạo lao động, nhiều người đã tìm đường đi vượt biên...Chính vì thế cộng sản không ai ưa, không tạo được sự giàu có, hưng thịnh...Còn ở Tây Đức đã mở cửa, cung cấp lấy cái giàu nuôi cái nghèo, đem tự do đến cho phía mất tự do..Điều đó hoàn toàn trái ngược giữa Việt Nam và Đức...

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân