|
Việt Nam hủy hết nhạc của hai ca sĩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa Thông tin của chính phủ Việt Nam hôm thứ Hai ra công văn về hai ca sỹ Thu Phương và Bằng Kiều, hiện đang ở Mỹ. Báo chí trong nước cho biết quyết định của Cục này nói rõ tất cả các ấn phẩm có tên và hình ảnh của Thu Phương và Bằng Kiều sẽ bị hủy bỏ. Lý do được trích dẫn là vì hai ca sỹ đã "tự ý rời bỏ Tổ quốc, phát biểu xuyên tạc chế độ dân quyền, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam". Báo VnExpress cho biết Thu Phương và Bằng Kiều nay không còn được hưởng quyền công dân Việt Nam nhưng không nói rõ đó là quyết định của ai và quyền công dân đó gồm những gì. Nếu đó là quốc tịch thì theo thông lệ quốc tế, thường chỉ nguyên thủ quốc gia mới có thể quyết định tước quốc tịch của công dân nước mình. VnExppress không ghi rõ là liệu có phải Cục Biểu diễn Nghệ thuật tại Việt Nam có quyền hạn lớn như vậy về vấn đề quốc tịch hay quyền công dân của hai ca sỹ trên, và nếu đúng như vậy thì cấp nào là cấp để đương sự có thể kháng cáo. Quí vị có ý kiến gì về chuyện này, xin dùng hộp tiện ích kế bên để gửi thư với tiếng Việt có dấu, hoặc về [email protected] -------------------------------------------------------------------------------------------------- Thính giả ẩn danh Trần Nam, Houston Một độc giả Huỳnh Thạch, Trà Vinh Vậy thì họ bất mãn điều gì? Đây mới là điều cốt lõi để nhận định về "nhân phẩm" của một con người. Những điều mà BK và TP tuyên bố vung vít ở Hoa Kỳ chưa chắc thực sự là những gì mà họ điều bận tâm và bức xúc. Đó chẳng qua là con đường ngắn nhất giúp cho họ dễ dàng hòa nhập với cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Những lời phát biếu đó chỉ là một thứ "visa văn hóa" giúp họ có thể tiếp tục "bán" lời ca tiếng hát trên đất khách quê người. Thật là chua chát cho thân phận của một con người. Công bằng mà nói nếu họ không phát biểu như vậy thì sự nghiệp ca hát của họ sẽ đi về đâu? Cục Nghệ thuật Biểu diễn làm "rùm beng" vấn đề TP, BK chỉ làm bộc lộ cho thấy những suy nghĩ "cục bộ" và "hẹp hòi" của một cơ quan quản lý cấp quốc gia đồng thời có thể làm tiền đề cho nhiều người "bắt chước" cái cách mà BK, TP đã làm. Đáng lẽ chúng ta không nên quan tâm đến những phát biểu đại loại như vậy và nên quên đi những cá nhân như BK, TP. Hãy quên họ như quên những đứa con hoang trốn nhà ra đi và quay trở lại nguyền rủa ngôi nhà mà có thời đã từng che mưa che nắng cho họ. Hồ Minh, TP. HCM Rosemead Tôi ước gì nhà nước ta tước quốc tịch của tôi, để khi về VN thăm thân nhân khỏi bị hải quan bắt xét nét đủ thứ, làm tình làm tội đủ điều để tôi cho vài đô kẹp trong tờ hộ chiếu, và công an không tới nhà tôi hàng ngày để "thăm hỏi sức khoẻ", "hỏi thăm tình hình cuộc sống bên ấy" chỉ với mục đích là buộc tôi dẫn đi ăn sáng (với đồ biển và rượu ngoại), và khi đi đâu thì phải ra công an phường xin giấy phép. Luật rừng là bộ luật cao nhất tại VN hiện nay Nguyễn Mai, TP. HCM Trần Quang, Nga Cộng thêm vào đó hệ thống truyền thông, báo chí của cộng sản ở trong nước làm rùm beng về hình thức trừng phạt này nọ để tiếp sức và niềm tin cho cộng đồng người Việt mau tin tưởng và hai người này sẽ nhanh chóng hoà nhập vào cộng đồng? Những âm mưu thủ đoạn cài người và gián điệp vào phe đối phương của cộng sản Việt Nam thì chúng ta đều đã rõ và chúng ta cũng đã có những bài học xương máu, như trường hợp Nguyễn Ngọc Nhạ. Hoang, Hà Nội Quốc Huy Ông Lê Nam của Cục Nghệ thuật Biểu diễn có trả lời VietNamNet: “TP và BK là những ca sĩ nhận được rất nhiều ưu đãi của Nhà nước…khi ra đi họ vẫn chưa hề phải nộp thuế doanh thu. Nhà nước VN đã tạo mọi điều kiện để họ hoạt động âm nhạc tốt nhất…”, rõ là dấu đầu hở đuôi. Khi ca sĩ còn đang là công cụ của Đảng thì pháp luật hầu như không hề tồn tại, nhưng khi họ đã thoát khỏi vòng tay của Đảng thì Đảng lại dơ cây gậy pháp luật ra: “Việc làm của họ đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật VN”! Cho nên có cơ sở để tin rằng dân chúng VN chẳng coi pháp luật của chế độ này ra cái gì, vì thế họ sẽ tiếp tục nghe TP và BK hát trong các chương trình “cũ” cũng như “mới”, tiếp tục thưởng thức cái gì mà họ thấy hay… Tôi chỉ lấy làm lạ tại sao có người đã sống ở xã hội tự do dân chủ mà vẫn còn nghĩ ca sĩ TP và BK là “tình báo”… cộng sản? Người xưa có câu ! Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, hiểu rõ giá trị và sức mạnh của tự do dân chủ mới thấy việc sử dụng giới văn nghệ sĩ, trí thức làm tình báo chẳng khác nào Đảng chơi con dao hai lưỡi, trong lĩnh vực văn hoá tư tưởng thì Đảng chỉ quen nắm đằng chuôi thôi. Để quản lý và phá hoại được văn hoá “hải ngoại” thì Đảng cần phải sử dụng những kẻ vô văn hoá, phá hoại tri thức thì cần sử dụng kẻ vô tri, vô cảm… Thư giãn một chút vậy: “Nếu anh nói…” Tôi đang vặn to Volume bài “Trái tim không ngủ yên” của Mỹ Linh và Bằng Kiều… Tuấn, Na Uy Có hai điều hy hữu trên đời về tông tích con người: Điều 1: Nếu muốn tự nhiên biến mất trên đời mà không chết thì đi về Baja California - ở Mexico. Điều 2: Muốn mất gốc tích của mình, thì phải là người VN từ VN và... phải có ít nhất 5.000 USD rồi bạn cứ tìm cách sang nước nào đó khá hơn mà xin tỵ nạn. Bảo đảm không bị trả về! Shark_fr, Pháp Có thể đây là đòn đánh nhằm triệt hạ đến cùng kẻ dám "cãi lời" chế độ, qua đó mục đích chính là răn đe những văn nghệ sĩ khác đang sống trong nước "lấy đó mà làm gương". Một cách để ngăn chặn bớt phần nào những tiếng nói bất lợi cho nhà cầm quyền độc tài khi những người này được ra sinh sống, làm việc tại những xứ sở tự do. Cũng có thể khi thấy 2 con chim mồi của mình đang bị "đánh" ở ngoài này, có vẻ không dễ ăn trong việc xâm nhập vào cộng đồng người Việt hải ngoại, nhà cầm quyền đành phải giở "độc chiêu" để con chim mồi có cơ hội tạo credit với cộng đồng. Cho đến nay, thiết nghĩ những hình thức biểu hiện của câu chuyện "Bằng Kiều - Thu Phương" chưa đủ để xét đoán và đi đến kết luận thực chất nội dung của vấn đề là gì. Chúng ta hãy chờ xem... Pham Tuan, Ba Lan Dung, Montreal, Canada Dân du lịch Tây tha hồ quậy, ông già Tây tóc bạc to lớn như con heo tay nắm em gái Việt Nam bé nhỏ, mặt mũi bơ phờ, mặt trắng bệt trông mà phát buồn nôn, vừa buồn vừa thương hại. Với đồng đôla và euro các ông Tây này (nghèo ở xứ họ) đến Việt Nam tha hồ phá giá, phá cuộc sống, phá đạo đức của người Việt. Họ chen vào nhà người dân ở Sàigòn Hà Nội, các nơi du lịch mà sống, mà ăn hưởng, lợi dụng, mang gái đi về ngang nhiên, làm bà con lối xóm bực mình, xấu hổ, lo sợ cho con cái bị ảnh hưởng xấu xa. Đó là những chuyện để lại hậu quả rất to và lâu dài sao chính quyền không lo đi. Dân Việt đang chịu một tầng lớp mới từ Tây hưu trí đến Tây balô bóc lột từ vật chất đến đạo đức. Hậu quả là đĩ điếm, bệnh tật, gây ấn tượng xấu cho lớp trẻ, đạo đức xã hội ngày càng đi xuống. Đó mới là đồi trụy chứ sá gì mấy bản nhạc do Thu Phương và Bằng Kiều trình bày. Hoàng Chương, Dallas Vietdragon, Biên Hòa Hoang Quan, San Jose Tran Dung, Washington Thái Huy, Sàigòn Hoang Kim, Thụy Sĩ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||