Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
30 Tháng 4 2005 - Cập nhật 19h38 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
Cesar Don

30 năm sau một cuộc chiến dai dẳng và đẫm máu là một khoảng thời gian không đủ dài để xoá đi những ký ức đau thương của hai phía. Người Mỹ vẫn còn bị ám ảnh về nó, những người chiến thắng vẫn còn say men và cứ vậy thì cuộc chiến VIỆT NAM vẫn còn mãi trong ký ức của những người trong cuộc.

 Tôi là một người Việt, trải qua tuổi thơ trong cuộc chiến và có bố trải qua nhiều năm trong trại cải tạo, bị cấm thi đại học 2 lần và lần thứ ba mới vào được nên tôi có ít nhiều trải nghiệm thời hậu cuộc chiến.
 

Tôi là một người Việt, trải qua tuổi thơ trong cuộc chiến và có bố trải qua nhiều năm trong trại cải tạo, bị cấm thi đại học 2 lần và lần thứ ba mới vào được nên tôi có ít nhiều trải nghiệm thời hậu cuộc chiến. VIỆT NAM, theo tôi, lẽ ra không nghèo như bây giờ nhưng do nhiều lý do VN của chúng ta chưa thể sánh vai cùng với các quốc gia khác.

Lý do đầu tiên là sự tự mãn của những người lãnh đạo, những người là anh hùng trong cuộc chiến, song chỉ là những anh thợ trong cuộc chiến chống lại đói nghèo. Tham vọng có thừa, song khả năng lại hạn chế. Giai đoạn đầu họ đồng nghĩa khả năng thắng người Mỹ với khả năng làm kinh tế.

Lý do thứ hai thuộc về bản thân người Việt, sự kiên trì trong chiến tranh, sự nhân ái trong chiến tranh... có vẻ đã nhường chỗ cho sự chụp giựt, sự hưởng thụ, sự phung phí...đã nghèo còn chơi sang. Nạn tham những hối lộ là một căn bệnh trầm kha cần nhiều chuyên gia hàng đầu chẩn đoán và chữa trị.

Trong đó, có bản thân các công dân VN. Họ luôn miệng nói cán bộ tham nhũng, hối lộ. Song khi bản thân họ phạm luật (luật giao thông) thì họ lại chủ động đưa hối lộ để được đi. Sự thờ ơ và vô trách nhiệm ở nhiều tầng lớp xã hội từ tầng lớp lãnh đạo cho đến người dân bình thường không phải là ít.

 Một người dừng xe sai quy định khi có đèn đỏ thì lập tức có nhiều người làm theo!!! Hỏi như vậy thì làm sao giàu được.
 

Một người dừng xe sai quy định khi có đèn đỏ thì lập tức có nhiều người làm theo!!! Hỏi như vậy thì làm sao giàu được. Kỷ luật xã hội không có thì làm sao giàu được. Hy vọng những thế hệ trẻ của VN được đào tạo chuyên nghiệp ở các nước trở về sẽ góp một tay vào việc chấn hưng quốc gia. Tuy nhiên, tôi vẫn không hết e ngại khi những con người này lại rơi vào vòng xoáy, đang cuốn bao nhiêu người Việt vào.

Một điều đáng mừng là lãnh đạo VN ngày nay đã nhận thấy được những sai lầm và đang cố gắng khắc phục nhằm đưa Việt nam ra khỏi đói nghèo cũng như từng đưa bản thân họ ra khỏi đói nghèo!

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân