Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
30 Tháng 4 2005 - Cập nhật 19h34 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
Thanh Tịnh, TP. HCM

Nhìn lại 30 năm phát triển đất nước, người dân nếu một ai đó có cái nhìn hay được nói lên tiếng nói thực của lòng mình thì sẽ nói hay thấy được đất nước thực sự có phát triển hay không đối với các nước trong khu vực.

Vậy mà, các báo chí phương tiện truyền thông truyền hình cứ lên mà mắt mọi người là đất nước phát triển, cái gì cũng hơn người ta. Nhiều lúc nghĩ mà buồn cười, về chính sách của nước nhà, những con người đại diện cho đất nước không dám nhìn thẳng vào bối cảnh suy đồi thiếu hụt nghiêm trọng của mình để sửa đổi và tìm ra được đâu là nguyên nhân đó, vì họ sợ mất quyền lợi trong tay, quyền lợi 30 làm cho dân phải đói kém, khổ đau.

 Có một lần tôi gặp vị công an, ông nói, mày thấy đó, mấy vị vào đảng giống như tôi đây đâu có ăn cái gì đâu sao dân cứ nói là mấy vị quan chức ăn tham quan tham nhũng. Tôi cười và nói, ông thử nghĩ xem và mở rộng cái nhìn nữa xem xung quanh sẽ thấy rõ.
 

Có một lần tôi gặp vị công an, ông nói, mày thấy đó, mấy vị vào đảng giống như tôi đây đâu có ăn cái gì đâu sao dân cứ nói là mấy vị quan chức ăn tham quan tham nhũng. Tôi cười và nói, ông thử nghĩ xem và mở rộng cái nhìn nữa xem xung quanh sẽ thấy rõ. Dân hiện tại nghèo hay giàu, các ông làm nhà nước giàu hay nghèo, ai cũng có xe hơi nhà cao cửa rộng trong khi đó lương thực tế của một người cán bộ bao nhiêu, vậy mà chỉ cần làm hai ba năm là đã có nhà cao cửa rộng rồi. Đó là tình trạng gì, chắc họ bắt gặp của vàng cha ông ta chôn trong quá khứ chắc.

Và kéo lại cái cảnh hiện tại, một cảnh thật buồn cười, ai đời một đất nước mà người dân không dám nói tiếng nói thật sự của mình. Họ không nói thêm bớt gì, họ chỉ muốn chỉ cái sai cái đúng để cho các ngành chức năng làm đúng hơn cho đất nước phát triển hơn. Nhưng chỉ cân nói ra là bị hăm dọa và khủng bố tinh thần liền.

Tương lai lịch sử sẽ phán xét, vì thế tôi mong rằng các cơ quan chính quyền nếu có lương tâm thương dân thương nước, sau 30 năm rồi hãy nhìn lại đừng có dẫm chân và phá hủy nó nữa, được như vậy thì người dân sẽ nhờ và mang ơn biết bao nhiêu.

 Và khi làm việc gì thì cũng phải nghĩ lại tương lai của mình, tương lai đó còn ảnh hưởng đến thanh danh của họ hàng, của lương tâm còn nếu không thì chỉ sống như những robot không lương tri trong tiếng kêu gọi của mọi người mà thôi.
 

Và khi làm việc gì thì cũng phải nghĩ lại tương lai của mình, tương lai đó còn ảnh hưởng đến thanh danh của họ hàng, của lương tâm còn nếu không thì chỉ sống như những robot không lương tri trong tiếng kêu gọi của mọi người mà thôi.

Chúng ta cần có tiếng nói thật sự, thanh niên Việt Nam hãy nhìn lại bối cảnh đất nước thực sự phải có thao thức để cho anh em dòng họ mình không mất gốc vì một cái chủ nghĩa phá lung lay nguồn cội của giòng giống mình, phá hủy đi những nét văn hóa đẹp của mình.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân