Bạn Tiêu Dao từ TP HCM viết cho BBC như sau: Tôi hiểu ông Kiệt là người có tư tưởng khá thoáng so với những lãnh đạo VIỆT NAM đương thời.
Ngay từ lúc còn đương chức ông cũng đã hết sức chú ý xây dựng một phong cách lãnh đạo khá mới mẻ so với các nhà lãnh đạo VIỆT NAM lúc bấy giờ, mà nhất là trước đó nữa. Ông là Thủ tướng đầu tiên của Chính phủ VNCS "dám" công khai chơi golf và cổ xúy cho việc chơi môn thể thao "thượng lưu" này. Ông còn tạo ra được một dấu ấn đặc biệt trong giao tiếp khiến cho giới truyền thông thường gọi ông là "nụ cười Việt Nam"...
Ông tổ chức họp Chính phủ tại hiện trường nơi các địa hương xa xôi hẻo lánh và cùng với các quan chức Chính phủ di chuyển bằng máy bay dân dụng chung đụng với hành khách là dân chúng mua vé hạng bình thường...Nhưng dẫu sao ông vẫn là một Đảng viên CS và còn là một Đảng viên CS gương mẫu ở vai trò lãnh đạo nữa cho nên ông phải chấp hành nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng được quyết định bởi tập thể đa số.
Đừng trách vì sao có những điều mà ông đã hiểu, đã biết và muốn làm từ lâu, nhưng ông không nói được. Chẳng khác nào trách cụ Nguyễn Du không vượt qua được thuyết thiên mệnh khi viết về số phận nàng Kiều. Nếu Nguyễn Du sống thời nay có lẽ Kiều đã ứng xử khác hẳn và tất nhiên đã có một số phận khác hẳn.
Theo "truyền thuyết" cũng không ít lần ông Kiệt đã gián tiếp phát biểu một số suy nghĩ thật của nình và những lần đó đều gây nên sóng gió cho ông và những người ủng hộ ông. Tôi rất mừng vì giờ đây ông Kiệt đã "dám" nói những điều mà tôi nghĩ là ông đã tâm huyết từ lâu. Vấn đề của Nhà nước VIỆT NAM hiện tại là sao để những suy nghĩ thật của mỗi người từ dân đen đến "dân có số" đều có thể thoải mái phát biểu suy nghĩ của mình.
Chứ đừng để kéo dài tình trạng như vừa qua, ngay cả ông Kiệt mà còn không dám nói ra những điều ích nước lợi dân huống nữa là anh dân đen như tôi chẳng hạn.