30 Tháng 4 2005 - Cập nhật 19h46 GMT
Ẩn danh
Tôi mượn trang này để tâm sự với mọi người, anh chị BBC thông cảm nha. Để kỷ niệm mừng đại thắng 30 năm niền Nam giải phóng! tôi phải bỏ thời giờ nghe tất cả chương trình của BBC, VOA và ÁChâu, để xem thiên hạ nói gì ? khi nghe tâm tư của những người di tản kể lại, tôi bị xúc động mạnh, mặc dù tôi cũng đã nếm đôi chút và đã nghe kể lại nhiều.
Quan trọng cái tên “ Bắc, Nam thống nhất” hay “Đại thắng mùa xuân” để làm gì ? Quan trọng là con người và cuộc sống của họ, Nhà nước có đủ cho họ có cơ hội phát triển mọi mặt không ? Nếu không có ngoại tệ từ nước ngoài đổ về qua người thân thì thống nhất để niềm Nam để rồi cũng đói chùm như niềm Bắc chăng!
Đang lúc này, 2/3 dân Việt nam đang phải thấp thỏm với cúm gà, vật vã với vật giá leo thang, tâm trí đâu nghĩ đến chuyện khác ! Nếu như bây giờ Nhà nước kéo giá thị trường thấp xuống, lương trí của công dân cao lên, con cái trong mọi nhà đều có cơ hội phát triển tốt. Nhà nước không phải hao công, tốn sức tuyên truyền. Nhân dân sẽ kéo nhau xuống đường tung hô : Đảng vĩ đại, Bác Hồ muôn năm, hoan hô Việt nam thống nhất … Nhưng , đó chỉ là nằm mơ! Khi thức giấc, ôi sự thật quá phũ phàng.