30 Tháng 4 2005 - Cập nhật 19h44 GMT
NQT
Tôi nghĩ, cứ ngồi trước máy computer mà viết dự đoán 30 năm tới VN ta sẽ là thì lạc quan chăng. Không đâu các bác,nguy cơ đấy! Nếu hỏi Bộ chính trị Đảng CSVN thì câu trả lời là số một tức là sẽ theo kịp và phát mạnh mẽ như các nước tiên tiến khác và tiến lên CNXH.
Nhưng nếu hỏi các nhà chính trị ,kinh tế học của người Việt lưu vong thì trả lời đối ngược mọi vấn đề. Vậy ai đúng ai sai, nếu trong vòng 30 năm tới chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ thì lúc ấy thế nào, không ai có thể dư đoán được tình hình chính trị thế giới biến chuyển.
Nhưng cái nhìn của tôi thì khác hơn các bác trong diễn đàn ,cứ nghĩ rằng nếu sinh một đứa con ra đời mà tính toán từ lúc đi học lớp 1 đến lớp Trung học thì phải theo dõi trình độ học vấn như thế nào, có đủ năng lực, động cơ học đại học trong tương lai không.
Học ngành nào có xuất sắc không, có thể học tới tiến sĩ hay giáo sư tiến sĩ để phụng sự đất nước và rồi đến lúc nào nó lập gia đình sống hạnh phúc. Giống như dự đoán 30 năm tới VN sẽ là con rồng ở ĐNA thì phải nhìn tòan diện hiện tại VN đang ở vị trí nào từ đó phân tích.