04 Tháng 5 2005 - Cập nhật 08h26 GMT
Bạn Thái Bình từ Hà Nội gửi ý kiến về cho BBC: Xin chào chị Hồng Nga và các bạn quan tâm đến vấn đề VN bây giờ và tương lai.
Tôi là một công chức đã và đang công tác tại một cơ quan hành chính sự nghiệp. Tôi được học rất nhiều về lịch sử triết học và về các đường lối của CN mác, tư tưởng Hồ Chí Minh...cũng như Khổng tử, Hêghen ,... Tôi cũng đồng ý với bạn Toàn rằng "Việt nam đã thua trong cuộc chiến". Tôi cũng không dám nói đúng tên của mình vì có thể sau bài viết này sẽ bị các anh công an sờ gáy!
Thực sự tôi xin nhận xét thẳng thắn rằng chế độ của Việt Nam ngày nay không phải là CNXH, cũng không phải là CNCS, mà thực chất là CNTB dấu tên mà thôi. Nó tệ và nguy hiểm hơn CNTB nhiều vì:
1) Chỉ những kẻ khéo nịnh nọt, đút lót cấp trên tốt, thì sẽ lên lãnh đạo cao. Vì chẳng vị lãnh đạo nào không muốn ăn đút lót mà chỉ là có kín đáo hay không. Điều này là tất nhiên vì mức lương theo quy định trong Bộ luật lao động, thì Chủ tịch nước cũng không quá 3 triệu đồng/tháng, mà sống ở HN hiện nay một gia đình có 2 vợ chồng và 1 đứa con thì tối thiểu phải mất 4 triệu/tháng. Ai mà không bất minh thì sẽ bị loại khỏi cuộc chơi ngay.
2) Tạo ra một xã hội cực kỳ mất dân chủ, bất công nhưng luôn luôn phải nói là vì "xã hội dân chủ, văn minh... Chính quyền do dân và vì dân ...". Cái gì cũng do dân cả, nhưng chỉ tiền của dân là do lãnh đạo cầm và tự tiêu miễn là có hóa đơn mua là được rồi. Chỉ cần nó chi theo kế hoạch là được nhưng kế hoạch thì ai chi tiền tự dựng lên kế hoạch. Vậy thì chỉ có cái sai là dân phải chịu mà thôi " ngu như dân mà lại!".
3) "Con đường của Đảng và Bác đã lựa chọn là đúng đắn". Vậy sao cùng khó khăn như nhau nhưng Hàn Quốc, Thái lan, ... người ta vượt mình xa như thế? Vậy nếu Đảng là đúng, thì chắc dân ta là ngu nhất thế giới rồi?. Chỉ có vài lời tự nghĩ như vậy thôi nhưng nếu có ai biết thì ... họ lại cách chức tôi mất!