Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Độc giả Ngọc Anh trả lời Nhiên Phạm
 
Quanh chủ đề "Bạn trẻ hải ngoại nghĩ gì về Việt Nam?", độc giả Ngọc Anh tiếp tục hồi âm với Nhiên Phạm, Thụy Sĩ và Trần Duy:

Cám ơn cô Nhiên đã lắng nghe ý kiến của cháu. Hẹn gặp lại cô một ngày không xa trên mảnh đất mẹ này. Còn về vấn đề an ninh cháu nghĩ cô không nên lo lắng quá vì đây là sự hơp tác bắt buộc để đảm bảo cho an ninh nước nhà. Nước mình khổ vì nằm ở chỗ quá đẹp. Sáng, trưa, chiều, tối lúc nào cũng có người nhăm nhe chiếm nước từ Thái Lan, Campuchia cho đến Trung Quốc và ngay cả Mỹ cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu.

Chơi với họ như con dao hai lưỡi nhưng vẫn phải chơi. Nếu Mỹ bây giờ muốn chiếm Vn nữa thì cũng chẳng dễ như hồi trước đâu. Cô cứ yên tâm. Quá khứ rất tàn khốc nhưng cô nên cố gắng quên đi đừng để nó giày vò mình nữa, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp sau này có lẽ sẽ tốt hơn. Chúc cô và gia đình khỏe.

Gửi anh Trần Duy, Mạn phép dùng ngôi " tôi" để mà tranh luận với anh Trần Duy vì tôi không có thiện cảm với anh mấy. Anh cũng khoan trách tôi vì anh khiến cho người khác không có sự đồng cảm trên quan điểm của mình và anh quá bảo thủ. Tôi cũng đã cố gắng đọc tin nhắn của anh không bỏ sót chút nào và chuẩn bị khá kỹ kẻo không anh lại thất vọng bảo rằng là chỉ biết đặt đâu ngồi đó, thù địch với Việt kiều.

Để tôi tự giới thiệu luôn năm nay tôi mới 19, đã kiếm được tiền nuôi mình, được học hành đến nơi đến chốn. Bản thân tôi là nửa công dân Mỹ nên tôi nghĩ tôi có đủ tư cách để tranh luận với anh. 1. Bia các thuyền nhân theo tôi bỏ đi là đúng. Người ta chỉ dựng bia để tưởng niệm những người có công với Tổ Quốc mà thôi. Xin hỏi anh Trần Duy những người vượt biên có công gì với Tổ Quốc?

Gia đình tôi sau hai cuộc chiến ở nước ngoài cũng không phải ít, đi vượt biên nhưng không đến nơi cũng có hai người. Nhưng chẳng ai trong gia đình tôi cảm thấy bức xúc vì tấm bia ấy cả. Vì nói là ra đi tìm tự do, chân trời mới, đấu tranh hay gì gì chỉ toàn là ngụy biện thôi. Đi đầu tiên là QUYỀN LỢI CÁ NHÂN ở đây bị ảnh hưởng đặc biệt là giai cấp cầm quyền và sản xuất.

Anh có ý kiến gì về vụ này nữa thì hãy mua cuốn từ điển TV mà xem coi người ta dựng bia khi nào. Tưởng nhớ người đã khuất cũng phải đúng kiểu chứ không phải muốn tưởng muốn nhớ kiểu nào cũng được.

2. Giống như những người khác trong này khi đọc cái 4 tỷ Mỹ Kim của anh, tôi súyt ngất vì cười đấy. Nhưng tôi cũng phải cám ơn trước đã. Cám ơn các bạn Việt kiều, đặc biệt là những người đã âm thầm đóng góp cho những mảng đời bất hạnh, công tác từ thiện, tạo công ăn việc làm cho đồng bào tại VN. Cho dù ở bất cứ nơi nào các bạn sẽ được những người Việt đồng bào của bạn đón tiếp và dang rộng vòng tay chào đón. Những điều tốt lành nhất sẽ luôn mỉm cười với các bạn.

Vì anh còn nói đến dollar xách tay nên tôi cho tròn con số lên 40 tỷ để anh khỏi nói là hiếp người quá đáng. Bản thân gia đình tôi cũng làm kinh doanh nên có một vài chuyện cũng thú vị lắm. Danh sách có chọn lọc, và đóng góp thầm lặng hầu hết là có lý lịch sạch sẽ. 1000 người là con số tối thiểu đóng góp đất nước hơn 2,6 tỷ Mỹ Kim/ năm và con số này chỉ là con số tối thiểu còn số người này dừng ở con số nào thì không ai biết nhưng không kém con số triệu đâu. Những người này sinh sống ở Việt Nam.

Con số ấn tượng chứ anh Trần Duy. Có biết ơn những người trong nước sẽ biết ơn những người này trước. Tôi cũng không biết mắt trái hay mắt phải của anh thấy những đồng tiền đóng góp của Việt Kiều chui thẳng vào túi người khác hay anh cũng chỉ nghe đồn. Cái này không hay ho gì đâu, một đồn mười, mười đồn trăm vậy không biết cái sự thật chắc nó chạy sang đâu ở rồi.

3. Tham nhũng, vấn đề xã hội xã hội nào chẳng có, chế độ nào chẳng tồn tại. Nhưng vấn đề là chúng ta hạn chế nó đến đâu, hiệu quả ra sao. Chứ cứ chăm chăm đánh võ mồm như thế này thì có nước mà ra đường mà ở đúng quá rồi.

Anh cứ kêu là những đứa như tôi đây chỉ biết ngồi chơi nhưng anh có thấy được thế hệ như tôi cố gắng dạy học cho trẻ em nghèo, vô gia cư không, xây nhà và giúp đỡ cho những con người bất hạnh, sẵn sàng đứng nắng 12h, đi tận cùng con đường ngõ hẻm để xin chữ ký ủng hộ cho nạn nhân CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM... Không biết anh TRẦN DUY có thấy những điều đó hay không? Và tôi nhớ các trường học, xã hội Mỹ đâu dạy người ta nhìn việc từ một phía.

4. Anh có cao kiến gì để chấm dứt nạn tham nhũng ở đây thì mời anh trình bày. Anh nói ra được thì tôi khen anh hay đấy. Còn không thì tôi nghĩ anh đừng nên tham gia giãi bày tâm sự, không người ta " nói khéo" tối về ngủ lại tức anh ách thì không tốt cho sức khỏe đâu.

5. Những cái trên là tôi góp ý xây dựng chứ không phải châm biếm gì anh. Hi vọng anh sẽ có cái nhìn khác cởi mở hơn. Chiến tranh đã đi qua rồi. Cái bây giờ là phải làm sao cho hiện tại, tương lai tươi sáng lên mới đáng sống chứ.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân