Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
30 Tháng 6 2005 - Cập nhật 14h06 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Lang Thang đối thoại cùng độc giả Ngọc Anh
 
Gởi bạn Ngọc Anh, TP. HCM. Tui là người miền Nam, không quen xưng "tôi", cho phép tui dùng chữ "tui" đối thoại với bạn nha.

Nói thiệt tui cùng lớn lên dưới mái trường XHCN như bạn, học cùng một sách nên bạn chỉ nói một chữ là tui đã hiểu bạn muốn nói câu gì rồi. Hiểu nhau như vậy thì để tui mạn phép trả lời bạn há.

1. Bạn nói "Người ta chỉ dựng bia để tưởng niệm những người có công với Tổ Quốc mà thôi", vậy sao ở VN không thấy dựng bia cho chiến sĩ VNCH? Á ha, ý bạn nói đây là những người có công với Cách Mạng. Ây ya, Cách Mạng là Cách Mạng, Tổ Quốc là Tổ Quốc, lẫn lộn với nhau làm chi cho chia rẽ lòng người. Đúng là họ không có công với Cách Mạng, chẳng những vậy họ còn bỏ Cách Mạng mà đi để rồi vùi thây dưới lòng đại dương sâu thẳm. Con số đó không có ít đâu. Theo ước tính của UNHCR thì tới trên nửa triệu người đó bạn.

Tui nhớ vụ sóng thần hồi tháng 12 năm ngoái chỉ có trên dưới 100,000 người mất tích thôi mà cả thế giới xôn xao. Nhiều nước đã không đốt pháo để tưởng niệm những người không may đó và cũng là để dành tiền giúp đỡ các nạn! nhân. Họ có công gì với Tổ Quốc mà cả thế giới phải nghiêng mình tưởng niệm họ vậy? Bạn giỏi tiếng Anh thì coi lại trên tấm bia và dẫn chứng chữ nào là sai. Để tui viết ra đây cho bạn khỏi mắc công tìm kiếm: "In commemoration of the hundreds of thousands of Vietnamese people who perished on the way to Freedom (1975-1990). Though they died of hunger and thirst, or being raped, of exhaustion or of any other cause, we pray that they may now enjoy lasting peace. Their sacrifice will never be forgotten. Overseas Vietnamese Communities, 2005."

2. a) Bạn đề cao những người về VN đầu tư với "danh sách có chọn lọc". Khi thông tin là công cụ của một chế độ thì chuyện đề cao ai cũng đều nằm trong "danh sách có chọn lọc" thôi bạn.

Nhưng bạn quên rằng những người về VN đầu tư cũng chỉ vì cái luật Cung-Cầu sẵn có. Bạn không có tiền mua xe hơi thì chẳng ai dám bán xe cho. Cứ như những nước Châu Phi nghèo đói, có công ty nào dám nhảy vô đầu tư đâu?

Nhưng bạn so sánh con số 2.6 tỷ của những người làm ăn kiếm lời và 4 tỷ của những người âm thầm giúp vốn thì rõ ràng là quá khập khễnh. Bạn cho rằng tiền đóng góp của Việt Kiều chui vô túi của mấy ông lớn là tin đồn? Bạn đang muốn lừa người khác hay đang lừa chính bạn vậy? Bạn đếm thử coi mỗi ông lớn có bao nhiêu cái vi la, bao nhiêu bất động sản? Ở một nước nghèo được liệt ngang hàng với Phi Châu mà tiền ở đâu mấy ổng có nhiều quá xá. Hay bạn cho rằng chuyện tiền ngoại tệ chạy về ngân hàng nhà nước là tin đồn?

3. Cái vụ Dioxin không phải chỉ riêng ở VN đâu, ngay ở hải ngoại người ta cũng chuyền tay nhau ký. Mỹ gây ra thì Mỹ phải bồi thường, đó là chuyện dĩ nhiên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Thời đệ nhị thế chiến Nhật chiếm đóng Trung Quốc chẳng bao lâu, vậy mà ngày nay anh Trung Quốc lớn tiếng đòi Nhật xin lỗi. Trong khi đó Trung Quốc chiếm VN cả ngàn năm và mới đây còn bắn vào tàu ngư dân VN mà không thấy ai lên tiếng đòi xin lỗi hay bồi thường.

4. Bạn nhắc tới tương lai làm chi cho thêm buồn. Thế hệ tui rồi thế hệ bạn mà chỉ học được có bấy nhiêu đó lý luận. Bạn còn trẻ mà không chịu mở mang tầm nhìn, cứ ôm khư khư mớ quan niệm cũ rồi dạy lại cho đám nhỏ thì tương lai sẽ chẳng có gì khá hơn. Con người đâu phải quần áo, giày dép mà cứ rập một khuôn.

Tui nhớ có lần tui cho vài sinh viên du học VN coi một đoạn phim hoạt hoạ trào phúng về lối sống khác biệt giữa người Ý và Châu Âu, ai cũng lắc đầu nói: "Cái này mà cho người Ý coi thì họ chửi chết". Cũng đoạn phim đó tui cho đám sinh viên du học người Ý coi thì họ cười ngã nghiêng và gật đầu nói là đúng lắm. Thì ra cũng vì cái tự ái của người VN cao ngất trời. Thà tự lừa dối mình bằng câu: "Đất nước ta rừng vàng biển bạc, ngoại ban! g hăm he xâm lấn", chứ chẳng bao giờ dám tự nhận mình nghèo, mình kém.

Bạn ở Sài Gòn thì nên tìm hiểu coi cái đất Sài Gòn và 3 tỉnh miền Tây thuộc về ai trong lịch sử. Còn bạn nhắm mắt bịt tai gọi đó là tin đồn luôn thì chắc là tui không có can đảm tiếp chuyện với bạn lần thứ hai.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân