Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
30 Tháng 6 2005 - Cập nhật 22h54 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Tuấn Khoa gửi Ngọc Anh
 
Gửi em Ngọc Anh. Cho phép anh thay anh Trần Duy để trả lời em những điểm mà em đã đặt ra.

1) Em có nói người ta chỉ dựng bia để tưởng niệm những người có công với Tổ Quốc mà thôi. Xin em tới những nghĩa trang ngoài thành phố nơi em ở nói họ đập hết những bia trước những nấm mồ mà người chết không có công gì với đất nước đi. Ngoài ra em nên hỏi chuyện với ba mẹ em coi mộ người chết trong nhà em có dựng bia trước mộ hay không? Nếu có thì xin hỏi họ đã có công gì với tổ quốc VN.

2) Em có danh sách “những người có chọn lọc và đóng góp thầm lặng hầu hết là có lý lịch sạch sẽ. 1000 người là con số tối thiểu đóng góp đất nước hơn 2,6 tỷ Mỹ Kim/năm và con số này chỉ là con số tối thiểu còn số người này dừng ở con số nào thì không ai biết”. Làm bài tính chia như em kể, anh thấy mỗi người đóng 2,6 triệu Mỹ Kim/năm.

Ông Bill Gates là người giầu nhất nước Mỹ còn chưa dám đóng 2 triệu Mỹ Kim mỗi năm mà chính quyền VN có được hơn ngàn ông có lý lịch sạch sẽ thì thật là một vinh hạnh đáng quý cho nước nhà. Chúng ta không nên để họ “đóng góp thầm lặng” vì họ có công với tổ quốc nên khi chết sẽ được lập bia. Danh sách phải được công bố.

3) Em đã sẵn sàng đứng nắng 12h, đi tận cùng con đường ngõ hẻm để xin chữ ký ủng hộ cho nạn nhân CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM. Xin em và các bạn hãy xin thêm chữ ký ủng hộ cho những nạn nhân bị đấu tố năm xưa, bị đánh tư sản, bị tù đầy trong vụ nhân văn giai phẩm, bị chết trong tết Mậu Thân, bị bắn chết khi vượt biên... và mới đây nhất xin nhà nước giúp đỡ cho những cô gái lấy chồng Đài Loan, bảo vệ những người lao động xuất khẩu.

4) Anh có cao kiến để giảm nạn tham nhũng tối thiểu xin được trình bày với em. Thật ra cái cao kiến này ai cũng biết cả. Nếu nhà nước cứ để cho tự do báo chí thì những tờ báo này với những phóng viên độc lập có lòng với đất nước như chị Lan Anh sẽ phanh phui ra những tên tham nhũng thì tham nhũng sẽ giảm ngay. Cho người dân thành lập đảng chống tham nhũng đi thì đất nước hết tham nhũng, đơn giản quá phải không em?

5) Em nói “cái bây giờ là phải làm sao cho hiện tại, tương lai tươi sáng lên mới đáng sống”. Em được học hành đến nơi đến chốn còn bao nhiêu cô gái không được học hành phải đi lấy chồng nước ngoài có được tương lai tươi sáng không em? Những người đối lập trên diễn đàn này nêu lên những khác biệt để giúp những người kém may mắn hơn em, cũng như em giúp đỡ những nan nhân chất độc mầu da cam thôi. Em giúp đỡ nạn nhân thì được, tại sao em không cho người khác làm? Đôi khi họ có những tức giận nói không đúng ý nhà nước thì cho là phản động, cho là còn hận thù phải không em? Hình như mình chỉ được giúp đỡ những người được chính quyền cho phép mà thôi..

6) Em đừng lo gì việc nước Mỹ không có tôm cá ăn hay quần áo mặc từ Trung quốc, mà nên lo cho Trung Quốc thì đúng hơn. Nếu một ngày đẹp trời nào đó, chính phủ Mỹ đóng cửa không nhập hàng Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ chết tươi. Hiện nay Mỹ vẫn nắm đầu mấy anh Tầu cộng bằng cách gây áp lực tăng thuế nhập khẩu để họ thả nổi đồng nhân dân tệ. Không có hàng hoá Trung Quốc, thì vẫn có cả chục nước sẵn sàng đổ hàng rẻ vào Mỹ. Không có Mỹ mua đồ thì nền kinh tế của Trung quốc xập trước khi người Mỹ thiếu tôm cá.

Anh ở đây khá lâu nên biết người Mỹ thích ăn lobster và thịt bò hơn tôm cá. Nhiều người lầm tưởng nền kinh tế của Mỹ hùng mạnh vì nước Mỹ tài nguyên phong phú, đất rộng, dân giầu. Thật ra cái hùng mạnh nhất của họ là thị trường tiêu thụ. Người Mỹ xài hoang phí gấp chục lần người nước khác. Trong kinh tế, sự luân chuyển của đồng tiền càng nhanh nền kinh tế càng hùng mạnh. Có nghĩa là người dân càng xài thì nhà máy càng phải chạy thêm nhiều giờ để cung ứng hàng hóa do dó càng phải mướn thêm nhiều người. Người dân có việc thì có tiền xài thêm, có tiền đóng thuế cho quốc gia nhiều, kinh tế ắt phải tiến. Nếu người dân không xài, nhà máy không bán được sản phẩm phải đóng cửa, sa thải nhân viên. Em nghĩ ông chủ nhà máy chết trước hay người công nhân chết trước?

Chúc em gặp nhiều thành công trong cuộc sống.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân