Thư của thính giả Bill từ Đức gửi cho BBC bàn về đề tài tương lai quan hệ Việt-Mỹ.
Trước tiên nhìn vào tuyên bố chung giữa Mỹ và VN thì cả hai cùng có lợi và nội dung chi tiết không đề cập điều ấy VN bắt tay thỏa thuận ngầm với Mỹ để đối phó với Trung quốc, vì rõ ràng tàu chiến của Mỹ đã vào cảng VN là có mục đích quân sự.
Về đầu tư phát triền kinh tế là chuyện bình thường hóa, khi Thủ tướng Khải yêu cầu Mỹ công nhận VN là nền kinh tế thị trường như vậy thừa nhận là Chủ nghĩa Tư bản rồi, vì không kèm theo cái đuôi định hướng XHCN. Tiếp đến ông Khải rung chuông mở màng phiên giao dịch thị trường chứng khóan quan trọng nhất thế giới tại New York, đó chính là tính hiệu CNTB mà CNCS không có ngôn ngữ trong CN Mác-Lenin. Có một vấn đề đặt ra, tại sao Phó Thủ tướng Vũ Khoan đi theo phái đoàn Ông Thủ tướng Phan văn Khải trong chuyến công du lịch sử sang Hoa Kỳ.Có phải là phe phái theo dõi của Đảng CSVN không? Như thế có đúng nguyên tắc không.
Hình ảnh Thủ tướng Khải ngồi cầm đọc lời phát biểu có vẽ như bắt buộc,thật ra nội dung không có gì khó hiểu, ông Khải chỉ cần đọc đi đọc lại năm ba lần thì cũng có thể tự diễn tả mặc dù không có văn chương lưu lót như bài viết có sẵn.Lúc ấy cái nhìn trên thế giới thấy khác hẳn hơn. Ở Đức khi ông Thủ tướng đi công du sang Mỹ hay ở quốc gia nào trên thế giới thì không có ông Phó thủ tướng đi theo mà chỉ có các Bộ trưởng đi theo mà thôi cùng với nghi lễ chứng kiến ký kết các hiệp định thương mại hay ngoại giao….
Thử hỏi có bao giờ ông Tổng thống Bush sang Châu Âu công du mà có ông Phó Tổng thống đi theo không? Theo tôi nước Mỹ và VN không còn nhiều hận thù trong con người mà bây giờ cùng chung một hướng đi tìm chỗ đứng vững chắc chiến lược chính trị ở ĐNA để ngăn thế mạnh Trung quốc trong tương lai khi TQ mạnh về kinh tế toàn diện sau Mỹ hay có thể hơn Mỹ.Thật dễ hiểu vì người Mỹ là người Mỹ không phải da vàng tóc đen mũi tẹc,có nền văn hóa ngôn ngữ khác VN do đó hận thù cũng chỉ có giới hạn đến lúc nào đó chấm dứt như Nga và Mỹ, như Đức và Nga và các nước khác Châu Âu nhưng cũng phải mất 30 năm sau mới gọi là đối tác chưa phải là thân thiện.
Còn người Việt với người Việt cùng chung một ngôn ngữ văn hóa hiểu biết nhau hơn với chính bản chất con người, hơn thua nhau rất nhiều, nghi kỵ nhau hơn, đặc biệt là ý thức hệ cũng rất nhiều và tàn dư của những tư tưởng lạc hậu núp dưới bóng cờ xóa bỏ hận thù cho nên khó mà hòa hợp hòa giải dân tộc. Thời Gia Long tàn sát thời Nguyễn Huệ cũng thế thôi, cứ để thời gian trôi qua cả trăm năm mới không còn nữa trong ký ức hận thù.
Hoa Mai, Denver đem so sánh giữa Mỹ và VN “ không thể một sớm một chiều mà VN thành nước Mỹ được“ thì quá đáng, bây giờ chỉ cần so sánh nền dân chủ tự do dân chủ và phát triển kinh tế ở một nuớc Á Châu nhu Thái Lan và Singapore thì cũng thấy xấu hổ.Còn anh Nội Thất ,Canada là Cộng sản hả, cho nên tức lắm vội vã viết lên đòi phá bỏ tượng đài người Việt biển ở Mã Lai đó chính là bản chất của CS vô thần, đừng nói lung tung, sao không về VN phục vụ Đảng CSVN mà ở Canada sung sướng .Thật vây, chế độ CS nào cũng thế Cuba, Trung quốc,Bắc Hàn và VN đều tất cả mọi quyền lực nằm trong tay của Bộ Chính Trị mà người dân chỉ là con bài để Tập đoàn CS chỉ lối dẫn đường thôi,do đó không thể nào nẩy mần phát triển dân chủ tự do một cách mạnh mẽ n! u không có dân trí cao.
Thánh Gandhi có nói:“Bạn muốn thay đổi thế giới thì bạn phải thay đổi bạn trước“,nếu CSVN muốn đất nước có tương lai tươi đẹp, đàng hoàng hơn,nghĩa là mạnh dạng tự thay đổi với chính mình “tự thay da đổi thịt“ bằng cách từ bỏ chế độ độc tài toàn trị trao lại quyền sống ,quyền làm người cho người dân lúc ấy mới tiêu diệt tham nhũng tham quyền tận gốc,chứ còn CNCS thì người Việt hải ngoại sẽ không về VN vì họ không muốn làm nô lệ.
Những người Việt hải ngoại phản đối nhà nước VN thì có tâm xây dựng đất nước bị nhà nước cấm về,còn những người Việt hải ngoại ủng hộ nhà nước VN chỉ nói hay yêu nước mà không về VN phục vụ tổ quốc ,còn những người trí thức thì thầm lặm không phản đối không ủng hộ cũng không về VN. Chính điều ấy là nỗi khổ của người Việt yêu nước. Theo tôi, những người về VN đầu tư làm ăn hay làm việc chỉ là phần nho nhỏ mà là đa số những người ở hải ngoại họ gặp khó khăn về việc làm hay thất nghiệp, không có cơ sở vững chắc do đó tìm kiếm con đường về VN sinh sống nếu cơ hội may mắn thành đạt ,còn không thì trở lại mảnh đất lưu vong. Hay là những nhà nguyên cứu về hưu về các ngành văn hóa nghệ thuật Nếu có công ăn việc làm tốt ,có đời sống hạnh phúc,hội nhập vào xã hội nuớc thì ai đâu suy nghĩ yêu CNXH về VN làm việc đầu tư buôn bán. Nếu không tin xin đài BBC về VN tìm hiểu thông tin thành phần nào trước khi vế VN sinh sống làm việc hay buôn bán.