http://www.bbcvietnamese.com

Vnboutique trả lời Hân Ly từ Đài Loan

Xin trả lời bạn Hân Ly, Đài Loan: Bạn hỏi tại sao có biết bao nhiêu người VN lại tìm đường thoát ra nước ngoài cho dù phải "làm trâu làm ngựa" ? phải chăng là VN đã Giàu có và Tự do rồi đấy!

Đúng là VN chúng ta còn nghèo, còn lạc hậu, nhiều người đã không chịu được cái nghèo, cái cực ấy mà tìm đường ra hải ngoại với hy vọng có một cuộc sống khá hơn. Nhưng thử hỏi 80 triệu người dân sống trong nước VN này ai cũng nghĩ như bạn thì lấy ai làm cho nước VN giàu mạnh như bạn mong đợi đây ?! Chẳng cái gì tự nó đến đâu bạn ạ! VN có giàu hay không là do sự nỗi lực của mỗi người dân đất Việt trong đó có bạn đấy.

Còn với những người luôn mong muốn ra nước ngoài cũng có nhiều dạng:

+ Một là những người muốn được đi để học tập, làm việc một thời gian, nâng cao trình độ học vấn, học hỏi trình độ khoa học tiên tiến của các nước sau đó quay trở về VN sinh sống. Ví dụ như: du học, nghiên cứu sinh, lao động hợp tác... Với họ không đâu bằng quê hương mình và khi đã có kiến thức, tay nghề rồi, ở đâu họ sống cũng được. Mức thu nhập của họ tuy không bằng ở nước ngoài nhưng họ thuộc vào hạng thu nhập cao và có mức sống khá giả ở trong nước.

+ Thứ 2 là lấy chồng Đài Loan: Hiện nay, ở VN một tình trạng đáng báo động về tình trạng những cô gái VN lấy chồng Đài Loan. Ở "bên ngoài" nhìn vào người ta sẽ cho là ở VN nghèo khổ quá nên các cô gái VN phải làm như vậy. Sự thật có phải vậy không?

Bạn đã bao giờ đến các trung tâm môi giới lấy chồng Đài Loan khu vực Q5, Q6 - TP.HCM chưa ? Đến đây bạn sẽ thấy, đa phần trong số họ là những người từ Tỉnh lên, không chịu học hành, không nghề nghiệp. Họ mơ tưởng đến cuộc sống ở nước ngoài là được "ăn sung mặc sướng", chẳng phải làm gì cả mà vẫn có ăn. Cũng có những người muốn kiếm một số tiền giúp gia đình cho dù nó chẳng là bao vì chỉ cần bỏ ra 2000 - 3000 USD là một ông Đài Loan có thể có được một cô vợ VN rồi. Còn ở bên Đài Loan họ phả! i bỏ ra bao nhiêu để cưới vợ Đài Loan thì tôi chẳng cần nói chắc bạn cũng biết hơn tôi.

+ Thứ 3 là lấy chồng Việt Kiều. + Thứ 4 là những người muốn định cư nước ngoài theo diện đoàn tụ gia đình. Việt Nam chúng ta, cụ thể là chế độ Cộng sản ở VN đã cùng toàn dân trải qua cuộc chiến tranh 10.0000 ngày cộng với sự cấm vận của Mỹ trong 20 năm sau đó thì không thể nào mà giàu có ngay như các nước khác được đâu bạn. Chế độ XHCN ở VN, cho dù muốn hay không thì nó cũng đã đi qua. Cũng giống như một người sinh ra trong một gia đình nghèo, con cái họ nhìn sang gia đình hàng xóm thấy họ giàu có mà cảm thấy tủi thân. Nhưng họ không thể chối bỏ được gia đình mình để làm con của gia đình giàu có kia. Chính gia đình của họ đã nuôi họ lớn khôn.

Cũng như bạn vậy, cho dù bạn không thích chế độ XHCN hay cộng sản gì đó nhưng có một điều không thể chối cãi là chính nhờ chế độ này mà bạn mới sống trong một nước VN độc lập và đang tạo mọi điều kiện cho b! ạn phát huy khả năng của mình. Đất nước chỉ tạo điều kiện, môi trường cho bạn làm giàu chứ không cho bạn tiền. Sao bạn không tự hỏi tại sao nhà bạn lại không giàu bằng nhà hàng xóm ? Người ta cũng như bạn nhưng sao người ta lại giàu có hơn? Cũng cùng một điều kiện những người ta biết tận dụng và chịu khó học hỏi, suy nghĩ, tính toán làm ăn nên người ta mới có được như vậy.

Nhìn lên thì chúng ta chưa bằng ai nhưng nhìn xuống đất nước chúng ta cũng hơn rất nhiều quốc gia. Cuộc sống hòa bình và ổn định như VN hiện nay không có nhiều quốc gia có được đâu bạn ? Cuối cùng tôi muốn nhắc lại với bạn rằng, chẳng có một quốc gia nào khi bạn sinh ra là đáp ứng mọi thứ cho bạn. Mọi thứ phải do chính bạn tự mình làm nên. Mỗi người là một "tế bào" của xã hội, dân có giàu thì nước mới mạnh. Chúc bạn vui.