Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Độc giả Lang Thang hồi âm với Ngọc Anh
 
Gởi Ngọc Anh, TP HCM. Đọc mấy câu em kể lể về những người xấu quấy nhiễu em mà anh thấy tội ghê.

Nhưng cũng thấy lạ là ở một xứ mà người ta có thể kiện nhau chỉ vì con chó cưng mang bầu, sao có người dám quấy nhiễu em vậy cà? Anh nhớ là luật pháp Mỹ chỉ cho phép người ta biểu tình chớ đâu cho phép quấy rối người khác? Huống chi San Jose, nổi tiếng với tên gọi "Trung tâm điện tử" (Silicon Valley) mà người Việt thường âu yếm gọi là "Thung lũng hoa vàng", là nơi tập trung nhiều hãng điện tử và kỹ sư trẻ từ khắp nơi đổ về. Đời sống đắt đỏ, có ai rảnh đâu mà đi phá rối người khác để bị thưa kiện lôi thôi?

Nhưng cũng may chuyện di chuyển ở Mỹ dễ dàng nên em chỉ mới bị một số người quấy phá là đã cao bay xa chạy. Trong khi những người bị kỳ thị, bị cướp đoạt của cải, bị tù tội, bị phân biệt đối xử và bị tước mất những quyền tự do tối thiểu của con người để phải liều mình vượt biển, thì em cho là "sợ CS, sợ bị giết, sống khổ không chịu được, muốn đổi đời, chạy trốn".

Coi bộ em đã không thực hiện được câu nói mà em từng tuyên bố: "mình còn cái đầu không ai có thể đè đầu cưỡi cổ mình được".

Nói thiệt, đọc thư của em mà anh đã phải tủm tỉm cười không biết bao nhiêu lần. Em theo chị qua Mỹ năm 1996, khi mà qui chế tỵ nạn dành cho thuyền nhân VN đã chấm dứt từ năm 1994 và Mỹ chỉ vừa mới bang giao với VN chưa được bao lâu, vậy mà em có quốc tịch Mỹ và ba mẹ em có thẻ xanh treo dù đang ở VN. Luật di trú của em sao mà lạ quá xá.

Ngay cả chuyện cái tên Sài Gòn, anh ở miền Nam nước Mỹ là nơi có ít người Việt so với Cali, vậy mà mỗi lần gởi quà về VN, nhân viên bưu điện cứ nhìn nhìn chữ TP HCM rồi hỏi lại: "có phải đó là Sài Gòn?". Còn bọn sinh viên du học tứ xứ nghe đến cái tên TP HCM thì cứ ngớ ra, nhưng dùng chữ Sài Gòn thì đứa nào cũng à lên một tiếng. "Bọn bạn Mỹ" của em không biết Sài Gòn, kể cũng lạ.

Tóm lại, em chẳng cần phải viện dẫn VNCH hoặc CSVN, ở đâu hoặc bao nhiêu tuổi vv làm chi cho mắc công. Chỉ cần em nói đúng sự thật và nói đúng lòng người, thì tự nhiên người ta sẽ nghe theo em. Còn em nói sai lại còn thiếu lý lẽ thì trách gì người khác không bảo thủ?

Không ai tự phản bội lòng mình để nghe theo những điều vô lý, vô cảm đâu em. Đa số những người sử dụng Internet ở hải ngoại đều thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba, là những thành phần ít hoặc không có liên hệ trực tiếp với chế độ VNCH. Nếu họ có chỉ trích chính quyền CSVN thì cũng chỉ là cảm xúc trước những cảnh nghèo nàn lạc hậu, phụ nữ bán thân, thanh niên bán sức vv đang diễn ra ở VN mà thôi.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân