| Độc giả ký tên Micae nói về vụ nổ ở London | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu tiên tôi xin được gởi lời chia buồn đến toàn thể công dân London nói riêng và nhân dân Anh Quốc nói chung. Tất cả mọi người yêu mến hòa bình đều ở bên các bạn và cùng các bạn chống lại chủ nghĩa khủng bố. Tôi có vài lời muốn được chia sẻ với các bạn về đạo Hồi. Theo quan điểm của tôi Đạo nào cũng có cái tâm tốt. Tôi không rành đạo Hồi lắm nhưng tôi đã có những người bạn đạo Hồi thật tốt. Năm 2001 sau ngày 11.9 tôi được đi từ Sài Gòn qua CH Czech để học tập. Lần đầu tiên ra nước ngoài, tôi ở ký túc xá và ở chung với một anh bạn đạo Hồi người Sudan và học chung lớp có một số bạn đạo Hồi người Angeria, Hy Lạp, Thổ Nhỹ Kỳ…Hàng ngày họ đọc kinh 3 lần. Đến mùa Ramanda họ phải đọc 5 lần một ngày, chỉ được ăn (ăn chay) khi mặc trời lặn, có nghĩa là trước 7h hoặc 8h sáng hoặc sau 6h tối (vì tháng Ramanda thường là rơi vào tháng 11 của năm dương lịch nên là mùa đông, mặt trời mọc trễ và lặn sớm). Theo luật đạo Hồi thì không được ăn thịt heo, không được uống bia rượu, không được quan hệ tình dục trước hôn nhân. Con gái thì từ 16 tuổi là phải đội khăn che tóc (có một số nước con gái từ 13 tuổi đã phải đội khăn, phụ nữ chỉ để lộ hai con mắt ví dụ như nước Iran), áo tay dài, váy dài che cả gót chân. Theo luật đạo Hồi thì chỉ có người thân như ba, mẹ, anh em ruột và chồng thì mới được phép nhìn thấy tóc của người nữ đó. Lý giải cho việc che kín thân thể đó là theo họ khi người đàn ông nhìn thấy người phụ nữ thì sẽ dễ dẫn đến những suy nghĩ tình dục không tốt và vì vậy thì người phụ nữ không được làm cớ cho người đàn ông phạm tội dù là trong tư tưởng. Những người bạn đạo Hồi của tôi rất tốt. Họ sống đúng luật đạo, vui vẻ thân thiện với mọi người. Họ hoàn toàn là những người rất bình thường như người đạo Công Giáo, Phật Giáo. Tôi có hỏi họ về Bin Laden và các nhóm khủng bố, các bạn tôi đều nói đó không phải là đạo Hồi (Họ cũng nói là họ cũng không thích chính quyền Mỹ, nhưng họ không ghét nhân dân Mỹ). Còn việc tử vì đạo là khi nào đạo thực sự bị áp bức, bị đè nén thì họ sẽ chiến đấu tử vì đạo và lúc đó những người đó sẽ được hưởng những cái theo luật như được lên Thiên Đàng, được 72 tiên nữ hầu hạ. Nhưng phải thực sự tử vì đạo chứ không phải là giết người vô tội rồi nói cái đó là tử đạo. Không có một Thánh Alah nào chấp nhận chuyện đó. Bạn tôi còn đưa ví dụ cho tôi rằng cũng giống như bên đạo Thiên Chúa (vì họ biết tôi đạo Công Giáo), cũng đã có rất nhiều Thánh tử vì đạo để giữ gìn đạo để làm sáng! danh Chúa. Họ hy sinh mạng sống mình để duy trì đạo của họ chứ không phải là họ giết người khác rồi bảo đó là tử đạo. Đạo Hồi thực sự cũng thế thôi các bạn ạ! Tôi rất quý các người bạn đạo Hồi của tôi. Vì thế tôi chỉ khuyên một số bạn trong diễn đàn này: đừng coi đạo Hồi là khủng bố của thế kỷ XXI mà chỉ là những phần tử khủng bố, quá khích những kẻ mạo danh đạo Hồi làm nên chuyện như ở New York, London. Cũng nhân tiện tôi nói bạn nào đó đưa thuyết “nhân quả” (tôi rất tin vào luật này trong đời sống bình thường hàng ngày) vào đây mà so sánh là kịch cỡm, thiếu suy tư cao thượng mà chỉ là ngụy biện. Những người chết là ai? Là người dân vô tội. Nhiều người trong chúng ta đôi khi nhìn thấy một con vật yêu của mình chết mà con chảy nước mắt. Thế mà có những người thấy người dân vô tội chết thì lại nói là luật “Nhân quả”. Tôi không thể hiểu được. Tôi khóc cho các nạn nhân vô tội và tôi cũng khóc cho xã hội ngày nay còn quá nhiều người vô tâm như thế. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||