Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
12 Tháng 7 2005 - Cập nhật 08h51 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Đợt thư đầu tiên về vụ Luân Đôn bị tấn công
 
Chiếc xe bus số 30 bị nạn chạy tuyến Hackney đi Marble Arch
Chiếc xe bus số 30 bị nạn chạy tuyến Hackney đi Marble Arch
BBC chân thành cảm ơn quý vị thính giả của đài và bạn đọc trang web đã chia sẻ cảm nghĩ của mình với chúng tôi sau khi xảy ra vụ Luân Đôn bị đánh bom ngày 7.7.

Các ý kiến này được gửi về địa chỉ của BBC Tiếng Việt trong đợt đầu tiên:

Phong Trần, Lubock, Hoa Kỳ
Những biến cố 9-11và bây giờ đến lượt London. Tôi rất buồn và nghĩ ngợi lung tung đến những mất mát mà những gia đình bị nạn vừa trải qua. Sở dĩ tôi không quên được là vì trong quá khứ gia đình tôi tại VN, trong thời gian 1970. Một chuyến xe Lam ba bánh tại Bảo lộc cũng đã bị bộ đội đặc công đặt plastic cho nổ tung. Tôi xin đề nghị BBC trực tiếp hay gián tiếp dề bạt chính phủ Anh nhờ chính phủ VN giúp huấn luyện việc chống khủng bố chắc sẽ có hiệu qủa. Như vậy thường dân vô tội sẽ khỏi bị mất mạng sớm hơn số mệnh của họ.

Nguyễn Quang Duy, Canberra, Úc Đại Lợi
London bị khủng bố. Bao nhiêu câu hỏi đã đổ đến. Không biết cháu tôi có sao không? Không biết các anh chị làm trong đài phát thanh và gia đình có sao không? Không biết biết mẹ Việt Nam có đủ sức che chở các con của mẹ ở London hay không? Cầu ơn trên che chở tất cả cư dân London và thành kính phân ưu đến các người bị nạn. Hơn ai hết tiếng nói của giáo sỹ (kiêm tiến sỹ) Zaki Badawin đại diện cho Hồi giáo :”đây là một tội ác không thể biện minh” cần được lắng nghe. Sự lo lắng hành động khủng bố có thể dẫn đến những phản ứng tiêu cực cần được quan tâm. Quả thật, kẻ khủng bố không phân biệt người thuộc tôn giáo nào, người chống hay ủng hộ chiến tranh.

Từ Singapore, ông Ken Livingstone thi trưởng London đã nhắn những người khủng bố với ý như sau: “Thật bất công khi có người phải mang bom tự sát. Nhưng bất công hơn khi nạn nhân là những thường dân vô tội. London có 7 triệu cư dân. Ở London mọi người được chọn lựa cuộc sống của mình. Về lâu về dài London sẽ thành trung tâm của Tự Do và Dân Chủ để mọi người cùng hướng tới.” Ông cũng kêu gọi mọi cư dân hãy bình tĩnh và trở lại sinh họat hằng ngày. Mục đích của khủng bố, dù vũ lực hay chính trị, là đánh vào tinh thần là taọ hoang mang sợ hải cho cả một tập thể. Chỉ chưa đầy 1 tuần, hôm qua hằng trăm ngàn người lại đổ ra các đường phố London, đổ ra điện Buckingham để đón mừng sáu mươi năm ngày chấm dứt chiến tranh. Đây là một bài học cho chúng ta. Nếu chúng ta sợ hãi, khuất phục bọn khủng bố. Thì những kẻ chủ trương khủng bố đã đạt được mục đích và họ sẽ coi khủng bố như một biện pháp có hiệu quả. Như thế họ sẽ tiếp tục khủng bố chúng ta và cả con cháu của chúng ta.

Trần Thái, Kansas
Khủng bố ngày càng trở nên mức tạp và không dể đối phó. Chính phủ Anh cũng như các nước có nguy cơ khủng bố nên vận động các cộng đồng Hồi Giáo địa phương tiếp tay trong việc truy tìm thủ phạm.

Cho đến nay tại các nước có khủng bố các cộng đồng Hồi Giáo chưa giúp ích gì nhiều cho nhà chức trách, hay nói rõ là họ hoặc có thái độ thờ ơ. Những Lên án khủng bố của họ chỉ mang hình thức chiếu lệ tính toán để nhằm giảm bớt áp lực công chúng hơn là thực tâm.

Để chống khủng bố một cách triệt để và có hiệu quả nhà chức trách nên vạch một ranh giới rõ ràng cho các cộng đồng Hồi Giáo, hoặc là anh tham gia chống khủng bố vì lợi ích quốc gia hay anh là khủng bố hay ủng hộ khủng bố. Điều này không có nghĩa là phân biệt đối xử nó chỉ đơn giản là trách nhiệm của công dân đối với quốc gia cũng nhằm tạo hình ảnh đẹp cho chính cộng đồng của họ.

Xuân Trung
Đôi khi để hiểu rõ một vấn đề, người ta cần thay đổi góc nhìn. Trong xung đột hay mâu thuẫn giữa 2 đối tượng, nếu đối tượng này không đứng ở góc nhìn của đối tượng kia thì khó có sự thông hiểu để giải quyết ổn thỏa vấn đề.

Diệu Trầm, Hoa Kỳ
Đọc các ý kiến về khủng bố ở bên nước Anh, thấy người lại ngẫm đến ta, tôi xin có đôi lời đóng góp. Nếu ai đó chỉ dựa vào lý thuyết tài liệu tuyên truyền mà không nhìn vào thực tế thì không nhìn ra bản ngã để sám hối, không biết tri ân sự nhẫn nhục, sự tha thứ của người đời, sẽ tiếp tục kiêu căng sa vào điều mê muội.

Bản thân tôi quê ở Mỏ Cày, Bến Tre, năm 1962, khi 12 tuổi đã chứng kiến tận mắt sự khủng bố, sau nhiều lần họ đến nhà kiếm cha tôi để hỏi tội, nhưng ông đã trốn lên Mỹ Tho, họ lôi anh tôi 14 tuổi ra sau vườn thế mạng, mẹ tôi đứng tim chết ngay tại chỗ, tôi thì lạc mất cha, long đong tứ xứ . Nay tôi 65 tuổi rồi, nhưng trả thù thì không bao giờ màng tới,nghĩ đến chiến tranh, đến bố tôi vẫn còn sợ hãi, tội cho dân lành phải sống trong những vùng đất phát sinh thù hận vô luân của những người u mê vì chủ nghĩa,vì tôn giáo.

Thuyết nhân quả của nhà Phật luận ra để khuyên người ta làm điều lành, nguôi thù hận, lánh dữ cho kiếp sau, chứ không phải để mê muội tiếp tục gây thù chuốc oán,có vay thì phải trả.

Nguyễn Phong, Houston, Hoa Kỳ
Xin được chia sẻ ý kiến với bạn Nhẫn tại Nga như sau: Bạn nêu ra 3 điều thì tôi thấy điều 1 và 3 là những gì các nước chống đối nhau thường làm: họ luôn chỉ trích việc làm của nước kia trong khi đôi lúc họ cũng làm những việc này. Nước Nga cũng đã từng xâm lược nhiều nước khác kể cả chiếm đóng Afghanistan. Cũng như Việt Nam cũng từng chiếm đóng Cambodia. Như các giáo sư người Nga nói thì hóa ra họ cũng đồng thuận với chính sách chiếm đóng của Nga sao? Có thấy họ mâu thuẫn không? Nếu người nhà của họ chết vì khủng bố thì họ có thấy là người nhà của họ chết là đúng tội không? Tôi không nghĩ là họ sẽ nghĩ như vậy đâu.

Còn ý thứ 2 của bạn sinh viên Palestine thì bạn cũng thấy nó như thế nào rồi phải không? Bạn là người VN, bạn cũng biết lịch sử chiến tranh VN, bạn cũng biết chiến tranh nhân dân là gì rồi! Rất khó xác định anh là người dân thường hay người chiến binh du kích nhân dân trong cuộc chiến tranh nhân dân vì người đó có thể là phụ nữ, là ông bà lão và cả trẻ em dưới tuổi thành niên. Trước đó vài giây họ là dân thường nhưng sau vài giây họ đã là chiến binh, đó là sự thực ở cuộc chiến du kích. Nhưng tại sao bạn không trả lời là VN không cần có tổ chức khủng bố để chống Mỹ? Bạn có quyền hãnh diện để trả lời câu hỏi này mà.Tôi rất buồn khi thấy bạn không có lập trường kiên định trong việc này.Một lần nữa xin được lập lại là chống các thế lực độc tài trên thế giới không có nghĩa là phải ủng hộ chủ nghĩa khủng bố hay phải tiến hành khủng bố.

Đỗ Việt Thắng, Hà Tây, Việt Nam
Chúng ta phải đoàn kết nhau lại để chống chủ nghĩa khủng bố trên toàn cầu!

Nhẫn, Nga
Xin cho phép tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các nạn nhân của vụ khủng bố tại London. Họ là những người vô tội và đáng được sống một cuộc sống hòa bình. Tôi thực sự đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những nạn nhân của khủng bố ở London, New York, Beslana, Moscow…

Chủ nghĩa khủng bố phải bị ngăn chặn và tiêu diệt! Tuy nhiên, cái cách ngăn chặn nó như Anh, Mĩ và mấy nước lớn vẫn làm, tôi nghĩ là không hiệu quả. Ngược lại, nó còn tạo ra những hiệu ứng ngược và làm dấy lên phong trào khủng bố từ các nước Hồi giáo. Thực tế cho thấy là với cái kiểu “áp đặt dân chủ” như hiện nay mà Mĩ và các nước đồng minh đang tiến hành thì nạn khủng bố không giảm, mà ngược lại có chiều hướng ngày càng tăng. Dân chủ thì chưa thấy đâu nhưng biết bao người dân vô tội trở thành nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố. Tôi xin kể lại đây một số điều mà tôi được chứng kiến để các bạn cùng suy nghĩ:

1) Sau vụ 11-9, cũng như nhiều người khác tôi rất xúc động. Tuy nhiên, trong một lần nói chuyện với mấy giáo sư Nga thì mấy người trong số họ phát biểu: “Đấy là luật nhân quả, nuớc Mĩ hứng chính những cái mà mình tạo ra”. Tôi có nói lại là những nạn nhân đó thì gì có liên quan?, họ là những người vô tội. Một ông giáo sư trả lời: “Ừ thì họ đúng là những người vô tội, chúng tôi cũng rất đau xót và thương họ. Thế nhưng anh phải biết là những việc làm của chính phủ Mĩ ở Afganistan, ở Serbia,… đều được sự đồng thuận của xã hội, của dân chúng. Anh tưởng họ đánh các nước đó đơn thuần chỉ nhằm đem dân chủ cho dân bản xứ? Anh hoàn toàn nhầm. Họ làm như vậy là để xây dựng lại trật tự thế giới, áp đặt các nước phải theo mình, khống ch! thị trường dầu mỏ... Nếu không, anh thử giải thích cho tôi tại sao những tổ chức khủng bố Chechen lại được bao che, được coi là những người giải phóng dân tộc?”. Các giáo sư mà tôi vừa đề cập chỉ là những nhà khoa học thuần túy, những người dân bình thường, không quan tâm nhiều đến chính trị, và cũng lên án không ít chính sách của nhà nước Nga đối với Chechen.

2) Trong một lần tranh luận với một anh sinh viên người Palestine tôi có phê phán cái cách đấu tranh dành độc lập của người Palestine, hay cái cách đánh bom giết hại dân lành của nhiều tổ chức Hồi giáo cực đoan. Anh có trả lời là họ phải làm như vậy để giải phóng đất nước, giành độc lập. Tôi có bảo, thế sao không “đánh nhau theo luật”, tức chỉ đánh nhau giữa lính với lính, giữa quân đội với quân đội. Anh trả lời: “Anh nói thì dễ. Một bên là vũ khí hiện đại, giết người hàng loạt, còn bên kia chỉ mấy thứ vũ khí lạc hậu. Cứ thử để Mĩ hay Israel ở vào vị trí chúng tôi, còn chúng tôi là họ thì xem họ có còn đòi phải đánh nhau theo luật nữa không? Anh thử chỉ chúng tôi xem còn cách nào khác? Những người dân bị thiệt mạng vì đánh bom tự sát là vô tội, thế còn những dân lành bị chết dưới “bom đạn không có mắt” ở Palestine, Chechen, Iraq thì sao?”

3) Trong mấy ngày qua truyền hình Nga đưa tin liên tục về vụ khủng bố tại London. Họ đăng khá nhiều các ý kiến phản đối khủng bố, chia xẻ, thông cảm với các nạn nhân. Tuy nhiên họ cũng đưa thông tin về việc chính quyền Anh đã bao che, cho phép nhiều tổ chức Hồi giáo cực đoan, khủng bố Chechen hoạt động tự do trên đất Anh. Thậm chí trong một chương trình họ còn nói đến một thỏa thuận ngầm là “tôi cho các anh hoạt động tự do thì các anh không được đụng chạm đến dân chúng tôi”. Họ nói nhiều đến việc dân chủ theo kiểu double standard.

Võ Linh, Vũng Tàu, Việt Nam
Xin có lời chia buồn với người dân Anh về vụ khủng bố đẫm máu. Tôi thấy bạn Bill thiếu thông tin về chiến tranh VN quá và cũng xin được hỏi ý kiến của bạn về những vụ khủng bố ở Nga.

Thiem, Vinh, Việt Nam
Gửi PMC Hà nội. Tôi thấy anh Phạm Long không hề tán tụng gì Saddam hay Taliban cả mà phê phán cái lối làm việc diều hâu của Mỹ và thài độ theo đuôi của Anh thôi. Anh bảo anh Phạm Long thiếu kiến thức chứ tôi không thấy vậy. Hình như anh quá sùng bái Hoa kỳ mà thôi. ( Tôi cũng tin anh không phải người Hà nội, vì người như anh ở Việt nam bây giờ hơi hiếm đấy)

NQT, Đức
Trước hết, phải hiểu thế nào là khủng bố? Khủng bố là mang tính chất man rợ chỉ biết giết người vô tội vạ, không có lý trí, không có lòng nhân đạo và sống không có quê hương,không có tổ quốc, sống ngoài vòng pháp luật ở mọi nơi trên quả địa cầu này cho nên chỉ chạy trốn ẩn náu những nơi mà cũng có ý tưởng ác độc dưới mặt nạ của nhân cách. Như vậy, tôi không đồng ý với ý kiến của bạn Conan-Canada nói “Phải có chân thành, thiện chí từ cả 2 bên“.

Đạo Hồi giáo là đạo rất nguy hiểm của thế kỷ 21 vì nó mang một sắc thái hoang đường và cuồng tín,cực đoan và bạo lực, người Hồi giáo tin tưởng khi làm thánh tử đạo như giết người dã man ở Mỹ,Tây Ban Nha hay London là được lên thiên đàng như Muhammad nói “chết cho niềm tin trong trận chiến sẽ được Thượng Đế ban phước khi lên Thiên Đàng." Những người nào không theo Đạo Hồi giáo là tà đạo và thù ghét tất cả các Đạo khác.Thế bạn Conan biết Kinh Thánh Koran vì tên của bạn chỉ khác một chút tên kinh thánh Koran, khi anh muốn đàm phán với một người mà có bản chất khủng bố trong lòng, trong trái tim thì chẳng khác nào tự thất bại.

Trong cuộc chiến tranh VN phe miền Bắc đem quân vào Nam đánh Mỹ và tiêu diệt chế độ VNCH bằng vũ lực cũng bằng“ đặc công khủng bố“ và ngược lại Mỹ cũng đem bom dội miềm Bắc tàn phá thành thị thôn quê nhưng rồi cả ba phe hận thù nhau nhưng lại ngồi chung bàn hội nghị để thảo luận hiệp định hoà bình vì tất cả có quê hương có tổ quốc có quốc gia miền Nam VNCH , có nhà nước miền Bắc VNDCCH và có Liên hiệp quốc Hoa Kỳ. Còn chủ nghĩa khủng bố thì không ai, không một nước nào chứa chấp, do đó không có thể xử dụng ngôn từ bằng những lời chân thành, thiện chí mà hòa giải, vì Khủng bố không có lương tri, không có đìều thiện và chân lí. Chỉ khi nào con người không có cái tâm khủng bố thì có thể bằng lời ngọt ngào ,lắng nghe trong tình thương yêu và hiểu biết để giải quyết những vấn đề bất đồng ý thức hệ lẫn nhau và sống chung trong thế giới hòa bình và công lý.

Billy Nguyễn, Anaheim, USA
Xin chia buồn cùng các nạn nhân London. Chuyện London bị khủng bố bom cũng giống như chuyện Saigon bị khủng bố mìn trước 1975. Vì vậy, muốn điều tra ngọn ngành của khủng bố Londom thì không ai làm giỏi hơn chế độ C/S VN. Họ rất giỏi về chuyện khủng bố, trước 1975, họ cũng khủng bố bằng mìn tại nam VN, sau 1975, họ khủng bố dân bằng bo bo bột mì va người dân thì phải khoái ăn sang và khủng bố thế giới bằng 3 giòng thác cách mạng. Chính phủ Tony Blair thay vì dùng M15 điều tra khủng bố, khó tìm ra nguyên do lại tốn kém, đề nghi mướn T/C 2 của VN điều tra, bảo đảm sẽ ra được thủ phạm trong thời gian ngắn nhất.

Gia Điểu
Theo nhận định của tôi không cách gì mọi người kể cả chính quyền và dân chúng có thể ngăn ngừa tuyệt đối sự sát hại nhắm vào những người vô tội nơi công cộng, nhất là kẻ khủng bố sẵn sàng huỷ diệt chính mình. Nhìn chung trong đời sống hàng ngày tại các đô thị lớn, với đủ mọi cơ sở phức tạp và phương tiện lưu thông bận rộn, tôi nghĩ nhóm người chủ trương khủng bố có thể hành động bất cứ nơi nào, thời khắc nào, dễ dàng bằng vũ khí họ có trong tay hoặc phương tiện ở hiện trường mà họ có thể lợi dụng, có lẽ họ chỉ còn ngại một điều là đến mức độ nào đó thì quần chúng nói chung sẽ không chấp nhận và che dấu cho hành vi khủng bố mà họ biện minh tranh đấu cho chính nghĩa ...của họ.

Ta thấy những nhóm khủng bố Hồi giáo cuồng tín hiện nay, càng ngày càng mất dần sự sự hậu thuẫn từ nhiều cộng đồng Hồi giáo vì tính cách khủng bố quá man rợ, họ kỳ thị cả giáo phái, không cần tấn công thẳng vào kẻ đối đầu, mà bất kể cả đám đông thầm lặng vô can, cho mục đích reo rắc đe doạ, sợ hãi. Từ xưa nhân loại đã trải qua quá nhiều những cuộc chiến dã man vì nhiều nguyên do, nhờ ý thức sự tàn ác làm mất nhân tính Hồng Thập Tự Quốc Tế, và sau này Lưỡi Liềm Đỏ của Hồi giáo đã ra đời để xoa dịu nỗi thống khổ của con người, rồi hiến chương LHQ cũng lên án những hành động dã man với thương binh,tù binh,ám sát đối thủ, và lợi dụng vũ khí hóa học để tàn sát cho nhiều.... Cho nên không thể viện lý do vì cô thế, bị áp chế để chấp nhận phản kháng, đấu tranh qua hành động khủng bố nhắm cả vào dân chúng sống trong vùng kiểm soát của đối phương.

Muốn giải trừ khủng bố, cũng không thể đơn giản nói truy tìm chúng tận hang ổ, diệt chúng tận gốc rễ như những gì chính quyền các nước đang chủ trương. Theo tôi vấn đề nó còn nằm trong dân trí bị mê muội bởi thủ lãnh, tín đồ bị mù quáng bởi giáo chủ, cho nên cần phải tìm cách can thiệp ôn hoà, tế nhị và lâu dài vào các xã hội có nền văn hóa xét ra còn bưng bít, hủ lậu, kỳ thị sắc dân,tôn giáo, và chính kiến.

Có nhiều chính quyền độc tài ngăn cấm cả những tự do tư tưởng, văn hóa để họ dễ đầu độc người dân ủng hộ,và hy sinh cho những lý lẽ giả trá, họ đốt hết sách vở, giáo lý gọi là "phản động" để truyền bá những tư tưởng đấu tranh huyền hoặc, xúi trẻ thơ ôm bom lao vào giặc, đẩy thanh niên lấy thân chặn chiến xa, và tàn ác hơn nữa là đặt bom, gài mìn, pháo kích bừa bãi để sát hại, reo sợ hãi cho cả đồng bào của họ. Khủng bố theo tôi không chỉ là hành động hủy diệt tài sản và tính mạng dân lành bởi một vài nhóm quá khích, mà còn bao gồm những hành động của một vài chính quyền uy hiếp tinh thần dân chúng trong một quốc gia,chẳng hạn chỉ vì một bài báo, một lá thư ngỏ, một di chuyển hội họp, mà một ký giả bị tù, một nhà chính trị, nhà truyền đạo bị quản thúc không qua xét xử công minh, khiến cho người dân phải sợ hãi răm rắp tuân theo kẻ thống trị độc đoán. Cho nên trước những hành động và nguyên do gây ra khủng bố, mỗi chính quyền, mỗi cá nhân không phải chỉ lên án kẻ khác, mà phải tự vấn có thể từ suy diễn nông cạn mà chính mình cũng có thể thành kẻ khủng bố, hoặc hậu thuẫn cho khủng bố.

Ẩn Danh
Xin chia buồn với các nạn nhân! Nhưng tôi buồn thêm khi thấy một vài bạn có ý kiến tại forum này một tiêu chuẩn kép!Không tin các bạn hãy xem lại các ý kiến của một số thính giả cũng tại forum này nhân vụ khủng bố bắt con tin khủng khiếp BESLAN,Nga(Tháng 9 năm 2004). Với các tiêu chuẩn kép thì làm sao đủ ý chí và sức mạnh đề chống khủng bố?!

Phong Nguyễn-Houston
Khủng bố luôn luôn phải có một lý do "chính đáng" nào đó được dựng lên để biện minh cho hành động của mình. Tôi thấy có nhiều ý kiến cho rằng vì chính quyền nước này hay nước kia làm điều gì đó nên nước họ và người dân của họ bị khủng bố, bị giết chết là điều không tránh khỏi và vì thế ta có thể suy nghĩ rộng ra là khủng bố được núp dưới danh nghĩa "độc lập tự do hay giải phóng dân tộc" hay gì gì đó (chính nghĩa một chút!) thì được chấp nhận! À, đó là những gì các tổ chức khủng bố trên thế giới muốn đạt đến và nhắm vào.

Tôi chỉ tự hỏi tại sao họ không tấn công các mục tiêu quân sự mà lại nhắm vào thường dân vô tội? Làm nổ bom tàu chiến USS Cole thì tôi chấp nhận được vì nó là mục tiêu quân sự nhưng cho nổ bom các phương tiện di chuyển công cộng hay thả hơi ngạt vào những nơi này, hoặc pháo kích vào trường học, vào khu dân cư sinh sống là không chấp nhận được. Cho dù các tổ chức này có nhân danh cái gì đi nữa thì việc làm này vẫn không thể nào chấp nhận được các bạn ạ !!!

Trong chiến tranh thì nó có nhiều điều khác với khủng bố, người Việt chúng ta đa số đã trải qua chiến tranh nên cảm nghiệm cũng nhiều. Chiến tranh đa phần có mục tiêu quân sự để đánh phá, không phải là nhắm vào thường dân vô tội (đương nhiên là không thể bảo đảm 100% thường dân vô tội không bị sát hại). Cho dù chiến tranh tàn khốc như việc Mỹ bỏ bom Hà Nội trong 1972 thì Mỹ cũng không dám giết hại thường dân "một cách thoải mái" được: bằng chứng là họ không thả bom phá đê sông Hồng, vì như thế sẽ làm dân vô tội chết nhiều và họ không thể có lời bịên minh nào chính đáng với dân của họ.

Các bạn rất sai lầm khi cho khủng bố là chính đáng để chống lại các thế lực thù địch mạnh hơn mình, vì khủng bố đa số chỉ nhắm vào dân thường vô tội -! mục tiêu dễ tấn công và có khả năng gây thương vong cao nhất cũng như làm cho người dân sợ hãi - Nhận định của tôi có thể sai lầm nhưng tôi thấy khủng bố giết người vô tội đã học được một bài học từ chiến tranh VN: đó là làm cho người dân tại Mỹ sợ hãi và sau đó phản chiến, chống đối chính quyền. Những vụ khủng bố tại Iraq gần đây đều đi theo mục đích này. Các bạn ở VN có bao giờ nghĩ là nếu VN bị khủng bố thì bạn có thấy họ chính đáng nữa hay không? Đừng đứng ngoài để nhận xét mà hãy tự đặt mình vào cuộc để suy nghĩ xem nó thế nào!

Tôi hoàn toàn không đồng ý với bạn Conan ở Canada. Việc chống các thế lực của cường quốc thì như VN đã làm là đấu tranh nhưng không có khủng bố trong đó, ta mở cuộc chiến tranh và tấn công các mục tiêu quân sự cũng như mở cuộc chiến tranh về ngoại giao để giành chiến thắng. Khủng bố phải bị loại ra khỏi hành tinh này. Khi bạn có ý tưởng như vậy thì bạn sẽ nhanh chóng ngã theo sự thuyết phục của khủng bố mà thôi. Bạn Conan muốn có sự công bằng, điều này rất tốt nhưng giống như bạn ghét người hàng xóm hay ăn hiếp bạn và bạn kiếm con gái nhỏ của ông ta để làm nh! ục và giết đi thì bạn nghĩ là công bằng sao? Bạn nghĩ là bạn đúng vì con gái của ông ta đã không đứng lên chống lại cha mình để bênh vực bạn, đó là suy nghĩ của bạn Conan mà tôi nghĩ là không được lành mạnh ở đây. Người dân có thể chống chính quyền của họ hoặc không chống, họ vẫn là người dân vô tội. Họ không có nhiều quyền lực để có thể kết tội họ cấu kết với chính quyền để làm tội. Họ có bao nhiêu việc để lo làm và sinh sống, cách suy nghĩ của bạn Conan chính là cách suy nghĩ của những tổ chức khủng bố tuyên truyền: họ phải giết con tin vô tội người Mỹ hay người Anh vì những người dân này không biết chống lại chính quyền của họ. Bởi vì những người dân vô tội này có tham gia tội ác của chính quyền nước họ.

Những tổ chức khủng bố cũng tuyên bố là họ yêu hòa bình và không muốn chiến tranh nhưng họ phải làm như vậy vì...(hàng trăm lý do chính đáng để phải giết người), muốn họ chấm dứt thì đơn giản là hãy chống lại chính phủ của bạn và nếu được thì lật đổ nó đi. Đó là lý luận của các tổ chức khủng bố mà tôi cho là ngụy biện và lừa gạt mọi người, thực chất của nó vẫn là giết người vô tội một cách man rợ và tôi cho rằng không nên chấp nhận bất cứ lời biện minh nào cả. Sự bất bình đẳng là một vấn đề còn tồn tại lâu dài trong thế giới này nhưng khủng bố thì không nên tồn tại.

Conan, Canada
Nhiều bạn ở đây cho rằng các bạn sống ở thế giới văn minh, loài người tiến bộ. Tôi không biết tôi có được sống trong cùng thế giới văn minh của bạn hay không, nhưng tôi chỉ quan sát thấy rằng, con người đang giết nhau bằng mọi cách mà họ có thể làm. Và tôi ghê tởm tất cả mọi kiểu cách giết người, dù vô nhân tính như đặt bom xe, bom tự sát đến các cách văn minh tiến bộ như bắn tên lửa, rài thảm bom, rải chất độc...

Bạn Minh Khố Chuối à, tôi cũng dùng tàu điện mỗi ngày, cũng hiểu sự lo sợ của bạn lắm chứ. Vậy bạn hãy làm điều tương tự, là hình dung bạn đang ngủ, không biết bom rơi trúng lúc nào, bạn thấy chính nghĩa gì ở cuộc chiến tranh Anh Mỹ tạo ra khắp nơi trên thế giới? Chúng ta là con người, bị tát 1 cái thì đau, nhưng khi đấm vào mặt người khác thì lại không thấy đau, đó là điều tôi muốn nói. Tôi khẳng định rằng không ủng hộ khủng bố và cũng khẳng định là không ủng hộ chiến tranh. Giết người bằng cách nào cũng là giết người, như nhau cả. Phải bị trừng phạt. Phải nên chấm dứt.

Chúng ta truy tìm thủ phạm cac vụ khủng bố là đúng. Thế nhưng các vị lãnh đạo mở miệng ra lệnh ném bom tàn sát hàng ngàn người, rồi lên tivi rao giảng đạo đức và chính nghĩa thì chúng ta vỗ tay hoan hô ủng hộ là sao? Bạn đâu thể đứng ngoài mối quan hệ xã hội rồi bảo bạn vô tội. Chúng ta đóng thuế để chính quyền mua bom, mua vũ khí, gây chiến tranh là chúng ta cũng góp 1 phần trong hành động tội lỗi đó của chính quyền. Tay chúng ta như vậy cũng nhuốm máu các nạn nhân trong các vụ ném bom hàng loạt vậy. Các bạn văn minh đã chẳng tự hào là mình tự bầu chính quyền hay sao? Nếu nói chống chiến tranh, mà vẫn ủng hộ chính quyền đánh các nước, rồi biện minh bằng lời lẽ bóng bẩy, văn minh, nhân quyền, tự do ... là thái độ giáo điều, không chân thực. Muốn chấm dứt tình trạng này phải từ 2 phía. Đâu thể chỉ truy sát họ rồi tiếp tục thả mặc chính quyền Anh Mỹ hành xử tự do. Phải có chân thành, thiện chí từ cả 2 bên.

Tuấn Lee, Việt Nam
Vụ khủng bố tại London thật kinh hoàng. Tôi cũng có thể hiểu được sự căm phẫn của người Anh và những người có lương tâm trên khắp thế giới. Chỉ có một điều tôi không hiểu. Đó là những tiếng nói đầy lương tri đó đã ở đâu khi bọn khủng bố tấn công trường học, bệnh viện, chung cư, ga xe điện ngầm ở nước Nga. Khi đó tôi lại thấy người ta lên án chính phủ Nga. Mọi nguyên nhân được quy kết cho hành động quân sự của người Nga tại Chesnya. Khi đó truyền thông "tự do" thậm chí đã coi bọn khủng bố là những người đấu tranh cho độc lập, tự do.

Tôi cũng không thấy sự xót thương hay đồng cảm khi có những tin tức về những vụ ném bom nhầm vào thường dân ở Iraq và Afganistan. Khi đó thậm chí một lời xin lỗi cũng không có. Khi đó tất cả phản ứng của thế giới "văn minh" là "rất tiếc, nhưng chúng tôi cho là có khủng bố ở trong đó". Thế mới thấy một mạng người trong thế giới "văn minh" như Anh, Mỹ đáng giá gấp biết bao nhiêu lần so với nhữn mạng người bèo bọt ở Afganistan, Iraq, Somali,... cũng như những mạng người kém "tự do, dân chủ" như ở Nga. Thế mới thấy CHÍNH-TÀ trên thế giới này nằm trên đầu lưỡi. Nếu có lợi hay nếu cùng phe thì dù có giết cả ngàn mạng người cũng được coi là hành động chính nghĩa. Nhưng nếu ngược lại thì giết một mạng người sẽ được coi là một tội ác dã man.

Chừng nào người ta còn tìm cách áp đặt tư tưởng lên người khác, chừng nào mọi người luôn tự coi mình là đúng, là chính nghĩa mà không cần biết người khác nghĩ gì thì giết chóc vẫn còn. Người hồi giáo cực đoan! khi giết người thì nói rằng họ đang chiến đấ! u với "quỷ dữ". Người phương tây khi giết người thì nói rằng họ đang chiến đầu với kẻ thù của thế giới "tự do".

Gà Quê, Việt Nam
Bọn khủng bố nhằm vào các chính phủ diều hâu nhưng chỉ có người dân vô tội là chịu hậu quả trực tiếp. Nếu chưa có công bằng thì chủ nghĩa khủng bố không bao giờ chấm dứt. Xin các ông chính phủ "Tự do", "Dân chủ" hãy vì tính mạng của dân đen nước mình mà điều chỉnh lại chính sách của mình đối với các nước khác. "Bụt trên toà, gà mổ mắt"

Hoàng Đông Giang, HCMc
Ông Blair nói như vậy có một số tình huống cần phải xem xét đó là những kẻ chủ mưu vụ đánh bom có thể hoặc đã chết, hoặc đã trốn ra khỏi nước Anh, hoặc đang còn ở trong lãnh thổ nước Anh." Đoạn trích dẫn trên tôi không nghĩ đó lại là phát biểu của một người nắm giữ cương vị chỉ huy trưởng cảnh sát London. Nó không nói lên được điều gì ngoài sự bối rối của ông, bởi chẳng nhẽ bọn khủng bố còn có thể núp ở đâu khác ngoài những nơi ông nêu? À mà có thể còn đấy, biết đâu chúng đã đang trên đường chạy trốn qua hành tinh khác chăng? Tôi rất mong và cầu chúc cho nước Anh sớm tìm ra thủ phạm nhưng thật lòng vẫn thấy có gì đó không ổn với Ngài chỉ huy trưởng cảnh sát đô thành Luân Đôn - Sir Ian Blair.

Trần Minh Thảo - Việt Nam
Vụ khủng bố đẩm máu dân thường ở Luân đôn bị tất cả các nước nhanh chóng lên án,trong đó có Việt nam (rất khác với khi xảy ra vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ). Lên án khủng bố là một việc, không thực hiện hành vi khủng bố trong cai trị dân là một việc khác. Không nhất thiết lên án khủng bố là nhà nước đó đã hành xử công việc cai trị dân chủ và văn minh hơn.

Việc Tổng lãnh sự Hoa kỳ mời một số nhân vật đối lập dự lễ quốc khánh Hoa kỳ làm nhiều người xúc động, nói lên điều gì? Theo tôi sự việc gây ra xúc động như vậy là vì việc làm của Tổng lãnh sự Mỹ không gặp trở ngại chứng tỏ quyền lực cai trị vũ trang tận răng ở Việt nam hình như đã bắt đầu có cách ứng xử văn minh,có văn hóa hơn,dần từ bỏ hành vi khủng bố chính trị với những người bất đồng chính kiến tay không. Tuy vậy, là một người Việt nam bình thường tôi chưa thấy đó là một tin mừng có cơ sở vì cung cách ứng xử của quyền lực cai trị với người dân chủ yếu vẫn là đe nẹt,dọa nạt, vẫn là độc quyền,vẫn có những vùng cấm về tư tưởng,chính trị,xã hội mà ai đụng đến đều bị quyền lực cai trị đàn áp thẳng tay (cắt điện thoại,công khai theo dõi, đuổi việc, đe dọa đến con cái,bỏ tù,dùng báo chí độc quyền vu khống,không có tự do báo chí, ngôn luận,học thuật,lập hội…).

Về tính chất, khủng bố hay đe nẹt,dọa nạt có một mục đích là làm cho người dân e sợ, không có ý chí bảo vệ cái đúng, cái tốt, tự nguyện khuất phục bạo lực cai trị,thỏa hiệp,sống chung với cái xấu,cái vô đạo đức… Cách làm trung cổ dã man đó có mục đích thiết lập sự cai trị độc quyền,bảo vệ đặc quyền, đặc lợi của một nhóm người. Không theo là chống,chống là chết. Nếu nói văn minh nhân loại đã tiến đến chế độ dân chủ thì khủng bố là phản ứng của các chế độ chính trị độc tài trung cổ trước trào lưu dân chủ. Hành vi khủng bố còn chứng tỏ các quyền lực cai trị hoảng hốt thấy rõ mình đang bị lịch sử tiến hóa đào thải khỏi vũ trường chính trị.

Theo tôi,tất cả những hành vi khủng bố bằng bạo lực vũ trang,chính trị,tư tưởng nhằm buộc người dân khuất phục không có điều kiện phản ứng trước cái xấu,cái sai thì đều là hàng vi dã man,chống lại trào lưu tiến hóa của nhân loại.

LiLy Phan-Brisbane, Úc châu
Xin thành thật chia buồn cùng các nạn nhân trong vụ đánh bom tại London. Nhân nói về hành động khủng bố của một số quá khích Hồi giáo, tham vọng của bọn chúng là bành trướng chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, gieo rắc kinh hoàng và sợ hãi khắp nơi, không phải chỉ có đối tượng đánh phá là Thiên chúa giáo mà là tất cả các Tôn giáo không phải là Hồi Giáo, bằng chứng như hiện nay tại miền nam Thái lan và trước đây không lâu các pho tượng Phật khổng lồ tại Afganistan cũng bị chúng phá hủy, không thể cho rằng " Luật nhân quả " để rồi biện minh cho những hành động tàn ác như vậy đối với dân lành, chỉ có việc làm duy nhất hiện nay là các chính phủ phải quyết tâm đoàn kết tiêu diệt tận gốc rễ bọn khủng bố này mà thôi.

Thu Minh, Tampa-USA
Cuộc tấn công Luân Đôn ngày hôm qua, một lần nữa, đả làm thế giới kinh hoàng về bản chất độc ác của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Tôi hy vọng Mỷ, Anh và phương Tây thấm nhuần bài học khủng bố lần này mà tập trung nổ lực tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden; thây vì tiếp tục hao tốn sức lực tham chiến tại Iraq, nơi mà ngay chính Mỷ và Anh đã nhiều lần công nhận không có liên hệ đến sự kiện 9-11 và các cuộc tấn công sau đó. Luân Đôn là một bài học quá trể, nhưng Mỷ và Anh vẩn còn đủ sức mạnh đánh đúng mục tiêu để diệt trừ những kẻ mang rợ hèn nhát đã gây ra quá nhiều đau thương cho nhân loại.

Bill-Đức
Tôi không muốn trở về dĩ vãng vì đó là niềm đau một nổi buồn không những riêng tôi mà cho người dân miền Nam trong thời chiến tranh .Thật sự ở đời không có gì là tồn tại, tất cả chỉ là một sự thay đổi, để rồi cố tìm cách đi xuyên qua khổ đau và sống trong hy vọng. Lời văn và ý nghĩ của Conan từ Canada thì chắc là không phải người Việt tị nạn CS sống ở Canada. Nếu bạn đặt vị trí của người miền Nam VN trước 1975 có lẽ bạn cũng phải sợ hải khi những người “ đặc công khủng bố của Việt Cộng “ mang mìn ,ném lựu đạn lầm lẫn ở những nơi thường dân sinh sống và đã giết chết biết bao sinh mạng con người Việt Nam, đó có phải là lý tưởng cao đẹp của những người CS ôm bom tự sát cho CNCS hay không, hay nói một lý do khác, chắc vì dân miền Nam theo Mỹ là hậu quả của định luật luân hồi. Anh Conan, Canada, hành động mưu sát Bộ trưởng quốc phòng Mỹ tại phi trường Tân Sơn Nhất của Nguyễn văn Trỗi bị bại lộ nếu không thì người dân Sài Gòn cũng đã bị thảm hại một cách dã man như vừa mới xảy ra ở London mà thôi. Cuộc chiến chống khủng bố ngày càng mạnh,nhiều nước ngày càng đoàn kết chống khủng bố trong đó có VN mà Thủ tướng Phan văn Khải đến Mỹ đã tuyên bố, điều ấy cho thấy VN bước vào cuộc chiến chống khủng bố ,sao anh Conan không biết,vậy VN cũng bị nguy hiểm đó. Ai cũng muốn có quyền lợi ,cũng muốn có tư do,dân chủ nhưng không ai muốn làm bổn phận chống hành động khủng bố là thái độ thù nghịch của dân chủ, là kẻ chiến bại,là một dân tộc không có đức hạnh,không có tâm hồn cao thượng. Cho nên Mỹ lãnh đạo cuộc chiến chống khủng bố toàn diện ,khó mà làm vui lòng tất cả mọi người mọi tầng lớp trên thế giới. Nói cho cùng ,cái vụ đánh bom tấn công vào dân chúng tại VN ngày xưa trong chiến tranh và ở Mỹ , ở Tây Ban Nha hay ở London, Anh quốc hay ở bất cứ nơi nào của ngày hôm qua hay của hôm nay là trái với lẽ phải,là hành động tàn bạo đi ngược lại quyền lợi mưu cầu cuộc sống hạnh phúc của con người và phản lại lương tâm của nhân loại.

Minh Khố Chuối-Chicago
Tôi có vài điều muốn nói với các bạn đã lên đây hô hào việc làm của bọn khủng bố và trách thế giới tự do vì này vì nọ nên nói có luật nhân quả v.v ... Các bạn không thể hiểu cái chính nghĩa của cuộc chiến chống khủng bố nếu các bạn hằng ngày không có dịp ngồi trên xe điện ngầm đi đến công sở mà trong lòng hồi hộp, mắt thì nhìn quanh xem có ai nghi ngờ hoặc có vật không chủ gì lạ mà lòng thì suy nghĩ vớ vẫn. Rất tiếc (hay thật vui?) các bạn không có cơ hội hồi hộp không biết giây phút kế đến cái gì sẽ xảy ra cho mình trên chiếc xe điện ngầm này, hoặc xe lửa này, hoặc máy bay này, hoặc cái tòa nhà chọc trời này,... Có cơ hội để nhìn thấy và cảm thấy cuộc sống hằng ngày rấ t đơn giản của mình bị cái không khí khủng bố ba! o trùm như vậy thì các bạn sẽ thấy được cái giá trị và sự chính nghĩa của cuộc chiến chống khủng bố là như thế nào. Khi mà những điều tự do căn bản của mình bị chà đạp hoặc giới hạn một cách vô lý bởi bọn khủng bố, các bạn sẽ thấy được chính phủ và những người mà mình bầu lên bằng lá phiếu thật sự của mình cần phải làm gì đó để bảo vệ mình và giành lại những điều tự do căn bản đó dù phải là một cuộc chiến tranh tương tàn lâu dài dù biết rằng không ai trong chúng ta ham muốn chiến tranh đâu. Chính tôi cũng vậy rất ghét chiến tranh.

Lâm Thanh, HCMc, Việt Nam
Xin chia buồn với các bạn London , thật là đau buồn. Sáng nay, trước khi đi làm, tôi đọc báo Tuổi Trẻ và ... thật là khủng khiếp quá ...Tôi kêu gọi, đừng sản xuất vũ khí nữa, mà , thay vào đó là những công trình, những gì gì đó để phục vụ cuộc sống của lòai người trên thế giới. Hòa Bình là niềm mong ước của chúng tôi ....

Vũ Quỳnh, Quảng Ngãi, Việt Nam
Hằng ngày nghe đánh bom ở Irad tôi không cảm thấy xúc động như thế này .Không biết tại sao tôi lại như vậy nữa! Hay có lẽ là nghe thường xuyên nên mới dửng dưng vậy! Một lần nữa Xin chia buồn cùng Lon Don!

Tuấn Khoa, Houston, USA
Nước Anh đang có tang, tôi xin các bạn hãy viết những câu an ủi và khích lệ hơn là nói đạo lý nhân quả của nhà Phật. Bạn thử nghĩ coi nếu nhà bạn có tang mà tôi tới chia buồn xong rồi kể lể “kẻ tự gieo nhân này, thì sẽ gặt quả này” bạn có chịu được không? Có bạn lại còn hỏi ngược lại là ai bảo chính phủ Anh theo đuôi Mỹ, muốn áp đặt dân chủ theo kiểu Phương Tây lên các nước có nền Văn Hóa khác nhau rồi lại kết luận “cuối cùng xin bày tỏ sự chia sẻ đến các nạn nhân của nước Anh”.

Chửi cho đã rồi mới chia buồn. Mèo khóc mèo dài đuôi. Hình như có bạn còn theo phe khủng bố nữa, nếu tôi đọc không lầm: “Cũng dễ hiểu là tại sao khủng bố xảy ra tại Anh mà không nhằm vào một nước nào khác không mang quân sang Iraq ,ví dụ như Pháp chẳng hạn” hay câu “thế thì tại sao lại ngăn cấm người khác về việc khủng bố”. Thưa các bạn, trong chiến tranh VN, bạn có thấy anh Việt Nam khủng bố nào không? Xin đừng có bào chữa cho khủng bố nữa.

Hoa Dao, USA
Xin trả lời đến các bạn nói là nước Pháp không bị khủng bố. Xin nhắc lại là Pháp đã bị khủng bố Hồi Giáo đặt bom tại Metro cách đây 10 năm, lúc tôi du lịch sang Paris, đã thấy nhiều cảnh tượng vô cùng thương tâm. Hồi cuối năm ngóai hệ thống xe lửa và tàu điện ngầm của Pháp cũng bị đe dọa đặt bom, do Pháp cấm đeo khăn chòang đầu Hồi Giáo trong lớp học. Theo như các bạn thì cứ muốn gây áp lực cho chính phủ điều gì thì khủng bố là phương tiện được chấp nhận có phải không? Tôi thấy ghê sợ các ý kiến chấp nhận khủng bố và nói rằng đó là theo thuyết Nhân Quả của đạo Phật. Nếu như vậy Tsunami giết mấy chục ngàn người (gấp trăm lần so với khủng bố London) ở Indonesia phải chăng là hệ quả của Hồi Giáo cực đoan giết người vô tội?

Thu Phong, Silver Spring, USA
Thành kính chia buồn cùng những gia đình nạn nhân bị khủng bố ở Luân Đôn. Hành động khủng bố thường bắt nguồn từ những nền giáo dục cuồng tín, nhồi sọ, giáo điều. Thử đặt một câu hỏi là con người khi vừa mới sinh ra, có một dấu hiệu nào nói lên về niềm tin tôn giáo và chính trị cho người đó không? Tất cả chỉ là những sự áp đặt và ép buộc từ gia đình, xã hội, và ngay cả chính quyền để đưa em bé đó vào con đường không có tự chủ về ý thức. Con nít, khi chân vừa đứng lên và bước đi đã phải gia nhập vào những đoàn thể thiếu nhi để ca ngợi những lãnh tụ về chính trị hay tôn giáo; khi lớn lên thì chúng không có ý thức và kiến thức để chọn lựa một con đường nào khác.

Hãy nhìn lại chính ta, con đường ta đang đi là do chính ta lựa chọn trong nhận thức hay chỉ là con đường mà ta đã bị nhồi sọ từ tấm bé? Bản thân tôi đã trải qua một nền giáo dục như vậy. Nếu tôi không có dịp sống trong một miền đất tự do, mỗi cá nhân được tôn trọng thì tôi chỉ biết “chủ nghĩa anh hùng”, và những lãnh tụ vĩ đại mà mọi người không ai có quyền biết về mặt trái của họ. Không bao giờ có thể chiến thắng khủng bố bằng súng đạn. Dùng vũ khí để đàn áp khủng bố thì nạn khủng bố ngày càng gia tăng. Chỉ có tình thương, tinh thần tự do dân chủ, và một nền giáo dục làm phát triễn nhận thức cá nhân thì những hành động man rợ của những tổ chức cuồng tín mới mất dần.

Phong, Sydney, Australia
Trước tiên thành thật chia buồn với những nạn nhân cùng gia quyến của họ. Thật ra một khi khủng bố muốn tấn công thì họ không cần biết nước đó có tham chiến Iraq hoặc Afghanistan hay không, đó chỉ là diện lý của họ thôi. Đã mang tên khủng bố tức là bằng mọi giá làm sao để người ta sợ và sau đó nghe theo điều kiện của họ. Đừng vội kết luận Pháp và Trung Quốc không tham chiến thì sẽ an toàn. Nếu như họ nghĩ nơi đó có giá trị cho mục đích của họ thì họ cũng sẽ làm thôi. Đơn giản nhìn vào những người họ giết thì sẽ thấy họ không chừa 1 ai cả, nam nữ lão ấu kể cả trong đó có thể có dân Hồi giáo nữa. Các chuyên gia đã cho thấy càng sợ thì họ càng làm dữ, nên chỉ có cách duy nhất là tiếp tục đối đầu với họ đến khi rể góc! được diệt trừ triệt để thì thế giới này mới được an bình.

Kim Dung
Chào các anh chị, từ lúc tối qua đến giờ tôi luôn hướng về và cầu nguyện cho những người bị nạn ở London. Ở chổ tôi bị cúp điện cả ngày, bây giờ tôi mới mail được cho các anh chị. Tôi xin chia buồn với thân nhân những người bị nạn, đặc biệt những gia đình có thân nhân đang cấp cứu. Và tôi cũng chia vui với Ban Việt ngữ BBC, đặc biệt anh Nguyễn Giang đã qua sự cố hú tim! Số mệnh anh Giang kể ra cũng to đấy, nhờ vậy anh Giang trở thành nhân chứng của vụ khủng bố tại London trên báo Tuổi Trẻ của Việt nam: “Anh Nguyễn Giang, Việt kiều ở London”. Đùa vui tí để các anh chị bớt căng thẳng.

Vụ nổ ở London thật là bất ngờ, có lẽ người dân London chưa nghĩ tới điều này. Trong thời đại văn minh này có nhiều điều không ngờ và đáng sợ. Không biết khái niệm khủng bố do ai cưu mang và sinh ra để bây giờ ai cũng phải khiếp sợ vì không biết mình mất mạng lúc nào, chỉ có những người bệnh hoạn hay mất lương tri mới không lên án các hành động dã man ngông cuồng ấy. Tôi không biết gì về chính trị nhưng khi nào nghe khủng bố là nghe tới tổ chức Al-Qaeda. Tại sao các quốc gia không hiệp lực chặn đứng các hoạt động của tổ chức này: triệt tiêu các trường huấn luyện của Al-Qeada , phong tỏa kinh tế,vv… hoặc mời họ vào cùng vào bàn thảo luận? may ra dân lành thoát khỏi nơm nớt lo sợ mỗi khi ra khỏi nhà.

Minh, Luân Đôn
Tôi có mặt trong hơn 1 triệu người biểu tình chống chiến tranh Iraq năm 2003 tại London, chỉ 1 ngày sau khi HSBC và ĐSQ Anh tại Istanbul bị đánh bom. Tôi nghĩ bây giờ có tổ chức lại biểu tình chống chiến tranh thì người Anh cũng chống như vậy. Họ rất trong sáng - chuyện nào ra chuyện đó. Không nên nhầm lẫn giữa khủng bố và cuộc chiến Iraq. Ai đó suy nghĩ rằng giết những người chống chiến tranh Iraq để cho Chính phủ Anh rút quân khỏi Iraq thì thật độc ác.

Tôi viết thư cho ông thầy mình xem tình hình thế nào. Ông nói, "Mặc dù không ngạc nhiên [về vụ khủng bố] song chúng tôi vẫn cảm thấy sốc. Bây giờ chúng tôi có cả một weekend để trấn tĩnh và suy nghĩ lại." Người dân của một cường quốc là như vậy, họ không hấp tấp vội vã kết luận. Ở thời điểm này, người có lỗi nhất là Cảnh sát Anh đã không bảo vệ được dân chúng, không phát động phong trào nhân dân tố giác tội phạm mà quá tin vào hệ thống camera và mật vụ. Người dân chỉ được yêu cầu gặp túi xách thì tránh xa và gọi 999. Không hơn.

Minh Phuong, Vũng Tàu
Tôi cực lực lên án hành động điên rồ của bọn khủng bố ở London. Trong bối cảnh thế giới đang hòa giải và xây dựng thì những vụ đánh bom như vậy chỉ gây thêm hận thù và làm vơi đi những cố gắng của toàn nhân loại đang hướng đến giúp các nước chậm phát triển thoát nghèo đói. Xin gửi tới gia đình những người bị hại lời chia buồn và bày tỏ cảm thông với nước Anh. Chính nghĩa của nhân loại tiến bộ sẽ chiến thắng. Thế giới này không có chỗ cho bọn khủng bố!

PMC, Hà Nội
Trời ơi giờ này vẫn có người như anh Phạm Long lên diễn đàn BBC nhắc lại những điều chính quyền Việt Nam ngày nào cũng phát trên TV. Anh có biết ở Irag hay Afghanistan người ta nghĩ gì về Saddam Hussein hay Taliban không. Thật buồn cho những suy nghĩ kém hiểu biết của anh.

Vĩnh Thủy
Quí vị thân mến. Chúng tôi xin chân thành chia buồn cùng qúi vị có người thân thiệt mạng qua vụ nổ ở Luân đôn, xin Thiên Chúa đón nhận lời cầu nguyện của chúng tôi cho họ. Đồng thời chúng tôi cũng chia sẻ nỗi khủng hoảng và đau đớn với những người bị thương, là nạn nhân còn may mắn trong vụ nổ. Xin tạ ơn Chúa tất cả cho người qua đời và những người bị thương.

Thục ra khi nói đến bản chất của khủng bố thì đó là “đe doạ và tiêu diệt”. Như vậy thì ai trong tất cả mọi người trên thế giới này cũng đều có quyền khủng bố. Chính quyền, y bác sĩ và cha mẹ có quyền khủng bố đối với thai nhi, phá thai, giết người. Thế thì tại sao lại ngăn cấm người khác về việc khủng bố. Nguyên nhân là ở chỗ này, tức là những người có quyền, có chức, có nghề nghiệp thì được khủng bố.

Còn những người không có tiếng nói với cộng đồng, hay là nói mà không được ai nghe, không được ai đón nhận, thì không có quyền. Cho nên bị tức, và vì tức mà sinh ra sự nổ để thay cho tiếng nói của mình. Theo tôi, nếu các nhà lãnh đạo thế giới và quốc gia có cái nhìn lương tâm, tức là cái nhìn luân lý về con người thì có lẽ cuộc sống thế giới này sẽ khác hơn và nhân loại sẽ được bình an hơn. Xin chào và chúc bình an.

Phan Xuân Trung, TP Hồ Chí Minh
Tôi vẫn còn giữ trong ký ức những kỷ niệm đẹp về nước Anh và thành phố Luân Đôn mà 5 năm trước đây tôi có dịp được đến chơi. Tôi đã có dịp đi Metro lần đầu tiên trong đời, có dịp đi xe bus hai tầng tại Luân Đôn.

Phạm Long, Hà Nội
Trước tiên, tôi xin bày tỏ sự thông cảm sâu sắc và chia sẻ đến các nạn nhân vô tội, và cực lực lên án hành động khủng bố của các phần tử Hồi giáo nhằm vào dân thường. Có thể nói đây là hành động man rợ, mất hết tình người. Tuy nhiên, nếu xem lại cũng có thể thấy đây là hậu quả tất yếu trong chính sách của Chính Phủ Anh hiện nay, một chính sách theo đuôi Mỹ, muốn áp đặt dân chủ theo kiểu Phương Tây lên các nước có nền Văn Hóa khác nhau. Nếu nước Anh không đem quân đi xâm chiếm nước khác dưới chiêu bài chống khủng bố, thúc đẩy tự do thì có lẽ sự việc thương tâm vừa rồi sẽ không xảy ra.

Vậy chăng đã đến lúc người dân Anh nên học tập người dân Tây Ban Nha về việc có một vị thủ tướng mới theo đường lối tiến bộ, vì hòa bình và hành phúc của các dân tộc khác chưa. Cuối cùng xin bày tỏ sự chia sẻ đến các nạn nhân của nước Anh và xin chúc các bạn sẽ sớm vượt qua được sự mất mát này.

Conan, Canada
Tôi cảm thấy thật buồn cho những ai chịu mất mát trong các vụ bạo động như vậy. Nhưng tôi thật sự không hề ngạc nhiên vì đây là kết quả của những việc làm trong quá khứ của người Anh Mỹ nói chung. Trong đạo Phật luôn nói về vấn đề duyên nghiệp, nhân quả. Người Âu Mỹ đã tự gieo nhân này, thì sẽ gặt quả này. Tại sao họ không đem bom đánh Trung Quốc, Việt Nam? Tại sao là Mỹ, là Anh?

Minh, Việt Nam
Trước hết xin chúc mừng thành phố Luân Đôn được chọn là nơi đăng cai thế vận hội. Tại Olympic mọi người chào đón ngưỡng mộ những vận động viên đã thể hiện tinh thần thể thao đẹp nhất. Điều thiết yếu không phải là đã chiến thắng mà là thi đấu tốt và dành thắng lợi một cách thuyết phục. Chỉ một ngày sau Luân đôn ngập chìm trong nỗi lo sợ khủng hoảng. Chưa bao giờ niềm vui và nỗi buồn, cái đẹp và sự xấu xa lại rõ ràng như vậy.

Tấn công vào những khu vực dân sự vào chỗ công cộng là hành động thật ghê tởm dù cho có được bào chữa bằng bất cứ mục đích cao cả nào! đó là khủng bố! Mọi người nên cảnh giác đừng lầm lẫn những người đặt chất nổ, ôm chất nổ lao vào chốn đông người là những tấm gương hy sinh cao cả, là sự dũng cảm. Đây là dấu hiệu của sự mất nhân tính. Điều này cần phải được mổ xẻ phân tích rõ ràng để đừng nhầm lẫn ngộ nhận. Thiếu quan cảm nhân tính nên dũng cảm trở thành tàn ác vô luân. Đây mới thật sự là mối đe doạ của nhân loại ngày hôm nay!

Nguyen Tam Tung, Garden Grove
Khủng bố là man rợ nhưng xét cho cùng chúng cũng là kết quả của chính sách hiện nay mà Mỹ và các đồng minh đang theo đuổi. Cũng dễ hiểu là tại sao khủng bố xảy ra tại Anh mà nhằm vào một nước nào khác không mang quân sang Iraq ,ví dụ như Pháp chẳng hạn...

Tuấn Khoa, Houston
Tính chất của khủng bố là đe dọa. Nếu các nước đoàn kết và cùng chống với nhau tới cùng, chúng sẽ bị tiêu diệt. Nếu chúng ta tỏ ý lo sợ, chúng sẽ bùng mạnh.

Người dân Anh sẽ cảnh giác hơn, sẽ đoàn kết hơn, sẽ mưu lược hơn và sẽ kiên cường hơn để chống khủng bố. Những kẻ khủng bố là những người được nhồi sọ nên không thấy được sự đê hèn khi giết người dân vô tội mà chỉ thấy chiến thắng khi mọi người sợ hãi.

Một người Việt ở Mỹ
Cho tôi được chia sẻ tấm lòng với người dân Anh Quốc qua biến cố đau thương này. Mong các bạn sớm tìm ra thủ phạm và trừng trị thích đáng. Qua đây tôi cũng xin nói về biến cố 11/9 tại Mỹ. Khi tôi về Hà Nội tháng 12 năm 2001, tôi đã nghe ít nhất là 3 người tỏ thái độ vui mừng khi thấy dân thường Mỹ bị giết hại. (Tôi xin phép không vơ đũa cả nắm, nhưng thực tế là có những người vô ý thức như vậy)

Một bạn thanh niên trẻ khỏang 20 tuổi là em của bạn tôi nói rằng đã nhẩy cẫng lên vui mừng khi thấy TV chiếu cảnh tòa tháp đôi sụp đổ. Người khác thì nói lần này tiêu tùng Mỹ rồi thật là thích đáng. CNN cũng chiếu cảnh dân Palestine reo hò mừng rỡ. So sánh thái độ này với thế giới văn minh đúng là một trời một vực.

Thảm họa Tsunami tháng 12 năm ngóai thiệt hại nặng nề nhất xảy ra với Indonesia, nước Hồi Giáo đông dân nhất thế giới. Mỹ, Úc, Anh là những nước bị khủng bố Hồi Giáo tấn công hoặc đe dọa tấn công là những nước viện trợ nhiều nhất cho Indonesia.

Nếu ở Hà nội có người reo hò là một sai lầm lớn, vì phần lớn kiều bào tại Anh là từ miền Bắc (Hải Phòng) và du học sinh sau này từ Hà Nội, cũng là máu mủ ruột thịt với chính chúng ta.

Hưng Đạt, Moscow
Tôi vừa đọc lời kể của bạn Vũ trong bài ''Một người Việt Nam trong chuyến tàu định mệnh." Bạn Vũ thân mến ! Tất cả những gì bạn kể lại đều đã được các nạn nhân cuả các vụ khủng bố tại Thủ đô Moscow thuật lại năm kia tại Metro dẫn đến ga Pavelieskya và năm ngoái trước cưả ga Ryskaya làm nhiều người chết và bị thương rất nặng.

Chúng tôi hiểu rõ thông cảm và chia buồn với gia đình các nạn nhân. Chúng tôi lo ngại vì chủ nghiã khủng bố đang lan đến những thủ đô thanh bình cuả Thế giới.

Rất may là bạn không hề gì và rất bình tĩnh .Tôi cảm phục bạn.

No Violence
Khủng bố là man rợ nhưng xét cho cùng chúng cũng là kết quả của chính sách hiện nay mà Mỹ và các đồng minh đang theo đuổi . Cũng dễ hiểu là tại sao khủng bố xảy ra tại Anh mà nhằm vào một nước nào khác không mang quân sang Iraq ,ví dụ như Pháp chẳng hạn.

Bọn khủng bố như bọn cắn trộm, cắn mãi thế nào chẳng trúng. Nếu Mỹ cứ tiếp tục chính sách bá quyền như hiện nay thì chủ nghĩa khủng bố còn liên tục phát triển.

Bill, Đức
Khủng bố là kẻ thù chung của nhân loại, không thể nào nhượng bộ kẻ sát sát nhân dã man. Những hình ảnh vụ nổ ở London giống như những vụ những vụ tấn công ở Mỹ 11.09.2001, Istanbul 11.2003 và Madrid 11.03.2004 đã giết biết bao mạng người vô tội.

Rõ ràng kiểu tấn công của khủng bố nhằm mục đích đe dọa vào thường dân trong cuộc sống tự do. Từ Đức quốc tôi xin chia buồn đến các thân nhân của các nạn nhân của vụ nổ ở London và nhân dân Anh quốc.

Hưng Đạt, Moscow
Những người Việt Nam tại Thủ đô Moscow hôm nay hết sức lo lắng cho tính mạng cuả nhiều người bị thương nặng đang nằm trong các bệnh viện cuả Thủ đô Anh quốc. Chúng tôi rất thông cảm và hiểu nỗi đau đớn khôn cùng cuả một xứ sở thanh bình, nay lại là một nơi khói lưả bởi khủng bố.

Ngay từ trưa nay, tất cả các đài Nga đồng loạt đưa tin và truyền hình trực tiếp từ London. Chúng tôi nhớ lại cảnh khói lưả ghê sợ ấy khi TV đưa tin đoạn đường đến ga Pavelieskaya cuả Metro Moscow bị đánh bom năm trước. Sự chết chóc và hoảng loạn đã diễn ra trên những toa xe tan nát trong đường hầm tối om. Những lời nạn nhân kinh hoàng với cái chết trông thấy thế nào, thì nay, chúng tôi được nghe cư dân London lập lại.

Mới năm ngoái thôi, một phụ nữ ôm bom lao xuống Metro Ryskaya. Bị công an chặn lại trước cưả vào Metro tới 50m, người này đã cho bom nổ cạnh công an và những người đang vào ra Metro. Tuy vụ nổ bị yếu đi rất nhiều trên mặt đất, các viên bi ô tô được bọc giưã khối thuốc trong áo tên khủng bố đã giết ngay 7 người, có cả một em bé gái. Nhiều người bị thương nặng, nằm quằn quại, máu phòi bong bóng từ lỗ thủng ở ngực...Mấy năm trước, chúng đánh sập hai khu chung cư giết bao người vô tội.

Kể từ khi Rạp hát bị khủng bố xông vào bắt cóc con tin, người Việt nam không bao giờ dám đến xem hát nưã. Nhưng ai cũng phải đi lại. Mà thủ đô Moscow vẫn bị đe dọa đánh bom giết dân lành. Chúng tôi rất lo lắng. Qua BBC, thay mặt anh em sinh viên Thiên chuá giáo, tôi xin bày tỏ lời chia buồn và sự thương tiếc đến gia đình các nạn nhân tại London. Chúng tôi luôn ở bên các bạn. Chúng tôi cầu nguyện cho các bạn.

Một người ở Nhật Bản
Bọn khủng bố thật đê tiện, hèn hạ và ngu xuẩn. Tất cả những người tôi quen biết ở Anh đều chống lại chiến tranh Iraq, có người trực tiếp tham gia biểu tình chống chiến tranh ở London. Giờ đây họ là những người phải gánh chịu.

Đánh bom vào thời điểm này sẽ càng có phản tác dụng. Nó đồng thời trực tiếp và gián tiếp làm ảnh hưởng xấu ngay tới cả người Hồi giáo sống ở Anh Quốc. Tôi xin chia buồn với những người đang sống ở London.

Quốc Huy
Cú sốc quá nặng nề, bản thân tôi cũng cảm thấy sức căng tâm trạng mình đã tới giới hạn. Hãy nắm chặt tay nhau hướng về London, chúng ta sẽ không đầu hàng bọn khủng bố. Xin gửi lời chia buồn tới thân quyến các nạn nhân!

Minh, Chicago
Tôi thật sự bàng hoàng khi vừa ngồi xuống làm việc và đọc được tin trên Internet. Tôi không ngờ một lần nữa bọn khủng bố lại chơi trò man rợ. Tôi có nhiều bạn theo đạo Hồi giáo và tôi cũng đồng ý với họ rằng thánh Ala cũng sẽ tiêu diệt những bọn khủng bố lấy danh đạo Hồi ra để giết người một cách man rợ.

Cầu mong Thượng Ðế ở cùng an ủi thân nhân và kẻ bị nạn. Xin Thượng Ðế phò hộ cho linh hồn những người thiệt nạn. Xin Thượng Ðế ban sức trên những người cứu hộ để họ có sức cứu giúp các nạn nhân còn đang bị kẹt. Hy vọng người Việt ở London tai qua nạn khỏi.

Vương Trai
Không Thể Như thế. Luân Đôn luôn luôn Chiến Thắng. Tôi quỳ xuống Khấn Xin Thượng Đế Bảo Vệ Luân Đôn Trong Bình An.

Thanh Sơn, TP. HCM
Sơn bày tỏ sự bàng hòang và xúc động khi nghe tin London bị đánh bom. Sơn xin được chia sẻ nỗi đau và sự thống khổ của những thân nhân bị hại. Không thể tưởng tượng được rằng Anh quốc có tư tưởng tự do cởi mở lại phải chịu sự tang tóc như thế.

Một lần nữa chúng ta nhìn nhận một sự thật rằng phải kiên quyết xóa bỏ chủ nghĩa khủng bố, điều đó phải được thực hiện với sự đòan kết của thế giới. Châu Âu, trong đó có Anh quốc không thể ngây thơ tin rằng nếu không đụng chạm đến khủng bố, ở đây nhấn mạnh đến chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, thì sẽ tha mình.

Không còn sự lựa chọn nào khác ngòai việc phải kiểm sóat an ninh chặt chẽ, kiểm sóat Hồi giáo quá khích trên tất cả mọi phương diện. Không thể truyền bá tư tưởng bằng "máu và sự sợ sệt".

Đừng bao giờ nhầm lẫn đây là sự trả thù về chuyện Iraq. Đây chỉ là sự khởi đầu; tư tưởng cuồng tín Hồi giáo muốn truyền bá Hồi giáo bằng máu và bạo lực ra tòan thế giới như trước đây hàng thế kỷ trước (nhưng ngày nay thế giới đã khác xa rồi). Một sự thật cần nhận rõ rằng đây là kết quả của sự ngăn chặn tự do cởi mở kết hợp với giáo lý cực đoan tại các quốc gia Hồi giáo. Các quốc gia Hồi giáo đã đến lúc phải chọn lựa: hoặc dân chủ hóa xã hội, xây dựng xã hội dân chủ tự do chống lại các tư tưởng cực đoan hoặc chịu cô lập.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân