Tôi cảm thấy thật buồn cho những ai chịu mất mát trong các vụ bạo động như vậy. Nhưng tôi thật sự không hề ngạc nhiên vì đây là kết quả của những việc làm trong quá khứ của người Anh Mỹ nói chung.
Trong đạo Phật luôn nói về vấn đề duyên nghiệp, nhân quả. Người Âu Mỹ đã tự gieo nhân này, thì sẽ gặt quả này. Tại sao họ không đem bom đánh Trung Quốc, Việt Nam? Tại sao là Mỹ, là Anh?
Nếu như chính quyền Anh và Mỹ có cái lý của họ khi giết hàng ngàn người ở các nước khác, thì những người mà chúng ta gọi là "khủng bố" có cái lý lẽ của họ. Các bạn gọi 40 người chết là dã man, mất nhân tính, thì việc ném bom Iraq dẫn đến hàng ngàn người chết là hành động nhân đạo, có nhân tính? Tôi không chấp nhận hành động này nhưng tôi hòan toàn thông cảm cho họ. Hành động của cái gọi là khủng bố và của chính quyền Anh Mỹ là hoàn toàn như nhau, đó là bạo lực, là giết người để đạt mục đích, là gieo rắc sự sợ hãi nhằm đàn áp người khác. Họ đã từng sợ hãi mỗi đêm ngay dưới mái nhà của họ, không biết lúc nào bom rơi trúng đầu, thì bây giờ họ cũng muốn người Âu Mỹ thưởng thức một chút mùi vị của nó. Cuối cùng là người dân vô tội gánh hết.
Chúng ta đã và đang xem vài ngàn cái chết ở nơi chúng ta không thấy được là bình thường, và đau đớn trước vài chục người chết chúng ta thấy trước mắt . Nhưng mạng người la quý như nhau, và những người gọi là "khủng bố" cũng đã từng chịu đau đớn nhiều lần hơn vậy, ở những nơi và những lúc chúng ta không thấy được. Vậy ai thông cảm cho họ? Hành động của họ là hành động của căm thù, tuyệt vọng, của mất mát mà do chính người Anh Mỹ mang đến cho họ. Chỉ có cách thể hiện là khác, theo cách của họ.
Chỉ cần bạn đặt mình vào vị trí của họ, thật sự tìm hiểu họ nghĩ gì, bạn sẽ thông cảm cho họ vì họ cũng là con người như chúng ta. Người ta bảo oan gia nên cởi không nên buộc, nhưng mấy ai trong chúng ta làm được việc đó? nếu như chúng ta thật sự không để căm thù, nóng giận trong lòng, sẵn sàng tha thứ thì mới nên chưởi mắng họ là tàn ác, khủng bố, mất nhân tính. Còn không thì chúng ta cũng chả khác gì họ, vì các bạn cũng đang đóng thuế để chính quyền Âu Mỹ mua bom rải xuống các nước khác.
Mà khi đó liệu chúng ta có còn ủng hộ được các hành động gây đau thương chết chóc, hận thù của Anh, Mỹ không? Để chấm dứt tình trạng này, theo tôi là rất khó khăn. Chỉ có một giải pháp là hòa bình, thông qua các việc đàm phán và nâng cao mức sống, dân trí của các châu lục trên thế giới, chấm dứt đàn áp và bạo lực. Một khi Mỹ và các nước phát triển còn cho phép mình áp đặt trật tự TG, họ sẽ tiếp tục nhận hậu quả tương tự như vầy.