Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
28 Tháng 8 2005 - Cập nhật 15h19 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Bạn AA có lời hồi âm với độc giả HH
 
Gửi H&H: Khi nói tới niềm tin thì không ai có quyền áp đặt, "xen vào nội bộ" hoặc tìm cách triệt tiêu hay loại trừ.

Nếu H&H và các bạn của H&H tin vào chế độ Cộng Sản đang cai trị Việt Nam như hiện nay là một chế độ tốt, thì đó là quyền của H&H. Anh tôn trọng, không dám mong em từ bỏ niềm tin của mình.

Tuy nhiên, vì thấy em còn có một trái tim, một tấm lòng với tương lai của Đất Nước, nên anh lại mạo muội chia sẻ cùng em đôi điều : 1. Trong lãnh vực kiến thức và tư tưởng, xin em hãy luôn khiêm nhượng và khát khao học hỏi.

Tư tưởng và kiến thức của nhân loại qua bao nhiêu ngàn năm, trải dài trên bao nhiêu vùng đất...đầu óc chúng ta, khả năng chúng ta hạn hẹp lắm.

Sở dĩ những người Cộng Sản, theo anh, đã làm cho Đất Nước tụt hậu thê thảm, vì khi "vơ được" học thuyết Mác-Lê, cứ tưởng thế giới chỉ có "con đường đó", tư tưởng đó là chân lý số một, là định hướng hay nhất, đẹp nhất, đúng nhất cho muôn thế hệ. Và cho đến mãi hôm nay, khi thế giới hầu hết đã bỏ chủ thuyết này, thì các nhà lãnh đạo Việt Nam cứ vẫn khư khư hô hào “Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hộ.”

Chắc trong những ngày kỷ niệm kỷ niệm “60 năm độc lập”, em đã, đang và sẽ nghe nhiều những khẩu hiệu, những diễn văn, những phát biểu “rập khuôn sáo rỗng này”. Chính cái thái độ chính trị “duy ý thức hệ’ đã làm cho những người cộng sản trở nên độc tài, khép kín; và đã khiến bao nhiêu người không ưa không tin cộng sản trở thành xa lánh, ghét bỏ.

2. Khiêm nhượng và khát khao học hỏi, đón nhận những giá trị, những sự thật khách quan chỉ mới là bước đầu để trang bị vốn liếng kiến thức và tinh thần, nhân cách và tư tưởng.

Tuy nhiên, đó chính là bước đầu căn bản mà nếu thiếu hoặc hụt hẫng sẽ dẫn tới hậu quả tai hại. Đất Nước chúng ta đang được lãnh đạo bởi một tập thể những con người không được trang bị những giá trị nền tảng này, nên không lạ gì, những tiêu cực như tham nhũng, cửa quyền, bất nhân, độc tài, tham lam…đã trở thành con bệnh trầm kha hết thuốc chữa.

Hy vọng H&H và các bạn của em sẽ là một thế hệ mới biết nhìn xa trông rộng và trang bị cho mình những giá trị văn hóa, kiến thức, tư tưởng khoáng đạt, tự do, dân chủ và nhân bản.

Trong xã hội em đang sống, quả thật, không thiếu những bậc thầy uyên bác mà em có thể học hỏi, cho dù họ không có chức quyền và địa vị.

Chẳng hạn, để học hỏi về lịch sử Việt Nam, em có thể đọc các tác phẩm của các GS Trần Quốc Vượng, Chương Thâu. Về lãnh vực văn hóa, tôn giáo, có GS Trần Ngọc Thêm, Đỗ Quang Hưng, Dương Ngọc Dũng…Anh hy vọng khi tiếp cận những tác giả này, em sẽ khám phá được những giá trị phong phú, đa dạng và khoáng đạt.

3. Và điều quan trọng Đất nước đang chờ đợi em, nhiều người hy vọng nơi em đó là hãy biết can đảm nói ‘Không” với những điều tầm thường, giả dối, vô đạo đức, bất nhân…và nói “Có” trước sự thật, lòng nhân ái, bao dung, khoáng đạt…cho dù phải trả giá.

Anh vẫn biết rằng, xã hội mà em đang sống không phải lúc nào cũng được chọn lựa giữa “có” và “không”, giữa sự thiện và sự ác, giữa bóng tối và ánh sáng.

Tuy nhiên, có những lúc, nếu em được đặt trước chọn lựa giữa hai cái xấu, giữa hai cái hại, thì xin em hãy can đảm chọn “cái xấu nhỏ hơn”, “cái hại bé hơn”.

Điều đáng lo ngại nhất cho thế hệ trẻ của Việt nam hôm nay là gần như họ sống ào ào, để mình bị cuốn hút theo trào lưu, theo thị hiếu, theo đám đông…mà không tỉnh táo để có những chọn lựa riêng cho phù hợp và đích đáng.

Bằng cấp, phương tiện, tiền bạc…cần thiết đó, nhưng không phải là cùng đích tối hậu. Người cộng sản vì quen cách ứng xử trong chiến tranh, có thể dùng bất cứ phương tiện nào để biện minh cho mục đích: khủng bố, nối dối, tàn sát dân lành vô tội, tuyên truyền láo khoét, miễn là độc lập, miễn là thống nhất… đã khiến cho bao nhiêu gia đình, bao nhiêu con người tan nát đau thương khi Đất Nước đã hòa bình.

Một cách nào đó, các nhà lãnh đạo Việt Nam hôm nay cũng đang ứng xử theo cung cách đó. Bất cứ phương tiện cũng có thể vận dụng được, sử dụng tốt, với mục đích để đảng Cộng sản nắm quyền, để Đất nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội.

Liệu em có dám nói “không” trước điều đó không. Và nếu có ai tuyên bố rằng : đủ rồi, Đảng Cộng Sản hãy ra đi, nhường chỗ lại cho những người có đức có tài lãnh đạo Đất nước và chọn lựa một định hướng phát triển Đất nước đúng đắn hơn, thích hợp hơn…liệu em có đủ can đảm nói “Có” ? Chúc em và các bạn em vui vẻ mà học hành và dấn thân phụng sự Đất nước trong cương vị của mình. Chào em.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân