http://www.bbcvietnamese.com

02 Tháng 9 2005 - Cập nhật 10h37 GMT

Thính giả Phạm Khôi từ TPHCM gửi thư cho BBC

Tôi rất thích thú khi đọc những tâm tình của VVK. Với những ngừơi trẻ như tôi ở Việt Nam, việc chấn hưng đất nước là quan trọng nhất. Thời kỳ nào, bất cứ đâu cũng có người tốt và kẻ xấu.

Ngay cả trong thời chiến tranh Việt Nam, theo nhật ký của Thùy Trâm, không phải người Cộng sản Việt Nam nào lúc đó cũng tốt cả. Tuy nhiên, nếu mình là một người yêu nước thì dù đứng ở hàng ngũ nào cũng phải thể hiện hết lòng yêu nước đó.

Trên bình diện này, người VNCS hay VNCH nếu vì sự ấm no, hạnh phúc, và an toàn của người dân đều đáng được ca ngợi và ghi vào lịch sử. Do đó, tôi rất cảm phục cái nhìn sâu sắc của cựu thủ tướng VVK khi Ông cho là "giang sơn Việt Nam, văn hoá Việt Nam không của riêng ai..." nó là của bất kỳ ai mang trong mình ! dòng náu Việt.

Tôi không có nhiều định kiến về VNCH hay VNCS bởi bản thân tôi không theo ai và cũng không biết ai cả hai phe đó dù gia đình tôi di cư từ Bắc vào 1954, cha mẹ tôi tham gia quân đội và chính quyền VNCH, bản thân tôi sanh ra và lớn lên sau chiến tranh. Nhưng tôi luôn một lòng hướng về đất nước mình.

Tôi luôn tự hào về những gì người Việt làm ra. Tôi tự hào về những gì người VNCS đã làm nên, đồng thời cũng tự hào cả những gì người VNCH đã xây dựng. Tỉ như, nền giáo dục có rất nhiều điểm sáng của VNCH (mà sau này VNCS còn phải học theo như phân ban...) hay như việc đội tuyển bóng đá MNVN giành chếin thắng trước Nhật Bản, Quán Quân Châu Á... đều là niềm tự hào của tôi (và của tất cả mọi người khác).

Tôi cũng rất tự hào về những thành tựu c! a VNCS đạt được trong kinh tế, ngoại giao, chính trị, quân sự và xã hội. Và tôi cũng rất tự hào về những thành công vang dội của người Việt ở nước ngoài trên mọi lĩnh vực như Lee Nguyễn trong thể thao. Tôi thích nghe nhạc Trịnh, Phạm Duy, Hoàng Thi Thơ... và tôi cũng thích nghe nhạc Thanh Tùng, Dương Thụ,...

Với tôi những sáng tác đó đều rất hay và đáng được mọi người Việt trân trọng. Do đó tôi càng thích thú hơn với lời của vị cựu thủ tướng VN VVK và cũng rất xúc động trước các phát biểu của Ông Nguyễn Cao Kỳ trong chuyến về thăm VN.

Tuy nhiên tôi cũng biết căm thù. Tôi căm thù bất cứ ai nhân danh bất cứ chủ thuyết nào mà làm xâm hại đến hình ảnh dân Việt Nam dù đó là VNCH hay VNCS. Tôi căm ghét sự tham nhũng của chế độ Nguyễn Văn Thiệu bao nhiêu thì càng căm phẫn bọn tham ô tham những hiện nay tại Việt Nam bấy nhiêu. Những kẻ đó dù ở phe nào cũng đều là tội đồ của dân tộc. Trân trọng!