|
Thư thính giả Sajaka về ông Hoàng Minh Chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thính giả lấy tên là Sajaka từ Việt Nam gửi thư tham gia diễn đàn tranh luận về nhân vật bất đồng chính kiến Hoàng Minh Chính với nội dung như sau: Tôi không hiểu ông HMC dựa vào đâu để nói rằng VN không hề có dân chủ, và tôi càng không đồng ý với bạn Lê Anh. Hình như bạn ở Việt Nam mà bạn chỉ toàn thấy những điều tiêu cực, không tốt. Dường như đó là suy nghĩ của đại đa số những thanh niên ngày nay, thấy khó không dám làm, thấy sai không dám sửa để rồi viện lí do là không sửa được. Nghèo và giàu là vấn đề của bất cứ nước nào cũng phải đấu tranh chứ không phải chỉ ở Việt Nam. Bạn tưởng ở những nước Phương Tây, ở Mĩ, ở những nước phát triển không có sự phân cách giàu nghèo hay sao? Điều đáng nói là chính quyền đang cố gắng để xóa đi khoảng cách này, đó là chủ trương của Đảng, của những người Việt yêu nước, của chủ nghĩa Mác. Bạn có cần đưa ra dẫn chứng hay không? Nền phát triển kinh tế là điều tất yếu của xã hội ư? Xin hỏi bạn nếu năm 1990 Đảng không mạnh dạn mở cửa thì giờ đây nước Việt Nam có còn yên bình và phát triển như bây giờ hay không? Làm ơn định nghĩa cho tôi thế nào là dân chủ. Dân chủ là có thể làm bất cứ gì mình muốn thậm chí điều đó gây hại cho xã hội, cho cộng đồng? Là nói năng không cần suy nghĩ, là phát biểu một cách phiến diện như thế? Hay là bạn muốn chúng ta phát triển như cách đây 30 năm ở miền Nam (vâng, đúng là như vậy nếu bạn gọi đó là dân chủ). Có thể nói, Báo chí ở VN hoàn toàn tự do. Họ dám đả kích bất cứ nhân vật quan trọng nào dù họ ở bất cứ cương vị nào. Bao nhiêu vị cán bộ, đảng viên từng bị lên mặt báo để rồi thân bại danh liệt vì những gì mình gây ra, họ cũng là Đảng Viên đấy, họ cũng là Đảng đấy, nhưng báo chí đâu vì thế mà dung túng cho họ? Bất cứ xã hội hay chủ nghĩa là nào cũng tham nhũng, nhũng nhiễu hay hàng tá những tiêu cực khác, tại sao ở các nước Tư Bản điều đó là hạn chế? Hãy nhìn lại tư tưởng mà họ theo đuổi, nó dựa trên lợi ích cá nhân mà theo lẽ thường, cái gì của mình thì ai cũng giữ. Còn chúng ta đang đi theo con đường XHCN, chủ nghĩa cộng đồng bị những kẻ cơ hội rút ruột trắng trợn. Bạn TT ở tpHCM: Chiến tranh và hòa bình đều có mặt lợi và hại của nó. Chiến tranh làm con người quên đi chính mình, còn hòa bình, tuy được sống trong sung sướng thì chủ nghĩa cá nhân, tư lợi bắt đầu mọc rễ và phát triển trong tất cả chúng ta. Chúng ta đang ở thời kì đổi mới, không thể lấy hình tượng những người chiến sĩ xưa kia để noi theo được. Lời cuối cùng, tôi xin những bạn ở nước ngoài, chưa hề sống và lớn lên trong xã hội VN, cũng không hiểu rõ những gì đang và đã diễn ra thì khoan hãy đưa những ý kiến quá phiến diện dẫn đến sai lạc như thế. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||