Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
11 Tháng 11 2005 - Cập nhật 08h38 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Việt Nam vẫn nằm trong sanh sách các nước gây quan ngại
 
DVM, Hà Nội

Tôi là người sống ở Hà Nội đã được 35 năm nay rồi, thăng trầm lịch sử không bằng những bậc trưởng lão, cao niên nhưng tôi cũng kịp nhận ra rằng: cái ngày mà người Mỹ rải bom xuống Hà Nội bằng B52, suốt 12 ngày đêm, một trận oanh kích tàn bạo có một không hai vào thủ đô của một nước thì tôi thấy chẳng có ai đòi "tự do tôn giáo" cả và cái chùa Quán Sứ cũng vẫn được người Hà Nội giữ gìn và mọi người vẫn có quyền vào đó cầu nguyện cho hoà bình.

Hồi đó, công an hay bộ đội và cả những người dân bình thường đều nghèo như nhau, họ chả có gì khác nhau là mong muốn thoát khỏi cuộc chiến đẫm máu trên quê hương, đồng bào được sống trong hoà bình và xây dựng.

Ngày nay thì sao? Hoà bình có rồi, xây dựng thì cũng đang làm (có thể những người chiến thắng trong cuộc chiến không giỏi trong điều hành một quốc gia hoà bình và xây dựng!), cho rằng CSVN "vụng" về điều hành đất nước hoà bình và họ cũng "tham lam" đôi chút, do nghèo quá lâu và cũng khổ quá lâu, có chút tiền và quyền thì người khác lại định "giằng mất".

Với lại, nếu họ quá nhu nhược mà bỏ rơi lý tưởng của họ, để cho những người khác đến "chăn dắt" người Việt Nam, trong đó có hàng chục triệu các tín đồ cộng sản theo họ "vào sinh ra tử".

Thử hỏi chế độ khác có trả lương hưu cho họ hay không? hay lại một cuộc chiến mới "huynh đệ tương tàn" (bạn cứ thử đọc qua các trang WEB chống cộng mà xem). Đạo nào thì cũng lấy cái tôn chỉ sống còn là bảo vệ các tín đồ và con chiên đi theo mình bằng các "khoản nộp" (thuế) và phân phối trở lại cho "công bằng" hơn theo tâm nguyện của đạo đó, cả vật chất lẫn tinh thần. Ai cũng có cái ích kỷ và "hào phóng" của họ.

Người CSVN cũng đã từng hứa hẹn những điều tốt đẹp khi họ còn bị người Pháp+Mỹ tìm cách tiêu diệt. Hôm nay nhiều người Việt Nam lại được các thế lực khác hứa hẹn những cái tốt đẹp hơn mà CSVN làm đang làm.

Nhưng người nào chứng kiến cảnh lầm than và chết chóc thì thấy rằng, hôm nay cho dù còn nhiều điều "khó coi" cũng không hề muốn một sự xáo trộn quá lớn, và cũng không có nghĩa là bằng lòng với hiện tại mà nhắm mắt làm ngơ.

CSVN chẳng muốn mất cái họ dành được, thế lực khác muốn chia chác xã hội bằng những "đại ngôn" loè bịp, thậm chí có kẻ còn muốn đòi lật đổ chế độ hiện tại. Làm người Việt Nam, tôi thấy cứ sống lâu trong hoà bình, "gia trưởng" và "độc tài" một tí cũng chẳng tạm, rồi những người bảo thủ và "độc tài" cũng chẳng sống được lâu, khi ta đủ khôn, và học hỏi thiên hạ và tự ta tìm hiểu, nghiên cứu, ta sẽ biết cách sống "đẹp đạo" hơn.

Ngày trước nếu kể lại thời kỳ sau 1975, ở Hà Nội, nếu ai mặc cái quần ống chật (ống tuýp), "đội thanh niên cờ đỏ" đút thử cái chai bia 0,5L không lọt vào là họ "xẻo" luôn, nhưng bây giờ thì chẳng ai làm thế cả, kể ra cũng buồn cười.

Đấu tranh là động lực phát triển, nhưng cũng hãy tỉnh táo và khôn ngoan. "Một lời nói phải, củ cải cũng nghe", không cay cú, không cực đoan. Tôi tin rằng, lớp trẻ sẽ biết "ném chuột mà không làm vỡ bình quý".

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân