![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Có nên giữ án tử hình? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore dường như đã nhất quyết tử hình thanh niên Úc gốc Việt 24 tuổi Nguyễn Tường Vân bất chấp những phản đối của Úc. Một cựu Thủ tướng Úc, ông Gough Whitlam thậm chí gọi Singapore là ''cảng Tàu bất trị'' vì không ân xá cho anh Vân, người bị bắt khi mang lậu gần 400 gram heroin vào Singapore hồi tháng mười hai năm 2002. Trong diễn biến mới nhất, Thủ tướng Úc hiện thời John Howard đã nhắc lại lời đề nghị ân xá khi gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hội nghị Nguyên thủ Quốc gia Khối Thịnh Vượng Chung ở Malta. Tuy nhiên ông Howard, người trong tuần trước đã gặp mẹ và anh của Nguyễn Tường Vân, nói lời thỉnh cầu lần thứ năm của ông với Singapore cũng đã không mang lại kết qủa và ông xin lỗi vì đã không làm được gì hơn.
Theo luật Singapore, bất cứ ai sở hữu hơn 15 gam heroin đều có thể bị kết án tử hình. Hồi cuối tháng mười, Tổng thống S R Nathan của Singapore đã bác đơn xin ân xá của anh Nguyễn Tường Vân. Vụ của anh Vân đã trở thành tin hàng đầu trên báo chí Úc trong nhiều ngày nay và một số bình luận gia của Úc đã cáo buộc Singapore đạo đức giả khi buôn bán với Myanmar, một trong các quốc gia sản xuất ma tuý hàng đầu nhưng lại tử hình những người buôn ma tuý. Tử hình hay không Vụ việc của thanh niên Nguyễn Tường Vân lại khơi dậy những tranh luận về chuyện nên hay không nên có án tử hình. Trong số bốn quốc gia thi hành án tử hình nhiều nhất trong năm 2004 có Trung Quốc, Iran và Việt Nam nhưng cũng có cả Hoa Kỳ, một trong những nền dân chủ hiếm hoi vẫn áp dụng án tử hình cho dù số vụ tử hình đang ngày càng ít đi.
Một số nền dân chủ khác trong đó có Anh Quốc đã bỏ án tử hình vì nhiều lý do trong đó có việc tôn trọng quyền được sống và tránh giết người oan. Cựu Thủ tướng Anh Quốc Ted Heath đã từng nói về những người ủng hộ án tử hình rằng: ''Phép thử thực sự là liệu người đó có sẵn sàng là người vô tội bị tử hình hay không?'' Những người phản đối án tử hình ở Anh Quốc cũng nói việc gần 40 bang của Hoa Kỳ giữ án tử hình đã không làm giảm số vụ phạm tội cho dù những người ủng hộ án tử hình tại Hoa Kỳ lại cho rằng số án tử hình ở Mỹ ngày càng giảm là vì việc duy trì án này đã có tính răn đe. Họ cũng nói việc duy trì án tử hình còn để đảm bảo tội ác sẽ bị trừng phạt. Theo Amnesty International, số người bị tử hình ở Trung Quốc, Iran, Việt Nam và Hoa Kỳ trong năm 2004 theo thứ tự là 3.400, 159, 64 và 59 trong tổng số gần 4000 người bị xử tử trên toàn thế giới. -------------------------------------------------------------------------------------------- Bum, TP Hồ Chí Minh Quynh Hoa, USA Nguyen Anh, Tp HCVM Tran Phong, Tp HCM tintin82au, Úc Về NTV: 1. anh ta chỉ là một con chốt ngây thơ. (Ngây thơ thứ thiệt, kô ngây thơ thì bay trực tiếp Úc-VN chứ kô ghé ngang Sing là nước có án tử cho tội vận chuyển ma túy). Trong những thứ lùng nhùng gọi là "tổ chức giết người"; thì anh ta là hạng bét. Người ta diệt cỏ thì diệt tận gốc; đốt lơ hươ đầu ngọn thì ăn nhặp gì - nếu bắt được tên đầu sỏ thì nhất định kô tha, nhưng bắt đằng này NTV chưa đến mức tội tình ấy. Cái tội của anh ta là thiếu hiểu biết và nông nổi và tham; chứ không phải tội cố ý sát nhân. Vả lại NTV thành khẩn là thế; chỉ là một cậu bé thơ ngây, sao không cho anh ta một cơ hội nữa. 2. John Howard biết chắc Singapore sẽ chẳng cho một cơ hội nào với việc xin khoan hồng (trước giờ chưa có ngọai lệ). Vả lại, nếu bây giờ có ngọai lệ, chẳng hóa Sing tự gây rắc rối cho mình về sau với vô số những xin xỏ đặc ân sau? Há Lý chẳng nghĩ đến chuỵên đó và nhất nhất bác bỏ mọi đề nghị của Úc, dù nó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ ngọai giao? Há Howard kô biết Lý đã tính đến bước ấy. Vậy mà ông ta vẫn cá nhân xin khoan hồng 5 lần (kô với tư cách nhà ngọai giao, chỉ với tư cách cá nhân). Cái đó là nhân đạo, là tấm lòng, là cả chiến thuật chính trị nữa. Tuy nhiên, nếu đã vượt khỏi mức 3 lần đích thân xin khoan hồng, thì có lẽ cũng có lòng nhân đạo phần nhiều trong đó. Tôi muốn hỏi: thế NTV là gì của John và nước Úc? Anh ta là đ! a con vừa ghẻ vừa hư của nước Úc, không hơn không kém - nhưng có người dân Úc nào đòi bắn bỏ anh ta không???? Các bạn vào trang ninemsn.com.au; sẽ thấy cả tuần nay liên tục tin trang 1 của tờ báo uy tín này chỉ có tin tức về những lời cầu nguyện vô vọng cho NTV. Họ trách Sing rất ít, nhưng họ làm tất cả để xin khoan hồng cho NTV. Tại sao? 3. NGUYỄN, Tường Vân - anh ta mang cái họ phổ biến nhất của người con nước Việt. Cho tôi hỏi: có ai thấy chính phủ VN lên 1 tiếng nào về trường hợp khoan hồng cho Nguyễn không? Đây kô nói về chính trị nữa - chính trị đã được nhắc ở phần 2. Đây chỉ nói lòng nhân đạo, tình yêu của cha mẹ với đứa con ruột của mình. Buồn. 4. Tôi không lên án cách xử lý của chính phủ Sing. Họ có luật của họ, họ có chiến lược chính trị của họ, trước một lời xin của Úc, cả bộ máy chính quyền của họ họp lại để Lý đưa ra câu trả lời cho Howard. 5 lần như vậy (riêng cho Howard, kô tính những nhân vật khác của Úc cũng xin khoan hồng, kể cả người mẹ cũng đang tạo ra một dư luận thương cảm) - thì chắc họ không thể có quyết định sai. Nhưng, tôi chỉ tự hỏi sao họ không thể thay thế hình phạt treo cổ bằng cái gì đó nhanh chóng nhẹ nhàng hơn? Chẳng lẽ cái chết là chưa đủ trừng phạt hay sao? 6. Tôi tin, ma túy bản thân kô có lỗi. (Một số "đồng dạng" cấp thấp của ma túy còn được xử lý để làm chất bào chữa trong y học). Lỗi chính là ở đường lối giáo dục, cấu trúc gia đình, môi trường văn hóa; và cả nhận thức cá nhân. Anh muốn đùa với lửa, anh nghĩ anh thắng - thế sao cuối cùng anh lại trách sao lửa quá nóng? Tôi nói vậy kô phải bảo những kẻ buôn bán ma túy không có tội - nhưng dù có, thì với "cấp bậc" của Nguyễn, chưa đáng tội chết. So sánh khập khiễng: không khác nào cứ xử phạt mấy cô gái bán dâm; còn mấy ông mua dâm thì là "nạn nhân bị dụ dỗ". Khập khiễng, tôi nhấn mạnh: so sánh khập khiễng - nhưng cũng là một so sánh. 7. Tôi cầu nguyện cho NTV có cái chết thanh thản. Ước gì chúng ta sống nhân ái và trách nhiệm với nhau hơn! Michael Nguyen, Singapore MH, Hà Nội Du học sinh, Philadelphia, USA Myluv, Melbourne, Úc Thật sự ra, khi mang Heroin trong người Văn hoàn toàn có thể tự hiểu được nếu bị bắt ở Singapore thì cái án tử hình là chắc chắn (ở Singapore 10gr là Tử Hình rồi) nhưng vẫn cố làm. Thử nghĩ nếu Vân đi lọt chuyến hàng này, thì khi về Melbourne sẽ ra sao. Theo suy nghĩ về đến Melbourne sau khi pha ra thì từ 400gr có thể thành 1.2kg, lợi nhuận khoảng trên 700 ngàn đô là chắc. Lúc đó Văn thì mặt sẽ ở trên trời, sắm BMW, thêm vài em trẻ đẹp bu theo trong Night Club. Còn những nạn nhân xì ke thì phải trộm cắp, cướp bóc, giết người để kiếm tiền cho số Ma Tuý đó. Trong khi đó những người như chúng ta phải cực nhọc đi cày để kiếm tiền. Cái gì cũng có cái giá, phải không các huynh??? Đã bước chân ra Giang Hồ, tức là lấy mạng làm tiền. Đã bước chân ra Giang Hồ thì ai hỏi làm nghề gì thì nói là Buôn Bán, hỏi "Buôn Bán Gì?" thì trả lời "Bán Mạng". Như vậy mới làm Hảo Hán được, nếu xui bị bắt, bị tử hình thì cứ hùng dũng mà hát rằng "18 năm sao lại có 1 Hảo Hán xuất hiện" cần gì mà phải khóc than. Tuy nhiên "Nghĩa Tử Là Nghĩa Tận" đối diện với 1 người sắp chết (chết chắc rồi) thì còn tiếc chi 1 chữ ký, hay một lời nói, hay một sự giúp đỡ. Lạy trời Vân sẽ được một phép lạ nào đó mà còn được sống. Ha Uyen, Hà Nội Anh Tuan, Tp HCM Nguyen Le Trung, Virginia, USA Nguyen Le, Sydney, Úc Singapore đã quá tay tử hi`nh Vân Nguy! ễn chỉ vi` gâ`n 400g ma túy thiệt không có ti`nh ngươ`i. Mấy nga`y nay đi la`m va` đọc báo cứ nghĩ đến Vân Nguyễn la` tôi cảm thấy thương xót hơn la` trách móc chuyện lâ`m lỗi của anh. Chúng tôi tuy cu`ng chung thế hệ, anh 25 tuổi va` tôi 26 tuổi va` cu`ng cư ngụ tại Úc Châu. 1 ngư`oi thi` chuẩn bị tử hi`nh, còn tôi thi` may mắn công việc va` sự nghiệp diễn ra mọi sự như ý muốn. Tôi không biết nói gi` hơn thông cảm va` chia sẻ nỗi đau thương với gia đi`nh họ Nguyễn đặc biệt với ngươ`i em của Vân hãy cố gắng chăm sóc ngươ`i mẹ va` luôn la`m cho mẹ mi`nh luôn tự ha`o. Tôi hy vọng các nha` lãnh đạo hãy xem xét đến ti`nh ngươ`i du` luật pháp nghiêm ngặt cỡ na`o, chỉ có sự thương cảm mới la`m con ngươ`i trở nên tốt hơn ma` thôi. Thiên Chúa không tước đoạt mạng sống con ngư! ơ`i, thi` con ngươ`i củng không đựơc lấy mạng sống người khác. Chúc bạn Vân lên đươ`ng bi`nh an, chúng ta cũng sẽ chết không sớm cũng muộn ma` thôi, được mọi ngưo`i thương cảm Vân va` gia đi`nh cũng cảm thấy an ủi phần nào. TP, Việt Nam Nguyen Tan, Adelaide, Úc Michael Vu, Melbourne, Úc Ông Koh nêu lên 7 điểm như sau 1. Toàn thế giới chưa có thoả thuận sẽ bãi bỏ án tử hình. Cụ thể là, còn có 76 quốc gia đang áp dụng hình phạt này, kể cả Hoa kỳ vẫn còn 38 tiểu bang duy trì hình phạt 2. Ông Koh bác bỏ lập luận cho rằng án tử hình không làm giảm thiểu vấn nạn ma tuý. Ông nêu ví dụ việc tiêu thụ và lạm dụng ma túy tại Singapore đã giảm nhanh chóng kể từ hồi có đạo luật này ở thập niên 70. 3. Ông Koh công nhận anh Vân không phải là một tội phạm chai lỳ "hardened criminal" nhưng anh ta cũng không phải là một nạn nhân "unsuspecting victim". Ông ta nói nếu khoan hồng với anh Vân thì rồi ra, những tay đầu nậu sẽ tuyển dụng những người trẻ tuổi, có vẻ ngây thơ, hoặc đang lâm vào hoàn cảnh quẫn bách để vận chuyển ma túy. Để nếu có bị bắt, thì sẽ mong được khoan hồng vì phạm nhân đang đương đầu với những hoàn cảnh đặc biệt. 4. Hình phạt chưa tương xứng với tội lỗi. Vì lẽ với 400gam bạch phiến, cung cấp được 26 ngàn cữ "phê" và trị giá hơn 1 triệu Úc kim. Mặt khác chính quyền Singapore không muốn quốc gia họ bị mang tiếng là địa điểm phân phối ma túy trong khu vực. 5. Ông Koh cũng bác bỏ việc khoan hồng anh Vân sẽ giúp mang những "đại gia" lãnh vực ma túy ra công lý. Vì lẽ những tin tức anh Vân cung cấp có giá trị rất giới hạn, và theo ông Koh, những tin tức đó nhằm lừa dối và làm chậm trễ việc điều tra. 6. Ông Koh bác bỏ lời đồn đại rằng Singapore quan hệ mật thiết với những tay trùm ma túy. Ông Koh nêu rõ những lĩnh vực mà giới đầu tư của quốc gia ông hiện đang thực hiện tại Miến điện. Quốc gia ông cũng đang mở cuộc điều tra về những cáo buộc này. Ông Koh cho rằng đó là những cáo buộc có tính chất sai lạc và không có bằng cớ xuất phát từ Dr Chee Soon Juan, lãnh tụ đối lập của Singapore. 7. Cuối cùng, ông Koh cũng bác bỏ lời lên án rằng Singapore đã làm bẽ mặt Australia. Có lẽ, với đa số các bạn, chi tiết này không đáng quan tâm, tuy nhiên, tôi cũng tóm lược tại đây giúp các bạn. Ông Koh nói rằng nội các quốc gia ông cũng đã xem xét tất cả những chi tiết có liên quan như là "personal circumstances" (có lẽ tiếng Việt bây giờ dịch là "nhân thân"), những thỉnh cầu của những người vận động khoan hồng, tuy nhiên ông muốn luật pháp nước ông phải được thi hành đối với tất cả những người đáng tội. Trong hội nghị Busan vừa qua, TT Lý Hiển Long không hề thông báo cho TT Howard về ngày và giờ hành quyết anh Vân, ông Howard đã bày tỏ sự tức giận trước sư kiện này. Ông Koh biện minh rằng vì Ngoại trưởng Singapore đã thông báo một cách kín đáo cho Ngoại trư! ng Úc từ trước, vì vậy tại hội nghị Busan, ông Lý Hiển Long thấy không cần phải nói lại một lần nữa cho ông Howard, và rằng ông Long đã không biết rằng lá thư thông báo đã bị gửi lầm về bà Kim Nguyen, là thân mẫu anh Vân, trước đó một ngày. Và khi biết rõ mọi chuyện thì ông Lý đã kịp thời xin lỗi ông Howard. Về những diễn biến khác thì Ngoại trưởng Úc Alexander Downer đã can thiệp mạnh để thân mẫu anh Vân có thể được chạm tay vào anh Vân. Theo luật Singapore thì thân nhân chỉ được tiếp xúc với tử tội bên kia tấm kính. Tờ Herald Sun của Melbourne thì cho biết anh Vân đã bình tĩnh và vui tươi như thế nào khi mà ngày định mệnh gần đến. Rằng anh xếp đặt chương trình cho tang lễ của mình như thế nào, và anh đã chọn những bài hát nào để người ta hát trong tang lễ. Anh Vân từ chối lời đề nghị của nhà tù cho anh mặc bộ y phục mới để chụp hình. Tờ báo còn cho biết nhà tù sẽ dành cho anh một bữa tối cuối cùng giá trị khoảng 8 đôla. Luật sư của anh thì cho rằng hãy cứ tiếp tục hy vọng, mặc dù ông nhìn nhận rằng lần này ông ta đi Singapore là để từ biệt Vân. Giờ hành quyết sẽ là 9 giờ sáng (theo giờ miền đông nước Úc) ngày thứ Sáu 01/12/2005. Báo cũng dẫn lời của người đàn ông sẽ treo cổ anh Vân rằng nếu người hành quyết Vân là "tay mơ" thì tử tội sẽ (dãy dụa) như một con cá mắc câu, và rằng những kẻ dính dáng đến ma túy đều đáng tội chết, ông này vui mừng vì giúp Vân chấm dứt được nghiệp chướng, ông ta hy vọng kiếp sau, anh Vân sẽ là một người tốt. Ông ngoại trưởng Downer bình luận những lời nói đó là không thích hợp, ông ta nên giữ những phát biểu đó cho một mình ông ta thì hơn. Kim Lan, Zurich, Thụy Sĩ Bach Vu Hung, Hà Nội Michael Tran, Virginia, USA Ai trong chúng ta dám nói mình chưa từng phạm tội nào đó, nếu cảnh sát Mỹ truy cứu bắt phạt tất cả những ai đã từng chạy xe quá tốc độ trong tất cả mọi đoạn đường thì chắc trong chúng ta không ai đủ tiền trả phạt. Khi rõ ràng người dân chạy quá tốc độ, có thể nói 100 lần mới bị ghi ticket 1 lần, thì cảnh sát Mỹ vẫn không nhất thiết phải phạt, mà cho phép kẻ phạm tội ra tòa trình bày cái tình bên cạnh cái lý, có khi vì đưa vợ đi sanh, có khi vừa bị đuổi việc nên quá buồn, v.v... Chính tôi đã từng ra tòa 1 lần như vậy xin tha, khi được chấp thuận thì con người tôi trở nên hòa nhã, thân thiện, vị tha hơn rất nhiều mà sau đó không hề tái phạm. Sau lần đó, số tiền tôi đóng góp cho từ thiện còn cao hơn cả chục lần số tiền được tha chỉ khoảng $7! 0. Tôi tin chắc nếu được tha, NTV sẽ không tái phạm nữa, vì anh ta cũng như bao người trong chúng ta vì hoàn cảnh, sơ xuất, quẫn trí, nên làm việc mà chúng ta không muốn làm và cũng không bao giờ tái phạm. Bao nhiêu người trong chúng ta không phải đã từng vượt biên trái phép hay sao? Vì hoàn cảnh, tất cả chúng ta đều đã từng phạm tội, nhưng đa số chúng ta sẽ không tái phạm, và đa số chúng ta là người tốt. Nếu treo cổ NTV, 10 năm sau chúng ta chỉ có cái hủ tro, với bao nhiêu đau buồn, trong khi nếu giảm án cho NTV xuống còn chung thân hoặc 20, 30 năm thì trong 10, 20, 30 năm chúng ta có thể có 1 tội nhân sám hối, làm việc thiện, cho dù gì đi nữa thì vẫn hơn cái hủ tro tàn. Nguyen Trang, Sydney Do Thien Kim, Minnesota, USA Quynh Hoa, USA Ly Hoa Tôi từng đọc tin ở Iran thời giáo chủ Khominie(?) còn có luật say rượu lái xe nếu bị bắt cũng bị án tử hình, và chính quyền Taliban ở Afganistan cũng đã kết tội tử hình 6 thiện nguyện viên Tây phương vì bị nghi ngờ họ có mang theo kinh thánh để truyền giáo, may là họ đã được giải thoát sau khi chính quyền Taliban tháo chạy. Trường hợp vận chuyển ma tuý của Nguyễn Tường Vân không phải là oan ức, nhưng luật pháp ở Singapore quy định tử hình thì quá nhiêm khắc, tôi hy vọng đây là một tiếng vang, là thúc đẩy cho những người muốn hoàn thiện công lý có cơ hội lên tiếng kêu gọi lòng nhân đạo, để hỗ trợ sự hối cải, rồi nhiều quốc gia sẽ bỏ đi hoặc giảm thiểu mức án tử hình cho các tội nhân. Nguyen Phuong, Singapore Chúng ta là những người văn minh và có đạo đức sao cái văn minh và đạo đức của chúng ta lại có chủ đích và có mục tiêu vậy? Còn ở Việt Nam chúng ta không ai lo cho dân à? Hàng trăm ngàn nông dân miền Tây nghèo khó nhưng cần cù và chăm chỉ đang ngày đêm dãi nắng dầm sương, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, quanh năm lo chống chống chọi với lũ lụt nhưng vẫn cố nuôi lấy con tôm, con cá. Họ phải nhịn ăn, nhịn mặc để lựa ra những con tốt nhất, ngon nhất, đem bán cho người Mỹ. Nông dân Mỹ với điều kiện thiên nhiên ưu đãi hơn, Nhà nước trợ cấp nhiều thứ nhưng vẫn chưa hài lòng, vẫn yêu cầu Chính phủ o ép, ngăn cấm hàng hóa Việt Nam, làm cho bao gia đình nông dân của chúng ta lại rơi vào cảnh khốn khó. Có bạn nào ở bên đấy biết chuyện này và đi biểu tình phản đối Chính phủ Mỹ và bảo vệ quyền lợi cho bà con mình không? Có tổ chức dân chủ, nhân quyền nào thương cho đồng bào mình không vậy? Hay các bạn thừa đạo đức, quá thươn! g cho dân ta thiếu dân chủ mà kêu gọi cấm vận Việt Nam như “ cụ Hòang Minh Chính kính mến ” để cho nhân dân ta sớm có hạnh phúc chắc? Tôi thực sự tiếc thương cho Tường Vân, cho gia đình của anh nhưng không vì vậy mà không tỉnh táo nhận thấy hành động của anh gây ra đã thực sự là 1 tội ác ghê tởm đối với nhân loại! Cuong, Washington Nguyen Le, tp HCM Quang Nguyen, Tp HCM Lam Ly Tri, Garden Grove, California Nguyễn Hoàng, tp Hồ Chí Minh Truong Chien, WEST PALM BEACH, Florida, USA Nguyễn Cường, Alberta, Canada Nguyen Van, Nha Trang Le Tuan, Phan Thiết Vu Duc Khanh, Ottawa, Canada Khai, California Nguyen Dai Duong, Bắc Kinh, Trung Quốc Pham Phong, Philadelphia, USA Andrew Nguyen, New York, USA Tran Anh, tp Hồ Chí Minh Le Tuan, Hồng Kông Lam Nguyen, Sydney, Australia Tran Phong, Sydney, Australia Phuc Dat, Vĩnh Long, Việt Nam Thính giả không xưng danh Van Ha, Johor, Malaysia Ch, California, USA Doan Vo Danh, Hải Phòng Vinh, Alpharetta, USA Tran Truong Giang, Brussels, Belgium Tan Petersen, Sweden Thứ hai, bản thân chính phủ VN cũng rất nặng tay đối với tội phạm ma túy, thường xuyên áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình đối với loại tội phạm này. Một người mang dòng máu Việt sắp lên giá treo cổ, ai mà không đau xót nhưng phải nhìn vào thực tế để thấy rằng ma túy có sức hủy hoại khủng khiếp. Một nước như Singapore, nơi luật pháp được xây dựng và thực thi nghiêm ngặt, đã làm đúng để duy trì một xã hội trong sạch. Nước này đã tử hình khá nhiều người nước ngoài, kể cả người Úc chính gốc, can án ma túy. Hãy nghĩ đến nhưng số phận, gia đình bị ma túy tàn phá, xã hội đang bị hủy hoạ bởi người nghiện ngập để thấy đây bài học cần thiết. Mọi hình phạt có tính nương nhẹ đối với loại tội phạm này không có tác dụng ngăn chặn nó, mà chỉ kích thích nó tăng trưởng mà thôi. Tsunami, Thành Phố HCM Nếu như chứng minh rằng Tường Vân là người buôn ma tuý chuyên nghiệp, thì Tường Vân tội đáng muôn chết, nhưng nếu không phải như vậy thì luật pháp thật thiếu "Tình để mà đạt Lý".Mong rằng ông Lý Hiển Long sẽ suy nghĩ lại. Dao Hoa, Newyork, USA Van Thanh Hoà, Pasadena CA, USA Tiếc thay anh Nguyễn Tường Vân chỉ là một tội phạm đại hình của xứ sở Lý Quang Diệu (Cha) hiện tại ông Lý (Con) là Thủ Tướng Singapore, cả hai cha con ông này là người Việt gốc Hoa, từng sinh sống tại Biên Hòa - ViệtNam. Bản án tử hình của Singapore dành cho một người Úc gốc Việt đã làm nhiều nhà đạo đức, xã hội, tôn giáo, chính trị ở khắp mọi nơi trên thế giới đều lên tiếng can thiệp, hầu mong cứu mạng một thanh niên hiền lành nhưng vì hoàn cảnh rất đáng thương hại nên phải sa chân vào vòng lao lý. Riêng ông nhà nước Cộng Hòa XHCN/VN thì lặng thinh chỉ vì sợ...mắc quai hàm. Thôi thì bây chết mặc bây, nếu lợi dụng được, ông sẽ đi tới bến! nếu không lợi dụng được, dù là người gốc Việt cũng không phải là khúc ruột ngàn dậm của CSVN. Đấy, nghĩa tình...KHÚC RUỘT NGÀN DẶM của ông nhà nước ta là như thế đấy ! Nhớ nhé ? đến khi ông bị...cúm gà thì cũng đừng gọi ơi ới, hởi các " khúc ruột ngàn dặm " đâu rồi ! Xin ơn trên phù hộ cho dân tộc tôi, cho quê hương tôi và cho những người chỉ biết có ông tổ Lenin hãy quay về quốc tổ VIỆTNAM. Nguyen Nhan, Mayasi-janpan Do Van Son, Seoul, Korea Nhat Xuan, HCMC Thanh, Praha, CH Sec Nguyen Nghia, Hanoi Nguyen Phuc, HCMC Chính Phủ Việt nam nên học hỏi cách xử lý như vậy nhằm giảm bớt nạn dịch thế kỷ đang tràn lan tại quê nhà. Hoasu, Đà Nẵng Manh, TPHCM Vì vậy có thể tạm cho là Vân phạm tội vì tình thế ép buộc hơn là có tổ chức và vì vậy việc xin giảm án có thể cảm thông (giảm chứ không trắng án). Việc còn lại là của nhà chức trách cần làm rỏ động cơ và tổ chức của anh ta là ai để ta có thể diệt tận gốc rễ chúng hơn là chỉ tử hình có tính cách răn đe những kẻ nhát gan thôi. Nguyen Nguyen, Hanoi Song, đứng trên bình diện của một người công dân thì anh ta là người cần phải biết tuân thủ pháp luật. Dù cho anh Vân có không biết ở Singapore khi mang lậu ngần ấy số bạch phiến sẽ bị tử hình thì theo tôi, anh ta cũng phải ý thức được là bạch phiến có tác động nguy hại thế nào. Đã có ba! o nhiêu người nghiện hút ma tuý, có bao nhiêu tội phạm liên quan đến ma tuý? Anh Vân không update thông tin hay cố tình không hay biết. Hay ai nghiện thì nghiện, miễn tôi không nghiện là được. Hành động của anh là anh hùng đối với gia đình anh , nhưng như vậy là bất nhẫn với mạng sống của chính anh. Cầu chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Tran Le Thu, HP Họ quên mất rằng nhưng tên buôn lậu ma túy cự phách này sẽ một ngày giết chết chính con cái, người thân họ bằng ma túy. Trừng trị nhưng tên buôn lậu ma túy là một việc làm lương thiện, kêu gọi tha chết cho chúng là những kẻ bất lương. MH, Hà Nội Kevin Ha, San Diego, USA Luật pháp là phải dựa trên bằng chứng và lý lẽ để kết tội bị cáo chứ không thể nào đem thánh kinh ra lý luận với quan toà được cả. Nếu đem thánh kinh ra nói chuyên được thì trên đời này không cần luật sư nữa. Có bạn thì đem luật pháp nước này so sánh với nước kia, chẳng khác nào so sánh con vịt với con gà. Mỗi nước đều có quyền có luật pháp riêng, không thể bắt buộc phãi giống nhau, sao bạn không qua Singapore nói với chính phủ là ở MỸ buôn ma tuý không tử hình thì ở Singapore bắt buộc không tử hình? Có bạn thì còn quá đáng hơn khi hỏi tại sao chính phủ Việt nam không can thiệp cho NTV, bạn nên nhớ là NTV là công dân Úc. Luật pháp VN cũng tử hình đối với tội phạm ma tuý, nếu chính phủ VN xin cho NTV thì chẳng khác nào VN phải bỏ án tử hình đối với ma tuý trước khi xin cho NTV. May mắn là các bạn không có cơ hội làm quan toà, nếu không thì sẽ loạn hết. Bởi vì phán xét theo tình cảm và kinh thánh. Các bạn sống trong xã hội văn minh, làm ơn dùng lý trí để lý luận thì mới được, đừng để tình cảm xen vào làm mất lý trí. Le Ngoc Que Anh, San Diego CA, USA Tôi không tán thành mọi tội ác nói chung, Khủng bố, chiến tranh, bom đạn, hối lộ, mua bán xì ke bạch phiến... cả treo cổ giết người... Xin hỏi các ông Thủ Tướng và tòa án Tân Gia Ba nói riêng Các chánh phủ còn luật TỬ HÌNH nói chung - Các vị có cho là mình hoàn toàn vô tội không? - Các vị nhân danh ai, mà dám tướt đọat mạng sống con người trong thời đại văn minh nầy? - Giết 1 mạng người còn non trẻ như em VÂN, luật pháp Tân Gia Ba có chắc thuận ý TRỜI, hợp lòng người không? Từ luật "bắt người cuối đánh đòn" đến "treo cổ" chà đạp nhân quyền và dân quyền thật là ghê tởm. Dù đảo quốc Tân Gia Ba có "bạc lót đàng -Vàng phết ngõ" nhân lọai tiến bộ vẫn không muốn đến giao du. Hậu quả Luật treo cổ của tòa án Tangiaba là SỢI THÒNG LỘNG VÔ HÌNH sẽ treo cổ chánh thể bạo lực cường quyền Đảo quốc nẫy. Nơi nào còn duy trì lệ giết người bằng luật Tử Hình. Chúng tôi, người dân thấp cổ bé miệng xin chân thành khuyên các vị hãy mở rộng lòng nhân suy gẫm lại! Nguyễn Phong, Houston, Hoa Kỳ Riêng để trả lời cho Bill từ Đức quốc thì tôi xin miễn được trả lời những câu hỏi của bạn nêu ra vì nó không có trong thực tế (con chủ tịch đảng CSVN, con thủ tướng VN phạm tội giết người..v.v.). Về chuyện đôi khi án chung thân tàn nhẫn hơn tử hình thì tôi xin cho ví dụ! (chuyện có thật tại Texas): một người mẹ vì một phút chốc mất trí đã giết chết 5 đứa con của mình. Nếu tử hình thì có lẽ nó nhẹ nhàng hơn tù chung thân vì khi hồi tỉnh lại; những dằn vặt lương tâm của bà còn ghê gớm hơn bà chết đi. Bạn nên biết nước Mỹ cũng cho phép tranh luận thoải mái về nên hay không nên áp dụng án tử hình, cho nên có bang sử dụng có bang không. Lập luận của hai bên đều có logic và thuyết phục, nếu không thì án tử hình đã biến mất hẳn ở Hoa Kỳ. Tôi chỉ đồng ý với ý kiến của một số bạn trên diễn đàn là nên có thời gian để điều tra xem có đúng tội hay không. Xử nhanh quá thì không tốt vì tạo oan sai nhiều (tôi không nói là hết oan sai 100% vì không có gì là tuyệt đối như thế trong xã hội). Và một điều nữa là ở những nước mà người dân chưa có ý thức cao thì vẫn nên giữ án tử hình để luật lệ được giữ gìn, nếu không thì tôi sẽ giết bạn khi tôi ghét bạn vì tôi biết tôi sẽ còn sống và còn hy vọng ra tù sau nhiều năm trong tù và được ân xá. Điều cuối cùng là nhiều bạn cáo buộc Singapore đạo đức giả khi chơi với các nước sản xuất ma túy mà lại bắt ma túy, vậy xin hỏi Úc và Anh không ủng hộ án tử hình mà cũng chơi với Mỹ là sao!? Đừng quên Mỹ cũng nằm trong danh sách Top Five. Chính trị rắc rối lắm các bạn!!! Hy Anh, Sài Gòn
Trở lại việc anh NTV, thủ tướng Howard cũng phải làm như Clinton ngày nào thôi nhưng kỳ này hy vọng có vẻ mong manh hơn...Còn về luật pháp mỗi nước, tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng quốc pháp của họ; họ muốn bỏ thì họ bỏ, họ muốn giữ thì cứ việc giữ. Nếu ý thức tầm nghiêm trọng của luật phá! p tại Singapore,cũng như truyền thống không khoan nhượng của họ thì đừng phạm tội tại nước họ. Có nước nào kiêu hãnh thừa nhận trong lịch sử của mình, án tử hình không được áp dụng không? Vậy tại những thời điểm đó, án tử hình là cần thiết. Với chính phủ Singapore cũng vậy thôi. Khi giáp giới với "các ông lớn" về ma tuý cộng vớitruyền thống nghiêm khắc thì không trách được chính phủ của họ áp dụng án tử hình vì họ thấy là cần thiết... Thien, Sydney, Australia Pham, Canada
Một cá nhân bị giết lầm, hoặc bị giết vì khác chính kiến với người khác sẽ tạo ra vô số những người chống đối xã hội. Và nó sẽ là mầm mống cho khủng bố, giếc chóc. Kể cả các cuộc chiến tranh đẩm máu. Tất cả chúng ta đều lên án khủng bố, vì nó giết người vô tội. Tại sao chúng ta vẫn lý luận thiếu ý thức về lấy oán trả oán. Chúng ta nên tự hỏi, nếu một ngày nào đó hành lý của chúng ta bị một bọn Mafia nhờ chuyển hộ một ít bạch phiến, liệu chúng ta có sẳn sàng chết oan không? Khi xã hội khoang dung hơn, con người sẽ giảm đi thú tính. Sẽ hợp tác hơn với xã hội. Xã hội có quyền bỏ tù các tội phạm để bảo vệ người khác, nhưng không có quyền tước đi sinh mạng người khác. Có phải đối với đất nước chúng ta, một quá khứ quá đau thương, cần hòa bình, bỏ án tử hình là điều cần làm? Du hoc sinh, Philadelphia Bạn Le Nguyen và các Việt kiều khác về thăm VN thế nào cũng được người trong nước nhờ cầm quà giùm sang Mỹ. Bạn có chắc chắn là trong gói quà bạn cầm giùm không có ma túy không? Hoặc có thể ai đó thù oán bạn, lén bỏ ma túy vào trong hành lý của bạn thì có phải là bạn chết oan mạng không? Làm sao chính phủ Singapore phân biệt được thế nào là cầm giùm hành lý và thế nào là chủ động phạm tội? Tôi không dám nói là NTV bị oan, nhưng tôi muốn nhắc đến các trường hợp sau này có thể xảy ra oan ức như vậy thì sao?
Ở Mỹ, đặc biệt là bang Texas có án tử hình rất cao. Tuy nhiên từ khi bị kết án đến khi thi hành án có khi cả chục năm, nhiều khi cả 20 năm chứ không chớp nhóang như Singapore. Thời gian này giúp lụât sư tìm ra mọi cách để chứng minh phạm nhân vô tội hòng cứu mạng sống của anh ta. Ngòai ra ởMỹ án tử hình chỉ áp dụng cho các tội ác giết người trực tiếp. Các vụ án buôn ma túy không gây ra giết người trực tiếp hoặc lừa đảo cho dù là lớn cỡ nào đi nữa (Enron) cũng không áp dụng án tử hình. Nguyên Lê có phải ở Mỹ không mà coi thường mạng sống con người quá vậy? Ở các nước tự do dân chủ mạng con người vô cùng đáng giá cho dù là người đó phạm lỗi lầm đi nữa. NTV chỉ quá cảnh Singapore chứ không mang ma túy vào nước này. Mặt khác đây chỉ là con tép riu còn thiếu kinh nghiệm (NTV có thể bay từ Campuchia quá cảnh Nhật Bản, Hongkong về Úc), nên NTV chỉ cùng lắm là lãnh án chung thân thôi chứ không đáng phải tử hình. Việt kiều Mỹ về VN chơi nên tránh xa Singapore, nếu không muốn chết oan mạng vì những lý do tôi đã nói ở trên. Xin cám ơn BBC. Không tên, tp Hồ Chí Minh Lê Minh, Sài Gòn Bên cạnh đó người Úc con trân trọng mạng sống của người Úc gốc Việt, tại sao nhà nước Việt Nam không nhân cơ hội này lên tiếng vừa thể hiện tính nhân đạo vừa gây thiện cảm cho cộng đồng người Việt trên thế giới? Tôi nghĩ qua vụ việc này sẽ gây sự bất mãn trong cộng đồng người Việt nói riêng và trên thế giới nói chung với quốc gia Singapore. Sam Ho, San Diego, USA Dang Bao, Anaheim, USA David Nguyễn, San Jose, Hoa Kỳ
Điển hình là những vụ lao động bị lừa đi xuất khẩu lao động ở brazil trước đây. Họ đã phải đi ăn xin để sống sau khi toà Đại Sứ VN khước từ giúp họ. Rồi đến vụ những công nhân xuất khẩu tại Malaysia và mới nhất đây là những vụ bạo hành và buộc phải bán dâm ở Đài Loan đối với nhiều phụ nữ VN và còn biết bao nhiêu chuyện đau thương của các công nhân VN được Đảng và nước cho "xuất khẩu lao động" nữa nhưng nhà nước VN vẫn cố tình lờ đi. Trong khi đó cộng đồng người Việt ở nước ngoài, vì tình đồng bào ruột thịt, đã nhiều lần can thiệp và giúp đỡ. Điển hình là trường hợp 25 công nhân VN xuất khẩu sang Samoa làm xưởng may bị chủ Hàn Quốc không chiụ trả lương còn kích động cho công nhân bản địa hành hung khiến một phụ nữ VN bị mù một mắt. Nhờ sự can thiệp của cộng đồng người Việt hải ngoại số công nhân này sau đó đã đơợc n! hập cảnh vào Hoa Kỳ. Mới nhất đây là vụ quyên! tiền giúp đỡ cho số phụ nữ VN bị lừa sang Đaì Loan và bị bán vào các nhà thổ. Tôi tự hỏi không hiểu hành động nhiệt tình bảo vệ công dân của Thủ Tướng Úc có làm cho các nhà lãnh đạo Đảng CS và nhà nước XHCN Việt Nam xấu hổ hay không? Kevin Ha, San Diego
NTV còn trẻ mà không biết dùng đôi tay và khối óc của mình để kiếm sống lương thiện, mà lại đi vào con đường ma tuý thật là xấu hổ . Mong rằng những cộng đồng người Việt Hải ngoại đừng làm chuyện biểu tình vô duyên đó nữa bỡi vì luật pháp không thể ưu tiên cho một cá nhân nào. "Có sức chơi thì có sức chịu" nếu biết ma tuý là phạm luật thì sao còn làm. Mong rằng cộng đồng người Việt hãy hành động theo lý lẽ và lý trí , đừng dùng tình cảm để hành động trong một cái xã hội văn minh này. Good luck. Nguyen Hai Chuoi Chien
Mặc khác chính phủ dùng biện pháp mạnh tay với những người như anh Vân nhưng lại giao dịch thương mại mạnh mẽ với Myanmar, có nhiều tên trùm thuốc phiện của khu tam giác vàng được nhà nước miễn tội trở thành thương gia và có đầu tư tại Singapore mặc dù còn "mối liên hệ đăc biệt" với khu tam giác vàng này. Rõ ràng vì vấn đề nhân đạo nên chính phủ Úc cũng không muốn Singapore tử hình công dân của mình, tuy nhiên vì tội phạm rành rành và cũng không muốn dính dấp ảnh hưởng đến những vấn đề khác như lợi ích thương mại quốc gia... nên sự can thiệp chỉ mang tính hình thức. Còn cộng đồng Việt Nam tại Úc vì tình đồng hương nên phản ánh mạnh là đúng thôi, đâu có gì phải lên án họ. Do đó những người còn lương tri còn cái đầu để biết suy nghĩ thì hoặc là ủng hộ, hoặc là im lặng chứ đừng lên BBC mà chửi rủa người Việt của mình như anh chàng Nguyen Le, Nguyen Phong, Lan Long.. Thính giả giấu tên Bill, Đức Như vậy cũng đừng nghĩ vì nước mạnh như Úc, Đức,Pháp, Anh mà công dân họ lợi dụng quyền lực để phải làm tội lỗi trong mọi tội ác, điều ấy không thể nói được. Thử hỏi ông Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hay Tổng thống S R Nathan của Singapore có dám trực tiếp để thực hiện án treo cổ Nguyễn Tường Vân không hay sợ hãi trước cái chết dã man mà ông Darshan Singh đã thực hiện hơn 500 lần. Anh Nguyễn Phong nói „chung thân còn tàn nhẫn hơn án tử hình“ vậy tại sao Singapore không xử án tù chung thân mà dùng hình phạt treo cổ dã man theo phương pháp treo cổ có từ thế kỷ 19 của Anh hay như thời trung cổ vào thế kỷ thứ 5 tại Âu Châu vì thi hành án tử hình là xóa bỏ ý nghĩa của con người được sinh ra. Muốn có cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới được bản xứ tôn trọng là do ở trong cách cư xử trong cuộc sống,xây dựng một xã hội thành công ,một nếp sống yêu thương.
Biểu tình kêu gọi bỏ án tử hình là chuyện dân chủ, nhân đạo, đúng với ý nghĩa Đạo Phật từ bi,vị tha vô ngã và Án tử hình cũng trái ngược với cách suy nghĩ của Đức Kitô. Nếu anh Nguyen Le bị treo cổ thì hình ảnh cha mẹ và người thân của anh NL đau khổ gấp vạn lần hơn là chính anh,vì anh chết ngay rồi từ đó,có đúng không. Chính người Singapore cũng cảm giác tử hình anh Vân là không đúng như BBC tường trình. Cho nên các nước yêu chuộng sinh mạng con người ngăn cản người bị án tử hình mà các nước ấy qúi trọng con người cũng không muốn thấy sự đau khổ của thân nhân đang sống và biết bao những người khác đau khổ nữa. Chính vì thế ,họ đấu tranh biểu tình đòi bỏ án tử hình là lòng nhân đạo, một hành động từ thiện chứ không phải „Cái tư tưởng "nhược tiểu", thiếu dân chủ, thiếu công bằng, giỏi bao che cho những sai trái trong cộng đồng Hải Ngoại“ . Người bị chết vì buôn bán heroin để làm một tấm giương cho người còn sống trong sợ hãi, chẳng qua là hình bóng của một con ma ban ngày. Hy vọng án tử hình treo cổ của NTV là án cuối cùng của chế độ độc tài lạc hậu của thế kỷ 21 tại Singapore. Nguyen Le Hoang, Biên Hòa Tony, Canada Bạn cũng nên nhớ bạn cũng là một trong những người thuộc cộng đồng hải ngoại trừ khi bạn lấy nick sạo,cho nên lý luận thứ nhất phải cẩn thận, thứ hai phải trung thực. Trở lại vấn đề có nên giữ án tử hình, theo tôi nghĩ: Theo lập trường chính phủ Singapore thì tôi tin chắc họ không thay đổi lập trường vì sẽ tạo ra một tiền lệ dẫn tới buộc phải sửa luật,điều đi ngược lại niềm tự hào của CP Singapore có luật pháp nghiêm ngặt nhất thế giới. Điều duy nhất hiện nay có thể làm được là xin tạm hoãn ngày tử hình(không cần biết bằng hình thức biểu tình hay vận động ngoại giao)ít nhất là cho chính phủ Singapore thêm thời gian đặt lại vấn đề và cân nhắc ngoại giao,nếu may mắn có thêm chính những người dân Singapore ủng hộ bằng mọi hình thức,may ra có thể...NTV không bị tử hình nhưng cũng sẽ phải nhận một án phạt cỡ chung thân. Môt lần nửa cần nhắc lại,là nhiều người hiểu lầm không tử hình là tha bổng nên có những lập luận phản bác sai hướng thậm chí khiếm nhã. Vinh Quang, tp Hồ Chí Minhvinhquang Kim Lan, Zürich, Thụy Sĩ Hiện giờ tôi chỉ biết cố gắng vận động chữ ký khắp nơi để giám án cho anh Nguyễn Tường Vân bằng mọi cách. Các bạn nào nếu có lòng thì xin vô ký tên ủng hộ.Viet Ha, Melbourne
Tuy thế, tại tất cả các văn phòng Cộng Đồng người Việt tại Úc đều có các nhân viên xã hội phụ trách giúp đỡ giới trẻ VN trong vấn đề ma túỵ Đây là một nỗ lực lâu dài mà chắc có nhiều người không biết, vì họ cứ chi? trích cộng đồng nhưng chẳng bao giờ đặt chân đến văn phòng cộng đồng. Vâng ma túy là vấn đề nhức nhối nhưng không chỉ riêng cộng đồng VN tại Úc mà còn là vấn đề cho các cộng đồng sắc tộc khác. Cái khổ là hàng chục bác sĩ, hàng trăm kỹ sư VN tại Úc ra trường mỗi năm thì không ai biết, nhưng chỉ có mỗi NTV đi buôn bạch phiến thì lại ầm ỹ. Tôi mặc dù hay tới vùng anh Vân ở và sinh hoạt nhiều hội đoàn tại đây nhưng chẳng biết thanh niên NTV này là aị. Anh ta có lẽ đã không bao giờ tham gia các sinh hoạt Cộng Đồng, và rất tiếc hành động của anh đã làm cho Cộng Đồng VN bị mang tiếng. Tôi thấy buồn lắm. Chanh Luan, London, Anh Quốc Minh Khố Chuối, Chicago, Hoa Kỳ
Ngoài ra, các thống kê cho thấy tại nước Mỹ có rất rất nhiều người bị tử hình oan. May mà kỹ thuật vân tay và DNA ra đời chứ không không thiếu kẻ chết oan vì luật pháp. Giết chết kẻ oan theo tôi là một việc làm tàn ác vô nhân đạo. Mặc dù tôi chống lại án tử hình nhưng phạm luật thì phải bị luật trị. Quốc gia nào cũng có luật riêng và mọi người khi đặt chân đến quốc gia đó cũng phải thi hành nghiêm chỉnh luật lệ tại đó . Tôi không thích thú gì chủ nghĩa cộng sản và rừng luật rừng của họ nhưng khi tôi đi du lịch ở VN tôi chấp hành luật pháp của nước XHCNVN rất nghiêm túc. Ngay cả trên passport của Mỹ cũng khuyên công dân Mỹ phải chấp hành luật pháp của nước sở tại. Tôi rất buồn và phẩn nộ khi còn du lịch ở VN thấy công dân VN khinh thường luật lệ nhất là luật giao thông. Bảng giao thông thì mặc kệ bảng người chạy xe thì chỉ nhìn con đường mà chạy. Đi chỉ có vài cây số đường mà có không biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông. Tôi nói có bằng chứng đó nha. Tôi có chụp vô số hình tai nạn giao thông ở VN. VN đã có một rừng luật rừng rồi mà nhiều người VN thì chơi luật như ở rừng luôn thật là mắc cỡ và buồn lâỵ Trường hợp Tường Vân thì rất là đặc biệt. Tôi nghĩ người biểu tình xin cứu mạng cho anh không phải vì họ hùa theo bọn ma túy như có vài bạn trên phát biểu trên BBC hay trên Đàn Chim Việt. Tôi nghĩ họ biểu tình vì anh TV đã mạnh dạn công khai tội lỗi để giúp chính phủ Singapore ngăn chặn bọn tòng phạm. Đây là điều rất quí. Rất tiếc chính phủ Sư Tử không khoan hồng hay giảm án cho anh. Có hai điều đáng nói nữa là anh đã chưa bao giờ phạm tội trước đó và anh đã làm điều đại tội này mong kiếm tiền để giúp người em song sinh của mình. Kẻ đáng trách chính là đứa em đã từng ăn chơi la cà hút xách và cờ bạc đến nỗi bị con nợ bao vây rồi để anh mình phải đi làm điều bại hoại. TV chỉ là thằng bé hỷ mũi chưa sạch lần đầu tiên nghe lời dụ dỗ mà quên đi cái tai hại của 400gram thuốc phiện đó.
Vài ngày qua đài Việt ngữ SBTN có tường thuật là 400 gram thuốc phiện có thể đem chế ra 26000 liều chít và không ít các liều này có thể làm chết rất nhiều kẻ nghiện chưa nói đến tệ nạn xã hội và gây bịnh truyền nhiễm nhất là bệnh AIDS. Thật là đại họa. Tôi nghĩ án tù chung thân hoạc mấy chục năm đủ đáng lắm cho TV nhưng tử hình thì thật là không công bằng cho tử tội TV với những dẫn chứng tôi đưa ra. Nguyen Le, Washington DC
Cộng đồng VN ở Úc xem ra thiếu tinh thần dân chủ và thượng tôn luật pháp khi hăng hái biểu tình xin xỏ này nọ để xin tha cho NTV. Họ hãy xem lại chính mình. Chính phủ Úc có nhiều chuyện quan trọng và hữu ích hơn phải làm cho người dân Úc, có rảnh đâu mà đi xin xỏ cho một tội phạm đã thừa nhận tội lỗi? Còn việc NTV nói là buôn ma túy để có tiền trả nợ cho anh vì đã vay tiền nặng lãi thì đúng là như "Điệu ru nước mắt". NTV có thể tìm việc làm chân chính để từ từ giúp anh trả nợ, cần gì phải dính vào ma túy. Còn người anh của NTV? Đã định cư ở Úc rồi, một xã hội văn minh dân chủ, chính phủ có nhiều chương trình xã hội giúp đỡ cho người dân, làm gì đến nỗi phải dính vào chuyện cho vay nặng lãi nghe giống như ở Hồng Kông vậy?
Nói chung, nếu bà mẹ của NTV không dạy bảo con cái được thì hãy để chính phủ Singapore "dạy" giùm vậy. Quí vị còn nhớ mẹ con bà gì ở Canada đã bị VN bắt và kêu án tử hình khi vận chuyển ma túy về VN ? Người Việt ở Canada cũng xin xỏ, biểu tình, "hành" chính phủ Canada kêu gọi VN đừng thi hành án. Đúng là làm chuyện "ruồi bu". Cái tư tưởng "nhược tiểu", thiếu dân chủ, thiếu công bằng, giỏi bao che cho những sai trái trong cộng đồng Hải Ngoại tới bao giờ mới hết đây. Vậy mà suốt ngày cứ chửi Cộng Sản ra rả, nghe mệt quá. Tôi nói những lời trên nghe có vẻ "ác", "khó nghe", "vô nhân đạo". Nhưng nếu nhân đạo với NTV thì là thiếu "nhân đạo" với những nạn nhân của ma túy. Các bạn ở VN chắc có nghe chuyện bọn buôn ma túy bỏ thứ này vào kẹo rồi cho các em học sinh cấp 2, 3 ăn vào để ghiền từ từ không? Sao bọn mua bán ma túy không nghĩ tới chữ "nhân đạo" khi làm việc độc ác này? Vì vậy, tốt nhất là tập tinh thần thượng tôn luật pháp chứ đừng có quá nhanh miệng đòi "nhân đạo".
Xét cho cùng, cái ý nghĩa giết người đền tội để răn đe kẻ khác xem ra không hiệu quả. Hình phạt tử hình đã có từ hàng trăm năm trước nhưng cho đến nay tội ác vẫn đầy rẫy ra đó. Bây giờ người ta không treo cổ chặt đầu như thời trung cổ nữa bởi nó chẳn khác nào Taliban ngày nay. Nhưng ghế điện thuốc độc cũng chẳng khác là mấy. Có những kẻ nhở thoát khỏi án tử hình mà hoàn lương, giúp đỡ được nhiều người khác cùng cảnh ngộ. Dù rất ít nhưng đáng để đưa lên làm gương hơn là để toàn xã hội nghĩ rằng giết được một kẻ có tội là ngăn chặn được tội ác. Nguyễn Phong, Houston, Hoa Kỳ
Việc áp dụng tử hình hay không tử hình vẫn còn nhiều tranh cãi, ví dụ như tôi có thể nói là do Australia hay Anh quốc không có án tử hình nên việc người Việt tại các nước này tham gia buôn bán ma túy gia tăng vì họ tin tưởng là họ sẽ được nước họ là công dân can thiệp (với tư cách là nước mạnh - như Australia đe dọa Singapore về mối quan hệ kinh tế giữa 2 nước). Hay những thân nhân của người bị hại thường nói họ muốn có sự công bằng khi người cướp đi mạng sống của người thân họ cũng phải chết đi. Hoặc những kẻ tội phạm quá nguy hiểm mà xã hội không thể để cho tồn tại được. Và đôi khi tù chung thân còn tàn nhẫn hơn án tử hình (chớ không phải lúc nào cũng là "tâm hồn vĩ đại ở trên oán thù" như Bill đã mô tả). Mọi sự việc trên cuộc đời này đều có mặt phải và trái cho nên không thể nói điều này tốt hoàn toàn hay điều kia xấu hoàn toàn được, mà nó phải tùy trường hợp.
Đúng là án tử hình cũng có nhiều trường hợp oan sai. Cầu nguyện cho Tường Vân thì là chuyện đáng làm, chỉ buồn là anh Vân đã không thấy mình tiếp tay giết bao nhiêu người trẻ khác một cách gián tiếp khi buôn bán ma túy như thế. Và tôi vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của bạn Bill về chuyện không so sánh các cuộc biểu tình của người Việt ở nước ngoài, nó vẫn chưa thuyết phục được tôi là tại sao chúng ta không biểu tình để làm trong sạch cộng đồng hơn? Tang A Ngu, Hội An Cái lạ ở chỗ sao không thấy các "nhà đấu tranh dân chủ cho VN", hay mấy cái loa "cơ quan ngôn luận của..gì gì đó" đả động đến việc này. Sao vậy nhỉ? Đường phố ngoài kia của VN có hơn 40 mạng người chết vì tai nạn giao thông mỗi ngày, hàng ngàn người khác đang có nguy cơ sắp chết vì bệnh tật và đói kém, ai hơi đâu quan tâm đến chuyện thằng "gieo rắc cái chết cho mỗi người" được sống để làm gì? Hay, chỉ là sự vô cảm của dân Việt? Thế thì dân Tây Phương hay nói thẳng là BBC-V đa cảm quá! Vâng các vị như ông thủ tướng Úc, các đức Cha ở La Mã, các dân biểu ở Hạ Viện Mỹ, các nhà "đấu tranh dân chủ cho VN", các ông nghị ở lưỡng viện Hoa Kỳ và BBC ơi, hãy đói đi thì các vị sẽ biết cái sự vô cảm nó ra làm sao, đừng đem lên diễn đàn những chuyện để mấy cái đầu vô cảm bộc phát những tư tưởng giống như là đa cảm vậy. Thính giả nặc danh Thai Tom, Canada Nguyễn Hùng, Hà Nội Quynh Hoa, Hoa Kỳ Communitarian, New York
Cá nhân tôi không ủng hộ án tử hình. Con người có quyền được sống. Hơn nữa, như bạn Kim Dung ở Việt Nam có nói - con người luôn phạm phải các sai lầm và họ nên có cơ hội để làm lại. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Một trong các trở ngại lớn nhất của các nước đang phát triển là sự không nghiêm minh của pháp luật. Khi pháp luật không nghiêm minh, người dân sẽ coi thường pháp luật. Hậu quả là xã hội rối ren và kinh tế không thể phát triển được. Một số nước công nghiệp mới như Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc phát triển được một phần là do họ rất nghiêm, nhiều khi đến tàn nhẫn để xây dựng một xã hội ổn định và trật tự.
Ở Việt Nam có khẩu hiệu "sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật". Nhưng khi qua các nước ở Âu Mỹ mới thấy khẩu hiệu này được người dân ở các nước này thật sự tuân thủ như thế nào. Điều này là do họ được giáo dục, được chứng kiến trong thực tế - nếu ai đó vi phạm pháp luật sẽ bị phạt đúng như luật đã quy định. Vì vậy, họ mới tuân thủ một cách "kỹ càng" như vậy. Chính vì vậy, khi luật pháp nước nào đó đã quy định các điều khoản gì, mình nên tìm hiểu và tuân thủ. Mình có quyền sống, nhưng cộng đồng cũng có quyền được bảo vệ từ những mối đe doạ bên trong và bên ngoài. Nếu muốn thay đổi, mình nên thay đổi từ hiến pháp và pháp luật chứ không thể làm bừa. Võ Tứ, Seattle
Các đồng bào VN chúng ta, nếu biết được tệ trạng này trong cộng đồng nên mạnh dạn hợp tác với pháp luật để bài trừ tệ đoan xử dụng, mua bán ma tuý,và các bậc phụ huynh nên cảnh giác con em của mình. Tôi cũng cầu mong luật pháp của các nước nên bỏ án tử hình, vì đã xảy ra rất nhiều những trường hợp bị kết án tù tội, hành quyết oan uổng. Nhất là ở những thể chế độc tài, người bất đồng chính kiến cũng có thể bị hành quyết vì bị ghép tội "phản quốc", hoặc bị vu cáo cho những tội ở mức độ mà luật pháp nước đó quy định tử hình. Kim Lan, Zurich, Thuỵ Sĩ Mặc dù kinh tế Singapore phát triển nhưng có những luật lệ kém văn minh như luật tử hình, những việc bắt buộc giũ sạch sẽ đuờng phố băng kiểu rất phát xít...Những người tán đồng việc xử tử không tự hỏi mình có còn tính người không ? Lân Long, Hà Nội Nguyen Le, Washington DC
Chuyện thanh niên Việt Nam buôn ma túy tràn lan ở Cabramatta đã làm dân Úc buồn phiền từ lâu mà cộng đồng người Việt ở đó chẳng có hành động gì để giúp chính quyền địa phương ngăn cản tệ nạn này cho đến khi chính quyền phải tăng cường an ninh cảnh sát thì mới giảm bớt. Họ cứ mãi lo "dọn nhà" của ai, còn nhà của họ thì đầy rác rưởi mà họ có thèm để ý? Ở xứ Mỹ này cũng vậy thôi. Những năm 80s, băng đảng Việt Nam hoành hoành ở Quận Cam, California nhưng trong cộng đồng Việt Nam ở đây kẻ thì mải lo làm giàu, kẻ mải lo chống Cộng, có mấy ai đi biểu tình biểu dương khí thế để chống tội phạm Việt Nam đâu. Đến khi Cảnh Sát California làm mạnh tay thì mọi việc mới khá hơn.
Tôi ở Washington DC đã từng chứng kiến nhiều lần cộng đồng người Mỹ da màu, ở "murder capital" này, xuống đường biểu tình hô hào chống đối các tội ác đang xảy ra trong cộng đồng của họ. Hiệu quả hay không thì khoan nói, nhưng ít ra họ cũng đã có thể đoàn kết lại để bọn tội phạm thấy được là họ không chấp nhận tội ác trong cộng đồng của họ. Còn người Việt thì sao? Người Việt tệ đến nỗi nhiều người còn không dám ra tòa làm nhân chứng (sau khi Cảnh Sát Mỹ đã bắt được tội phạm) vì sợ trả thù cá nhân. Ở tiểu bang Massachuset tôi cũng đã nghe những chuyện đáng buồn như vậy. Tinh thần cộng đồng, ý thức dân chủ dân sinh của người Việt hải ngoại rõ ràng còn quá kém, mà sao họ cứ mãi đi đòi hỏi dân chủ ở tận đâu đâu. Lạ thật. Tran Minh, tp Hồ Chí Minh
Những phụ nữ nghèo trẻ em mồ côi đã trở thành món hàng rao bán buôn lậu. Hoặc chính những người này trở thành những người vận chuyển ma tuý cho các băng đảng vì đó là phương tiện nhanh nhất để giải quyết những khó khăn trước mắt. Trồng trọt, tàng trữ, phân phối buôn bán cần sa ma tuý hầu hết ở các nước đều bị coi là bất hợp pháp. Phải nói "không" với ma tuý. Đó là những gì mà nhà trường, cha mẹ cần phải truyền thụ cho tất cả thanh thiếu niên. Họ phaỉ hiểu rằng không là không! Riêng về Singapore tôi thấy luật pháp nước này ít có tính khai phá không uyển chuyển cứng ngắc đôi khi đến độ cực đoan. Tuy hình thức bề ngoài có thể giống nhau nhưng tình tiết đưa đến tội lỗi thì lại khác. Không một vụ án nào giống vụ án nào. Điều này làm tôi nhớ lại khi một luật mới của nước này đòi hỏi người phạm luật xả rác trên đường phố phải thi hành nhiều giờ tạp dịch người bị phạt phải chịu đựng sự châm chọc mất cả nhân phẩm trước ống kính truyền hình thì một nghị sĩ của đảng thuộc hàng thứ yếu xóm nhà lá (backbencher) Teo Chong Tee đã phê bình nói rằng nó gợi cho ông ta một cách sinh động cảnh những người bị gọi là phản cách mạng của cuộc CMVH năm 66-67 ở Trung Quốc dưới thời Mao trạch Đông. Vậy đó! Nhiều khi để bảo v! cuộc sống yên bình trong sạch của người dân chính phủ lại vi phạm nhân quyền mà không biết! Cái khó là ở chỗ đó! Bill, Đức Mới đây tại Sydney cũng có nhóm người VN mời gọi xin chữ ký để gởi kháng thư lên để cứu NTV, đó hành động cao đẹp, hành động từ thiện dù biết vẫn áp dụng án tử hình theo luật pháp của Singapore. Còn anh Duy, Singapore sao mà giọng nói đanh đá vậy, dù sao NTV cũng là người VN cơ mà, dùng chữ ''nội bộ“ như quyền lực đàn áp con người vậy. Thanh niên NTV mang tử án mà các bạn nói đáng chết là đều không đúng, ở Đức nhiều vụ án giết nhiều người cùng một lúc như giết vợ giết chồng giết con…nhưng cũng không có án tử hình, chỉ có tù chung thân vì con nười sinh ra có quyền sống quyền mưu cầu hạnh phúc nhưng một khi làm sai trái mang tội ác thì họ bị cướp đi hạnh phúc, sống trong ngục tù đau khổ từ tâm hồn đến thể xác, từ từ tạo điều kiện để hoàn thiện bản thân. Đó là lương tâm, một tâm hồn vĩ đại ở trên oán thù. Nếu anh Nguyễn Phong, USA và Duy, Singapore có lòng tốt nên cầu nguyện cho NTV hay nên làm một cái gì đó để gọi là lòng nhân ái đối với một thanh niên trẻ VN sắp vĩnh viễn ra đi. Chứ không ai có thể thay đổi được Luật Pháp của một quốc gia. Người Việt Nam, Amsterdam Người VN ở nước ngòai đòi hỏi những chuyện vô cùng to tát : dân chủ, nhân quyền, thả tự do này nọ cho những "chí sĩ" yêu nước, sao họ không đòi hỏi trong chính cộng đồng ở hải ngọai ngưng trồng và sản xuất và tiêu thụ ma túy: chẳng phải người VN ở hải ngoại nổi tiếng và khét tiếng nhất là về trồng ma túy sao? ở Canada là vancover, ở Úc là Melbourne và Sydney, và ngay tại London của Anh? Ngay bản thân trong chính cộng đồng nhỏ bé mà không thể làm gì được thì huống chi là ảnh hưởng lên một đất nước khác? Tôi thật sự bất bình vô cùng vì những chuyện biểu tình như thế này, như vậy thật chẳng khác gì đã làm bậy rồi còn bắt đền người khác đền bù cho mình. Tử hình là đúng theo pháp luật Singapore. Ngay cả có luật tử hình mà vẫn có người vận chuyển ma túy thì bỏ đi thì chắc là Singapore sẽ là chỗ trung chuyển ma túy giữa DNA và châu đại dương quá! Nguyễn Phong, USA Kim Dung, VN
Vì thế, báo chí Việt nam thỉnh thoảng nỗi lên những vụ kêu oan, minh oan sau mười năm hoặc hai chục năm thi hành án, nhà tan cửa nát! Nếu người đó bị tử hình, chỉ còn cách xuống âm phủ minh oan! Có một câu nói nổi tiếng: "Trong trái tim nhân đạo của vị tu hành vẫn có một chút dã tâm, trong trái tim độc ác của kẻ giết người vẫn còn một chút nhân đạo". Con người đổi trắng thay đen mấy hồi. Vì thế, theo tôi nên bỏ án tử hình, để cho họ còn cơ hội nhận ra cái " nhân" nơi họ và có thể minh oan nếu năm mười năm sau người ta nhận ra họ vô tội. Hơn nữa, sự sống con người, chính bản thân mình cũng không có quyền quyết định huỷ bỏ huống hồ gì người khác hay luật lệ, chữ viết. Giết người dù cách nào đi nữa cũng là xâm phạm sự sống con người, có khác nhau là cá nhân xâm phạm hay tập thể, quốc gia xâm phạm. Duy, Singapore Ansanga Tran, USA | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 27 Tháng 11, 2005 | Trang tin chính ![]() 20 Tháng 11, 2005 | Việt Nam ![]() 31 Tháng 10 , 2005 | Việt Nam ![]() 23 Tháng 11, 2005 | Việt Nam ![]() 10 Tháng 6, 2005 | Đông Á ![]() 20 Tháng 4, 2005 | Khoa học ![]() 29 Tháng 6, 2005 | Khoa học TRANG NGOÀI BBC BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||