Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
05 Tháng 12 2005 - Cập nhật 14h51 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Ý kiến của No Name từ Sài Gòn
 
Đọc bài của bạn "Yêu Trung Quốc" mà ko thể nhịn được cười. Chuyện này cả nước, đến cả một đứa con nít còn có thể biết được, mà bạn nghĩ rằng chỉ cần một lời phản đối của mình là có thể phủ nhận được sự thực rành rành hay sao?

Chuyện này nói thực chẳng còn mới mẻ gì cả. BBC chẳng qua chỉ là nhắc lại mà thôi! Nhiều khi nghe chuyện này tới mức nhàm chán ko muốn nghe. Nhiều khi tui phán đoán thân phận thực của bạn "yêu Trung Quốc" trong hai trường hợp:

1. Bạn cũng là một COCC trên kia, bị nói, cảm thấy "nhột" nên phản ứng. Đúng rồi, tui mà là bạn thì tui còn chửi BBC còn hơn cả bạn đấy chứ! Cái chế độ này đem lại cho bạn quá nhiều điều: tiền bạc, dựa dẫm, quyền lợi! Không ủng hộ và bênh vực cho nó sao được! Đua xe bị bắt có người lo cho ra; chẳng phải cơm áo gạo tiền-mắm muối tương cà-công ăn việc làm như bọn "dân đen"; đi đâu làm gì sai cũng có người bảo lãnh, ăn chơi thoải mái, coi trời bằng cái vung, muốn làm gì thì làm, chẳng sợ ai, có ông bà già lo hết rồi!

2. Bạn là an ninh chính trị-"chiến sĩ" trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá. Đảng thấy ko thể cấm người ta đọc-tham gia ý kiến trên BBC được vì sợ sẽ bị coi là một hình thức hạn chế tự do báo chí dẫn đến sự phản ứng ko tốt của báo giới-các tổ chức quốc tế, nên dùng các chiến sĩ an ninh như bạn giả làm bạn đọc, post bài lên phản ứng với BBC, ủng hộ Đảng, "chấn chỉnh" lại một số kẻ có tư tưởng chống đối (tui nghĩ là hồi vụ Hoàng Minh Chính, các bài báo trong nước có đăng tải một số ý kiến bạn đọc phản bác ý kiến của ông ta, tui nghĩ có thể gần phân nửa trong đó là bài của "gà nhà" cả) ...

Tui thông cảm với bạn! Miếng cơm manh áo mà! Không làm thế bị đuổi thì sao? Thời nào thích nghi thời đó. Nhưng dù bạn nên có cái nhìn khách quan về mọi mặt! Đừng là một con rối cho cấp trên thao túng, hãy là chính mình. Có thể bạn nói này nọ nhưng mong trong thâm tâm bạn vẫn còn chỗ cho sự thực.

Cái sai lớn nhất là tự lừa dối bản thân và là con rối cho cuộc sống giật dây. À mà cho tui hỏi nhe? Tại sao Đảng cứ hay "đánh đồng" tổ quốc với chế độ như vậy? Chống chế độ là phản quốc, chống lại nhân dân? Rồi cái khẩu hiệu "Yêu XHCN là yêu nước" gì đó? Hay là "sẳn sàng đấu tranh hi sinh vì Tổ Quốc XHCN? Sao vậy? Phải tách biệt chế độ với tổ quốc chứ? Bộ những người ko yêu CNXH là những người phản quốc, chống dân?

Vậy thế hệ cha ông, CNXH chưa ra đời, phản quốc luôn? gần 200 dân tộc còn lại trên thế giới không theo XHCN , họ cũng ko yêu nước của họ luôn?

Nhưng nói thiệt có chế độ nào tồn tại mãi như nó muốn đâu? Chế độ này tui nghĩ là cũng thế thôi, không thể tồn tại mãi được dù nó rất muốn như thế là làm đủ mọi cách! Có lẽ nó sẽ không thể tiếp tục cầm quyền tại VN thêm 50 năm nữa đâu! Chắc chắn thế.

Công nhận đài BBC này nhiều khi hơi quá, ví dụ cái vụ Nhận xét người Hà Nội, người miền nào cũng có cái hay cái dở của nó cả. Hơi thiên vị, nhưng có cái hay là bài nào dù có "chửi" hay ngược ý kiến của BBC thì BBC cũng đăng. Tui xin vỗ tay cho "tinh thần thượng võ" của BBC! Ko giống mấy báo trong nước, cái nào mà có ý kiến chống chế độ thì đừng hòng hiện lên mặt báo. Được lắm BBC. Cứ thế! Nếu nghe một chiều chán lắm. Từ ngày biết BBC đến giờ mở mang nhiều cái trước kia bị nghe tuyên truyền và hơi bị "mị". Hoan nghênh bạn "yêu Trung Quốc" và BBC!

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân