28 Tháng 12 2005 - Cập nhật 15h25 GMT
Hai tuyển thủ bóng đá quốc gia Phạm Văn Quyến và Lê Quốc Vượng đã bị bắt khẩn cấp và khởi tố bị can, trước mắt là vì hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Hai cầu thủ này hiện đang chịu quyết định tạm giam 4 tháng trong khi cơ quan điều tra đang tiếp tục lần theo vụ án về nghi vấn bán độ trong giải bóng đá khuôn khổ Sea Games 23.
Văn Quyến và sau này là Quốc Vượng là hai cái tên từng được hàng triệu người Việt Nam ngưỡng mộ và do vậy, vụ nghi án bán độ có mặt hai cầu thủ này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của báo giới.
Dư luận bức xúc nhất là vì tình trạng bán độ đã xảy ra lâu nay trong bóng đá Việt Nam mà chưa ai làm gì để chấn chỉnh.
Huấn luyện viên đội Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Văn Vinh nói đây là cơ hội để chấn chỉnh lại ngành bóng đá, và không nên vì kiêng dè các ngôi sao 'lắm tài nhiều tật' mà làm ảnh hưởng tới tương lai bóng đá Việt Nam.
"Đây là bài học vô cùng quý giá để làm trong sạch hệ thống, nếu không thì sẽ không bao giờ phòng tránh được những điều như vậy xảy ra trong tương lai".
Bộ trưởng phụ trách Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Thái được báo Tiền phong trích lời nói rằng 'bóng đá Việt Nam chấp nhận làm lại từ đầu'.
Câu nói của ông Thái chứng tỏ các cơ quan chức năng dưới áp lực của dư luận đã không thể để yên cho tệ nạn hoành hành thêm nữa.
Và nó cũng là một sự thừa nhận rằng nền bóng đá trong nước đang hết sức cần được thay vào một luồng máu mới và sạch.
Quý vị có ý kiến đóng góp gì về thực trạng và tương lai cho nền bóng đá Việt Nam, xin chia sẻ với chúng tôi tại [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải.
-------------------------------------------------------------------------
Pham Hong, Hải Dương
Em chỉ mới có 19 tuổi nhưng em hiểu và rất cảm thông với anh Quyết. Sai lầm của anh ấy cũng chỉ vì còn quá trẻ và nông nổi. Anh ấy đã biết lỗi, hy vọng mọi người sẽ rộng lòng tha thứ. Hãy nghĩ đến những gì anh ấy đã làm cho đội tuyển Việt Nam suốt trong thời gian trước
Cà nhắc
Tôi tiên đoán sẽ có nhiều kết cuộc rất nhập nhằng, tránh né sẽ xảy ra vì "Theo quy định của FIFA đối với hành động sắp đặt tỷ số, mỗi cầu thủ Văn Quyến và Quốc Vượng có khả năng sẽ bị phạt tối thiểu 15.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11.000 USD) vì tội bán độ tại SEA Games 23. Và nếu hai cầu thủ vừa bị tạm giam này không có tiền, LĐBĐVN phải nộp phạt thay". Đúng là "bứt dây thì động rừng", không biết LDBĐ có còn bị "bứt" thêm Quốc Anh, Bật Hiếu và bao nhiêu cầu thủ nữa đây. Chỉ tội cho đội cầu Thái Lan đã thắng VN 3-0 mà chẳng biết có nên tự hào, còn đội cầu Myanmar chỉ thua VN có 1-0 mà vẫn không lượng được sức của mình, vậy hai đội hãy cùng tôi hô to " Việt Nam vô địch".
Ngọc Hân
Tôi hy vọng đây là chứng minh cuối cùng mà những người tự cho là mình có chút suy xét công tâm, phải nhận ra rằng bất cứ việc gì, dù chỉ là thể thao giải trí thôi mà bị những người cầm đầu đất nước này "xía vào" cũng trở thành nát bét. Việc nhỏ này họ làm cũng không xong thế mà có nhiều bạn vẫn tin rằng không có họ thì đất nước không có ngày hôm nay, vô tình phủ nhận nỗ lực của toàn dân đã vượt qua những khó khăn do họ gây ra, để chia sớt cho nhau cơm ăn, áo mặc, để dìu nhau bước theo sau các dân tộc láng giềng. Hãy giúp nhau ngước mặt nhìn đời các bạn ơi,đừng để bả vinh hoa, vật chất, ăn chơi sa đọa làm mê hoặc, ngoài thể thao còn nhiều thứ thiết thực cần cho đất nước mà chúng ta đã bị cướp mất từ lâu.
Trực ngôn
Chẳng lẽ cứ viện cớ "Chúng ta là một nước còn nghèo nên tình trạng tham nhũng và tiêu cực là không thể tránh khỏi" vậy thì cứ để đất nước này lao xuống vực đừng né tránh? Tôi không biết từ đâu phát sinh ra thứ đạo đức nếu yêu tổ quốc thì đừng phê phán, chê bai lầm lỗi, vậy thì căn cứ vào đâu để tìm ra lẽ phải mà sửa đổi để tiến bộ. Lại còn khích "Có thích thì cứ hành động đi", hành động gì? Đá banh hay đá bọn vô tích sự?
Babyteu, Hà Nội
Tôi cũng là một Fan của môn Bóng đá và cũng là một Fan chung thành của đội tuyển Việt Nam. Nhưng qua những việc đã qua tôi thấy trong Trại tạm giam T16 Bộ Công an - Việt nam đã đủ một đội tuyển bóng đá rồi đấy chứ (cũng hơi quá) gồm Trọng tài Fifa, Huấn luyện viên đội tuyển và các cầu thủ trụ cột của đội bóng. Tôi nghĩ những việc BÁN ĐỘ đó là cả một dây chuyền, nhưng đáng trách ở đây là những cầu thủ không đá bóng vì mầu cờ sắc áo mà vì đồng tiền. Tôi nghĩ tất cả những người bán mình cho những đồng tiền bẩn áy phải bị xử lý nghiêm khắc để làm gương cho những người khác. Phải chấp nhận mổ sẻ để bóng đá có ngày tươi sáng hơn.
Thanh Thanh, Tp HCM
Không thể nói các cầu thủ Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh, Bật Hiếu... do nhận thức, trình độ văn hóa kém để đi làm cái chuyện động trời là bán độ khi mang màu cờ, sắc áo Tổ quốc được. Vấn đề màu cờ sắc áo không cần có trình độ văn hóa cao mới nhận thức được, nhất là lại ở môn thể thao vua là bóng đá. Theo tôi vấn đề là ở chỗ : Thứ nhất đó là nạn tham nhũng, tham ô, hối lộ ở Việt Nam quá tràn lan, quá kinh khủng, từ nhỏ tới to, từ địa phương đến Trung ương, trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Các cầu thủ không cần có văn hóa cao cũng thừa biết được điều đó.
Thứ hai đó là sự thối tha, ung nhọt trong lĩnh vực bóng đá ở Việt Nam, từ các quan chức liên đoàn, các quan chức các Sở thể dục thể thao đến đội ngũ trọng tài, ban tổ chức, ban huấn luyện (những người thầy trực tiếp của các cầu thủ)... Thử hỏi cầu thủ hằng ngày, hằng giờ thấy những điều tái tai gai mắt như vậy mà không hư thì thật khó. Chỉ cần một cái "chặc lưỡi" : "Ồ người ta tham nhũng, ăn cắp tiền của dân, của nước hàng trăm, hàng ngàn tỷ đầy rẫy ra đấy, mình chỉ kiếm tí chút tiền tiêu thêm thì đã sao (hai mươi triệu đồng thôi mà) !" Thế là rồi! Bán độ !... Thật vô phúc cho các cầu thủ là lại làm chuyện đó ở cái chỗ quá nhạy cảm, đụng đến hơn tám muơi triệu con tim của người Việt Nam. Thế là xộ khám. Thật đáng thương cho các cầu thủ!
Nguyễn Phong, Houston, US
Lại nghe điệp khúc "nếu yêu tổ quốc... thì hành động đi". Xin hỏi thật lòng: hành động gì đây? Các bạn ở trong nước mà không làm gì thì sao lại hỏi người khác làm gì? Các bạn có đủ mọi quyền tự do của hiến pháp ban cho, một truyền thống anh hùng cũng như một sự lãnh đạo sáng suốt và nhạy bén thì còn ai hơn các bạn nữa trong việc là người đi tiên phong. Thật sự chúng tôi, giới trẻ ở hải ngoại, không giỏi như các bạn nên cũng không biết làm gì ngoài kêu gọi cải cách; vì chúng tôi thấy mình không thể sánh bằng bác Võ Văn Kiệt mà bác Kiệt cũng chỉ có cách phát biểu và kêu gọi thôi chớ cũng không thấy có "hành động" gì cụ thể. Mong các bạn trong nước, đặc biệt các bạn ở Hà Nội, hành động cho tổ quốc được vẻ vang. Ví dụ đưa ra một giải pháp cụ thể để chống tham nhũng hay xây dựng ngành bóng đá VN cho mọi người được biết.
Đỗ Ngọc Duy, Hà Nội, VN
Sao các bạn lại nhìn với thái độ thiếu tích cực như vậy? Chúng ta là một nước còn nghèo nên tình trạng tham nhũng và tiêu cực là không thể tránh khỏi. Bóng đá xét về môt góc độ thì cũng không nằm ngoài nó. Chúng ta nếu có yêu tổ quốc thì đừng có chê bai hoài nữa đi. Nghe não ruột quá. Có thích thì hành động đi.
Truong Thanh, Moscow, Nga
Theo tôi Văn Quyến và Quốc Vượng là phải cho đi tù để làm gương cho kẻ khác...Không nên tha thứ, không khoan hồng.
Nguyễn Chủ Dân, Hà Nội
Kính gửi Quý Báo, Tôi theo dõi sát sao vụ Mua-Bán Độ U23 Bóng Đá Nam SEAGAME 23. Cảm xúc lẫn lộn: buồn vì vụ việc, vui vì đã khui ra chuyện, căm phẫn vì những người sống bằng tiền dân mà làm trái pháp luật, v.v... Chuyện Ông Lê Thế Thọ từ chức "có vẻ hợp lòng một số người" nhưng về lý mà nói tôi thấy không ổn. Báo chí nêu nhiều lỗi, người này người kia phát biểu nêu đích danh tên. Nhưng tất cả chỉ là thông tin chung chung, cá nhân của vài người, vài báo. Cần phải làm rõ vấn đề: Ông Thọ có tội/lỗi gì không? Hay chỉ là búa rìu dư luận? Ai là người có quyền kết tội/lỗi Ông Thọ? Xin lên tiếng!
Tôi không dám nói tốt/xấu gì về Ông Thọ, cũng chẳng bà con hàng xóm gì cả, nhưng tôi bênh vực công lý & đạo lý. Có tội/lỗi thì quy kết, không thì phải trả lại danh dự cho công dâ! n. Ông Thọ cũng không nên chỉ vì "do sau SEA Games 23, cùng với vụ án bán độ bóng đá của U23 VN, một vài tờ báo trong nước đã chỉ trích ông Thọ rất gay gắt" mà xin từ chức. Về đạo lý, như thế là Ông Thọ thoái chí. Ta trong sạch & minh bạch, có gì phải làm vậy? Hay là Ông bị cấp trên "gợi ý làm vật tế thần"? Hay là Ông thực sự cũng có vấn đề???
Tôi thấy các cơ quan chức năng phải làm sáng tỏ, mới tâm phục & khẩu phục, đồng thời minh bạch thông tin. Mất một người tốt chỉ vì " một vài tờ báo trong nước đã chỉ trích ông Thọ rất gay gắt " thì thật không ổn tí nào. Xin hỏi VFF: Ông Thọ có làm tròn nhiệm vụ hay không? Nếu không, xin chỉ ra. Nếu có, tại sao phải từ chức? "Từ Chức" là một việc "xưa như trái đất" ở "phần còn lại của thế giới", nhưng họ từ chức có lý do. Còn ở ta, đây là một "hành độn g" rất mới nhưng có văn hóa. Vấn đề là cần có lý do thật. VFF phải "làm tới cùng" như phát biểu của chính các vị.
Hồng Quân, Việt Nam
Tham nhũng Việt Nam hiện đã quá ... bình thường, nghe các ban nói cũng chỉ thêm mệt. Nhưng riêng bóng đá, vẫn phải nói vì đây là môn thể thao “vua” ai cũng thích. Quan chức thì thích lợi dụng để “kiếm” và “an dân”. Rất đơn giản: quan chức bóng đá giàu lắm vì họ được tự “phân bổ” các nguồn tài trợ không qua cơ quan thuế. Đấu đá và bằng mọi giá giữ ghế là đượng nhiên. Cứ xem báo chí phải khó thế nào mới đẩy được tai ương bóng đá Mr. Th đi thì rõ. Còn “an dân” ư: các bạn đang bị cuốn vào thể thao “vua” mà bỏ qua rất nhiều tiêu cực, yếu kém khác đấy thôi. Chỉ có điều, các Quan khi đầu tư quá nhiều cho bóng đá để đánh bóng cho mình, lại không nghờ bị đá ngược vì mấy chú nhóc VQ, QV... chưa biết nể và sợ chính quyền. Chí tiếc tiền và niềm tin của DÂN đã bị mất và sẽ tiếp tục mất dài dài.
Du học sinh VN tại Philadelphia
Tôi không biết tại sao Nghệ An (...nơi người ấy sinh ra...) có quá nhiều nhân tài nổi danh Việt Nam giống như bác: các cầu thủ bán độ bóng đá, các ông trùm ma túy lẫn số người lãnh án tử hình vì ma túy. Có ai giải thích giúp cho tôi vì sao không?
Một thính giả ở Canada
Tình trạng của bóng đá Việt Nam hiện nay cũng chính là cái nét chung toàn cục của xã hội VN. Chóp bu lãnh đạo thì bầu cử không dân chủ,trung gian thì vây cánh tham nhũng bảo kê kẻ xấu,ăn chặn ,cấp dưới thì con ông cháu cha lộng hành hỗn láo. Trong 1 môi trường như vậy thì không có gì lạ với những tiêu cực trong bóng đá VN.Giống như 1 cái xe lửa bị đặt trên 1 đường ray cố định,không thể có con đường nào khác.
Tran Quoc Luan, Czech Republic
Đọc trang web này tôi thấy có nhiều bạn ở Hải Ngoại hậm hực với đất nước Việt Nam ta quá. Các bạn bị mất mát cái gì chăng hay là các bạn muốn thể hiện mình? Hay ai đó trả tiền để các bạn hậm hực với đất nước của mình? Các bạn nên nhớ là liên đoàn bóng đá trực thuộc trực tiếp FIFA đấy.
Người Việt Nam chúng ta quả là có nhiều dạng người quá. Có những chiến sĩ cảm tưởng vì tổ quốc quyết sinh nhưng cũng có những cầu thủ đội tuyển quốc gia lại bán độ như Quyến và Vượng. Tôi chưa thấy ở dân tộc khác khi khoác áo đội tuyển quốc gia mà lại bán độ bao giờ cả. Chúng ta nên đặt câu hỏi cho chính người Việt Nam chúng ta: có đúng là người Việt Nam chúng ta có truyền thống yêu nước hay không ?
Nguyễn Nam Long, Sài Gòn, Việt Nam
Nghĩ cũng trớ trêu. Ông Hồ xưa kia hy sinh cả đời người để "cứu nước", nay đám con cháu trên chính quê hương Nghệ An ông lại mang tội "bán nước" ở một góc độ nào đó có thể quy tội như vậy. U23 là một thế hệ hoàn toàn sinh ra và "nhớn" lên ở chế độ XHCN, nay lại đồi bại như vậy. Trước đây, ở thế hệ của tôi, cứ cái xấu là quy ngay "đó là do tàn dư của xã hội cũ", nay thì là cái gì đây?
Không tên
Việt Nam là một quốc gia còn nghèo, đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận lại về THỂ THAO có cần phải đá bóng bằng tiền nhà nước và tiền của người khác nữa hay không? Hãy để các cầu thủ kiếm tiền bằng chính đôi chân của họ. Tôi có thể bỏ tiền túi ra cho Quyến hay Vượng với điều kiện họ tài năng và đạo đức chứ đừng dùng vật chất (Tiền của Nhà nước ) và tinh thần (Lòng tin của người hâm mộ để làm trò mèo!Có lẽ chúng ta không CẦN ĐẾN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM theo kiểu này nữa. Hãy để họ tự đi kiếm ăn theo kiểu các gánh hát có lẽ tốt hơn và bóng đá sẽ phát triển hơn.
Việt Nam
Lúc đầu tôi cũng hơi bực mình khi biết mình bị lừa khi đi cổ vũ cho đội bóng đá nhà tại SEA Games 23, nhưng về sau tôi lại thấy bình thường vì tại nước ta có cái gì là không dàn xếp tỷ số đâu. Các bạn hãy thử xem lại các cuộc bầu cử trong Công đoàn, Hội đồng nhân dân các cấp, Đảng các cấp, vv, liệu có cuộc nào được công bằng không?!!!. Vậy thì trách gì các cầu thủ!!!!
Nguyễn Khôi, tpHCM, Việt Nam
Theo tôi những người có nhận thức kém, không ý thức được chuyện mày cờ sắc áo không xứng đáng khoác áo đội tuyển quốc gia và cầu thủ chuyên nghiệp. Chúng ta nên chấp nhận quay lại từ đầu. Lẽ dĩ nhiên để xảy ra tình trạng này không thể không tính đến vai trò trách nhiệm của những quan chức ngành thể thao.
MT
Người Việt Nam Có câu: "Cây nào sâu ấy !", không có cây nào ở Việt nam lấy câu: "đức vi bản" (Đức là gốc) của đức Khổng Tử để sống nên Văn Quyến, Quốc Vượng chỉ "không may"là "Bướm" hoá "sâu" mà thôi ! Thật đáng thương! đáng thương! Vì họ thích là "bướm" mà lại hoá thành "sâu", nguyên do đâu có tránh được! Cũng là một gấc mộng đau đớn của đời người mà thôi!
Mai Lâm
Haha nếu đá banh làm độ lấy tiền bỏ túi mà bị gọi là "phản bội tổ quốc", thì ở VN này nhiều người "phản bội tổ quốc" lắm ! Không biết mấy ông ăn chặn tiền của cầu thủ thì sẽ phản bội ai?!
Hai Long, Moscow, Nga
Tôi thấy hầu hết ý kiến đều đổ lỗi hoàn toàn (vâng, tôi nhấn mạnh chữ hoàn toàn) cho lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam. Các vị cho rằng Văn Quyến và Quốc Vựợng không đáng trách, vì họ là sản phẩm của các vị lãnh đạo. Vậy xin thưa với các vị, các vị có thấy gương dầu thủ Tài Em không, cậu ấy cũng là sản phẩm được đào tạo trong nên bóng đá "lộn xộn" của nước nhà đấy. Nhìn vào Tài Em, người ta mới nhận thấy, trước tiên cầu thủ phải biết giữ mình, đừng phạm tội rồi mới ăn năn, mới viết thư xin lỗi, mới đòi con đường trở về. Người nào tội thì phải chịu hình phạt đã. Liên đoàn có lỗi của Liên đoàn. Để xảy ra chuyện như vậy thì không thể nói họ vô can, nhưng cầu thủ bán độ thì không thể không xử lý. Trước đây Malaysia cũng đại phẫu, cũng gần trăm cầu thủ ra toà, vẫn phải đi tù, có ai trong số đó bảo là mình bị oan đâu.
Trần Minh, Sài Gòn
Một người lao đầu vào tường vào tường, theo lẽ thường, ta giơ tay ra cản. Cầu thủ bán độ, người lớn biết được bèn giơ chân ra bồi cho mấy cái, khiến bọn trẻ lao càng nhanh vào tường “mau chết”. Nói theo lương tâm, đó là hành động bất nhân. Nói theo lề thói thứ bậc trên dưới, thì những người có mái đầu hai màu tóc là những ông già ác độc. Già hai thứ tóc thấy trẻ đương lao đầu vào tường, không cản, lại bồi thêm cho chúng tiêu đời đến chí tử. Là những người nắm quyền hạn và trách nhiệm trong tay, thấy bọn trẻ bán độ đấy, thay vì cản lại giăng bẫy đưa bọn trẻ lao vào, thật nhẫn tâm, vô trách nhiệm ! Ngày mai đây, dù xử như thế nào với bọn trẻ thì chúng vẫn không thể tâm phục khẩu phục, và chúng sẽ sẵn sàng vô lễ với người lớn mà không thấy là vô đạo đức. Một ông Lê Thế Thọ từ chức là cái “thá” gì so với xử “lăng trì” bọn trẻ.
Chính Kiến Sài Gòn
Các cầu thủ V.Q, Q.V . . đã công nhận các hành vi của mình trong giải bóng đá SeaGame 23. Họ đã nhận hàng chục, hàng trăm triệu đồng bất chính. Và đã hối hận, xin lỗi người dân trước công luận và đến cha mẹ họ cũng vậy. Các cấp cao hơn có lỗi hay không có lỗi cũng chưa thấy điều này. Họ chỉ là cầu thủ, chức danh, chức vụ thấp nhất trong một hệ thống tổ chức. Trong lĩnh vực này, ( có nên mở rộng cho nhiều lĩnh vực khác hay các bạn sẽ tự thấy ngay điều tương tự ?...) ta có thể rút ra những kết luận như sau.
- Ở Việt Nam, chức vụ, chức danh càng thấp. Lòng hối hận, tự trọng càng lớn.
- Họ, các cầu thủ đã “ trượt dài trên con đường tội lỗi hay bán mình cho quỷ . . .” Còn quan chức cấp bậc cao “ không tu dưỡng đạo đức bản thân, bị … sa ngã bởi. . .” theo lời báo chí. Vậy cấp nhỏ thì bán mình cho quỷ còn cấp lớn bán mình cho . . người.
- Họ, đã nhận là không làm tròn trách nhiệm. Trách nhiệm gì? Đó là đem vinh quang cho quốc gia, dân tộc. Các cấp cao hơn như Ông L.T.T. nói: “Tôi đã làm tròn nhiệm vụ của mình.” Vậy cấp càng nhỏ, trách nhiệm với đất nước càng cao
Các bạn hãy cùng tôi xem lại trong nhiều lãnh vực khác để đánh giá những nhận xét trên đúng hay sai.
Nguyễn Đình Hiển, Hà Nội, Việt Nam
Bóng đá Việt Nam sẽ làm lại từ đầu ư! Bao nhiêu lần làm lại cho đủ ? Cầu thủ càng nổi tiếng thì càng dễ bán rẻ bản thân, khác gì người lớn đâu. Càng làm to thì càng tham lam....
BVB, tpHCM, VN
Thông thường, khi một ngành hoặc một cơ quan nào đó có quá nhiều tai tiếng thì người ta phải nghĩ ngay đến năng lực quản lý và khả năng điều hành của vị lãnh đạo thuộc ngành hoặc cơ quan đó. Và giải pháp tốt nhất là vị lãnh đạo đó phải tự tuyên bố từ chức. Ở Việt Nam thì rất hiếm có trường hợp như vậy. Có lẽ tính công bằng và dân chủ của xã hội Việt Nam hiện nay hơi có khác so với các nền dân chủ tiên tiến trên thế giới.
Trước tiên, vị lãnh đạo - hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp - tìm cách biện bạch cho mình và đỗ lổi cho người khác, rồi sau đó cứ tiếp tục ngồi ì ra trên chiếc ghế lãnh đạo của mình. Họ không hề có chút sĩ diện hoặc sự tôn trọng đối với dư luân. Trong vụ “xì – căng – đan” của làng bóng đá Việt Nam, kể cả trước và sau seagame 23 cho thấy sự yếu kém của ban lãnh đạo liên đoàn bóng đá Việt nam ( LĐBĐVN ) khoá V. Vậy mà các quan cứ vênh cái “tai to và cái mặt bự “ ra trước công luận và xem đây chỉ đơn thuần là một tệ nạn xã hội.
Khi vụ án bán độ đang còn là một nghi án, trước đám đông báo chí ở trong nước, một vị quan chức trong trong ngành thể thao (tôi không nhớ tên) không hề ngần ngại khi phun ra một câu: Các anh là cái thá gì … mà tôi phải trả lời với các anh…Ngày 23 tháng 12 năm 2005, báo Thanh Niên lai đưa tin rằng: Trong cuộc họp bất thường của Thường trực LĐBĐVN do chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ chủ trí về “sự cố “ bán độ tai seagame 23, ông Lê Thế Thọ ( Phó chủ tịch LĐBĐVN ) đã báo cáo với Thường trực rằng ông “đã hoàn thành nhiệm vụ” với tư cách là phó đoàn thể thao Việt Nam tại Bacolod…
Ở Việt Nam là vậy đó, người ta có thể làm bất cứ việc gì để leo lên vị trí tốt nhất trong xã hội và bằng mọi cách họ phải giữ cho bằng được vị trí đó, việc tự xin từ chức là chuyện hy hữu. Cũng may là trong vụ này LĐBĐVN đã “chính thức xin lỗi người hâm mộ” và chỉ riêng những người hâm mộ mà thôi. Tôi có một sự so sánh như vầy, không biết có hơi quá đáng hay không. Ở Việt Nam tôi thường quan tâm đến báo chí, truyền hình …và thấy rằng các chị em hành nghề bán dâm khi đứng trước ống kính của các phómg viên thường hay có phản ứng là lấy hai tay che mặt lại vì xấu hổ, nhưng các vị quan chức trong LĐBĐVN thì không. Thử hỏi vấn đề tham nhũng hay mua bán độ bóng đá có gì khác so với cái việc mua bán dâm chứ?
Teddy Bear, Việt Nam
Tôi đồng ý với bạn Văn Nguyên, An Giang. Nếu cầu thủ bóng đá phạm tội thì các quan chức Ủy ban TDTT, Liên đoàn Bóng đá... cũng không thể vô can. Cầu thủ bán độ, trảm! HLV, Trọng tài dàn xếp tỉ số, trảm! Vậy các vị đứng ngoài, chỉ phán gọn gàng một câu "Tôi bất ngờ, tôi đau xót trước chuyện này" là hết trách nhiệm được chăng? Thưa các vị quản lý bóng đá, bây giờ cơ quan an ninh lại tiếp tục khui ra những tiêu cực từ nhiều năm trước đấy. Tiêu cực, móc ngoặc đã trở thành căn bệnh mang tính hệ thống của nền bóng đá từ trên xuống dưới. Vụ Văn Quyến, Quốc Vượng chỉ là giọt nước tràn ly. Là người trong cuộc mà lại bất ngờ trước những chuyện này kể cũng nực cười lắm lắm.
Việt Mập, Quảng Ngãi
Thấy các bạn bình luận sôi nổi quá, tôi xin tham gia vài ý kiến với tư cách là nạn nhân của nền bóng đá nước nhà.
Tôi nguyên là HLV của một đội bóng đá Nhi đồng cấp quận, các bạn có biết không, chỉ mới cấp “tò te” này thôi mà đã đầy rẫy những tiêu cực, ma mãnh trong đó rồi. Khi mới được đề bạt làm HLV cho đội bóng đá nhi đồng huyện nhà, chỉ vài ngày sau tôi đã nhận được những chỉ thị của những nhà quản lý ngành dọc vớI đủ thứ chứng bệnh cả tiêu cực lẫn chạy đua theo thành tích và cuốI cùng là tôi không thể tự mình hình thành một đội bóng theo ý muốn của một nhà chuyên môn! Hậu quả là thành tích không có mà thi đấu thì cũng không ra gì lại còn bị loại khỏi giải cũng bởi trò gian lận tuổi tác, còn đội bóng thì toàn là con em của những thành phần cốt cán được cài cắm vào để “ra oai” với người ta!
Khi tôi dùng đến biện pháp cứng rắn để rèn luyện cho các em thì bị các em ỷ thế mà bắt nạt lại tôi, tôi thực sự mang tiếng là HLV nhưng lạI bị người khác điều khiển! Hết mùa giảI tôi bị kỷ luật, mọi tội đều đổ lên đầu tôi, ngành thể thao huyện nhà cắt hợp đồng lao động với tôi, lý do: không hoàn thành chỉ tiêu được giao! Và chỉ mình tôi là chịu trách nhiệm của sự thất bại, các quan trên vẫn bình chân như vại và họ lạI tiếp tục chuẩn bị kế hoạch cho mùa giảI sau…
Tôi nêu chuyện này ra đây không nhằm mục đích bênh vực hay lên án các cầu thủ U 23 bán độ vừa rồi mà muốn cất thêm một tiếng nói trên diễn đàn này: các bạn chớ quá kỳ vọng vào nền bóng đá nước nhà khi mà những người đứng đầu trong ngành hiện nay chỉ giỏi “chuyền bóng” mà thực chất lại không biết… “đá bóng”!
Trai Dấu, Cần Thơ
Tuyển thủ bóng đá và Người Việt ở hảI ngoạI có cùng điểm tương đồng: các tuyển thủ bóng đá một thờI được tung hô lên tận mây xanh vớI những mỹ từ có thể nói là ai nghe cũng bắt thèm! Và cũng chính các tuyển thủ đó chứ không ai khác đã bị người ta kết án là “phản bộI Tổ quốc” khi bị đem ra thí như một con tốt!
Còn Việt kiều lúc bỏ nước ra đi thì bị kết tộI là “phản bộI Tổ quốc”, sau đó thì được hưởng “chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta” nên ngày nay họ được gọi bằng cụm từ nghe rất đỗi thân thương và trìu mến: “Việt kiều yêu nước”!
Việt kiều và tuyển thủ bóng đá, hai con người một số phận!
Nguyen Van Nguyen, An Giang
"Sống Chết Mặc Bây Tiền Thầy Bỏ Túi." Đúng vậy, không thể trách Văn Qyuến và Quốc Vượng được, có trách chăng ta nên trách cấp lãnh đạo của Liên đoàn. Các ông làm gì mà không biết chuyện xấu sắp xảy ra cho đội bóng của mình, trừ trường hợp có sự đồng thuận của các ông trong đó?
Quy kết tội ư? nhà báo nên cố gắng lôi các ngài đó ra ánh sáng là đúng nhất thôi, đừng lôi VQ và QV ra làm gì vô ích vì đó chẳng qua là hai con rối trong màng kịch bán độ được điều khiển bởi các ngài có chân trong liên đòan. Họ đã bán rẻ 85 triệu trái tim của người dân VN để bỏ túi vài tỉ bạc. Không hiểu có rẻ lắm không? Chắc các ngài trong liên đoàn trả lời được chính xác giá trị món hàng mình bán mà!
Tôi rất mong nghe được câu trả lời của các ngài trước vành móng ngựa. Dân VN căm thù các ngài.
Mumei, Nhật Bản
Tôi nghĩ cũng nên thông cảm cho làng báo, người ta viết báo để bán, nên các báo thường khai thác những tin mà người đọc của họ quan tâm nhất. Cũng như các đài báo có lượng độc giả người Việt hải ngoại lớn thường hay đăng về mặt xấu trong nước của Việt Nam vậy.
Tất nhiên cái gì cực đoan cũng không được tốt cho lắm. Trong chủ đề Bóng Đá Việt Nam này, giữa một bên chửi hai tuyển thủ bóng đá quốc gia Văn Quyến, Quốc Vượng bán độ, và một bên để chửi đài báo hay bất cứ cái đẩu đâu trong nước mà miễn cưỡng bênh Văn Quyến, Quốc Vượng, thì ta có thể thấy rõ ràng bên nào cực đoan và vô văn hóa hơn.
Dân Thương
Kính thưa BBC, Tui rất đồng tình với ý kiến phát biểu của cựu Thử Tướng Võ Văn Kiệt trên báo Tuổi Trẻ ra ngày thứ Bảy 24/12 về "vụ án" bán độ bóng đá! Tui cũng rất tâm đắc với ý kiến của ông Kiệt trên báo Thanh Niên ngày 23/12 về đồng bào Công Giáo , mặc dù tui là người theo Đạo Phật! Nhân dịp Noel và năm mới 2006, tui kính chúc anh chị em Ban Việt Ngữ một mùa Giáng Sinh vui vẻ, một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc! Merry Christmas! Happy New Year! Kính chào BBC.
Tư Sổ, Hà Nội
Tôi cực lực lên án những ai khép tội các cầu thủ bóng đá là tội phản bội tổ quốc! Nếu có muốn khép tội này thì các bạn hãy khép tộI những cơ quan luật pháp không làm tròn trọng trách của mình, vì bao năm nay họ biết bóng đá nước ta có cá độ và họ đã không làm cho ra lẽ vì sợ đụng chạm đến quyền lợi của một thế lực đen tốI nào đó đứng ở sau lưng.
Nếu nói về tộI bán nước thì ngày nay có nhiều tội phạm này lắm đấy. Những tên tham nhũng bạc tỉ há không phải là bán nước hay sao? Đâu phải đợi đến chúng khoác “áo độI tuyển bóng đá quốc gia” và bán độ để lấy vài chục triệu mớI gọi là “bán nước”! Những kẻ tiếp tay cho xã hộI đen như Phạm Sĩ Chiến, Mai Văn Hạnh, Bùi Quốc Huy, Nguyễn Mạnh Trung… há không phảI là bán nước hay sao mà các bạn còn nể nang bọn chúng?
Cuối cùng tôi mong các bạn hãy tin vào sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng ta. Đảng ta luôn biết sửa sai, sai đâu sửa đó, Nếu sửa chưa đúng Đảng ta sửa tiếp, sửa khi nào Đảng ta không còn thấy sai nữa mới thôi! Nếu sửa hoài mà vẫn không hết sai Đảng ta sẽ nhờ sự giúp đỡ của các Đảng CS anh em khác như TQ, Bắc Triều tiên, Cu Ba…
Tấn, Malaysia
Một điều đáng buồn là những nhà làm báo, tự cho họ là những kẻ có văn hoá, có giáo dục, khi họ thẳng thừng lên án một số cầu thủ, và dám nhục mạ rằng những cầu thủ này đã trưởng thành từ môi trường thiếu văn hoá, và không đựoc ăn hoc đến nơi đến chốn....thực ra,tôi chưa biết họ thiếu văn hoá cỡ nào, nhưng lời lẽ của báo chí sao mà chua chát quá....Không biết họ có tự hỏi rằng họ "có trách nhiệm gì với hàng triệu người không được ăn học và "thiếu văn hoá như họ nghĩ" không?!
Lê Hùng, tpHCM, Việt Nam
Việt Nam chắc chắn sẽ có một đội tuyển bóng đá trong tù giỏi nhất thế giới. Này nhé, hai ngôi sao tiền đạo sáng chói Quyến , Vượng, huấn luyện viên giỏi nhất VN Nguyễn Thành Vinh. Hậu vệ trước có Như Thành, nay sắp được bổ sung thêm Hải Lâm, Văn Trương, Bật Hiếu. Trọng tài cũng không lo, vì có tới hơn 10 ông. Quản lý đội bóng giỏi cũng có, vì đã có Vũ Tiến Thành. Quan chức lãnh đạo cũng có, ấy là Lương Quốc Dũng!
Tom Nguyen, HCMc, Vietnam
Chuyện bán độ trong bóng đá ở Việt Nam không còn là mới mẻ gì nữa, chuyện các cầu thủ, HLV, Trọng tài, quan chức bóng đá tham nhũng, móc nối, mua bán độ đã xảy ra hơn 10 năm rồi, những biến tướng của tình trạng này ngày càng tinh vi hơn, tôi nghĩ Quốc Vượng, Văn Quyến, Văn Trương, ..., chỉ là 1 mắt xích nhỏ trong đường dây này thôi, không thể nào bỏ qua tội lỗi cho các quan chức đã dung dưỡng cho mầm mống này, đặc biệt là Phó Chủ Tịch Phụ Trách Chuyên Môn L.T.T.
Mong cơ quan CA lần này sẽ diệt cỏ tận gốc, đừng để tình trạng "dơ cao đánh khẽ", "Ném chuột sợ vỡ bình"; hãy loại bỏ vĩnh viễn những cá nhân chỉ lo thu vén cho mình. Mong Bóng Đá của Việt Nam sẽ trong sạch, thật sự trong sạch mới dám mơ ước tiếp... Buồn và tiếc cho những lần xuống đường mừng chiến thắng...Buồn cho bóng đá Việt Nam, buồn, buồn lắm...
Quang Lê, NY, USA
Bạn Tam Trinh Hanội nói đúng đấy. Nhưng tôi nghĩ nếu làm đuợc cái vụ cẩu đầu trảm này thì Hà Nội phải xây thêm một cái "Văn Điển" nữa mới đủ bạn nhỉ. Người như Lê Thế Tiệm thì cho lên đuờng trước tiên. Đề nghị Vnam mở một cái website www.chemthangthamnhung.org (đừng có chống nữa, chỉ mất công toi) có như thế nó mới trong sạch, nếu không thì đâu vẫn hoàn đấy. Tội này nó nặng hơn ma tuý nhiều. Vì nó làm suy thoái đạo đức của cả một thế hệ trẻ nguời Việt của chúng ta.
Teddy Bear, Mù Kăng Chải, Việt Nam
Báo chí Việt nam trong nước một chiều lắm, lúc đá thắng thì tung hô cầu thủ như "thiên thần", lúc khui ra bán độ thì hùa vào vùi dập, khoác lên đầu cầu thủ những cái gông "phản quốc, khinh thường người hâm mộ, trác táng, thác loạn, tham lam..." tôi không thể liệt kê hết ra đây được. Tôi chỉ muốn nói: người Việt mình có câu "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại". Người ta đã nhận tội, đã xin lỗi người hâm mộ còn đòi hỏi cái gì nữa?
Ai trong số những người tại diễn đàn này dùng những tục từ để xỉ vả Văn quyến và Quốc Vượng dám chắc trong đời mình không dính đến tham nhũng,tiêu cực dù nhiều dù ít. Thử hỏi các cụ có điều kiện tham nhũng trong tay các cụ có làm không? Hay chỉ giỏi nói người khác. Nên nhớ những cầu thủ bán độ mới chỉ bước qua tuổi 20, cả cuộc đời người ta còn dài phía trước, đừng vì cực đoan mà phán những câu tiệt đường sống người khác như kiểu "tội voi giày ngựa xéo" của ông Vũ Quang Vinh.
Nếu là người Việt yêu nước thực sự, thì hãy biết phẫn nộ khi đất nước còn nằm trong top 20 nước tham nhũng, hãy biết đau khi chưa 1 trường đại học trong nước nào được quốc tế công nhận về bằng cấp kìa. Chứ đừng vì mấy cầu thủ làm quấy mà gào lên như gà cắt tiết thế!
Tam Trinh, Hà Nội
Loại như Vượng, Quyến thật đáng chém, và cả mấy ổng quan trên của VFF còn đáng chém hơn. Không chém bóng đá Việt nam chỉ có teo thôi! Phải trong sạch đi chứ! Không thể nhân nhượng được đâu!
PMC, Hà Nội
Tôi hoàn toàn đồng ý với câu thượng bất chính hạ tất loạn, Quyến và Vượng vừa là tội phạm vừa là nạn nhân của một xã hội đang bị suy thoái trầm trọng về đạo đức, nơi mà đồng tiền là mục tiêu phấn đấu duy nhất của nhiều người, bắt chấp mọi thủ đoạn để kiếm tiền.Hai trang web dưới đây theo tôi phần nào chứng minh được là thượng bất chính hạ tất loạn và ai là kẻ chủ mưu cá độ.
Phong Nguyễn, Houston
Nghe dư luận và báo chí lên án các cầu thủ Quyến và Vượng dữ dội đến mức tôi tưởng tượng là nếu họ ra đường chắc người dân đánh họ chết mất! Thực tế mà nói thì tôi thấy tội của 2 người này còn nhẹ hơn tội của Tường Vân (vừa bị xử tử hình ở Singapore). Ai cũng lên án và quy tội cho 2 cầu thủ này nhưng có thật họ có thể tự mình làm được điều này không? Có gì khúc mắc, oan ức đằng sau những gì chúng ta thấy không?
Ai cũng biết là dân tộc VN ta rất hâm mộ môn thể thao vua này nên có nhiều "đại gia" đã len lỏi được vào những chức vụ cao trong Liên Đoàn Bóng Đá VN, và chính họ đã làm cho nền bóng đá nước nhà tệ hại như hiện nay. Muốn chấn chỉnh lại nền bóng đá VN thì phải làm sao trị bệnh ở gốc chớ đừng xén cành hay tỉa ngọn cho đẹp rồi mọi việc sẽ trở lại sau một thời gian.
Hôm nay chúng ta có Văn Quyến; Quốc Vượng thì mai sau ta lại có Văn Quyến; Quốc Vượng khác nếu không trị tận gốc. Xin các bạn ở VN hãy có cái nhìn xa hơn, hãy động viên 2 cầu thủ trên dũng cảm khai ra mọi dây mơ rễ má sau lưng, hãy kêu gọi giảm tội cho họ nếu họ hợp tác và kêu gọi chính quyền không bao che; nhân nhượng cho các cấp lãnh đạo có dính líu vào chuyện này.
Chồn
Chuyện Văn Quyến, Quốc Vượng, mấy ngày nay đọc báo online ở Vietnam thấy giống như kịch, nào là hai cô gái chạy theo taxi đưa tiền, rồi tài xế taxi thấy nên có bổn phận phải đi báo công an; sau thấy đoạn này không ổn nên sửa lại Quốc Vượng chở bạn gái đến khách sạn đưa tiền cho Văn Quyến...!
Tam Hà
Sao mà trong phạm vi bóng đá thì mọi người sáng suốt quá và gay gắt kết tội mấy tay cầu thủ nào là "Phản bội dân tộc", "Phản bội tổ quốc", trong khi những tập đoàn ăn trên ngồi trước cứ liên tục hết sai lầm này đến sai lầm khác, càng sửa càng sai, kéo chìm dân tộc xuống vũng lầy thì vẫn được ca tụng là tài tình, ưu việt, có công chắp cánh cho tổ quốc bay cao vượt thoát mọi nguy nan . Báo chí làm mọi người tưởng như đất nước này ngoài bóng đá ra thì chẳng còn gì đáng quan tâm hơn nữa .
Thang Nguyen, VA
Ai cũng đổ tội cho Quyến & Vượng, đặc biệt nhất là LĐBĐVN, mạnh miệng nhất là Lê Thế Thọ, PCT. Thông thường người hăng máu nhất chính là người đáng nghi nhất. Vài quan điểm sau đây: * Vài năm trước, số tiền cá độ đã là 3 tỷ. Bây giờ trả 1.3 tỷ, ai mà tin nổi ?? Tệ lắm cũng phải tương đương. Vậy số tiền trội dư đã đi đâu?
Dominic Nguyen, Los Angeles, USA
Cổ xưa có câu: "Thượng bất chính, Hạ tắc loạn". Chuyện "tham nhũng" của 2 cầu thủ Văn Quyến và Quốc Vượng chỉ là một chuyện "bắt chước" người lớn mà thôi. Người lớn là ai? Cả nước hiện nay đang sôi sục chuyện chống tham nhũng. Thử hỏi nhà cầm quyền Hà Nội đã làm chuyện này được bao nhiêu phần trăm? Đối với những người trẻ như 2 cầu thủ chúng ta chỉ nên giáo hóa họ. Cho họ một lần sửa lỗi vì đã nhẹ dạ nghe "người lớn" xúi ăn "cứt gà". Hãy điều tra kỹ và phạt nặng những cán bộ đảng viên liên can đến chuyện bán độ này mà Ngành Thể Thao là ngành chiụ trách nhiệm. Hãy xét lại: "Thượng bất chính" sẽ đương nhiên sinh ra "hạ tắc loạn".
Tam Hà
Sao mà trong phạm vi bóng đá thì mọi người sáng suốt quá và gay gắt kết tội mấy tay cầu thủ nào là "Phản bội dân tộc", "Phản bội tổ quốc", trong khi những tập đoàn ăn trên ngồi trước cứ liên tục hết sai lầm này đến sai lầm khác, càng sửa càng sai, kéo chìm dân tộc xuống vũng lầy thì vẫn được ca tụng là tài tình, ưu việt, có công chắp cánh cho tổ quốc bay cao vượt thoát mọi nguy nan? Báo chí làm mọi người tưởng như đất nước này ngoài bóng đá ra thì chẳng còn gì đáng quan tâm hơn nữa.
Ohlala
Việt Nam chắc chắn sẽ có một đội tuyển bóng đá trong tù giỏi nhất thế giới. Này nhé , hai ngôi sao tiền đạo sáng chói Quyến , Vượng. Huấn luyện viên giỏi nhất VN Nguyễn Thành Vinh . Hậu vệ trước có Như Thành , nay sắp được bổ sung thêm Hải Lâm , Văn Trương , Bật Hiếu . Trọng tài cũng không lo , vì có tới hơn 10 ông . Quản lý đội bóng giỏi cũng có, vì đã có Vũ Tiến Thành. Quan chức lãnh đạo cũng có, ấy là Lương Quốc Dũng
ST, Hà Nội
Theo tôi, người có tài năng dù có kiếm thêm chút xíu còn dễ tha thứ chứ cả một lũ bất tài tham ô tham nhũng thì phải bắn bỏ.
Hoavang, Tp HCM
Hết ý kiến luôn, mấy ông trời con này. Cưng chiều quá độ, hư là chuyện đương nhiên. Vấn đề là tại sao người ta cưng chiều chúng thế? Nuôi chúng lớn lên để ta lớn theo - cái bệnh thành tích. Triệt chúng đi làm gì có một seagame22 hoành tráng, một nền bóng đá gần hạng nhất khu vực? Cái lũ to đầu ăn theo mới đáng trách hơn ngàn lần
T.C.N, Ft Wayne
Tôi thấy quý cụ bàn tán sôi nỏi về "nghi can bán độ"quá nhiều,nhưng quý cụ quên khÔng có cụ nào nhắc nhở giùm cho "giới hữu trách của nghi án" đừng có quá chú trong " mấy con cá lòng tong"(V.Quyến & Q.Vượng...)mà hãy bủa lưới ngay,bắt "mấy con cá mập" đầu gấu của hệ thống cá độ .Đừng có lu loa rằng CQĐT phải điều tra VQ QV mới có thể biết bọn "cá mập"...Tôi (Cũng có thể rấtnhiều người + báo chí)tin rằng CA và CQĐT đã biết chuyện này 100%từ khuya,nhưng "vì lý do tế nhị,nhạy cảm" nên họ lơ là đó thôi !Hãy nhanh tay,đừng để bọn "cá mập" trốn thoát...Văn Quyến,Quốc Vượng! các em còn đợi gì,hãy tố giác ,lôi cổ bọn "cá mập" phá hoại "môn thể thao vua" ra tòa đền tội, Can đảm lên các em !!!!
Hồ Đức Nam, Hà Nội
Tôi cho rằng Quyến không có tội. Anh chỉ là một thanh niên còn quá trẻ, rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng, doạ nạt, lừa gạt. Thực ra mục tiêu của Việt Nam chỉ là có huy chương trong khi anh đã mang lại cho nước nhà huy chương bạc là đã vượt chỉ tiêu rồi. Đội Việt Nam được ngôi á quân là công chủ yếu của Văn Quyến.
Tôi tin là anh không hề muốn phản bội lại tổ quốc mà có lẽ vì quá nông nổi, lại sống trong môi trường xấu nên anh đã bị kẻ xấu dụ dỗ, lợi dụng. Ai mà có lúc sai lầm. Chúng ta nên nhìn vấn đề một cách khách quan, những cống hiến của anh cho nước nhà, những bàn thắng tuyệt đẹp, và tôi tin anh là người có lương tri và không phải là vô đạo đức. Báo chí đã nói phóng đại lên, và bôi nhọ hình ảnh của anh. Tôi tin rằng nhiều! người cũng có quan điểm như tôi.
Henry Nguyễn, Sài Gòn
Đọc báo điện tử trong nước mấy ngày qua tôi thấy có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau. Nhưng quan điểm của tôi là không tha thứ cho Văn Quyến và Quốc Vượng. Trong khi đất nước còn nghèo, là con người ai mà không có một cái nghiệp kia chứ. Người thì quét rác, người kỹ sư còn anh là cầu thủ đá bóng.
Đâu phải Văn Quyến và Quốc Vượng đá bóng không công đâu mà trái lại, họ nhận lương và thưởng hay những hợp đồng quảng cáo rất béo bở. Nhưng họ có lòng tham không đáy, lối sống sa đọa và kiêu ngạo coi mình là sao, sống coi thường mọi người.
Đọc những bài báo viết về sự ăn chơi trác táng, trai gái, trụy lac của những cầu thủ này tôi thấy không còn gì để bình luận. Phạm tội thì phải đền tội, chứ không thể nhỏ vài giọt nước mắt xin ăn năn hối cải. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì xin đừng làm những hành động sai trái. Coi thường 83 triệu dân, xem cả nước là con rối, họ diễn kịch ư? Bao người trên đất nước VN này còn khổ còn khó khăn hơn các anh nhiều. Đừng nên nhìn lên nhiều quá mà hãy nhìn xuống. Tôi cảm thông cho số phận của anh nhưng đừng đem số phận của mình ra để xin ăn năn hay tình thương hại.
Phan Bội Châu, TP HCM
Một con người được toàn dân tộc từ cụ già, em bè và những người lớn tuổi.. gửi gắm và trông theo như là một thần tượng của cả một dân tộc. Một con người được cả một dân tộc dành cho những điều kiện tốt nhất về tiền bạc, cơ hội, giao lưu học hỏi trong các chuyến ra nước ngoài tập huấn để làm rạng danh dân tộc trên đầu trường khu vực. Một con người mà bao nhiêu những lợp trẻ phải lăn lộn kiến sống lương thiện, đóng những đồng thuế cho người trang lứa làm rạng danh dân tộc.
Nhưng họ và Tổ quốc của họ đã bị phản bội, bán rẻ. Họ đã bị phụ công. Hỡi Văn Quyến người đã phản bội cả một dân tộc từ người già và em bé. Phản bội tới tất cả những người Việt nam có lòng tự trọng và hồn đất nước dân tộc trong con người mình của cả người đang sống và bao nhiêu người đã ngã xuống cho đất nước. Một người như ngươi mà cũng viết thư xin lỗi ư?
Thái Phong, Vũng Tàu
Các bạn hãy nhớ cho điều này:Báo chí VN xưa nay không có hoàn toàn được tự do ngôn luận nên ta thường thấy các báo hằng ngày đều đăng tin na ná như nhau vì vào một thời điểm nào đó Nhà nước mở một "phong trào" về một lãnh vực nào đó thí dụ "sự làm luật của công an giao thông " chẳng hạn, lúc ấy tất cả các báo đều "hùa theo" viết về đề tài này, có lẽ lúc ấy được nhà cầm quyền "bật đèn xanh" thả cho các anh ra mặc sức tung hoành.
Một thời gian sau báo chí hết đề cập vấn đề này thì cảnh "làm luật" trên xa lộ càng bung ra mạnh bạo hơn, khốc liệt hơn , tinh vi hơn làm cho giới tài xế và doanh nghiệp càng khốn đốn thêm vì tình trạng "đánh trống bỏ dùi" của Báo chí VN. Nếu ai không tin chuyện làm luật hiện nay của CA giao thông thì cứ đi điều tra ở giới tài xế, hoặc chịu khó đi tuyến xe liên tỉnh một lần là thấy rõ.
Trở lại việc báo chí nêu vấn đề bán độ của Văn Quyến tôi cho rằng không có gì là quá đáng nhưng vì tình trạng "hùa theo" của làng báo mà ta có cảm tưởng như thế thôi, trong khi vấ đề "tham nhũng" nổi cộm hiện nay có thể nói "sờ gáy" một công ty quốc doanh, một cơ quan quyền lực nào như " Nhà đất, xây dựng, hải quan,v.v... đều tìm thấy những "vụ việc nổi bật về tham nhũng lợi dụng chức quyền" nhưng liệu báo chí có được "trọn quyền" điều tra khi chưa có "tìn hiệu" từ "Cấp trên" không? Vì thế những việc làm của Báo chí nước ta còn lâu mới đạt trình độ của báo chí các nước trong khu vực và thế giới.
Nguyen Dang Tu, USA
Theo tôi Văn Quyến và Quốc Vượng là hai con dê tế thần mà thôi ...Chuyện bán độ không phải mới mẻ gì , bất kỳ một trò chơi nào dù là quốc tế hay nội địa đề có chuyện mặc cả mua bán trong đó cả ...bộ quí vị tưởng môn football ở Mỹ mà không có bán độ sao ???
Tu Huy, VA, USA
Sau những thời gian thúc dục nhân dân đấu tranh, học tập lý tưởng , chứng tỏ lòng yêu nước, thì nay không thích hợp nữa. Những người vận động đấu tranh năm xưa bây giờ trở nên người có quyền thế, chính họ lại sợ người ta đấu tranh đòi hỏi. Chính quyền Việt Nam đã dùng bài học của thực dân Decoux ngày xưa, là gây nên phong trào thể thao để vừa ru ngủ đám thanh niên cho họ quên đi đòi hỏi, vừa là tạo niềm hãnh diện dân tộc. Chiêu bài này đã thành công một phần nào. Tuy nhiên, con bệnh tham nhũng và vô trách nhiệm nó đã lây lan sang công tác thể thao này. Thói nhào nặn nhân sự, sắp xếp mọi việc theo ý muốn của Đảng nay lan tràn vào công cuộc tranh giải thể thao .
Phung, Houston, Texas
Nghĩ về việc bán độ trong trận bóng đá vừa qua tại Việt Nam tôi liên tưởng như thế này. Những đương sự này đã sinh ra và lớn lên trong xã hội sau năm 1975 nghĩa là được giáo dục hoàn toàn trong môi trường "xã hội chủ nghĩa" ở ngoài đời cũng như ở học đường. Cho nên có lẽ các em không có học câu" Phú quí bất năng dâm, bần tiện bât năng di" là dầu có nghèo hèn cách nào cũng không tham lam, không thay lòng đổi dạ.
Vậy muốn có người tốt, cần giáo dục ngay từ bây giờ để hai mươi năm sau cho họ tốt hơn. Thế hệ bây giờ khó mà sửa chữa. Hậu quả của giáo dục trong học đường và của xã hội của những ít nhất 10 năm đầu từ năm 1975 cho tới 1986 vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngày hôm nay. Cho nên hậu quả này người Việt Nam ráng mà gánh chịu, trong đó có tôi nữa.
Dang Trung, Nghe An
Vâng, nghe hai cái tên Văn Quyến và Quốc Vượng thì bây giờ cả nước ai cũng đều biết, mọi người đều tiếc cho tương lai của hai cầu thủ này. Đây cũng là hậu quả của nền bóng đá VN khi chỉ xem thành tích là trên hết mà quên giáo dục đào tạo cho cầu thủ. Không chỉ có Quyến và Vượng mà còn có nhiều cầu thủ bóng đá VN thiếu đạo đức như vậy nữa. Nhìn ra bóng đá Anh, Ý, bóng đá nước nhà chưa bằng ai mà đã sinh ra tệ nạn.
Phạm Quang
Tôi nghĩ Văn Quyến không dám coi thường người hâm mộ. Những gì xả ra chứng tỏ anh đã sai sót, anh phải xin lỗi người hâm mộ. Tuy nhiên tôi thấy từ lâu báo chí VN tự trao cho mình quyền phán xét người khác.
ĐVL, Hà Nội
Qua các thông tin trên báo chí và internet chúng ta có nhận thấy rằng các cầu thủ như Văn Quyết và Quốc Vượng xuất thân từ gia đình nghèo có chút tài năng nhưng chưa được giáo dục văn hoá cơ bản. Vì thế nền bóng đá Việt Nam khi phát hiện các cầu thủ tài năng đi kèm theo là phải có hệ thống giáo dục về văn hoá.
Đây cũng là hệ quả tất yếu của sự yếu kém về giáo dục. Bóng đá là một một môn thể thao vua và các cầu thủ bóng đá là người của quần chúng là người trong lòng người hâm mộ nên các hành vi của Quyết và Vượng là hành động xúc phạm người hâm mộ. Theo tôi để có nền bóng đá phát triển trước tiên phải có hệ thống giáo dục tốt.
Quang Huy, Hà Nội
Xem các vận động viên của đoàn thể thao thi đấu tại Seagame vừa rồi có nhiều người do chấn thương, do ngộ độc thức ăn, do trọng tài xử ép nhưng họ vẫn thi đấu kiên cường để vượt qua tất cả, trước hết là đem về vinh quang cho tổ quốc và sau đó là phần thưởng của bản thân.
Còn một số cầu thủ chút tài năng nhưng coi thường danh dự của tổ quốc và phụ lòng hâm mộ của của người dân thì tự họ đã loại mình ra khỏi xã hội. Cụ thể 3 hoặc 5 năm tới bóng đá VN không có những tài năng như Quyến như Vượng nhưng hy vọng có những cầu thủ thi đấu hết mình như những cầu thủ bóng đá nữ.
Tan, Los Angeles
Huy chương thì đã được rồi, tại sao còn phải soi mói chuyện Văn Quyến bán độ ra cho công luận bàn. Tham nhũng ở Việt Nam thì đừng nói đến nữa, có ai mà không làm chuyện ấy. Từ trên xuống dưới ai mà không tham nhũng, nhưng không ai làm được điều mà Văn Quyến đã làm cho quốc gia.
Nhật Xuân, TP HCM
Văn Quyến và Quốc Vượng thật nhẹ dạ. LĐBĐVN cần phải xem lại cách quản lý điều hành của mình, phải gánh trách nhiệm trong vụ bê bối này và báo chí VN đừng thổi phồng khi vụ việc chưa được điều tra rõ ràng.
Quang Lê, NY
Văn Quyến vẫn còn nhẹ hơn ông Lưu Quốc Dũng. Ông này tham nhũng gần vài tỉ khi xây dựng sân Mỹ Đình, Hà Nội, thêm tội hiếp dâm trẻ em, lẽ ra phải tử hình rồi cuối cùng có đi đến đâu.
Lưu Đình Vong, Little Saigon
Theo thiển ý của tôi thì hai cầu thủ đội tuyển quốc gia Văn Quyến và Quốc Vượng cũng chẳng đáng trách chút nào cả mà khiến cho các cụ phải chê bai, xỉ vả họ ầm ầm trên diễn đàn BBC cũng như trên các tờ báo ở trong nước. Tôi có lý do để bênh vực cho Quyến và Vượng. Nếu
các cụ chịu so sánh việc hai câu thủ trên bán độ chỉ được mỗi người vài nghìn đô la so với hàng hàng lớp lớp những vụ mua quan bán tước, mua chức vụ, mua địa vị và mua cả các văn bằng cao nhất, lên đến hàng triệu, hàng tỷ đô la, của hàng ngàn, hàng vạn cán bộ, quan chức, đảng viên đảng CSVN xảy ra hàng ngày ở VN thì chuyện bán dộ của hai cầu thủ này có nhằm nhò gì.
Bây giờ họ bị công an bắt bỏ vào tù và sẽ khui biết bao nhiêu tội của họ ra. Nhưng chính cái ngành bắt giam, điều tra, kết tội họ lại là cái ngành nhận hối lộ nhiều nhất, từ một anh cảnh sát giao thông, cho đến các quan to trong ngành công an, điển hình là ông trung Tướng Thứ Trưởng Bộ Công An Bùi Quốc Huy trong vụ án băng đảng Năm Cam. Một cái ngành ăn hối lộ nhiều nhất, hành dân đen nhiều nhất bây giờ lại đang tìm đủ mọi cách để kết nhiều tội cho hai câu thủ chỉ kiếm được vài ngàn đô la trong vụ bán độ thì đúng là chuyện khôi hài.
Hơn nữa hai cầu thủ trên đích thực là có tài và cũng đã chơi hết mình để đem về một cái huy chương bạc cho VN. Còn ngành công an kia thì chỉ làm cho bộ mặt VN xấu xí đối với quốc tế và đối với cả người trong nước. Các cụ cứ hỏi một đứa con nít ở VN xem nó có thích công an không, quí vị sẽ được chú bé này trả lời ngay không cần suy nghĩ: "không thích".
Khoa
Làm sao để nền bóng đá Việt Nam trong sạch hơn?
Theo tôi, thứ nhất: chính phủ phải cấp nhiều giấy phép cho nhiều công ty chuyên cá cược bóng đá và phải cho cá cược bóng đá là hợp pháp. Như vậy tất cả các tỷ lệ cá cược, các kèo đều có thể đường đường chính chính cho dư luận biết trên các thông tiện thông tin đại chúng trước lúc bóng lăn như bên phương Tây, hãy cho ai thích cá độ ra những công ty cá độ tha hồ mà cá, nhà nước đánh thuế thu nhập cho cả người thắng và người thua thật cao nếu trận đấu có mùi gian lận thì toàn khán giả biết ngay.
Thứ hai: phải phạt thật nặng những người có liên quan nếu phát hiện được gian lận nếu cầu thủ 10 năm thì người quản lý cầu thủ phải 15 năm, người của VFF phải 20 năm và bộ trưởng thể thao 25 năm hoặc chung thân hay tử hình chẳng hạn.
Thứ ba: phải đổi mới hệ thống tổ chức của VFF; nếu ai muốn làm việc cho VFF phải có đầy đủ tư cách đạo đức, chuyên môn, ngọai ngữ và giỏi về tài chính. Cách chọn người phải qua một công ty trung gian, độc lập cung ứng năng lực lao động của nưới ngòai đảm nhận. Thứ tư: phải quy định cho người sử dụng cầu thủ phải trả lương cho cầu thủ ít nhất bằng 10 lần lương của một người có thu nhập trung bình. Nếu ai không thể trả được thì làm ơn thu hồi giấy phép, giải tán câu lạc bộ.
Nguyễn VQ, Vũng Tàu
Chào cả nhà! Tôi lấy làm lạ là báo chí, rồi dư luận cứ hoảng hốt kêu ầm lên về vụ này. Chả nhẽ mọi người lạ lắm việc một vài cầu thủ bán độ sao! Việc tham nhũng ở VN đã trở nên quá thường tình. Từ người bảo vệ đến anh cảnh sát giao thông, từ ông lớn đến bà bé. Tôi đố ai tìm ra một lĩnh vực nào của VN không có tham những đấy.
Nguyễn Vinh, TP HCM
Theo tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua, trắng ra trắng, đen ra đen. Những ngày qua là những ngày buồn của thể thao và người hâm mộ. Mong rằng cơ quan điều tra và lãnh đạo liên đoàn bóng đá sẽ có những hành động cụ thể để loại bỏ các phần tử xấu đã bán đứng danh dự Tổ quốc và đồng đội.
PMC, Hà Nội
Báo chí VN đưa tin quá nhiều về việc các cầu thủ bán độ, nhưng chả báo nào đưa tin hay điều tra về những kẻ mua độ theo tôi đó mới là những kẻ chủ mưu, và họ cũng quên luôn là việc tệ nạn cá độ bóng đá ở Việt Nam đang lan tràn ở khắp nơi. Phải có lửa thì mới có khói chứ. Chuyên bán độ của Quyến và Vượng sẽ là nhỏ nếu so với tệ cờ bạc cá độ đang lan tràn khắp nơi trên cả nước mà chính quyền không thể kiểm soát nổi.
Chang, Hà Nội
Tôi nghĩ độc giả không nên quá khắt khe với Quyến, cũng đừng nên nặng lời với anh ta về gia đình hay trình độ học vấn. Chúng ta còn chưa thể biết sự thực đằng sau sự việc đó là gì mà mới phán quyết bề ngoài của sự kiện. Liệu có thể có những gì tốt đẹp thực sự khi chính nhiều người lãnh đạo của Quyến thiếu trong sạch được không??? Con hư tại mẹ. Người mẹ của Quyến ở đây không phải là bà mẹ sinh lí (bà Niềm) mà là VFF. Tôi thực sự tiếc cho Quyến.
Trần Đình Hải, Hà Nội
Gửi Mumei Nhật Bản, bạn sống ở Nhật sướng quá nên đâu biết tí gì về Việt Nam.Tôi cũng là một người nghèo ở VN nếu tôi có cơ hội mà kiếm chác được thì tôi cũng kiếm chứ đừng nói chi ai.Ở VN người ta ăn hối lộ từ trung ương đến địa phương thì một người như Văn Quyến là chuyện bình thường. Ai mà chẳng tranh thủ vơ vét lúc gặp thời, chứ để lúc hết thời lấy gì mà ăn.
Minh, Hà Nội
Tôi đồng ý với Mumei, thật đáng buồn khi có những người luôn cố gắng tìm cớ xen chuyện chính trị vào ở khắp nơi, ngay cả những vấn đề chẳng liên quan đến chính trị. Cũng rất nhiều người chỉ biết cái thói quen chửi các cấp lãnh đạo, xin khẳng định họ không hiểu biết, không theo dõi từng bước đi của VFF, của bóng đá VN, không chịu thừa nhận những đóng góp lớn vực dậy nền bóng đá từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước.
Với cá nhân tôi và những người luôn theo sát từng bước đi, từng diễn biến của bóng đá VN đều biết VFF trong nhiệm kỳ mới đã có những chuyển biến lớn, có những con người rất tâm huyết, đó cũng là kết quả tất yếu sau những sự mổ xẻ của báo chí, dư luận từ những yếu kém của các khóa trước đây, dù biết vẫn chưa loại trừ được hết những con sâu, những kẻ kém năng lực trong đội ngũ lãnh đạo ấy.
Trở lại với trường hợp của VQ, theo tôi đó là sản phẩm cuối cùng của 1 quá trình mà không thể đổ lỗi cho riêng khâu nào, đó là hoàn cảnh xuất thân từ nghèo khổ, thiếu sự dạy dỗ của người cha, của trường lớp, khi thành công đến quá nhanh, tiền bạc và danh tiếng đến dễ dàng thì sự sa ngã thật khó tránh. Bên cạnh đó là công tác giáo dục đạo đức tư tưởng cho cầu thủ chưa đuọc quan tâm ở SLNA, cái nôi của rất nhiều cầu thủ tài năng (và nhiều người sa ngã), đó mới là nơi trực tiếp giáo dục và đào tạo Quyến từ khi 13 tuổi.
Chuyện bán độ cũng không phải chỉ ở VN mà ở đâu cũng có, kể cả các nền bóng đá lớn trên TG, và cũng không chỉ riêng bóng đá, lĩnh vực nào cũng vậy, đồng tiền có thể làm thay đổi bản chất con người khi họ không đủ b! ản lĩnh, ý chí vượt qua cám dỗ. Tôi chỉ mong mọi người có một cái nhìn khách quan, đừng quy chụp 1 cách thiếu hiểu biết, như 1 bạn đã nói, xã hội nào cũng có những tiêu cực, điều quan trọng là chúng ta có dám thẳng tay loại trừ hay không.
Dương Giao, Hà Nội
Việc các cầu thủ bán độ thể hiện sự xuống cấp nghiêm trọng của đạo đức trong xã hội. Bây giờ, người ta chẳng cần gì đến danh dự, dù là danh dự cá nhân hay danh dự Tổ quốc. Cũng không nên trách nhiều giới trẻ. Hãy thử hỏi lại: họ dã được giáo dục như thế nào? Và các bậc cha chú, đàn anh của họ đã có những hành vi ra sao?
Ngay cả những tấm gương trước mắt họ: các vị lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, của ngành thể thao Việt Nam? Tôi cho rằng đây là sự phát triển tất yếu trong sự phát triển của Việt Nam và nếu tình hình không có gì cải thiện thì sẽ còn những biểu hiện khủng khiếp hơn. Và còn điều này nữa, những người hâm mộ, báo chí sao lại thờ ơ thế khi thấy các giáo sư, tiến sĩ có bằng giả, làm những điều khuất tất trong khoa học; cácc vị có chức quyền chiếm đất của dân,... Theo tôi cũng nên xem tác hại của những hành động ấy để có thái độ cho công bằng.
Ẩn danh, Hà Nội
Tôi rất đồng tình với ý kiến của bạn Trần Nam Anh. Không phải cứ nghèo là có quyền làm bậy bạ. Chuyện đâu sẽ có đó, đừng bàn chính trị, mà hãy nói đến đạo lý trước. Mà tôi tin lần này, vấn đề cũng sẽ ra ngô ra khoai thôi, cho dù đó là ông lãnh đạo nào. Búa rìu dư luận đã được giơ cao rồi?
Kim Lan, Thụy Sỹ
Người ta nói con hư tại bố mẹ, thử hỏi những cầu thủ này được đào tạo giáo dục ở 1 nước mà nạn tham nhũng tràn lan, mấy ông lớn tham nhũng vơ um xùm thì tại sao những cầu thủ không biết bán độ để kiếm tiền ? dù biết là tật xấu nhưng họ cảm thấy những người xung quanh còn tệ hơn. Tôi thấy chẳng có gì là lạ, chuỵện người thật thà chê tiền ở VN mới là chuyện lạ
Dissident, Hà Nội
Bản thân tôi thấy thương và tội nghiệp cho Văn Quyến. Anh ta còn quá trẻ, học thức kém, lại nổi tiếng và thành công quá nhanh. Điều đó tất yếu nảy sinh những tiêu cực đối với Quyến. Kể cũng là một bài học cho bất cứ cầu thủ trẻ nào khi bước vào con đường chuyên nghiệp.
Yêu VN, Hà Nội
Đây cũng là bài học cho các bạn trẻ VN, nhất là những người được gọi là 'sao" trong giới âm nhạc, thể thao,...Nhiều bạn quá trẻ, sự thành công và tên tuổi sớm cho các bạn một vị trí xã hội.Thế nên, sai lầm kiểu thế này của các bạn sẽ bị chính vị trí của các bạn quật dổ, tẩy chay ...Hãy nhớ đừng làm gì xấu xa mà hại đến thanh danh đất Việt, các bạn đáng ra hơn ai hết phải biết dùng tiếng nói tài năng để đóng góp cho nước nhà chứ...
Tôi cũng đồng tình không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, do điều kiện lớn lên. Nhiều người chúng tôi còn khổ hơn các anh nhiều, vẫn ý thức sống trong sống sạch cho lương tâm và đạo đức và cho mọi người xung quanh...Những bài học thế này để các bạn có thể thấy...lưới trời lộng lộng, thưa mà khó ! lọt. Tôi yêu Vn, tôi buồn cho một người con đất Việt hư hỏng quá thế này, nhưng tôi mừng vì chúng ta đã tìm ra va vạch trần được những con sâu, con mọt này...Hi vọng ở các lĩnh vực khác chúng ta cũng dần lọc trong ...
Trai dau, Cần Thơ
Nghe những tờ báo nhiệt tình đưa tin sốt dẻo về vụ “nghi án” bán độ mà thấy thương cho những cầu thủ trẻ của nước nhà, cỡ nào thì họ cũng là những “sản phẩm” cho những tờ báo đó kinh doanh được!
Một số tờ báo đã vội vã kết án các cầu thủ trong vụ “nghi án” này trong khi chưa có kết quả chính thức từ cơ quan điều tra. Cái mà tôi cảm thấy hết sức xô bồ là các báo còn đưa tin cầu thủ này, cầu thủ nọ hiện tính mạng đang bị đe doạ bởi thế lực ngầm trong đường dây cá độ. Chính họ chứ không ai khác đã tự tay mồi lên đám cháy rồi thổi bùng lên, sau đó hô hoán mọi người đề phòng, cảnh giác…!
Giá mà những tờ báo ấy nhiệt tình đưa tin những vụ đấu đá, tiêu diệt nhau mang tầm vóc chính trị ở cấp trung ương thì hay biết mấy! Thay vì săn những tin mà ai cũng có thể nói được thì hãy săn những nguồn tin “kín như bưng ở trung ương” thì đó mới gọi là hào kiệt.
Trần Nam Anh, Tp HCM
Là một nguời yêu thể thao có lẽ ai cũng sẽ buồn khi cầu thủ mà mình yêu thích lại bán độ. Đáng buồn hơn nữa khi anh ta bán độ khi đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Đừng bàn cãi về yếu tố chính trị và lãnh đạo của VN, mà chỉ xét về khía cạnh thể thao giải trí thì hành động đó là không thể chấp nhận được nhất là đối với người hâm mộ. Đó là sự phản bội!!! Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh bởi vì không phải ai nghèo cũng trở thành kẻ cắp, không phải người vô học đều là kẻ lưu manh... Theo tôi các cầu thủ cần phải có thời gian để suy ngẫm về vấn đề này ở nơi nào yên tĩnh càng tốt hơn.
Mumei, Nhật Bản
Bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam còn non trẻ, nhưng cũng không thể bào chữa được cho hệ thống quản lý yếu kém của liên đoàn chưa theo kịp với sự phát triển của bóng đá nhà nghề. Liên đoàn còn để tiêu cực hoành hành thì sẽ mất khán giả, các nhà tài trợ sẽ rút hết, phát triển thế nào được. Tuy nhiên, vụ án này được lật tẩy và toàn dân được cập nhập thông tin qua báo chí là việc đáng mừng cho bóng đá Việt Nam.
Vấn đề là giải pháp từ đây. Chỉ thật buồn cười cho một số vị ở đây vẫn bào chữa cho Văn Quyến, chẳng qua là lấy cớ chửi chính quyền cs cho sướng mồm. Khi Văn Quyến sa ngã thì anh ta đâu còn nghèo đói nữa. Nước Mỹ văn minh với nền giáo dục tiên tiến, đầy tính nhân văn nhưng cũng đầy những tội phạm đấy thôi. Đặc biệt là các ông giàu có En-rôn này nọ đâu có thiếu học,...Việc nâng cao đạo đức con người, và nâng cao hệ thống pháp luật, quản lý để loại bỏ những con sâu là nhiệm vụ thường xuyên của mọi xã hội.
Ẩn danh
Văn Quyến,Quốc Vượng...những cầu thủ yêu mến của người hâm mộ bóng đá...sao quá dại dột bán cả tương lai ? Buồn quá. Thôi cũng mong pháp luật xét đến công lao của các em mà giảm bớt hình phạt. Tuy nhiên còn niềm an ủi là những cầu thủ tài năng khác như Tài Em ...đã không như thế.
DVM, Hà Nội
Thực đáng thương, nhưng cũng đáng trách. Âu cũng là lẽ thường tình khi anh làm chủ cuộc đời mình khi còn quá trẻ. Tiền lương cao, tiền thưởng lớn, chìa khóa xe hơi TOYOTA,... Xã hội nào cũng vậy, không cứ gì Việt Nam. Cũng bằng tuổi Quyến, rất nhiều học sinh nghèo và thậm chí còn nghèo hơn Quyến nhưng họ có lòng tự trọng và có nhiều phẩm chất, họ vấn đến trường. Ở Việt Nam học sinh đi học không phải chịu một chi phí quá cao như nhiều nước khác. Chỉ đến khi vào đại học thì mói khó khăn.
Tôi muốn chia buồn với mẹ Quyến, nhưng không vì một lý do gì ngụy biện mà làm mất đi tính nguyên tắc của nó. Ở đây cũng có thể chứng minh một điều giản dị, là khi một người thất học đạt được thành công nào đó mà không nhớ đến quá khứ và quê hương của mình thì dễ "bán mình cho quỷ". Việc này cũng như một người thất học và đạo đức xấu làm lãnh đạo một quốc gia.
Hung Dung, HN
Buồn cười ý kiến các bạn quá. Có câu "cha nghiện rượu thì làm sao dạy được con". Đừng ai nói thánh tướng nhé, tiền ai cũng thích. Nhưng bên cạnh cái thích đó có cái sợ. Nếu người lớn chẳng làm gương được thì trẻ nó sợ gì nhỉ? Tôi nực cười vì các bạn cứ trút giận lên Văn Quyến... nhưng thử hỏi một VFF (tôi xin nói về các khóa trước) quản lý kém vậy sao mà không có cầu thủ hư mới là lạ chứ.
Cái trò này có thể có từ trước lâu rồi và công an biết (hoặc có nghi vấn-theo như các báo) song chẳng làm. VFF bao tiếng tăm vẫn được im lặng. Vụ 2tỷ đền bù của VFF thì sao, ai chịu? Vậy nên tôi xin nói rằng có cầu thủ hư tôi chẳng ngạc nhiên. Tại sao cái hư đổ vào Q! V và VQ? Vì họ là sao và có thể quyết định được trận đấu. Hơn nữa, bóng đá mới là điểm nóng chứ các môn khác giới cá độ ít quan tâm hơn, bạn Lê Vinh ạ. Tôi chỉ mong sau vụ này họ có thể làm tương đối sạch để không có những nạn nhân như VQ hay QV.
Vũ Kh, Hà Nội
Ở VN có hàng trăm ngàn đứa trẻ có tuổi thơ như Quyến (nếu không muốn nói là cực khổ hơn). Khi lớn lên có những kẻ thế này kẻ thế khác, có kẻ vựơt khó trỏ thành người có ích cho xã hội, và cũng có những người trở thành người xấu.Nhưng nếu trở thành người xấu thì họ cũng không hề bán danh dự quốc gia với giá rẻ mạt như thế.
Lê Vinh, TP HCM
Ở trận thi đấu môn vật kết thúc buổi sáng 30-11 mọi người chứng kiến cảnh nữ đô vật Nguyễn Thị Lan Anh (59kg) mấy lần bị trật khớp khuỷu tay nhưng sau khi nắn lại vẫn cứ đấu tiếp. Nguyễn Thế Hải: nhà vô địch từ gò hoang và xe rác. Nhà vô địch Đỗ Thị Bông làm hết mọi việc, từ giữ trâu, cày ruộng, làm vườn quần quật chứ không phải trên đỉnh vinh quang hôm nay mà vội quên đi hôm qua.
Nếu các bạn chịu khó xem thông tin thì còn nhiều VĐV đi thi đấu với gia đình còn cực khổ gấp trăm bề, chưa kể các bộ môn thi đấu hầu như chỉ được rót nhỏ giọt chứ ko được quan tâm nhiều như bóng đá đâu - vì thế tôi đồng ý kiến với Nhân.
Nhân, TP HCM
Nói như Tom Ha` vậy thì tôi không đồng ý. Nói như anh thì ai cũng có thể làm chuyện xấu, ai cũng tham nhũng, hối lộ hết. Tôi có một số ý kiến: Thứ nhất là đang nói đến chuyện về bóng đá, về nhân cách một con người. Bạn lại vẽ chuyện chính trị vào đây.
Thứ 2, khi đi đá bóng, đặc biệt khi được lên đội tuyển quốc gia thì Văn Quyến đã có được rất nhiều về danh lẫn về lợi. Tiền bạc, nhà cửa, danh tiếng. Nên không thể nói vì khó khăn mà đi bán độ được. Mặt khác, con người sống trong xã hội phải thấy trách nhiệm của mình vói xã hội. Anh nhận được nhiều thì anh cũng làm sao xứng đáng với sự kỳ vọng và yêu mến.
Văn Quyến đi thi đấu cho đội tuyển là một sự hợp tác cùng có lợi: bóng đá Việt nam lợi mà anh ta cũng có lợi. Đâu phải anh ta đi thi đấu không công hay bi bạc đãi đâu? Cái đáng trách ở đây là tổ chức quản lý mà ở đây là các quan chức bóng đã đã để một sai lầm kéo dài và mang tính hệ thống. Còn cái đáng trách của Văn Quyến là chưa rèn đủ bản lĩnh của một cầu thủ chuyên nghiệp, một con nguời trưởng thành để phân biệt cái đúng, cái sai.
Ta đi tới, Sài Gòn
Cái cậu Quyến này đáng thương hơn đáng trách. Cũng do vì sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn tình thương, học vấn thấp, tuổi thơ cực khổ, cộng với trẻ người non dạ. Nhưng trách cậu thì ít mà trách những kẻ cơ hội vô trách nhiệm của UBTDTT, VFF thì nhiều. Nếu họ có trách nhiệm thì đã không xảy ra chuyện như vậy.
UBTDTT, VFF nói riêng và hàng ngũ lãnh đạo, quan chức trong tất cả các ngành hiện nay nói chung đều vô trách nhiệm và tham nhũng, từ tham nhũng mà sinh ra hàng vạn, hàng triệu tiêu cực xã hội. Đã đến lúc người Dân Việt cần một hàng ngũ lãnh đạo biết lắng nghe và có trách nhiệm với Dân tộc hơn.
Trần Quảng Châu, TPHCM
Tôi rất ủng hộ báo chí & CA tích cực trong việc này, nhưng quả thực tôi cũng thấy buồn & bất lực. Con hư tại Mẹ & Cháu hư tại Bà là câu thích hợp cả nghĩa bóng & đen trong trường hợp này. Nghĩa bóng ở đây "Mẹ" chính là Đội Bóng Chủ Quản, Là VFF.
Nếu Văn Quyết bị xử 1 thì những cơ quan nêu trên cũng phải bị xử ít nhất là 1. Cử hàng tá người đi sang Philippines bằng tiền thuế của dân, để rồi vẫn xảy ra những chuyện như vậy? Hỏi VFF có nên từ chức hàng loạt chăng? Văn Quyến chỉ là phần rất nổi của tảng băng.
Tom Hà, Dallas, USA
Vì tôi không biết, chưa gặp và chưa bao giờ nghe phỏng vấn em Quyến nên những nhận xét của tôi chỉ dựa vào những gì tôi đã đọc và biết về Việt Nam ngày nay. Em Quyến nghèo, không được cắp sách tới trường và em có tài đá banh. Em bị nghi là “bán độ” và bây giờ công an đang điều tra. Họ dẫn em về 1 nơi nào đó mà chính mẹ của em cũng không được biết em đang trong tình trạng nào.
Đói thì ăn vụng, túng thì làm càn. Bần cùng sinh đạo tặc. Bản chất con người có thêm cái đức tính xấu đó. Nếu em Quyến làm điều sai lầm, ít ra hoàn cảnh của em cũng đóng 1 vai trò quan trọng xô đẩy em vào con đường duy nhất để người nghèo có 1 lối đi lên. Ở Việt Nam, có rất nhiều người giàu có, học hành đàng hoàng và không có tà i… đ á banh như Quyến. Những người nầy còn làm những chuyện hơn cả bán độ đội banh.
Họ hối lộ, hối mại quyền thế và bắt người đem đi mà không ai biết đem về đâu. Đó là chưa kể đến chuyện độc quyền về tự do và dân chủ. Nếu so với em Quyến, thì đáng lẽ họ phải là phú quý sinh lễ nghĩa, phải sống đạo đức hơn em Quyến nhiều. Trong một hoàn cảnh xã hội như vậy, những thế hệ trẻ thiếu thốn, nghèo khổ biết lấy ai làm gương để giữ gìn Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín bây giờ?
Anna Truong, Birmingham, England
Tôi rất buồn khi hay tin Quyến bán độ. Nhưng sự việc dần đã phơi bày ra ánh sáng. Tôi hy vọng là sự việc sẽ rõ ràng. Và cũng thành thật chia buồn với mẹ Quyến. Có lẽ vì một phút nông nổi nào đó hay đồng tiền làm mờ đi đôi mắt của cầu thủ trẻ này. Cuộc sống cực khổ đã qua nên có lẽ Quyến không muốn sống như ngày xưa và đã lầm đường lạc lối. Ở cái tuổi này cũng như đứng giữa ngã ba đường, không biết quẹo đường nào cho đúng.
Một thính giả
Làm mẹ ai không có những suy nghĩ về con khi con gặp trắc trở . Cũng như bao bà mẹ khác mong con mình bình an Tôi nghĩ bà Niềm cũng thế. Mong bà sẽ có đứa con ngoan.
Kathy Lien, Melbourne
Phạm văn Quyến là một cầu thủ bóng đá hè phố có tài,với tuổi thơ cực khổ và không được đến trừong khiến trình độ hiểu biết về văn hóa xã hội của Quyến rất hạn chế. Về mặt tâm lý đây là mặc cảm tự ty về sự hiểu biết của mình đối với những người cùng lứa. Từ mặc cảm nầy dể dẩn Quyến đến những hành động sai trái để chứng tỏ mình hơn người khác nhằm bù đắp vào sự thua sút của mình ở mặt nào đó (tự tôn).
Nhìn gương mặt của Quyến rất dể nhận ra sự "chai lỳ" và khó gần gủi, chúng ta có thể nhận thấy cách phát biểu của Quyến trong những lần bị phỏng vấn, cách nói chuyện không mạch lạc, lừng khừng, khó diển đạt, chứng tỏ trình độ hiểu biết còn thấp. Với những yếu tố nầy nên khi Quyến nổi danh và có tiền rồi thì cuộc sống của Quyến đổi khác ngay, trai gái, nhậu nhẹt, kêu ngạo trong vai trò ngôi sao của mình và bị loại ra ngay trong mắt của ông Tavares.
Chính vì thế, nên khi có nghi vấn bán độ trong U.23 tôi không sẽ ngạc nhiên khi có Quyến và nếu đúng là Quyến bán độ thì xét về mặt tâm lý là hòan tòan phù họp. Tôi tin là Quyến có bán độ trong trong quá khứ nên có thể bán độ trong SEAGames 23 mà cơ quan điều tra đang làm việc. Sự thật sẽ là sự thật, cái gì đến rồi sẽ đến, nhưng tôi cũng còn một chút hy vọng rằng môn tâm lý học cũng có thể nhiều khi ngoại lệ cho một vài trường họp như Phạm văn Quyến. Hy vọng, nhưng hơi khó.