Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
01 Tháng 2 2006 - Cập nhật 17h01 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Trung Quốc nới lỏng lệnh cấm pháo
 
Một xưởng làm pháo ở Quảng Đông bị nổ năm 2000, giết chết 36 người
Dù cấm vẫn có chuyện làm pháo gây cháy nổ như vụ ở Quảng Đông năm 2000, giết chết 36 người
Từ 1993, truyền thống đốt pháo tại Trung Quốc bị cấm vì nhiều người chết vì pháo, nhất là vì quá trình chế pháo bất cẩn, sai nguyên tắc.

Nhưng lệnh cấm cũng bị lén lút phá bỏ ở nhiều nơi, nên năm nay, đón xuân Bính Tuất 2006, chính quyền địa phương ở nhiều vùng của Trung Quốc đã nới lỏng lệnh.

Người ta tin rằng nước Trung Hoa sẽ đón Tết Con Chó ồn ào hơn bao giờ hết. Và ngành làm pháo lại đang hồi sức trở lại với thị trường năm nay có nhu cầu số pháo nhiều ngày càng lớn.

Nhưng việc nới lỏng lệnh cấm làm và đốt pháo có mặt trái của nó. Người ta dễ dùng các nhân công không có tay nghề để sản xuất lậu.

Hiện nay, theo một ước tính thì Trung Quốc có 6600 nhà máy làm pháo nhưng chưa đến 1/3 là có giấy phép.

Năm ngoái, chừng 80 điểm làm pháo ở Trung Quốc có tai nạn cháy nổ, giết chết 190 người.

Việt Nam cũng có lệnh cấm pháo từ nhiều năm nay, và cũng chưa có tin tức gì về việc lệnh cấm toàn quốc này có được nới lỏng hay không.

Cũng từ khi cấm pháo, chính quyền ở nhiều tỉnh, thành phố tại Việt Nam cho tổ chức bắn pháo hoa (pháo bông) vào các dịp lễ tết để tạo hình ảnh rực rỡ cho không gian lễ hội.

Bạn nghĩ sao về chuyện Trung Quốc nới lỏng lệnh cấm pháo? Theo bạn, Việt Nam có cần theo chân nước láng giềng trong việc này hay không?

=============================================
Minh, HCM
Ngày xưa các cụ không đóng được thuyền bè đi đâu, không có điện thọai, TV, internet ... học hành thì chỉ biết chữ Hán, như ếch ngồi đáy giếng, nên hở ra cái gì cũng cho TQ là hay. Bây giờ đầu óc mở mang ra nhiều rồi, mà cứ u mê thấy Tàu làm gì mình làm nấy thì quả là nằm mơ giữa ban ngày. Tất nhiên Trung Hoa là một dân tộc vĩ đại. Song có nhiều dân tộc khác vĩ đại không kém, thậm chí hơn như dân tộc Anglo-Saxon, dân Germany, dân Gô-loa, dân Slave ... Họ không đáng cho mình học sao, mà cứ phải đi học TQ mãi? Tôi nghĩ mình không những học Tàu cách đốt pháo, mà còn học thói mê tín dị đoan, treo bùa xanh đỏ trước nhà, múa lân múa ông địa, Tết Trung Thu, Tết Đoan ngọ, treo cờ xí, lì xì Tết v.v. Tiếng là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà thực là giữ gìn bản sắc văn hóa ... Trung Hoa. Không biết quí vị có biết chuyện này không? Một dân tộc đã từng khắc được Trống Đồng, việc gì phải làm như vậy?

Quang Thanh, tp HCM
Tôi nghĩ cấm đốt pháo là đúng vì nó có nhiều lợi ích hơn. Tôi chẳng thấy không khí tết bị mất đi. Thật là kinh khủng khi thở không nổi với khói và mùi pháo trong đêm giao thừa.

Theo, TP. HCM
Theo tôi,việc cấm đốt pháo ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn bởi vì do nhận thức người dân mình chưa thật cao và hơn nữa nhân dân chúng ta còn nghèo.

Mặc dù việc cấm đốt pháo cũng phần nào cản trở kích cầu kinh tế, nhưng xét thấy việc cấm hoàn toàn có lợi hơn cho phép thì chính phủ vẫn giữ nguyên chủ trương đó.Và hơn nữa việc cấm đốt pháo còn có lợi đến nhiều mặt như an ninh, trật tự và chính trị cho xã hội.

Linh Đào, Hà Nội
Tôi rất lấy làm lạ khi đọc những dòng viết của bạn Minh Khố Chuối. Tết ở ViệtNam vẫn rộn rịp, vẫn là ngày hội của dân tộc như hàng ngàn năm nay.

Trẻ nhỏ vẫn nô nức bên mâm ngũ quả và diện quầnáo mới, nguời già vẫn hạnh phúc vui vầy bên con cháu. Còn đối với người lớn thì vẫn là dịp để thăm hỏi, nóivới nhau những lời chúcyêu thương sau một năm làm việc bận rộn...

Hẳn là bạn Minh đã về Việt Nam sai dịp tết rồi, làm gì có chuyện đêm giao thừa mà người dân Việt có thể lên giường đi ngủ vào lúc 9h đêm cơ chứ?

Còn về vấn đề pháo tết tôi nhất trí với bạn Anh Tuấn, Trung Quốc là Trung Quốc còn Việt Nam là Việt Nam, bvì đường lối chính trị của hai nước khá giống nhau thêm vào đó là những tương dồng văn hoá từ ngàn xưa nên nhiều người hiểu lầm rằng Việt Nam luôn bắt chước Trung Hoa.

Nhưng trong thực tế, chúng ta thừa nhận mình là một nướcđi sau, hoà nhập với thế giới từ một cái móng là một nền kinh tế thuần nông lạc hậu, để tiến lên phía trước, thoát khỏi tụt hậu, đói nghèo thì bản thân chúng ta tự nỗ lực tìm tòi nhưng cũng còn phải biết tiếp thu những thành tựu của văn minh nhân loại, ko chỉ của riêng Trung Hoa mà còn của Anh, Pháp, Mỹ, Nhật...và ngay cả Lào, Campuchia nếu những học hỏi đó có lợi cho quốc gia, cho dân tộc.

Việc cấm đốt pháo là một việc nên làm nó không phải là hành động chủ quan của chính phủ Việt Nam mà từ đòi hỏi cấp bách của thực tế khi mà việc đốt pháo ko chỉ gây nên lãng phí về tiền của mà còn tổn hại đến môi truờng và sức khoẻ cộng đồng.

Nét đẹp văn hoá chỉ thực sự đẹp khi nó mang lại niềm vui cho người dân chứ ko phải đem lại những tổn thất về sức khoẻ con người. Giờ đây khi mà người dân Việt trong nước đã ý thức được sự nguy hiểm của việc đốt pháo thì mọi người đều ko còn chơi pháo nữa một cách tự giác. Nó chứng tỏ người dân Việt đã sống ngày càng có ý thức cộng dồng hơn. Việt Nam có đủ bản lĩnh "vẫn sẽ là chính mình" chứ không cóchuyện nhìn theo Trung quốc mà nới lỏng việc đốt pháo.

Còn việc cấm ăn giò chả như một bạn nào viết trong diễn đàn thì là chuyện không tưởng! Chính phủ Việt Nam khuyến cáo người dân không được cho hàn the vào thực phẩm chính là chăm lo sức khoẻ cho người dân thôi. Ăn giò chả hay bánh phở không có hàn the là đúng rồi sao lại động chạm đến vấn đề dân chủ ở đây .

Nguyễn Chu Dân, Hà Nội
Trung Quốc nới lỏng lệnh cấm pháo. Một bước tiến tới Dân Chủ. Đất nước Dân Chủ thì phải thế thôi. Đây không phải là vấn đề lợi-hại, đương nhiên là có. Nhưng một xã hội dân chủ thì những việc như cấm đốt pháo phải do Quốc Hội (Dân Biểu) quyết, chứ không phải Chính Phủ thích làm thì làm, hay theo TQ, v.v...Tôi ủng hộ việc đốt pháo, đó là một phong tục đẹp trong Tết cổ truyền. Cứ cái đà này vài năm nữa Chính Phủ thích lên thì cấm bánh chưng, vì chặt nhiều cây xanh làm lá dong. Cấm rượu, vì uống nhiều say xỉn. Cấm làm giò chả, vì có nhiều hàn the, hại cho sức khỏe. Đã là xã hội Dân Chủ thì mọi chuyện phải Dân quyết mới được. Tôi cam đoan, nếu đưa ra trưng cầu dân ý, thì tỉ lệ ủng hộ pháo rất cao.

Nguyễn Nam Long, Saigon
Có lẽ bạn Minh Khố Chuối viết hơi quá thôi, vì tôi vẫn nghe những câu chúc Tết, vẫn thấy bông hoa đấy chứ. Có điều giờ đây tôi khá mừng là người Việt đã tiết kiệm hơn và coi cái Tết như là dịp nghỉ ngơi. Tôi hay nói đùa với các bạn mình là VN làm gì có Tết, vì rằng Tết Tây thì của người Tây, còn Tết Ta thì của người Tàu mà thôi (vì lịch Âm là của Tàu mà). Càng ngày, người Việt sẽ đơn giản cái Tết đi, tôi cho rằng là đúng. Chỉ nên có cành mai, cành đào, cặp bánh chưng, tét, câu đối là đủ là đủ. Nên dành thời gian để nghỉ ngơi, đi chơi Xuân hơn là bận rộn hơn cả những ngày bình thường. Riêng về khoản đốt pháo thì đúng là nên hạn chế, chỉ nên dùng pháo bông thôi vì nó nghệ thuật hơn. Vài thiển ý góp vui đầu năm. Chúc anh chị thành công trong năm mới Bính Tuất nhé.

Minh Khố Chuối, Chicago, Hoa Kỳ
Khi về lại VN thì tôi cùng gia đình hoàn toàn không biết Tết đến gì cả. Mỗi ngày như mọi ngày, tôi thấy người dân vẫn đi làm bình thường. Không ai nói cái gì về Tết cả. Không có tất niên. Không giao thừa. Đêm 30, sau 9 giờ tối, như ngày hôm trước, tất cả mọi người trong thành phố đều lên giường ngủ. Gia đình tôi ai nấy cũng đi ngủ như mọi gia đình khác. Sau đó tôi đón xe lửa đi từ Nam ra Bắc ghé lại miền Trung thăm bà con bạn bè và điều kỳ lạ là không ai nhắc gì đến Tết cả. Không một câu "chúc mừng năm mới" hay "cung chúc tân xuân", ... hay là thấy bất kỳ cái băng rôn chúc Tết đỏ mà nhà nước thường dáng đầy đường như những năm xưa khi tôi còn ở VN.

Oleg Trần, CH Czech
Tôi ở C.H. Czech đã trên 10 năm và năm nào cũng tham giao đốt pháo vào dịp tết (tây). Thời kỳ đầu, chủ yếu là người Việt và người Hoa đốt, còn „tây“ thì xem và hò hét nhảy múa. Nhưng mấy năm gần đây, tây cũng đã „khoái“ món pháo, và đã trở thành thứ không thể thiếu lúc giao thừa. Vào dịp cuối năm, không chỉ các chợ VN mà các siêu thị tây cũng bán đầy pháo: pháo chuột, pháo hoa, pháo thăng thiên, pháo "tên lửa", ... đủ các kiểu. Cái không khí pháo giao thừa phải thưởng thức trực tiếp như xem bóng đá vậy, nó xốn xang, rạo rực không thể tả được. Đó là một nét văn hóa phương đông độc đáo, đang hòa nhập vào phương tây.

Tôi không bình luận thêm chuyện cấm hay cho phép đốt pháo ở VN, nhưng tôi khẳng định rằng đã là văn hóa thì trước sau sẽ đưọc phục hồi. Tuy vậy tôi muốn nói thêm chuyện đốt pháo ở bên tây có khác với ta một tý, mà theo tôi chúng ta nên học tập. 1-Chỉ cho phép đốt pháo trong đêm giao thừa. 2-Chỉ một số địa điểm được đốt pháo, thông thường là quảng trường trung tâm thành phố hay các điểm vui chơi công cộng lớn. 3-Pháo phải được kiểm duyệt, các loại pháo nguy hiểm bị cấm bán và pháo phải có hướng dẫn sử dụng rõ ràng. 4-Trong lúc đốt pháo, cảnh sát, cứu thương, cứu hỏa thường trực tại chỗ để xử lý sự cố nếu xảy ra. Tuy nhiên trong thực tế báo chí, TV cũng cảnh báo nhiều tai nạn do pháo và các bán lậu hay tàng trữ các loại pháo nguy hiểm, nhưng họ sẽ quản lý chặt hơn chứ không và sẽ không cấm đốt pháo lúc giao thừa.

Hy Anh, Hồ Chí Minh, VN
Trong dịp Tết, người ta cần có THỜI TIẾT (ánh nắng, vắng mưa...), MÀU SẮC (hoa mai, đào, màu sơn nhà mới, màu aó mới...), MÙI VỊ (thực phẩm Tết, mùi nấu nướng...) nhưng tôi thấy vẫn thiếu ÂM THANH ĐẶC TRƯNG, nhất là vào lúc Giao Thừa. Thời khắc giao mùa, vốn đã vô hình và dựa vào cảm nhận của từng người, thiếu một "âm thanh" để thông báo nên Tết thấy thiếu thiếu thế nào ấy... Đã hơn 10 năm vắng pháo nhưng khi đi qua nơi đâu nồng lên mùi lưu huỳnh cháy, tôi thấy trong tôi những cảm xúc xưa như trở về...

Trước đây khi cấm pháo, người ta nêu ra lý do chính: 1. Tiết kiệm (khoảng 5 tỷ cho cả nước thời 1994) 2. Sức khỏe 3. An toàn hỏa hoạn Theo tôi, hiện nay chỉ còn lý do thứ 3 là còn phải phân vân trong quản lý mà thôi. Bên cạnh đó, nếu Trung Quốc cho đốt pháo thì tôi e rằng sẽ có hiệu ứng domino, pháo lậu sẽ được chuyển qua biên giới và đốt ở những nơi lỏng lẻo quản lý, chua nói gì đến việc ảnh hưởng nhận thức từ những cư dân vùng ven biên giới (họ cho đốt pháo rồi sao mình chưa cho!). Ngăn chặn làn sóng này, theo tôi, còn "căng" hơn tổ chức tốt việc sản xuất pháo, nơi được phép đốt pháo và thời điểm được đốt pháo... Tại khu vực tôi ở, người ta vẫn bật tape có tiếng pháo thật to cho lũ trẻ con vào ngày Tết, chỉ thiếu ánh chớp lòe của lửa và mùi hăng hăng của lưu huỳnh như ngày nào tôi còn bé... Phải chi...

Nguyễn Hùng Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Theo tôi Việt Nam là Việt Nam còn TQ là TQ. Cái gì họ hay thì ta học hỏi bắt chước còn cái gì dở thì ta nhìn vào để rút kinh nghiệm. Bởi lẽ VN và TQ quốc có rất nhiều điểm tương đồng về Văn Hóa về Chính Trị cho đến cả vấn đề dân tộc, rất nhiều người TQ sống ở VN và cũng có rất nhiều người VN sống ở TQ. Thậm chí nói theo lịch sử thì dân tộc Kinh tại VN là 01 dân tộc đã tách ra từ Trung Hoa lục địa sau 01 thời kỳ tranh đấu lâu dài mà ta gọi là thời kỳ đấu tranh giành độc lập. Thời kỳ này đương nhiên người TQ sẽ gọi là thời kỳ người Kinh ly khai khỏi TQ hay nói cay độc hơn là tạo phản nổi lọan ly khai!!

Nói sao đi nữa thì TQ cấm đốt pháo là hay VN phải học, nhưng nay thì TQ cho phép đốt pháo trở lại theo tôi là dở vì TQ không cấm được triệt để trò chơi nguy hiểm này nên họ buộc phải cho phép. Còn người VN ta thì sao? Cả Sài Gòn không một tiếng pháo trong đêm giao thừa. Người VN tự giác không đốt pháo! Vì pháo TQ tràn ngập nhưng người dân đã tự động (said no) với pháo như vậy thì hà cớ gì VN lại phải cho phép (hay nói chính xác hơn là khuyến khích dân đốt pháo) khi mà toàn dân đã tự giác nói không! Người VN văn minh và tôn trọng pháp luật hơn người TQ rất nhiều chính là qua sự việc này. Tuy nhiên chúng ta cũng phải chờ xem năm tới ra sao thì mới có thể biết được kết quả phải không quí vị. Biết đâu chừng tiền thuế thu được từ việc kinh doanh pháo sẽ khiến cho hủ tục lạc hậu này hồi sinh lại thì sao? Chúc quí vị một năm mới Bính Tuất an khang thịnh vượng vạn sự như ý nhé!

Phan Anh Tuấn, Hải Dương, VN
Có mà điên thì mới bắt chước TQ cho đốt pháo trở lại! TQ là TQ còn VN là VN. Việc cấm pháo bao nhiêu năm qua đã bảo vệ được tính mạng cũng như tai nạn cho bao người. Nếu cho đốt pháo trở lại thì dân VN lại làm giàu cho dân TQ mà thôi, một bên là làm giàu một bên là đốt tiền

HS, Đà Nẵng
Nới lỏng lệnh cấm pháo là đi lùi vào thế giới lạc hậu. Trung Quốc thừa biết những tai hại của việc đốt pháo nên đã cấm nhưng vì không quản lý được nên họ mới buông lỏng. Việt Nam không nên theo gót chân này, bởi nó sẽ làm tổn hại quốc gia trên nhiều bình diện và hoàn toàn không có lợi ích gì. Là người Việt Nam tôi nghĩ rằng ai cũng có ý thức như tôi kể cả những người đã từng làm pháo trước đây.

Đỗ Minh Nam, Việt Nam
Tôi xin cá cược "một ăn 10" rằng VN sẽ cho đốt pháo trong dịp tết. Đây là trường hợp cụ thể của một quy luật chung là chúng ta đã và sẽ nhất nhất học theo TQ. Bạn nào dám cược ngược lại với tôi xin lên tiếng (sau 3 năm sẽ quan sát kết quả).

Nguyen Thien, San Diego, USA
Nếu nói về lãng phí thì ở VN còn quá nhiều cái lãng phí: Lãng phí xây dựng, lãng phí dự án, lãng phí tri thức, vv và vv. Chúng ta nên tự hỏi tại sao TQ lại nới lỏng ? Tôi hoàn toàn ủng hộ lệnnh nới lỏng này, vì nó đem lại nhiều điều lợi hơn là điều hại ...Và nếu VN quản lý tốt thì điều đó còn tuyệt vời hơn ....

Vũ Tùng, Hà Nội
Tết âm lịch (tết cổ truyền) là cái tết đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi con người Việt Nam. Tôi còn nhớ như in những cái Tết vẫn còn đốt pháo sao nó gần gũi thiêng liêng. Quả thực có về vấn đề lãng phí và gây một số tai nạn đáng tiếc nhưng thực ra con số đó không lớn lắm; so với ý nghĩa của tết thì không đáng là bao. Khi không còn đốt pháo tôi thấy đêm 30 tết nó cứ nhàm chán và đơn điệu. Có một nỗi buồn man mác khó thể nói. Khi thấy TQ gỡ bỏ lệnh cấm đốt pháo tôi thấy nước mình cũng nên như vậy. Và để hạn chế việc tai nạn thì nên cho một cơ quan nào đó có đủ điều kiện về an toàn sản xuất như bộ quốc phòng chẳng hạn

Hichic
VN ngày xưa thấy TQ cấm pháo thì cũng noi gương cấm pháo . Bây giờ TQ nởi lỏng thì 1-2 năm sau VN cũng học tập theo mà thôi. Tôi nói thật nhiều khi thấy VN cứ như là 1 tỉnh của TQ.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân