BBCVietnamese.com

06 Tháng 2 2006 - Cập nhật 00h07 GMT

Đảng CSVN kêu gọi dân góp ý

Website của đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) có bài nói bắt đầu từ ngày 03/02 trang web của ĐCSVN sẽ đăng toàn văn Dự thảo Báo cáo Chính trị và coi điều họ gọi là "đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để toàn dân góp ý, hiến kế với Đảng".

Được biết thời gian lấy ý kiến của dân vào dự thảo Báo cáo chính trị được tiến hành trong vòng một tháng, bắt đầu từ ngày 03/02/2006.

Vào hôm 02/02 cũng đã diện ra lễ kỷ niệm 76 năm ngày thành lập ĐCSVN với sự tham dự của các vị lãnh đạo đương chức và những người đã từ chức.

Bài báo từ trang web của ĐCSVN trích lời ông Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, nói tại buổi lễ rằng "sự lớn lao của Đảng ta không chỉ thể hiện ở những cống hiến có tính lịch sử trong suốt 76 năm qua mà còn ở chỗ Đảng ta dám nhìn thẳng vào sự thật, trân trọng, lắng nghe sự phê bình, góp ý của nhân dân, kiên quyết sửa chữa các sai lầm..."

Bài báo cũng nhắc lại điều họ gọi là lời dạy của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng “Nhiệm vụ của Đảng là một lòng, một dạ phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.

Ông Hồ Chí Minh được trích lời đã nói là "Đảng phải hết lòng chăm lo đời sống của nhân dân, liên hệ mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, Đảng phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng".

Sẵn sàng đối thoại

Dự thảo này nói "Sẵn sàng đối thoại với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan về vấn đề nhân quyền".

Nhắc đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài, dự thảo báo cáo nói sẽ lấy những điểm tương đồng để gắn bó:

"Lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng để gắn bó đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; xóa bỏ mọi mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần giai cấp."

"Tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích của dân tộc. Đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định chính trị và đồng thuận xã hội."

"Có chính sách để người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, góp phần xây dựng đất nước; thu hút, phát huy trí tuệ của trí thức Việt kiều."

Quí vị có quan tâm tới báo cáo chính trị của đại hội ĐCSVN lần thứ X hay không?Nếu không thì tại sao không? Và quí vị có điều gì để góp ý cho ĐCSVN nhân 76 năm ngày thành lập, xin mời gửi thư về [email protected] hoặc hộp tiện ích kế bên.

==============================

Cuộc thảo luận quanh chủ đề này đã khép lại. Quý vị có thể xem lại các thư đã gửi về dưới đây.

Vô danh
Tôi thấy các vị thật rỗi hơi để bàn chuyện, góp ý phải đa nguyên, tiến hành dân chủ. Các vị thật ngây thơ, tội nghiệp vô cùng. ĐCSVN đang mâm cao cỗ đầy, đang quyền cao chức trọng, đang đặc quyền đặc lợi, đang là cha là mẹ của dân tộc Việt Nam, đang là gia cấp thống trị toàn xã hội. Chả ai lại muốn có đa nguyên làm chi.

Hơi ôi các vị đáng thương ơi các vị học nhiều, trải nhiều mà không biết câu nói bất hủ là "giai cấp thống trị không bao giờ từ bỏ quyền lợi thống trị của mình" nó chỉ bị tước bỏ khi "dân nổi can qua" thì chúng tớ mới thất thế ra quét chùa.

AA, Tuy Hòa
Những nhà chính trị mẫu mực của Phương Đông, đặc biệt của Việt Nam thời phong kiến, đều là những Người Quân Tử, luôn vận dụng cuộc đời để phục vụ Đất Nước, Dân tộc.

Khi nhuệ khí đã hao mòn, khi tài năng bị giới hạn, khi xã hội không cảm thấy cần thiết sự hiện diện của mình, hay khi dấn thân chỉ mang theo trì trệ, thì cũng can đảm “Xử”, nghĩa là rút lui “ở lại nhà”, về vườn, ở ẩn.

Nhà Chính Trị gương mẫu Nguyễn Công Trứ đã từng trăn trở : “Xưa nay xuất xử thường hai lối, Mãi thế rồi ta sẽ tính đây”.

Trong bối cảnh chính trị hiện nay của Việt Nam, đề nghị những nhà chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam can đảm rút lui, nhường sân khấu chính trị cho sự lự chọn dân chủ một cách quân tử và mã thượng.

Tại sao phải như thế ? Đảng đã áp đặt quá lâu một chủ thuyết toàn trị ngoại lai làm tê liệt óc sáng tạo của cả dân tộc và làm phân hóa lòng dân.

Nếu Đảng Cọng Sản có những công lao to tát nào đáng ghi trong sử sách của Dân tộc, thì Đảng Cọng Sản không được né tránh bao tội ác và sai lầm trong quá khứ. Người quân tử dám làm dám chịu, không đổ thừa, không dối trá.

Cho tới hôm nay, hầu hết nhân dân tiến bộ trên thế giới đã vứt bỏ chủ nghĩa Mác-Lê và nền chính trị toàn trị dựa trên ý thức hệ nầy vào sọt rác của lịch sử, để xây dựng đất nước trên một xã hội đa nguyên, dân chủ, văn minh, thì không có lý do gì Việt nam lại cứ khư khư ôm lấy nó.

Những năm tháng qua và nhất là những ngày nầy, chắc chắn Đảng Cộng Sản đã không ít thì nhiều đã nhận ra những điều ấy từ nơi chính các Đảng viên của mình như Cố Tướng quân Trần Độ, Cố Ủy viên BCT Trần Xuân Bách ; và rồi bao nhà trí thức, khoa học như Hà Sĩ Phu, Hoàng Minh Chính, Phan Đình Diệu, Lê Đăng Doanh, Võ Văn Kiệt, bao người trẻ đầy tâm huyết và tiến bộ như Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn...

Nên tập họp các nhà trí thức trong và ngoài nước, các nhà bất đồng chính kiến, các đại diện chính thức của các tôn giáo lớn và uy tín để họp bàn rộng rãi và dân chủ tìm một hướng đi thích hợp để điều hành Đất Nước. Một cách nào đó, đây chính là một “Hội nghị Diên Hồng” của thời đại hôm nay.

Tony Nguyễn, Hoa Kỳ
Đã có không biết bao nhiêu đảng viên kỳ cựu, trung kiên, có tâm huyết với dân, với nước góp ý với Đảng mà Đảng có bao giờ thèm nghe tới đâu, chẳng những thế các đảng viên này còn bị trù dập, tù tội đủ thứ.

Đến nay vẫn còn những đảng viên còn trong tù vì góp ý với Đảng thì nói chi đến những người dân quèn. Ở Việt nam ai dám giơ tay góp ý? Thôi đừng dàn dựng cái màn kịch cũ rích đó lại làm gì, chẳng ai tin đâu.

T.A
Lúc nào các vị cũng ra rả chống đối. Chẳng làm được gì cả. ĐCS đã mang lại tự do độc lập cho VN thì hiển nhiên làm lãnh đạo.

Nguyễn Tâm, Việt Nam
Với tình hình nhũng nhiễu hiện nay thì Đảng CS khó có thể thuyết phục nhân dân tin vào khẩu hiệu "Tôn trọng mọi ý kiến khác nhau không trái với lợi ích dân tộc".

Hay đó là "Tôn trọng mọi ý kiến khác nhau không trái với lợi ích và đặc quyền đặc lợi của nhóm thiểu số có quyền chức trong tay."

Thay vì quá "chăm lo" cho nhân dân như hiện nay, mong Đảng hãy cố gắng để nhân dân/dân tộc tự quyết định số phận của mình. Đảng đâu phải là cha mẹ của nhân dân đâu mà phát ngôn trịch thượng như vậy? Vậy Nhà Nước - đại diện chính đáng của nhân dân - đứng ở đâu?

Lê Viết Thanh, Việt Nam
Mục "Ý đảng lòng dân trước kỳ Đại Hội " nên sửa lại là " ý dân lòng đảng " Vì ý đảng thì người dân phải chấp hành thì đâu cũng hòan đấy mà thôi, ý dân là mọi người dân được quyền nói lên những suy nghĩ của mình, được quyền ứng cử vào Hôi Đồng Thành Phố cũng như tự do ứng cử vào Quốc Hội, chớ không phải do Đảng lựa chọn nhân dân chỉ có nhiệm vụ đi bầu.

Trai Vùng Mỏ, Quảng Ninh
Cám ơn ý kiến của các quý vị! Tôi thấy rằng hầu như các vị đều muốn ĐCSVN chấp nhận từ bỏ vị thế độc tôn của mình. Xin thưa với các quý vị rằng là : Các vị chỉ thấy điều đó trong mơ mà thôi. Tôi dám khẳng định chắc chắn rằng điều quý vị mong muốn sẽ không bao giờ có ở Kỳ Đại hội Đảng sắp tới. Vì sao ư? Vì rằng thể chế chính trị hay bất cứ một vật thể nào cũng có hệ thống hoạt động kèm theo một hệ thống bảo vệ chắc chắn và tin cậy. Hơn nữa, trong lịch sử Việt Nam vào những năm 40 chúng ta đã có một chính phủ Liên hiệp gồm nhiều đảng phái, nhưng kết cục là gì thì quý vị đã rõ : Cuối cùng thì ĐCS lần lượt đánh bật các Đảng khác khỏi chính trường trong vòng chưa nổi 5 năm là gì.

Một ý kiến
Quí vị có quan tâm tới báo cáo chính trị của đại hội ĐCSVN lần thứ X .. Tôi sinh ra va lớn lên tại SG... gia đình tôi là nạn nhân của Cs và dĩ nhiên (Cha Anh tôi di cư năm 54, anh tôi vượt biên năm 80: lần thứ 2 trốn CS, tôi vượt biên không được). Thử hỏi nếu Qúy vị nào trong hòan cảnh của tôi mà chấp nhận Đảng CS để đến nỗi góp ý...họa chăng Việt gian thì có.

Đào Mộng Vạn Xuân
Qua phản ánh của một nhà sử học kiêm đại biểu quốc hội về cách treo cờ trong các đại hội lớn ở VN từ mấy chục năm nay . Tôi thấy VN chúng ta chưa có quốc kỳ, vậy đề nghị toàn dân VN nên mau chóng chọn lựa một lá quốc kỳ với màu sắc thật tươi sáng hiền hoà cho dân tộc. Để kỳ đại hội của đảng cầm quyền sắp tới, đảng CS sẽ được vinh dự treo quốc kỳ VN Thống Nhất trên vị trí cao nhất, và bên dưới là cờ CS quốc tế (búa liềm vàng trên nền đỏ) treo ngang hàng với cờ CSVN (sao vàng trên nền đỏ ). Chẳng lẽ sau 30 năm thống nhất đất nước, tiến mau tiến mạnh, tiến vững chắc, tiến vượt chỉ tiêu về mọi mặt mà chúng ta cứ chấp nhận hình thức đơn giản cờ CS quốc tế và CSVN treo bên nhau mà không có cờ dân tộc thì mất thể diện VN quá.

Độc giả ẩn danh
Chúng ta cần thực hiện chế độ đa đảng vì có như thế thì chúng ta mới có thể quay lại lắm quyền sau khi bị thua năm 75 và phải chạy lưu vong. Có đa đảng thì chúng ta mới có thể dựa vào đó mà chúng ta phá hoại đảng CS, và cũng dựa vào đó mà chúng ta có thể nhờ các nước tư bản biến Việt Nam thành sân sau của họ , trở thành con dao kề vào cổ của nước Trung Quốc.

Đấy là ý kiến của cá nhân tôi . tôi không biết các bạn nghĩ như thế nào nhưng với tôi , tôi thấy hạnh phúc khi sống ở VN khi được đảng CS lãnh đạo, vì tôi được sống trong an toàn , tôi được sống trong môi trường mà tôi có thể an tâm làm việc , tôi không ph! ải lo lắng gì cho sự an toàn của gia đình và ng! ời th ân của tôi. Tuy đảng CS còn có sai lầm nhưng hãy nhìn sự cố gắng của đảng khi vẫn còn phải chống lại sự chống phá của thù trong giặc ngoài. Tôi là người Việt Nam nên tôi tự hào là không phải nghe theo bất kì sự sai khiến nào của các nước khác, vì Việt Nam có những điều mà các nước khác không bao giờ có !

Minh Khố Chuối, Chicago, Hoa Kỳ
Theo Bankok Post (http://www.bangkokpost.com/breaking_news/breakingnews.php?id=71827) thì công an Việt Nam đã bắt giữ 100 công nhân đình công. Đây là giai cấp công nhân và đáng lẽ phải được đảng CSVN bảo vệ thế mà họ bị bắt. Khi mà một đảng của giai cấp công nhân lại dùng gậy ông đập lưng ông như vậy huống hồ gì những tên dân hèn không có liên hệ gì đến đảng cộng sản VN? Câu hỏi đặt ra là số phận 100 công nhân thấp cổ bé hèn đó hiện giờ ra sao? họ đang bị giam ở đâu? Nếu mà dân hèn mở miệng đối thoại thì trò mị dân này sẽ làm bao nhiêu kẻ khác biến mất giữa đêm khuya như số phận 100 công nhân đó? Rồi đây ai sẽ đảm bảo không có thêm một Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn, v.v... bị tống giam vì đưa ra ý kiến xây dựng của họ.

Oleg Tran, C.H.Czech
Là người nhiều lần hội họp để góp ý cho báo cáo đại hội đảng các cấp, tôi hiểu rõ bản chất đây là một đợt học tập „nghị quyết đang dự thảo“ trong đó nhiều mỹ từ, mà thú thật họ có năng khiếu viết nghị quyết với nhiều „ý đảng“ nghe rất hợp „lòng dân“, nhưng không bao giờ hứa sẽ chịu trách nhiệm gì nếu không thực hiện được! (chẳng hạn như: quyết đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, tệ tham ô lãng phí, …). Thực ra đảng CSVN rất hiểu „ý đảng“ thế nào và „lòng dân“ ra làm sao. Tuy đảng luôn đưa ra „ hằng đẳng thức: ý đảng = lòng dân“ nhưng họ hiểu là nếu hỏi ý kiến toàn dân thì bao nhiêu % sẽ nói “đúng”. Nếu đảng thực sự muốn được hiến kế, thì hãy hỏi các nhà khoa học, các chuyên gia giỏi trong và ngoài nước, hãy nghiên cứu kinh nghiệm các nước trong khu vực, các nước dân chủ đã từng kinh qua giai đoạn phát triển XHCN, là quá đủ, không thể nghe toàn dân góp ý được, vì nghe toàn dân tức là sẽ không nghe ai. Tôi là dân thường, mặc dù rất quan tâm đến đại hội X nhưng BBC biết vì sao tôi không thể góp ý cho báo cáo chính trị được.

DVM, Hà Nội
Chúng ta tự hào chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội và chúng ta hy vọng dịp này dân tộc chúng ta có cơ hội vàng để văn minh sông Hồng cất cánh. Liệu người Vệt chúng ta có còn hy vọng đột phá để được ‘cởi trói’ hoàn toàn bởi những người cộng sản cầm quyền trên 60 năm hay không? Dân tộc Việt Nam đang đứng trước vận hội ngàn năm mới có một lần.

Có vận hội mà không biết nắm bắt thì vận hội cũng vuột mất khỏi tầm tay. Nhân dịp lần này, sau 76 năm tồn tại và cần quyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Người dân Việt Nam vui có, buồn có; lạc quan có, thất vọng có; hạnh phúc có, đau khổ có; tin tưởng có, bẽ bàng có... Đất Nước Việt Nam đã thống nhất giang sơn đã trên 30 năm, nhưng lòng người ngày một chia rẽ.

Phải chăng dân tộc ta không còn hào kiệt xứng đáng để lòng người hướng về một mối, chung tay xây dựng cơ đồ Việt Nam. Phải chăng con đường đi của chúng ta trong mấy mươi năm nay không ‘xuôi chèo mát mái’ như đảng CS tô vẽ. Phải chăng dân tộc được ‘cởi trói’ thì hồ hởi, hạnh phúc.

Đảng Cộng Sản Việt Nam có nghe tâm sự của những người Việt, nỗi hân hoan của dân tộc khi càng ngày đảng nới lỏng ‘dây trói’ hay không? Vậy thì ý dân là không muốn, hay không khi nào muốn mình ‘bị trói, bị giam’ mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đã trót lỡ trói dân tộc thì, lỡ bịt mắt, bịt tai dân tộc thì cũng là vận hội để tự cởi trói cho dân tộc. Dân tộc ta vẫn còn chút tin tưởng ở lương tri những người CS Việt Nam, nay đã giàu có hơn nhiều mức sống trung bình của người Việt Nam rồi thì buông tha cho họ, cởi trói nhiều hơn.

Một ý kiến
Các bạn lúc nào cũng đòi đa nguyen đa đảng cả, thú thật dân việt nam sợ nhiều đảng cùng nắm chính quyền sẽ gây nên nhiều xáo trộn cho xã hội người dân sẽ khổ vì thế việc CS như thế vẫn tốt hơn, viết thương chiến tranh vẫn còn đó...

Thanh, TPHCM
Đây gọi là dân chủ chứ sao gọi là mị dân. Việt Nam và Trung Quốc có nền giá trị khác với Phương Tây, có lý luận về nhà nước và pháp luật khác với phương tây nhưng cái khác đó không làm cho các nước XHCN mất đi tính dân chủ. Một bằng chứng của dân chủ là mời dân góp ý đường lối lãnh đạo như BBC đăng đây. Còn nếu dân góp ý mà không nghe thì sao ?. Thì lần bầu cử lần sau, dân không bầu đảng viên vào quốc hội nữa. Mà ý đảng (nghị quyết Đảng) nếu không được quốc hội thông qua thì không có giá trị pháp lý.Bao giờ cũng vậy, mỗi lần đại hội đảng xong thì quốc hội lại họp để xem xét đường lối của đảng.

Nguyễn Nam, Hà Nội
Trong diễn đàn này có bạn đưa ra đề xuất thuê cựu tổng thống Mỹ Bil Clinton làm tổng bí thư Đảng ta, tôi thấy rất tâm đắc. Nhưng theo tôi ở giai đoạn hiện nay Đảng ta nên mời hai ông: Mikhain Gorbachop và ông Borit Enxin sang tư vấn cho quá trình chuyển đổi chính trị. Còn giai đoạn sau, khi ta đã đi vào ổn định thì có thể mời ông Bil Clinton, hay ông Putin sang làm tư vấn cho chính phủ cũng được. Chúng ta đã từng mời cựu thủ tướng Sinhgapo Lý Quang Diệu làm cố vấn kinh tế cho ta, thì bây giờ tại sao chúng ta lại không mời cố vấn về chính trị.

Đình Lang
Một quốc gia đã có đại biểu do dân bầu vào quốc hội để soạn hiến pháp, và sát hạch đường lối hoạt động của đảng phái cầm quyền (hành pháp), có tư pháp để thi hành luật pháp nghiêm minh, thì dựa vào lý do gì đảng CS đang cầm quyền lại phải hỏi ý dân nên cai trị đất nước thế nào.

Nếu các vị đại biểu của dân trong quốc hội, không dám nói mà lại đùn đẩy xuống người dân thì dân nào dám nói, mà dân không ai nói gì thì chắc là đảng sẽ kết luận là cách cai trị của đảng không có vấn đề chăng?

Nếu người dân nói rằng họ muốn lập đảng chính trị đối lập, tổ chức đoàn thể để bảo vệ nhân quyền, muốn cùng tranh cử với đảng CS điều hành nền dân chủ, thì có bị áp lực gì không? Có bị lên án là phản động, muốn cướp địa vị độc tôn của CS hay không?

Một ý kiến
Rõ ràng đây là trò mỵ dân có đẳng cấp của Đảng cộng sản, bởi nếu thực sự tôn trọng ý dân thì tại sao không tổ chức cuộc trưng cầu ý dân với nội dung ngắn gọn như: có nên tồn tại chế độ 1 đảng hay nhiều đảng? Lấy ý kiến dân để sửa đổi báo cáo chính trị đường lối ư? thật ngây thơ cho những người có ý định góp ý, bởi cộng sản vẫn sử dụng công thức: cứ góp ý, cứ phê bình... nhưng thực hiện là chuyện khác!

Bùi Hải
Điểm qua phản ứng của mọi người trên diễn đàn hải ngoại, cũng như trong chỗ thân tình,về sách lược chính quyền CS cho phép người dân VN đóng góp ý kiến củng cố cho đại hội đảng CSVN sắp tới, tôi thấy người dân VN mọi giới đều ý thức là sự độc quyền cai trị của CS là không có lợi cho nước mình, không có hợp tác điều hành chính quyền trong đa nguyên, đa đảng thì không giải quyết thoả đáng được những bế tắc về chính trị, và xã hội, là kìm hãm VN tiến theo thời đại ganh đua của nhân loại. Nhưng chính quyền CS từ mấy chục năm nay vẫn chưa hề "sẵn sàng đối thoại" với dân về những phản ứng trên, vẫn tìm mọi cách lấp liếm, hoặc vùi dập, bằng mọi cách để duy trì quyền lực tối thượng, điều này chứng tỏ xã hội CS là xã hội người dân không được tôn trọng, cho dù CS đang chiêu dụ với những "đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để toàn dân góp ý, hiến kế với Đảng". Ai là người dân còn tin tưởng họ và dám nói lên sự thật, hơn nữa lại là hiến kế cho sự trường tồn của CS.

Loi, Huế, Việt Nam
ĐCSVN nên làm cuộc cách mạng thật sự với sự dũng cảm và lòng chân thành với nhân dân , để toàn dân ghi nhớ và thấ được sự hy sinh là niềm kiêu hãnh của đảng CS như đả hy sinh để giải phóng dân tộc cách đay hàng thế kỷ, Vì lợi ích của toàn dân tộc , không vì lợi ích của ai khác và đả đến lúc người dân VIỆT NAM tôn vinh đảng CS bằng sự tôn vinh của thế kỷ mới chứ không phải tôn vinh ĐCS với súng và gươm, chính vì vậy tôi mong mỏi ĐCSVN hãy lắng tai nghe tiếng nói của toàn dân và hãy thấy được vận mệnh của cả dân tộc sau này.

Hãy nói với nhau và sinh hoạt với nhau bằng nhiều hình thức khác nhau , nếu được như vậy thì chúng ta sẽ đi xa hơn nữa và đảng CSVN LÀ ĐẢNG CỦA LÒNG DÂN nếu đảng có trở về với quá khứ.. TÔI YÊU ĐCSVN nhưng tôi không thể yêu cái cách nói và cách làm việc của đảng CS hàng chục năm qua và nhất là đáng tủi nhục khi phải cúi đầu làm những điều không đáng làm. Ai cũng muốn nói hay và làm giỏi nhưng nói và làm phải đi đôi với nhau không nên tự nói, tự làm, tự sửa, tự bào chữa, tự cai quản, tự ra lệnh, tự độc trị.

Tôi mong sao tiếng nói của đảng phải thực sự là tiếng nói của toàn dân và không phải chịu sự lừa bịt và ngu dân trong thế kỷ này .....RẤT MONG MỎI....

Một ý kiến
Không trưng cầu ý dân thì cho là độc tài. Trưng cầu ý dân thì cho là giả dối. VẠCH LÁ TÌM SÂU!

AgnesQ, Virginia, Hoa Kỳ
Đọc BBC thấy dân Việt còn nhiều người yêu nước ghê! Tôi có một số bạn thân làm trong nghành an ninh, và được biết là ĐCS có đọc BBC các anh ạ. Nhưng là đọc để biết "tụi Việt kiều" nó nghĩ gì, nói gì; rồi để kiếm thêm từ ngữ bổ sung vào danh mục những thủ đoạn chống đối trong diễn tiến hòa bình, đặng làm tài liệu tuyên truyền cho bài giảng môn CNXH Khoa hoc thêm phong phú, nhằm nhồi nhét sinh viên năm nhất trong hai năm đại cương. Vâng, ĐCS có đọc BBC chứ, đọc để biết mình, biết ta, nhưng đã lỡ "đạo đức giả" rồi, đã diễn, phải diễn cho trót. Chuyện ĐCS không còn gì để nói, tấn tuồng chính trị yếu kém này dài và dở như soap opera! Tôi nghĩ, nhiều đảng viên cũng hiểu "lấy ý dân" cũng chỉ là hành vi dân chủ cho có thôi, song không th! không làm. Nói thật, nội bộ Đảng cũng đã mục ruỗng lắm rồi...

Bác Hồ mà còn sống, chắc buồn lắm, vì Bác từng nói rằng, chỉ có một Đảng duy nhất là Đảng Việt Nam! Bác Hồ thực sự là một vĩ nhân của chủ nghĩa dân tộc. Trở lại với hành vi lấy ý dân cho ĐH lần thứ 10, đây chỉ là một trong nhiều "động tác giả", giả dân chủ, giả văn minh. ĐCS khôn lắm! Họ biết họ đang ở đâu trong lòng dân, họ còn tính được 50 năm sau họ sẽ ở đâu nữa kìa. Con ông cháu cha thì không hiểu sao khối đứa không tài cán gì cũng kiếm được chỗ du học nước ngoài (?!) Bao nhiêu nỗ lực của các NGOs giáo dục rơi rớt vào túi khôn của các bác đảng viên đương quyền cao chức trọng, thay vì khai sáng và bồi dưỡng dân trí.

Người dân trí thức trong nước không ai không biết tình hình, nhưng cũng đành bỏ mặc vậy thôi. Dù sao ĐCS vẫn đang còn đủ mạnh để bịt mắt bịt tai đại đa số dân chúng. Biết làm thế nào, e chờ vào vận nước mà thôi! Và trong thời gian đó, bà con yêu nước cứ tiếp tục thể hiện tấm lòng của mình trên BBC Việt Ngữ. Tuy ở xa, nhưng tất cả đều đang hướng về đất nước, về dân tộc.

Lewis, Los Angeles
Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác, trích lời ông Hồ Chí Minh. Có những ý kiến có lợi cho Đảng nhưng không có lợi cho đất nước, và ngược lại có những ý kiến có lợi cho đất nước nhưng lại không có lợi cho Đảng. Tôi đề nghị Đảng nên lắng nghe những ý kiến có lợi cho đất nước lên trên Đảng. Vì Đảng chỉ là một thiểu số của nhân dân mà thôi. Giống như ông Hồ Chí Minh đã nói.

Vô Danh
Năm 1946, nước ta có chưa tới 5% dân số biết chữ nhưng cũng đã đủ sức bầu lên quốc hội khoá I gồm nhiều người tài năng từ các đảng phái khác nhau và đã soạn thảo được hiến pháp đầu tiên rất dân chủ. Ngày nay dân trí đã cao, hơn 95% số người dân biết chữ thì lại không có được cái quyền như ngày trước, nói là bầu cử có dân chủ nhưng chế độ đảng cử dân bầu như vậy thì cũng bằng không, trò hề. Tôi nghĩ đảng nên bỏ độc quyền đi cho nước Việt Nam tiến lên mạnh hơn.

DH Long, Hải Phòng
Thật hay khi số này không có ý kiến bảo thủ nào. Tôi cũng đồng ý với tất cả các ý kiến của các bạn . Và đây cũng chính là ý kiến của đa số mọi người mà tôi quen biết : hay đa nguyên đa đảng đi . Còn cụ thể như thế nào nên bàn tiếp sau khi có ý kiến của ĐCS . Chẳng nhẽ ĐCS không bao giờ nghe và đọc BBC?

Tran Minh, tp HCM
Ông Hồ Chí Minh nói: "Ngoài lợi ích của nhân dân đảng ta không có lợi ích gì khác". Là một người dân bình thường tôi tự hỏi mình sẽ hiểu được, tin được bao nhiêu những gì đọc được, nghe được từ đảng cộng sản VN?. Cái mà tôi biết được đa phần nhờ vào sự trải nghiệm thực tế khi sống trong thể chế cộng sản. Thước đo của nền dân chủ không phải chỉ dựa vào những lời nói mị dân của đảng cầm quyền mà là mức tự do người dân thấp cổ bé họng được hưởng. Lược lại toàn bộ lịch sử của Đảng Cộng Sản VN tôi thấy đảng chỉ vì lợi ích của đảng chứ không vì lợi ích của dân. Đảng CSVN lợi dụng khát vọng độc lập tự do của dân tộc để mưu cầu lợi ích riêng cho đảng. Vì nêu cao ngọn cờ độc lập thống nhất mà đã thu hút được biết bao nhân tài theo giúp.

Ngày 11-11-45 đảng Cộng Sản đông Dương tuyên bố giải tán để che giấu khuynh hướng cộng sản của mình biến thành cái gọi là Việt Minh để dễ bề thu phục quần chúng. Sau đó tại Đại Hôị Toàn Quốc II đổi thành Đảng Lao Động VN. Vào năm 76 khi cuộc chiến kết thúc đã chính thức lộ diện trở thành Đảng Cộng Sản VN. Đảng Cộng sản núp sau quần chúng vay mượn cái chính danh độc lập thống nhất nước nhà để qua đó củng cố quyền lợi của đảng nhiều hơn là vì quyền lợi đất nước, nếu không nói là tước đoạt đi những cơ hội quý báu của dân tộc để được tiến đến một chặng đường phát triển vững bền phồn vinh. Điều này thể hiện rất rõ ở Hiệp định Pa-ri ngày 27-1-1973. Vì không có chính danh người Mỹ phải rút lui toàn bộ lực lượng ra khỏi VN. Oái ăm thay khi người Mỹ rút lui Đảng CSVN đã lộ rõ sự không chính nghĩa của mình. Bây giờ nhân Đại Hội X sắp tới để chứng minh sự khoan dung cởi mở của mình, tôi mong đảng Cộng Sản VN hãy trả lại những quyền lợi mà lẽ ra người dân Việt được hưởng hơn ba mươi năm về trước tức là thực hiện một phần điều khoản 11 của Hiệp định Pa-ri đó là:"... Quyền tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp lập hội, tự do hoạt động chính trị, tự do tín ngưỡng..." "Article 11:...ensure democratic liberties of the people: Personal freedom,freedom of speech, freedom of the press, freedom of meeting, freedom of organization, freedom of political activities, freedom of belief..." .

Tu Huy, Virginia, Hoa Kỳ
Đây là một điểm thụt lùi của phe cứng rắn, dàn xếp nội bộ không xong , thì giả bộ nghe ý kiến của dân. Nhưng có thực lòng nghe và làm không là một chuyện khác , hay là một chiến dịch “Trăm Hoa Đua nở “ mới đây!!! Những ý kiến từ ngoài nước lẽ dĩ nhiên dám nói thực lòng, vì không sợ trả thù. Cam đoan lời góp ý này không được Đảng CSVN chú ý đến. Còn người trong nước nhất là hạng thanh niên hay trung niên, nếu công khai đưa ra ý kiến cởi mở thì sẽ bị “ghi sổ” , sau này nếu phe giáo điều thắng thế thì đi ở tù (bằng cách này hay bằng cách khác ). May ra chỉ còn những bậc cao niên (tuổi gần đất xa trời) hoặc những công thần về hưu thấy công lao hàn mả theo dòng nuớc trôi sông , thì họ sẽ dám nói. Ấy là chưa kể xem góp ý kiến bằng cách nào ? Gửi thư, hay e-mail , hay góp ý trên báo chí ( mà báo nào) v..v.. Dân chúng là con chim đã bị đạn “trăm hoa đua nở” rồi, những ý kiến chắc chắn không thành thật lắm đâu !!! Đây là một tấn tuồng bài bản khá hay, nhưng đoạn kết thì chưa biết thế nào! Còn tùy vào vận nước.

Thính giả không nêu tên
Quan điểm của tôi: chính trị và kinh tế luôn là hai mặt của một sự phát triển xã hội nên chúng có quan hệ khăng khít với nhau. Nếu Việt Nam thực sự chấp nhận một sự cạnh tranh lành mạnh và bình dẳng giữa các thành phần kinh tế trong nột sân chơi mới, hoàn cảnh mới thì họ cũng buộc phải chấp nhận một sân chơi bình đẳng về chính trị bằng cách chấp nhận sự tồn tại của các đảng phái chính trị đối lập vì lợi ích thực sự của nhân dân, chứ không phải là một sự chụp mũ về chính trị, cũng như khăng khăng vận cái lý "hoàn cảnh lịch sử" để duy trì sự thống trị độc đoán và thấp kém của mình.

Nguyễn Hữu Hoàng
Qua chủ trương này, cho thấy chính quyền CSVN rất nhân đạo,tôn trọng nhân quyền,giống như cách quan toà hỏi tử tội "Anh muốn uống thuốc độc hay treo cổ", ý kiến thế nào thì cũng vẫn phải chấp nhận CS thôi.

Thính giả nặc danh
Chính phủ Việt Nam cứ giải quyết tốt các bức xúc của người dân trên báo chí là đã qúa sức rồi còn phải lấy thêm ý kiến làm gì cho rối ra.

Hoang Duong, Hà Nội
Tôi sinh ra và lớn lên tại Việt Nam tới nay đã được 23 năm. Từ khi tôi còn học lớp 1 tới nay tôi đã là một kỹ sư. Trong 17 năm qua tôi được học, được nghe rất nhiều về Đảng trong đó có rất nhiều các chiến công, thành tích mà Đảng vẫn gọi đó là sự đóng góp to lớn đối với Nhân Dân. Cũng tự giác nhìn nhận những khuyết điểm, nhưng theo tôi thấy rằng nếu Đảng nhận khuết điểm là một thì phạm khuyết điểm tới 10. Phê bình và tự phê bình, chống quan liêu, bè phái, ô dù. Đảng nói hay lắm, không biết bao nhiêu lần tôi đã nghe những từ ngữ, khẩu hiệu như thế.

Lúc trước tôi thật sự hy vọng vào những điều đó, nhưng rồi tôi chẳng thấy những điều đó mang lại thay đổi gì trong cách tổ chức và hoạt động của Đảng cả. Hết mắc lỗi ! này rồi tới lỗi khác, hết cán bộ này tới cán bộ khác, lam cho nhân dân cảm thấy các thành phần làm ô uế Đảng dường như chẳng bao giờ giảm cả. Những vụ việc báo chí, truyền hình của Đảng đưa lên nào là xử ông nọ bà kia để thể hiện sự cương quyết làm cho Đảng ta trong sạch thực ra toàn là những vụ mà Nhân Dân đều biết và không thể giấu được nữa thì mới đưa ra. Tôi thừa nhận đã có những lúc Đảng đã nghiêm túc tự xem xét và nhìn nhận bộ máy của mình. Nhưng cái quan trọng là làm như thế nào và hiệu quả ra sao thì phải nói Đảng ta rất yếu. Đảng ta đã dần đánh mất đi sự tín nhiệm của Nhân Dân. Đừng hỏi ý kiến của Dân nữa vì các ngài thừa biết Dân cần gì điều quan trọng là các ngài có thật sự vì Dân hay không?

Nguyễn Nam, tp HCM
Theo tôi, Đảng nên cởi trói cho xã hội nhanh hơn nữa; bên cạnh đó phải tích cực xây dựng ngay một thiết chế Nhà nước vững chắc, ngõ hầu khi chuyển đổi sang một chế độ dân chủ tự do sẽ không bị sốc hay xáo trộn, tránh làm đảo lộn đời sống xã hội. Kinh nghiệm trước đây, có quá nhiều đảng phái, có quá nhiều chiều hướng; nhưng nói thì nhiều, thực lực không bao nhiêu, làm thì không mấy, rốt cuộc lại bị lệ thuộc vào ngoại bang. Thử hỏi, điều ấy là hay, hay là dở?

Chúng ta nên hành động và phát ngôn chín chắn, ngõ hầu góp được lời hay việc đẹp cho đất nước. Phái bảo thủ trong Đảng cộng sản hiện thời, cũng như phái cực đoan ở Hải ngoại suy cho cùng đều là giặc nội xâm cả, gây hại cho đất nước nhiều hơn là làm lợi. Mong rằng, kỳ Đại hội tới của Đảng cộng sản sẽ thực sự tạo ra những chuyển biến lớn, cơ bản, và tích cực cho xã hội; hài hòa các quan điểm, xu hướng xây dựng đất nước; mà tốt nhất là nên chấp nhận các xu hướng đối lập, cạng tranh lành mạnh và có khuôn khổ. Chúng ta hãy từ bỏ lối cạnh tranh tranh chính trị triệt hạ lẫn nhau. Đó là một nền chính trị kém văn minh, mà hiện nay chẳng còn mấy ai theo đuổi.

Vu Nguyen, Anaheim, Hoa Kỳ
Việt Nam luôn tuyên bố đang là (hoặc đang tiến dần đến) nền “kinh tế thị trường,” và yêu cầu các nước, đặc biệt là Mỹ, phải công nhận như thế để đựơc hưởng lợi khi giao dịch thương mại với các nước (vì các nước không thích làm ăn với các nền kinh tế độc quyền- vốn chỉ còn vài nước trên hành tinh này- trong đó có Việt Nam.) Tuy muộn màng, nhưng cũng đáng mừng vì, sau cùng cực chẳng đã, thì Đảng Công Sản Việt Nam cũng phải thừa nhận rằng bãi bỏ độc quyền, có sự cạnh tranh thì giá cả hàng hoá, dịch vụ sẽ xuống thấp hơn; ngưòi tiêu dùng được hưởng lợi nhiều hơn. Kinh tế quốc gia sẽ phát triển, phồn thịnh, tốt đẹp hơn.

Thế còn nền “chính trị thi trường” thì sao? Tại sao “Đảng Ta” vẫn chưa nhận ra, vẫn còn giữ thế độc quyền, độc tôn. Cũng giống như kinh tế, nếu có cạnh tranh về chính trị, thì đời sống dân chúng sẽ thoải mái, tự do hơn. Chính quyền sẽ phục vụ dân hiệu quả; bớt cửa quyền, tham nhũng. Đảng nào điều hành đất nước dở tự nhiên sẽ bị loại bỏ vì dân chúng không bầu cho họ nữa. Cho nên mọi đảng sẽ phải cố gắng hết sức để phục vụ tốt cho Dân, cho Nước. Bây giờ thì ngược lại. “Đảng Ta” chả cần làm gì, thậm chí làm quá nhiều sai lầm, làm tụt hậu đất nước. Lâu lâu sửa sai lại thì lại gọi là “Đổi Mới” và bắt toàn dân phải nhớ ơn “Đảng Ta..” Kỳ cục quá! Nếu đúng “Đảng Ta” là ưu việt, là của toàn dân thì sợ gì đa đảng, sợ gì cạnh tranh. Hãy cho trưng cầu dân ý ngay đi.

Thu Phong, Silver Spring, Mỹ
Sau Sáu mươi năm nhìn rõ những gì đảng CSVN làm, nhân dân VN không còn dám tin những gì đảng nói nữa. Lời kêu gọi của đảng để lấy ý dân lần này cũng chỉ là những cái bẫy để trù dập hay tiêu diệt những ai còn dám lên tiếng nói ra sự thật. Bằng chứng là ý kiến của Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Nam Hải… đều không được tôn trọng; ngược lại, những người này đã phải vào tù với những cái mũ to tướng của đảng như gián điệp, phản quốc. Tình trạng bi đát hiện tại của đất nước ta đã đến tai những ngài chóp bu của đảng. Các ngài cũng thừa hiểu là nếu không đổi mới thì sẽ mất tất cả.

Nếu lời kêu gọi lần này là sự thật phản tỉnh của đảng thì chắc chắn cũng sẽ không đưa đến một kết quả nào vì đảng đã đánh mất niềm tin của nhân dân. Với đường lối công an trị, không cho dân nói hay dân viết ra mà lại kêu gọi ý dân là một điều mâu thuẫn, không thành thật. Với chủ trương đảng cử dân bầu hay độc đảng mà gọi là dân chủ thì ngôn ngữ không còn có ý nghĩa gì nữa. Một điều mà đảng cần phải biết là đảng không thể nào che mắt dân được.

Lê Yêu Việt Nam
Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Mai, Hoa Kỳ. Vấn đề là nhân dân Việt Nam có muốn chịu sự lãnh đạo của Đảng CS VN hay không?

Vô Danh
Thế hóa ra từ trước tới nay đảng không nghe dân à?

Chang, Hà Nội
Đây là điều hết sức nhạy cảm, tôi không muốn và cũng không dám nói nhiều. Hôm trước, nghe TV thấy nói nhiều tới: "tôn trọng các ý kiến khác nhau" Tôi đã thấy mừng và trộm nghĩ: ồ, có vẻ như là bắt đầu có sự thay đổi! Nhưng hôm nay thấy Ban Việt Ngữ trích dẫn "đoạn nói về Việt Kiều" thì tôi lại bột phát thốt lên: "Ra là thế!...". Nếu để góp ý cho Đảng, tôi sẽ chẳng có gì to tát ngoài việc:

Xin trong các giờ họp chi bộ định kì hàng tháng của Đảng người ta đừng nên tốn thời gian nhận xét hay bình luận một chiều về nhân cách hay gì gì đó sau lưng về những "quần chúng" khác không phải là thành viên của Đảng, mà hãy dành thời gian để nghĩ ra cách làm trong sạch hơn nhân cách hay lối làm việc của những thành viên của mình. Ý tưởng của Đảng rất là tốt đẹp, nhưng người ta có thực hiện được nó hay không lại là chuyện khác.

Còn tôi, tôi chỉ nhìn nhận Đảng qua những đảng viên bằng xương bằng thịt xung quanh tôi. Nếu tất cả các thành viên đều tốt hơn tôi cả thì có lẽ đó là điều đáng mừng cho nước Việt Nam. Đầu xuân năm mới, tôi chân thành chúc cho đất nước tôi/ta an bình hơn, yên ả hơn, hòa hợp hơn. Tôi cũng mong muốn trên forum này sẽ có nhiều ý kiến thực sự positive hơn về đất nước của mình. Chúc tất cả mọi người khoẻ mạnh, may mắn, an tịnh.

Một ý kiến
Để Đảng hoạt động có hiệu quả thì phải có một tổng bí thư tài giỏi. Theo tôi Đảng nên đề cử cựu tổng thống Mỹ Bill Clintơn làm tổng bí thư. Cứ trả lương cao là ổng làm liền. Khi đó chắc chắn dưới sự lãnh đạo của ông Bill đời sống nhân dân sẽ được cải thiện, đất nước sẽ phát triển vì ông bill không có tham ô, lạm dụng quyền lực như mấy bố Việt nam.

Mai, Hoa Kỳ
Lấy ý dân thì tốt nhất là trưng cầu dân ý về tính cách lãnh đạo của đảng CSVN truớc đã! Đâu phải 80 triệu dân Việt đều là đảng viên mà kêu gọi đóng góp ý kiến cho Đảng?

MPhạm, Texas
Nói nhiều, viết nhiều rồi.....còn gì để nói. Tốt hơn hết Đảng CSVN nên giao quyền lại cho DÂN, vì DÂN là ý trời.

DVM, Hà Nội
Một bản báo cáo như mọi bản báo cáo mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đã từng đọc trước đây. Có thêm bớt một số tình tiết nho nhỏ để ‘làm khác’ đi chứ thực tế vẫn là các mô típ tuần tự hàng mấy chục năm nay: Khẳng định sự đúng đắn của Đảng Cộng Sản Việt Nam thông qua các ‘thành tích’ phát triển mọi mặt của dân tộc trong thời kỳ giữa hai kỳ Đại hội; tiếp theo nêu sơ qua các mặt ‘yếu kém’ tồn tại của sự lãnh đạo của Đảng; tiếp đến là phương hướng, nhiệm vụ của Đảng ở nhiệm kỳ tiếp theo và cuối cùng là khẳng định Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn là lực lượng duy nhất có quyền lãnh đạo dân tộc Việt Nam và dĩ nhiên khẳng định hướng đi lên Chủ nghĩa Xã hội. Người viết bài này năm nào cũng có đọc qua các bản báo cáo chính trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam và thở dài. Phần đầu bản Báo cáo có nói đến ‘thành tích’ rực rỡ thì người viết bài này có thể đưa ra các con số nói gần hết ‘thành tích’ mà Đảng Cộng Sản Việt Nam tổng kết: gần 8tỷ (USD) là nguồn thu từ dầu mỏ, gần 4tỷ là nguồn thu từ ngoại hối, gần 4tỷ là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), gần 4 tỷ là đầu tư phát triển ODA, 2.5 tỷ từ thủy hải sản của nông dân và nghư nghiệp, cho đến than đá, khoáng sản dưới lòng đất, vân vân cho đến các ngành may mặc, dày da, xuất khẩu đồ gỗ, gạo, nông sản của các tầng lớp lao động Việt Nam ta thì phần nào còn lại là của Đảng Cộng Sản Việt Nam đây? Hay Đảng khẳng định nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của mình mà dầu mỏ tự nhiên có, thanh đá tự sinh sôi, cây rừng mọc nhanh hơn chặt phá, lúa gao đạt năng ! suất 100tấn/ha, cá và tài nguyên biển là vô tận? Đã khi nào Đảng Cộng Sản Việt Nam tự so sánh mức độ phát triển của một nước khác có cùng điều kiện thiên nhiên ưu đãi và con người cũng như vị trí địa lý tương tự Việt Nam ta để khẳng định thành tích to lớn của mình chưa? Đảng còn khẳng định ‘nước ta phải nhìn nhận một thực tế là xuất phát điểm của nước ta là rất thấp. Nhưng thực tế là các nước xuất phát thấp và muộn thường có lợi thế tăng trưởng với nhịp độ cao chứ rất hiếm có nước nào đã phát triển (G7) lại có được tỷ lệ đó. Anh có 1 đồng mà phát triển 300% thì năm sau cũng chỉ có 3 đồng, trong khi người khác có 1000 đồng mà chỉ cần phát triển 10% thì họ đã có 1100 đồng, vậy thì mức tăng trưởng của Việt Nam hiện nay là ! áng để tự hào chưa? Vậy xuất phát điểm thấp! thì t ng trưởng chậm là có lý hay vô lý. Cũng cần nói thêm chút nữa về những sản phẩm THÔ của Việt Nam, nó bao gồm rất ít phần tri thức và giá trị gia tăng khác. Chỉ bấy nhiêu thôi, người viết bài này mong Đảng Cộng Sản Việt Nam hãy tự nhìn nhận vào đúng sự thật để đánh giá đúng hơn ‘thành tích’ đổi mới 20 năm quan của Việt Nam. Cả bài Báo cáo của Đảng, còn nhiều điều đáng bàn, nhưng bản thân tôi chỉ DÁM bàn một vế nhỏ của bản Báo cáo trên thôi. Nhớ Bác Hồ có nói “Hãy giứ gìn sự trong sạch của Đảng ta như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Nguyễn Danh, Reseda, Hoa Kỳ
Nhiều người tâm huyết trong nước như ông Võ Văn Kiệt, Lê Đăng Doanh, Phan Đình Diệu, Nguyễn Trung... đã đóng góp nhiều ý kiến quý giá mà Đảng CSVN có chịu tiếp thu đâu! Nay bày chuyện hỏi ý kiến dân chỉ là một chuyện "mị dân" nữa thôi. Dân VN mình đã được Đảng CS cho ăn bánh vẽ nhiều rồi. Chắc chắn chẳng ai buồn quan tâm đến lời kêu gọi này chi cho mệt, trừ một số người đang phấn đấu vô Đảng, hay là bị phát động viết góp ý theo phong trào. Nếu Đảng CS có đủ dũng cảm nghe lời nói thẳng, thì họ chỉ cần lên diễn đàn BBC tiếng Việt cũng học được khối điều.

Tuấn Khoa, Houston
Ngày 25-1-2006, tại Strasbourg, Pháp quốc, Quốc hội Âu Châu, với đa số áp đảo, 99 phiếu thuận, 42 phiếu chống, đã đưa ra nghị quyết số 1481, lên án chủ nghĩa cộng sản là tội ác chống nhân loại, và các chế độ toàn trị cộng sản đã vi phạm nhân quyền tập thể. Điều 2 của nghị quyết viết: "Những chế độ toàn trị cộng sản từng cai trị ở Trung và Đông Âu trong thế kỷ qua, và hiện vẫn còn cầm quyền ở vài nước trên thế giới, tất cả biểu thị chân tướng của sự vi phạm nhân quyền tập thể. Những vi phạm nầy khác nhau tùy theo nền văn hóa, quốc gia và giai đoạn lịch sử, bao gồm cả những cuộc ám sát và xử tử cá nhân hay tập thể, gây chết chóc trong các trại tập trung, cho chết đói, đày ải, tra tấn, nô lệ lao động, và những hình thức khác về khủng bố thể xác tập thể, ngược đãi vì chủng tộc hay tôn giáo, vi phạm các quyền tự do lương tâm, tư tưởng và phát biểu, tự do báo chí và cả không đa nguyên chính trị."

Điều 9 của nghị quyết nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Các chế độ toàn trị cộng sản vẫn còn hoạt động tại một số quốc gia trên thế giới và vẫn tiếp tục gây tội ác. Quan điểm về quyền lợi quốc gia không thể được dùng để ngăn chặn sự chỉ trích thích đáng đối với các chế độ toàn trị cộng sản hiện nay. Quốc Hội mạnh mẽ lên án tất cả các vi phạm nhân quyền của họ".

ĐCSVN chắc chắn đã có bản nghị quyết này trong tay và nếu thật lòng muốn lắng nghe ý kiến của toàn dân thì hãy nên phổ biến cho toàn dân Việt đọc để nghiên cứu trước khi đưa ý kiến.

Đức Khổng Phu Tử có nói: “một bức hình có giá trị bằng một ngàn chữ viết”.

Đảng không cần quảng cáo hay tuyên truyền “chịu lắng nghe ý kiến toàn dân”, mà chỉ cần làm một vài hành động nho nhỏ như để tự do báo chí hay tự do vào internet thì sẽ có giá trị bằng một vạn lời nói.

Lewi, Los Angeles,
Nếu đảng muốn nghe ý kiến của mọi người dân thì đây là một ý kiến nhưng đảng phải thực sự lắng nghe. Đảng hãy để cho người dân Việt thành lập những đảng khác. Có như vậy mới có được sự cạnh tranh. Và lúc đó sẽ thấy đảng nào được sự tín nhiểmcua quần chúng hơn.