BBCVietnamese.com

Độc giả tranh luận về đa nguyên

Gởi bạn Tony, Canada. Các dissidents chống CS ở các nước Đông Âu "cao tay" hơn các dissidents VN rất nhiều.

Công đoàn Đoàn kết ở Ba Lan có điều lệ làm việc, tôn chỉ về quản lý, tranh luận hẳn hoi, có người lãnh đạo được dân chúng kính nể và được Đức Giáo Hoàng John Paul II nhiều lần tiếp kiến. Ông Gorbachev là diễn giả, chính trị gia danh tiếng, có tài hùng biện vô cùng xuất sắc. Tổng thống Tiệp đầu tiên sau CS cũng là người được cả thế giới biết đến và nể trọng ngay cả trước khi lên cầm quyền.

Tất cả các đảng chống CS Đông Âu đều có điều lệ đảng hàng ngàn, chục ngàn trang giấy, có tổ chức đảng, lãnh đạo đảng, toàn là các điều phe dissidents VN chưa hề bao giờ làm được.

Các lãnh đạo Đông Âu sau CS đều là những người tài giỏi, việc viết ra các cương lĩnh hành động chỉ là chuyện nhỏ, họ có thể diễn luận thao thao bất tuyệt trực tiếp trên TV. Có dissidents VN nào đủ tài làm như vậy, ngay cả trên các phương tiện truyền thông hải ngoại? Điều quan trọng là phe dissidents không thể cứ ngồi đó mà trách cứ người CSVN.

Thử tưởng tượng 1 giáo sư cho điểm thấp 1 sinh viên nào đó vì làm sai bài toán, nhưng chính ông ta lại không thể giải bài toán đó, ngay cả không dám đưa ra lời giải nào cho dù xa vời cách mấy, như vậy thì thuyết phục được ai?

Phe CS bị thất thế trong cuộc tranh luận này, vì họ đụng thực tế, với khí hậu quá nóng bức (năm nay ở miền Nam là 39 độ C), quá nhiều người thất học, v.v... , trong khi phe dissidents chỉ phải làm việc lý thuyết, nhưng nếu vậy vẫn không xong thì làm sao thực hiện trong thực tế?

Trong khi đó, ai cũng biết rằng từ lý thuyết đến thực tế là việc vô cùng khó khăn, cho dù lý thuyết đúng, qua nhiều chứng minh, khi đụng thực tế vẫn có thể bị sai như thường.

Phe dissidents VN không quản trị được chính nội bộ họ, chưa đưa ra được 1 bản cương lĩnh hành động cho dù tóm tắt, mà đã tố cáo thưa kiện nhau mỗi ngày bên Cali, giành giựt từng danh vị, tên gọi, chỉ vài chục người mà họ lo chưa xong, nay họ muốn đem 84 triệu người VN ra làm chuột phòng lab, heo Guinea, làm vật thí nghiệm cho cuộc phiêu lưu chính trị của họ hay sao?

Có công ty nào thuê mướn người quản lý cái cây xăng không xong, nay đòi làm Tổng Giám đốc công ty với 40 triệu nhân viên, doanh số hàng năm 40 tỉ đô la? Nếu công ty Vietnam Inc. vì họ mà sập tiệm, họ có mấy cái mạng để đền? Ở đây tôi không phê bình lòng tốt, cao thượng, can đảm, của các dissidents.

Tôi chỉ phê bình cách thức họ làm việc, và tôi nghi ngờ khả năng trí tuệ của họ trong việc Quản lý. Chuyện cũ không nói, ngày nay họ đòi đa đảng, rất đúng, nhưng đa đảng thế nào? Bao nhiêu đảng? Sẽ có Tổng thống, hay Thủ tướng, hay cả 2?

Sẽ có Thượng và Hạ viện, hay chỉ có Quốc hội mà thôi, mỗi Viện sẽ có bao nhiêu người? Tối cao Pháp viện gồm bao nhiêu người, do dân bầu, hay Tổng thống và/hoặc Thủ tướng bổ nhiệm, có phải thông qua Quốc hội hay không?

Có hàng ngàn câu hỏi khác mà phe dissidents không thể trả lời, mà cho đến hôm nay cũng không ai dám trả lời.

Họ cũng chẳng có được 1 website chính thức. Viết ra không xong, ngay cả bằng tiếng Việt, thì làm sao hùng biện trực tiếp trên radio, TV, nhất là bằng ngoại ngữ cho các chính trị gia phương Tây hiểu họ muốn nói gì?

Họ "có vẻ" đúng chỉ vì họ không thể sai, và họ không sai chỉ vì họ có dám nói gì đâu về bước kế tiếp đâu mà sai.

Học sinh nộp giấy trắng "vì dư sức làm nhưng không muốn mà thôi" thì đâu thể nào sai. Người CS sai vì họ có lý thuyết, có thực hành, cho dù họ được 1/10 thì vẫn hơn học sinh nộp giấy trắng. Tôi có đưa ra 1 bản đề nghị sơ bộ về lộ trình cho 1 cuộc Trưng cầu Dân ý, Tuyển cử Sơ bộ, và Tổng Tuyển cử Toàn quốc VN, nhưng BBC kiểm duyệt không đăng.

Có lẽ vì tôn chỉ ở đây là diễn đàn, nói qua rồi bỏ, chứ không phải nơi các ý tưởng thực hiện việc gì đó được bàn cãi chi tiết, sẽ quá dài dòng và dễ gây rắc rối.

Tôi lại không phải là dissident gì, nên không quan tâm theo dõi cho lắm. Một bản kế hoạch của các sinh viên ở trường tôi xin $1.000 tiền nghiên cứu, cũng phải kể rõ lý do nộp đơn, kỳ vọng thành công được gì, thời gian bao lâu.

Phe dissidents VN thì cho rằng họ quá đúng, nên không cần viết ra gì cả, vì "Đến đâu hay đến đấy, tôi làm Tổng thống thì mọi việc sẽ xong ngay, sẽ có dân chủ, tự do, nhân quyền, tiền bạc đầy đống, nhân dân sung túc, khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bực, v.v.