26 Tháng 6 2006 - Cập nhật 12h18 GMT
Nhân bài viết “ Giới nghiêm vô lối một cách tự làm nhỏ mình” của tác giả Hà Văn Thịnh, tôi xin kể thêm một câu chuyện như sau:
Năm ngóai tôi ra Hà Nội chơi, nghỉ tại khách sạn Kim Liên, khoảng 12h xem ti vi xong, thấy đói bụng, định đi tìm một quán ăn nhưng không có. Tìm mãi không thấy, gặp được một anh lái xe ôm nhờ anh ấy chỉ cho tôi quán ăn, anh ta bảo anh qua bên kia đường, có mấy quán.
Thực sự cảm ơn anh lái xe, nhưng qua đường rồi nhưng nhìn mãi không thấy ánh đèn điện đâu cả, quán cũng không thấy, đang tự nhủ ông lái xe này lừa mình rồi, thì nghe tiếng gọi í ới: Anh ơi vào đây ăn tối đi !
Tôi nhìn quanh chẳng thấy ai ? Phải định thần một lúc mới thấy một cái đầu ló ra sau khung cửa sắt, bên trong ánh đèn nến sáng lờ mờ như “căn nhà Chị Dậu”, nhìn kỹ mới thấy phải có đến 16-17 người đang ngồi ăn tối, uống li bia hoặc làm vài li rượu với chân gà ….vv
Lúc này tôi nghĩ bụng: Người Hà Nội có nhiều hình thức kinh doanh ăn uống hay thật, đúng là sang kiến theo kiểu quay về với “Quá khứ” này rất hấp dẫn đây. Cánh cửa khẽ mở ra đủ cho một người bước vào. Tôi bước vào quán, ngay lập tức cửa được đóng lại. Gọi một đĩa mì xào, một li bia, thấy chị bán hàng rảnh rỗi, tò mò tôi hỏi: Sao bà chị có sang kiến đèn “mờ mờ” tối tối theo thời đại của “Văn Cao” hay thật, nhưng chị đóng cửa như vậy ai thấy mà vào.
Chị bán hàng bảo, Chú ơi ! chú nhầm to rồi, thời buổi hiện đại này có “dở hơi” mới thắp đèn dầu, vừa nóng, vừa tối. Chú nhìn ra ngòai đi, công an, cảnh sát trật tự đứng nguyên một xe ôtô ngoài kia kìa, Chú không biết thôi, quá giờ “Giới nghiêm” thì đừng có ai mà bán hàng, họ “Hốt” lên phường ngay.
Tôi thử nhìn ra ngoài, quả đúng là có một xe ôtô Huyndai, cùng với lố nhố khỏang 6-7 anh công an, cảnh sát trật tự, dân quân tự vệ đang lăm lăm dùi cui, đèn pin … sẵn sang “Hốt” ngay lập tức nếu quán nào sáng đèn, hoặc ai để xe máy trên vỉa hè. Lúc này, lại có thêm một khách nữa tới, lập tức cửa mở, một người ra dắt xe máy sang gửi nhà bên cạnh (cũng tối đèn), hai vị khách vào, cửa lập tức đóng lại, như một quy trình hòan hảo. Ra ngoài tôi lại còn thấy thêm mấy quán nữa giống vậy, đúng là phố “ẩm thực đêm Hà nội”.
Hôm sau, tôi được người bạn đưa lên nhà hàng bia tươi ở Hàm cá mập, cạnh Hồ Gươm, vừa uống bia, vừa ngắm Hồ Gươm về đêm. Khoảng 10h có anh bạn gọi điện, tôi bảo ra đây cho vui, khoảng 15 phút sau, anh bạn đến…rõ ràng tôi ngồi trên ban công thấy anh ấy ở dưới, thế mà 10 phút sau không thấy lên, định gọi, thì anh ấy gọi lại và thông báo là không lên được vì nhà hàng sắp đóng cửa, không tiếp khách nữa, đến giờ “Giới nghiêm rồi”. Tôi nói là sao không bảo có bạn trên này, lên với bạn thôi, anh ấy nói: nói rồi mà cũng không được.
Qua chuyến đi Hà Nội về, tôi kể với mọi người nghe, không ai tin cả ! Và thật sự tôi không hiểu thủ đô Hà Nội, bộ mặt của đất nước mà như vậy. Tôi không đánh giá, hay đưa ra ý kiến gì, tùy các bạn suy nghẫm và tự có đánh giá của riêng mình. À các bạn muốn đi du lịch ở Hà Nội muốn ăn đêm tôi sẵn sang cung cấp địa chỉ như sau: quán...gần ngã tư đường Giải Phóng. Chúc các bạn ngon miệng.