08 Tháng 8 2006 - Cập nhật 13h43 GMT
Quang Lộc
Ba mươi năm đã qua, lòng người dân Việt chúng ta vẫn chưa thống nhất, cụ thể nhất là qua chuyện chọn lá cờ nào cho mình. Thật buồn cho dân tộc VN.
Theo tôi các bạn theo đảng CSVN ở trong nước nên có ý nghĩ thoáng một chút. Giã sử các bạn là người thua trong cuộc chiến vừa qua và phải chạy sang Liên Xô sống các bạn sẽ chọn lá cờ nào cho mình?
Tất nhiên bạn sẽ trung thành với lá cờ đỏ sao vàng của mình. Vậy thì có gì sai đâu khi người VNCH đang sống ở nước ngoài chọn cờ vàng ba sọc đỏ làm lá cờ truyền thống cho cộng đồng của mình.
Mỗi một tập thể, mỗi cộng đồng từ xưa tới nay thường có lá cờ mang tính biểu tượng cho cộng đồng của riêng mình, nên nếu ép buộc người ngoài cộng đồng, tập thể phải tôn sùng, treo cờ của cộng đồng thì thật vô lý và độc đoán, mà hình như cái cách bắt mọi người phải nghĩ giống mình, làm theo mình là bài học thuộc lòng, là phẩm chất cơ bản của người cộng sản phải không các bạn?
Theo tôi, lòng người đã chọn thì việc cùng tồn tại lá cờ đỏ sao vàng "biểu tượng chính thức" cho nước VN XHCN trên chính trường quốc tế và lá cờ vàng ba sọc đỏ "biểu tượng truyền thống" của người VN ở nước ngoài từng sống trong chế độ VNCH là điều bình thường trong giai đoạn hiện nay.
Trong tương lai, sớm hay muộn lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng chỉ là một hoài niệm về một giai đoạn lịch sử, chứ những người Việt hải ngoại thế hệ thứ ba thứ tư.v.v...chắc gì còn nhớ về một giai đoạn đau thương mà cha ông họ đã trải qua, để mà tôn thờ lá cờ vàng ba sọc đỏ nữa.
Trong tương lai, theo tôi có hai khả năng xảy ra:
-Một là: Nhà nước CSVN đủ sức thu phục được nhân tâm của mọi người Việt, để tất cả cùng đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng xây dựng nước VN hùng cường, hạnh phúc.
-Hai là: Nhà nước Vn sẽ phải cho lá cờ đỏ sao vàng hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của nó để trưng cầu dân ý chọn một lá quốc kỳ khác cho đất nước, dân tộc Vn thống nhất thật sự. Như các nước Đông Âu đã làm. khi đất nước Việt Nam thật sự bước vào một trang sử phát triển mới, một thời kỳ mới.
.............................................................
Không tên
Xin trả lời bạn BMD, Hà nội. Thứ nhất lá cờ mà cộng đồng hải ngoại xin được các tiểu bang và thành phố tại Hoa kỳ chấp nhận là dùng làm biểu trưng cho cộng đồng và nhắc nhở họ về ngồn gốc di dân ngoài ra không nhằm mục đích nào khác. Và đây cũng là quyền của công dân hoa kỳ trong phạm vi nước Mỹ mà thôi.
Điều này còn xa lạ ở một nước cộng sản, nên có thể làm bạn có những phản ứng mạnh đến như vậy. Chúng tôi, những người dân đã sống trong chế độ của VNCH, phải rời bỏ quê hương cho dù theo các phương cách khác nhau thì cũng cùng một ý nghĩ là không sống được trong chế độ cộng sản quá tàn bạo, hẹp hòi,ích kỷ và đầy hận thù của nhà cầm quyền cộng sản.
Còn về sự bỏ nước ra đi của 3 triệu người, bạn cũng phải nghĩ đến là phải hơn chục triệu người cố gắng vượt biển nhưng chỉ có 3 triệu người thành công. Không thể có chuyện đi là được. Với con số 20 triệu dân miền nam mà đã hơn nữa cố gắng thoát khỏi chế độ cộng sản thì con số này không nhỏ phải không bạn?
Bạn có thể sống trong một xã hội mà lúc nào cũng lo sợ cho tự do và mạng sống của người thân của bạn và tương lai của bạn không được quyết định bởi năng lực của bạn mà phải bằng lý lịch của bạn không?
Tôi còn nhớ chiếc cầu thang tại Tân Sân Nhất đưa tôi đi thật chậm làm nước mắt của tôi ướt đẫm vì tôi biết sẽ không bao giờ được về lại quê hương và thấy lại bạn bè tôi nữa. Tôi yêu quê hương VN cũng như bạn vậy, chỉ có khác một điều chúng tôi đã không có thể sống được nơi ấy.
Còn việc WTO. Bên này có người chống có người không chống thương ước, tuỳ thuộc vào kinh nghiệm bản thân họ đã sống trong chế độ cộng sản. Bạn cũng có thể thấy dân chúng Thái lan, Đại hàn phản đối việc ký thương ước vào WTO của chính quyền họ vì có vài điểm bất lợi cho nhóm quyền lợi mà họ thuộc vào. Tuy nhiên cộng đồng chống vì có sự trao đổi và buôn bán không công bằng với cộng đồng, đó là chính quyền trong nước chỉ chấp nhận trao đổi văn hóa phẩm một chiều. Giống như tôi và bạn không thể trao đổi ý kiến trên các phương tiện truyền thông đại chúng tại VN, như vậy làm sao chúng ta hiểu nhau được.
Bạn cũng biết VN vào WTO chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi, vậy tôi chống thì làm gì, chỉ cần công bằng với chúng tôi mà thôi. Và việc đòi hỏi chính quyền Hoa kỳ phải ký Hiệp ước thương mại với Việt nam phải nghĩ đến quyền lợi của nhóm dân Việt nam tị nạn, đây là quyền công dân mà chúng tôi có.
Đây không thể gọi là chống VN nhập vào WTO mà muốn chính phủ Hoa kỳ của chúng tôi ký một thương ước để VN vào WTO với điều kiện công bằng cho chúng tôi mà thôi. Vậy có chống thì chúng tôi đang chống lại chính phủ Hoa kỳ của chúng tôi chứ không phải chính quyền VN.
Nam, Sài Gòn
Gởi Bạn BMD. Tôi cho rằng bạn copy vì bạn dùng những lời mà ĐCS thường dùng để tuyên truyền trong nước. Những lời nói rỗng không mà ai cũng nói được.
Bạn cho rằng dân phải chờ bao năm nữa và tại sao chúng tôi phải chờ Đảng CS quyết tâm "sửa chữa“ mà không được quyền chọn người khác có tài hơn?
Có lẽ bạn không tin được có người đang sống ở Việt nam mà dám phê phán ĐCS. Vì ĐCS độc tài khét tiếng không cho phép ai phê phán hay dị nghị gì. Bạn nghĩ vậy là lầm to. Không phải ai cũng sợ mà không dám nói gì. Bạn nói An ninh Việt nam rõ ràng tốt hơn các nước khác, nhưng không nêu ra là nước nào. Chỉ nói chung chung, vậy là huề à.
Ở Việt nam hiện nay tệ nạn xã hội lan tràn. Ma túy, mãi dâm, tham nhũng, ăn xin, tranh chấp băng đảng trên đường phố, buôn bán đàn bà, trẻ em còn thậm tệ hơn những nước láng giềng. Bạn cho đây là an ninh tốt nhất đó sao.
Tôi cho rằng người Việt nam vốn thích sống vô bạo lực. Nói thẳng là nhút nhát. Vì vậy họ không có thể làm giống người Đông Đức, biết đứng lên đòi tự do dân chủ. Không phải vì họ tin vào Đảng CS mà sợ Đảng dùng vũ lực.
Nếu bạn cho rằng dân tin sự lãnh đạo của Đảng thì tại sao họ không họ trưng cầu ý mà lại cấm bầu cử tự do.
Bạn nói một số cán bộ thoái hoá nhưng Việt nam lại là một trong những nước tham nhũng nhất thế giới. Bạn có biết còn bao nhiêu cán bộ thoái hoá chưa bị lộ không? Bạn có biết những cán bộ đưa con đi du học bằng tiền tham nhũng bị xử lý sao không. Hay là các cơ quan chuyên trách nói quyết tâm trị trong nội bộ là xong chuyện.
Phát, Sài Gòn
BMD, Hanoi nói mà như tôi đọc lại quyển tập đọc từ khi còn ở trong tiểu học vậy. Giọng điệu của bạn ngạo mạn quá, cứ như nắm cả chân lý trong tay.
Nếu mà miền Nam đói nghèo như vậy thì cứ gì ông Diệm lại gửi gạo tiếp tế ra Bắc ngày ấy mà làm gì nhỉ? Chắc là BMD cũng rất rõ miền Bắc của bạn lúc đó "giàu mạnh, rừng vàng biển bạc, blah blah blah..." mà, phải không?
Còn nữa, nếu Đảng Cộng sản giỏi như thế thì sao không thể đưa VN ngang hàng với các nước lân bang sau hơn 30 năm thống nhất, mà chỉ có thể hứa hẹn 100 năm sau sẽ bắt kịp thiên hạ (nếu họ chịu đứng yên chờ). Bạn giải thích đi, và hy vọng là không nhắc lại luận điệu 'vì thế lực thù địch chống phá nên nước ta không khá nổi' nhé.
BMD
Bạn Nam, Sai Gon: Bạn nói tôi là "giỏi copy"? Không sao, bạn nói thế tức là bạn đã đuối lý rồi. Vì tất cả tư liệu để nói chuyện với các bạn tôi lấy chính từ nguồn thông tin chính thống của các bạn đấy.
Bạn có mục đích của bạn, vì thế nên dù bạn lấy địa chỉ của bạn ở Saigon nhưng bạn lại phản ứng với những lời của tôi dành cho các bạn ở hải ngoại. Giấu đầu lòi đuôi. An ninh Việt Nam rõ ràng tốt hơn các nước mà bạn đang ca ngợi nhiều. Chúng tôi không phải lo lắng đến nạn khủng bố, kỳ thị chủng tộc như ở những cái đất nước "tự do" mà bạn đang sống.
Đúng là nếu không có lòng dân thì có 10 ĐCS cũng không làm gì nổi. Cám ơn bạn đã hiểu được lòng dân của chúng tôi hiện nay tin tưởng sự lãnh đạo đất nước của ĐCS! Sự chênh lệch và khoảng cách trong xã hội thì đâu cũng có.
ĐCS cũng đang nỗ lực xoá bỏ bớt những ranh giới này. Vẫn còn những bất cập tồn tại, vẫn còn một số cán bộ thoái hoá nhưng không phản ánh được toàn bộ xã hội. Thế giới cũng nhìn nhận được những nỗ lực làm trong sạch của Việt Nam.
Còn chuyện con cái một số cán bộ du học thì có, nhưng ít hơn con cái dân thường nhiều đấy chứ. Cũng có thể một số cán bộ cho con đi du học bằng nguồn tài chính không minh bạch, nhưng cái đó sẽ có các cơ quan chuyên trách xử lý.
Xin hỏi bạn cái chính thể VNCH mà các bạn tung hô đấy có trong sạch không? Có bất công không? Nhìn cái tỷ lệ GDP được công bố năm 1975 đấy thì biết. Bây giờ trong các diễn đàn và tờ báo của cộng đồng hải ngoại, cái nào chả mạt sát tầng lớp lãnh đạo, tướng lĩnh của VNCH là tham lam, hèn nhát, là nguyên nhân thất bại của VNCH, cái chính thể đó cái bạn vẫn gọi là chính phủ dân chủ "do dân bầu lên" đấy nhé.
Những người lính VNCH thì than thở lương tháng không đủ mua gạo và cá khô nuôi vợ con. Trong khi đó các tướng lĩnh và chính trị gia thì sống phè phỡn. Tại sân bay TSN lúc nào chả đậu chình ình cái máy bay phản lực riêng của tướng Vĩnh Lộc, hay phó TT NCK đi lại bằng trực thăng được mua bằng tiền túi...(!?). Còn nhiều nữa nhưng chắc không cần đưa thêm (xin nói rõ là tôi có đủ tư liệu và hình ảnh làm bằng chứng). Chúng tôi chỉ mong người dân Việt Nam được yên bình làm ăn sinh sống mà thôi.
Tác giả Quang Lộc
Thưa bạn BMD, và các bạn bênh vực cho lá cờ đỏ sao vàng. Trước hết tôi xin khẳng định tôi chỉ xem lá cờ vàng ba sọc đỏ hiện nay là một lá cờ truyền thống của người Mỹ gốc Việt hay của cộng đồng các thuyền nhân miền nam Việt Nam đã phải rời bỏ quê hương khi chủ nghĩa cộng sản tiến vào miền nam.
Dù không phải là lá quốc kỳ chính thức nhưng những người Việt hải ngoại đó vẫn tôn trọng nó hơn là lá cờ đỏ sao vàng, đó là quyền tự do của họ.
Phương Nam, Sydney
Theo tôi nghĩ thì việc người Việt ở Hải ngoại chọn lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm lá cờ truyền thống cho cộng đồng của họ và được người Mỹ công nhận thì đó là việc riêng của họ. Đảng cộng sản Việt Nam không nên xen vào chuyện nội bộ của nước ngoài.
Nam, Sài Gòn
Bạn BMD, Hà nội: nếu quả bạn là người ngoài Đảng Cộng sản, thì chí ít ra bạn cũng rất giỏi môn copy vì những lời của bạn không khác gì ngôn từ của các bài báo chính thống trên tờ Nhân dân.
Theo nhận định của tôi thì chỉ đời sống cán bộ ngày càng cao, họ có thể đưa con đi ngoại quốc học và chơi một cách rất dể dàng, trong khi một nữ công nhân mỗi ngày chỉ có một, hai đôla để sống.
Nếu nói trật tự an ninh thì ở đâu cũng có chứ không phải chỉ có ở Việt nam. Đây không phải là thành công đặc biệt gì của ĐCS. Ngày VN được tự do thì dân cũng sống trong an bình. Người Việt vốn không phải thích bạo động. Nếu phải thì dù có 10 ĐCS cũng không làm nổi.
Người dân có niềm mong ước làm chủ được đất nước, tổ quốc. Không muốn để Đảng làm chủ đất nước, tha hồ tác oai, tác oái. Chúng tôi yêu Việt nam và muốn Việt nam là của chung, không phải của riêng ĐCS. Chúng tôi thể hiện việc sự xây dựng tổ quốc bằng cách đánh thức nhân dân phải làm chủ nước mình. Đó là dân chủ hoá Việt nam. Chứ mà cứ gởi tiền về hoài cũng không phải là cách tốt.
BMD, Hà Nội
Thưa bạn Quang Lộc, Sài gòn xưa, người sài gòn, Khanh, Lê phong.v.v: Nếu nói về cờ thì lá cờ nào LHQ hiện nay công nhận treo trước cửa trụ sở LHQ thì nó chính là lá cờ đại diện cho tổ quốc và nhân dân Việt Nam (những người có quốc tịch Việt Nam).
Tôi là một người ngoài Đảng, nhưng tôi thấy ĐCS đã làm được nhiều việc cho dân cho nước, đời sống người dân ngày càng nâng cao, tình hình an ninh chính trị ổn định...vậy là tốt rồi. Nói về quan điểm cá nhân tôi thì lá cờ vàng ba sọc đỏ là đại diện cho một thế hệ, một chế độ ...không ra gì. Bởi vì cái chính phủ bù nhìn thuộc Pháp đã dùng lá cờ này, đến cái thứ gọi là VNCH c! ũng dùng cờ này thì bản chất đã rõ quá rồi.
Các bạn vì lí do nào đó phải lưu vong ở hải ngoại tôi không quan tâm, nhưng nếu các bạn thực sự yêu nước Việt thì phải tìm cách giúp đỡ tổ quốc, người dân Việt Nam chứ đừng chống phá linh tinh. Thấy quốc tế xem xét việc kết nap Việt Nam vào WTO thì hô hào nhau ngăn cản việc Mỹ thông qua PNTR cho Việt Nam, vì sợ Việt Nam vào WTO thì nghành dệt may Việt Nam sẽ đè bẹp ngành dệt may khu vực Bắc và Nam Cali. Thế thì yêu nước cái gì?
Các bạn cũng tự nhận "đại diện cho dân miền Nam mộc mạc". Đánh đuổi Mỹ, lật đổ nguỵ chính là đồng bào miền Nam và MTDTGPMNVN chứ ai. Không có lòng dân thì dẫu miền Bắc có đưa vài triệu quân vào thì cũng bó tay.
Các bác trên này than thở gia đình bị mất hết gia sản, chứng tỏ các bạn là người có tài sản, là số ít trong xã hội VNCH, vì xã hội VNCH toàn người nghèo hoặc sống bằng trợ cấp từ Hoa Kỳ (đừng tự nhận VNCH là kinh tế tư bản ngưòi ta cười cho). Ví dụ riêng tại Sài Gòn năm 1974 có 3 triệu dân thì đến 60 vạn người thất nghiệp. Thu nhập của thiểu số "tầng lớp trên" chiếm 43,5% GDP, "tầng lớp dưới chỉ đạt 1,8%" (những con số này là tài liệu của VNCH đấy nhé - được lấy trong phúc trình của nhóm VECCO xuất bản tại SG tháng 1-1975 về kế hoạch phát triển kinh tế VNCH đến năm 2000)
Cuộc chiến đã trôi qua 30 năm. Mọi người đều sẵn sàng quên quá khứ, cùng nhau xây dựng đất nước, vì đất nước, vì dân tộc. Nếu các bạn giúp được gì cho tổ quốc thì mọi người ở trong nước sẵn sàng đón nhận.
Sài Gòn xưa
Năm 1975, sau khi CS chiến thắng miền Nam, người VN hay thế giới đều biết những sự kiện như bạn Lê Phong đã viết, nên người dân mộc mạc chỉ biết căm thù những ai đem đến mất mát cho họ. Người đó là ai, biểu tượng của họ chính là lá cờ đỏ sao vàng.
Do đó người dân đến giờ phút này họ không tin tưởng lá cờ đỏ mang lại công bằng dân tộc cho họ. Hay nói theo cách suy nghĩ mộc mạc của người dân, biểu tượng lá cờ đỏ là của nhóm người đẩy họ vào ngõ cụt.
Người Sài Gòn
Xin có đôi dòng gởi đến các bạn ủng hộ lá cờ đỏ sao vàng. Bạn thử so sánh về mặt ý nghĩa của lá cờ thì sẽ thấy, lá cờ đỏ sao vàng mang ý nghĩa gì đối với người Việt Nam mình, hay chỉ là một sản phẩm "Made in Communist". Bạn chiu khó lật tấm bản đồcó hình cờ các nước trên thế giới ra, sẽ dễ dàng nhìn thấy nó là bản copy của Liên Xô, Trung Quốc, Bắc Hàn ... hay tóm lại là của phe XHCN, lá cờ này là "thần phong quốc túy" của con người Việt Nam hay là sản phẩm của ngọai bang?
Cờ vàng 3 sọc tượng trưng cho một nước Việt Nam có ba miền Bắc- Trung- Nam, nguời Việt Nam máu đỏ da vàng. Như vậy có quá khích hay không khi nhận xét về lá cờ hiện nay.
Anh, Hà Nội
Tôi đã từng tiếp xúc với một người lính chế độ VNCH. Hiện tại cuộc sống của ông ấy rất đầy đủ. Bản thân ông trò chuyện hoàn toàn thoải mái với cha tôi,một người trước kia khác chiến tuyến. Ngày nay trên đất nước này không hề có sự thù hằn nào hết.
Vì vậy đừng nói rằng chế độ CS gây mâu thuẫn dân tộc. Nếu có mâu thuẫn thì đó là từ cái nhìn tiêu cực từ một số người sống lưu vong.
Còn lá quốc kì ư Chính chúng tôi, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ cho thấy lá cờ đỏ sao vàng được tôn trọng thế nào trên khắp thế giới.
Khanh, Houston
Gửi bạn Linh, Hà Nội: Xin bạn hãy có 1 suy nghĩ riêng cho mình, đừng theo những sách mà bạn đã học trong mái trường XHCN.
Bây giờ giả sử chính quyền CS ra lệnh đánh tư sản 1 lần nữa. Nhà bạn có công ty làm ăn khá giả, tự nhiên bị đánh tư sản như năm 75, bạn có cho là "chính quyền chỉ dành lại cho nhân dân những cái thuộc về nhân dân" không?
Hồi trước 75, 1 người ra mở công ty, thuê công nhân làm cho mình, họ cũng phải đổ mồ hôi, nước mắt, tiền của, thời gian, trí óc để làm giàu cho mình và tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác chứ bộ.
Chắc bạn nghĩ bây giò công ty bạn không bóc lột nhân dân nên không bị đánh tư sản sao Xin bạn hãy có 1 nhận xét khách quan hơn về môi trường và chính phủ mà bạn chưa từng sống bao giờ.
Lê Phong, Anaheim, Hoa Kỳ
Gửi Linh, Hà nội. Tôi đã sống trong chế dộ VNCH cho đến 9 tuổi thì miền Nam bị mất vào tay cộng sản và kế tiếp là những hậu quả cuả chính sách mà chính quyền đã đem đến cho người dân miền nam chúng tôi như sau:
Sau 1975, cộng sản đã bắt bỏ tù những quân cán chính VNCH (mà gọi là Học tập cải tạo) và không hề xét xử và họ không biết bao giờ sẽ về và hầu như gia đình nào cũng có người thân đi tù.
Vào năm 1976 chính phủ đổi tiền với 1 đồng tiền ngoài Bắc bằng một đồng tiền mới và 500 đồng VNCH mới bằng 1 đồng tiền mới. Hậu quả là tài sản cuả người miền Bắc đuợc nâng lên gấp 500 lần trong khi thực tế thì đời sống và kinh tế miền Nam thịnh vượng hơn miền Bắc rất nhiều tại thời điểm đó và vì hạn chế số tiền được đổi, đồng thời tình trạng tịch thu tài sản, niêm phong nhà cửa đang diễn ra khiến người dân trong nam vô cùng hoang mang nên cố gắng bán đi tất cả những gì họ đã gầy dựng.
Năm 1978 vì chính sách Cải tạo công thương nghiệp (còn gọi là đánh tư sản) và kinh tế mới, khiến hàng trăm ngàn gia đình mất tài sản. Tôi đã chứng kiến thấy người của chính phủ dùng máy dò kim loại để lục soát vàng trong nhà dân mà tịch thu và cũng vì lý do này mà hàng triệu người đã bỏ nước ra đi, dù trong khi họ biết rằng cứ 2 người vượt biên thì có 1 người chết nhưng họ vẫn đi.
Còn nhiều đau khổ chỉ một bài viết không nói lên hết những gì mà một chính phủ đã làm ra cho người dân.
Cho đến ngày tôi đến tuổi thi vào đại học, họ đã phân loại chúng tôi thành 13 nhóm đối tượng như những giai cấp thời phóng kiến để ban bố quyền lợi. Tôi đã đậu đại học với số điểm 27/30 vì dưới 25/30 tôi không thể vào đại học được, trong tkhi các thành phần khác cần 1/30 đến 15/30 thậm chí có người được đưa thẳng từ dự bị mà không cần thi đại học.
Sau khi tôi tốt nghiệp, anh tôi đã làm giấy bảo lãnh chúng tôi qua Mỹ. Những việc trên cũng lý giải phần nào vì sao chúng tôi ác cảm với lá cờ đỏ sao vàng mà tôi đã phải chào nó trong suốt thời gia học trung học tôi chưa bao giờ yêu nó.
Còn về xã hội miền nam, bạn có thể hỏi thăm cô, dì chú bác cuả bạn. Chúc bạn một mùa vu lan thật đẹp bên mẹ và ba bạn. Ba tôi đã chết trong tù cải tạo.
Linh, Hà Nội
Xin trả lời bạn NKT, Montreal. Bạn nói là mười mấy triệu người thuộc chế độ VNCH không chấp nhận bị cướp đi quyền sống quyền làm người.
Thế bạn có biết khi những con người VNCH dưới thời Mỹ Ngụy đã làm gì cho nhân dân cho đồng bòa không, họ còn tàn bạo gấp cả trăm lần, những người thuộc chế độ VNCH của các bạn đã bóc lột và đầy đọa người dân xuống tận đáy ao bùn đen tối nhất.
Vì không thể chấp nhận mãi cảnh nô lệ đó nên những con người khổ sở đã đứng lên để dành lại chính quyền.
Thưa với bạn rằng khi chế độ CSVN dành được chính quyền họ chỉ dành lại cho nhân dân những cái thuộc về nhân dân chứ không phải như bạn "Người Nghèo" nói là chế độ CS đã cướp trắng của gia đình bạn.
Cái chế độ VNCH chỉ biết đi bóc lột, ăn sung mặc sướng cưỡi lên đầu đè lên cổ người dân bằng những loại thuế má vô nghĩa lý "đến ngừơi chết rồi vẫn phải đóng thuế không". Lúc đó chế độ VNCH có đi xin lỗi người dân không.
Còn việc các bạn chấp nhận lá cờ nào là việc của các bạn tôi nghĩ người dân Việt Nam cũng không nên tham gia, vì các bạn treo cờ vàng 3 sọc ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam và việc đó cũng giống như mỗi ca sĩ tạo cho mình 1 logo làm thương hiệu riêng, nó không ảnh hưởng gì đến tình hình kinh tế chính trị ở Việt Nam.
Quan trọng nhất là LHQ vẫn tôn trọng lá cờ đỏ sao vàng và đó là Quốc kỳ của nước Việt Nam của con người Việt Nam.
Tôi tin rằng nếu Việt Nam không bị đàn áp bóc lột của các đế quốc hết pháp ròi Mỹ thì ngày nay những con người Việt Nam đã đưa nền kinh tế Việt Nam phát triên hơn cả Hàn Quốc chứ không phải như Hàn Quóc như bạn "Người Nghèo" nói.
Người nghèo
Gửi 2 bạn Trung Dung, Bùi Lâm, tôi không rõ gia đình 2 bạn thuộc thành phần nào, nhưng đối với những người thuộc thành phần "con Ngụy" như chúng tôi thì cứ nghĩ tới Cộng Sản là chúng tôi lại cảm thấy tủi nhục lắm.
Chúng tôi luôn bị phân biệt đối xử ở khắp nơi, chắc các bạn chưa nếm trải nỗi đau khi nghe tin người thân của mình bị chết trên biển hoặc bị hải tặc cưỡng hiếp trên vịnh Thái Lan, hoặc tài sản, đất đai mà gia đình mình tốn bao mồ hôi công sức mình bỏ ra gầy dựng nên bị CS cướp trắng tay. Cảm giác đó đau đớn lắm mà những người trong cuộc chắc khó lòng hiểu được.
Ngoài ra mỗi khi có dịp đi ra nước ngoài tôi làm cảm thấy xót xa cho VN nói chung và miền Nam nói riêng. Nếu không có ngày 30/4/1975 ấy thì chắc miền Nam VN bây giờ cũng phải ngang ngửa với Hàn Quốc.
Tôi nghĩ để thực sự bắt đầu công cuộc hàn gắn thì một lời xin lỗi công khai và chính thức cũng như đền bù dù là tượng trưng phải được thực hiện lập tức.
Còn về lá cờ tượng trưng cho cả dân tộc thì nên có cuộc thi rộng rãi trong nước và hải ngoại để chọn ra những mẫu xứng đáng nhất rồi cho trưng cầu dân ý rộng rãi để chọn ra được lá cờ có thể đại diện được cho toàn thể dân tộc VN.
Trung Dung, Quy Nhơn
Gửi NTK, Montreal: Ai tước đi quyền sống và quyền làm người của họ chứ. Trong mười mấy triệu con người của chế độ VNCH trước năm 1975 có bao nhiêu người bỏ nước ra đi, bao nhiêu người ở lại.
Những người ở lại không được sống, không được làm người sao? Tôi thấy xung quanh tôi rất nhiều người từng phục vụ cho chế độ trước bây giờ vẫn sống và làm việc bình thường, chỉ có điều rất ít trong số họ tham gia chính quyền. Con cái của họ bây giờ kinh doanh rất thành đạt.
Mong NTK và những người khác có cái nhìn tích cực hơn về đất nước.
NTK, Montreal
Xin trả lời Trung Dung, Quy Nhơn: người dân miền Nam thuộc chế độ VNCH chấp nhận thua trong cuộc chiến nhưng họ không chấp nhận người thắng trận tước đi quyền sống và quyền làm người của họ.
Thành ra họ vẫn còn tôn trọng lá cờ vàng đã cho họ cái quyền sống trong quá khứ và họ không chấp nhận lá cờ đỏ tước đi cái quyền sống của họ.
Bùi Lâm, Hà Nội kêu nên bỏ lại đằng sau sự hận thù quá khứ để xây dựng VN giàu đẹp xã hội công bằng văn minh. Người làm lỗi mà không thèm nói một lời xin lỗi thì làm sao mà văn minh được.
Làm sao mà giàu đẹp được khi mà người tài không được trong dụng mà chỉ biết trọng dụng những kẻ trung thành với đảng dầu cho họ có là kẻ bất tài đi chăng nữa.
Dân tộc VN là toàn thể những người sống trên đất nước VN từ bắc chí nam. Vì vậy đối với tôi không có một đảng phái nào được quyền tự phong cho mình là dân tộc VN cả.
Trung Dung, Quy Nhơn
Trong cuộc chiến sống còn để giành quyền lãnh đạo quốc gia, lớp người ra đời sau như chúng tôi không cần biết Quốc Gia hay Cộng Sản sử dụng hình thức nào, tôi chỉ cần biết ai đã giành thắng lợi. Lịch sử đã rõ ràng và những người thua cuộc phải biết chấp nhận điều đó.
Tôi cũng đã từng đọc những bài viết của những người bỏ nước ra đi rằng Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) là tàn ác, là độc tài, những cuộc tấn công biển người không tiếc nhân mạng, tiếng xích T54 dày xéo lên Miền Nam. Nhưng họ cũng thừa biết (họ không dám nói ra) quân đội VNCH sử dụng các vũ khí tối tân mà Mỹ viện trợ để sát hại không thương tiếc những người bên kia chuyến tuyến, cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước không ổn định, lòng người không phục thì sụp đổ là lẽ đương nhiên.
Bùi Lâm, Hà Nội
Tôi không đồng ý với tác giả Quang Lộc. Đất nước Việt Nam đã thống nhất, lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Lá cờ vàng ba sọc đỏ chỉ là biểu tưởng của một phe phái thời quá khứ. Giữ lại nó chẳng có lợi ích gì ngoài chuyện khơi dậy lòng thù hận dân tộc, điều đó rất nguy hiểm cho quá trình phát triển của đất nước hiện nay.
Dân tộc Việt nam đã khép lại quá khứ nhìn tới tương lai, hội nhập với thế giới, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, dân chủ và giàu mạnh. Là một người Việt nam tôi mong các bạn hãy bỏ lại đằng sau sự hận thù của quá khứ để cùng xây dựng một nước Việt nam giàu đẹp, xã hội công bằng văn minh.