Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
06 Tháng 1 2008 - Cập nhật 13h09 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Mong đợi gì cho năm 2008?
 
Liên hiệp quốc coi là 2008 là năm kỷ niệm củ khoai tây
Liên hiệp quốc coi là 2008 là năm kỷ niệm củ khoai tây
Với các nước theo âm lịch, năm 2008 sẽ là năm Tý nhưng với toàn thế giới đây là năm Khoai Tây.

Liên hiệp quốc đã quyết định coi 2008 là năm kỷ niệm loại củ từ châu Mỹ, do người Tây Ban Nha đem về châu Âu và từ đó lan tỏa ra khắp địa cầu như một thực phẩm quan trọng.

Câu chuyện củ khoai cũng là chuyện về giao lưu toàn cầu mấy thế kỷ trước.

Với cộng đồng quốc tế, 2008 còn là năm Hai Địa cực với điểm nhấn vào vấn đề thay đổi khí hậu tiếp tục từ nghị trình Bali vừa qua.

Bắc và Nam Cực không chỉ có vai trò điều hòa khí hậu mà còn là đối tượng của các tranh chấp chính trị, lãnh thổ đáng ngại đã bắt đầu diễn ra giữa các cường quốc.

Các thái cực chính trị cũng hiện rõ hơn trên vũ đài quốc tế với Hoa Kỳ và Trung Quốc thu hút sự chú ý của dư luận 2008.

Trung Quốc và Hoa Kỳ

Tại Mỹ, cuộc bầu cử tổng thống với nhiều khả năng đưa lên một tổng thống của đảng Dân chủ sẽ nắm trọn nghị trình báo chí Bắc Mỹ và hai bờ Đại Tây Dương.

Ở Trung Quốc, công cuộc chuẩn bị và vận động cho Olympics Bắc Kinh 2008 cũng rất ráo riết.

 Trung Quốc sẽ hy vọng dùng Thế Vận Hội để cho thế giới thấy nước họ đã trở thành một người khổng lồ sáng chói ra sao
 
Daniel Franklin, báo The Economist

Chính quyền Trung Quốc muốn dùng sự kiện thể thao này để đánh dấu sự vươn lên của nước Trung Hoa vĩ đại có chiều dài lịch sử và đang hiện đại hóa thành công.

Các nước Phương Tây và nhiều tổ chức nhân quyền, môi sinh cũng muốn coi đây là dịp để Trung Quốc cải tổ, thay đổi và cam kết nhiều hơn.

Riêng Việt Nam đã được báo The Economist xếp hạng thứ 10 trong nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng nhất thế giới- ở mức 8.1% nhờ đầu tư tiếp tục tăng.

Nhưng cũng bảng xếp hạng đó cho thấy các nước trên Việt Nam còn có Angola 21.1%, Azerbaijan 17.4%, Trung Quốc 10.1%, hay Kazachstan 9.2%...

Đây là chỉ dấu của sức mạnh đầu tư, đồng tiền điện tử và công nghệ thông tin lan đến mọi ngõ ngách của thế giới.

Nhìn Việt Nam trong một đà tăng tốc của thay đổi và giao lưu quốc tế sẽ thấy được nhiều giải pháp cho các thách thức.

Bạn mong đợi gì cho bản thân và đất nước, xã hội và thế giới năm 2008? Xin chia sẻ với Diễn đàn BBC ở địa chỉ [email protected].


Nguyen Vu, Philadelphia, Hoa Kỳ
Cứ mỗi lần tôi vào trang Web của BBC để đọc tin thì mười lần đúng như mười là tôi lại gặp những bài viết tranh cãi với nhau về đa đảng hay độc đảng. Tôi đã sống và làm việc ở nhiều nước, với nhiều dân tộc khác nhau. Tuy nhiên tôi chưa thấy dân tộc nào lại có tinh thần câu nệ, cố chấp như dân tộc Việt Nam của mình.

Tôi cũng không hiểu mục đích của những cuộc tranh cãi trên mạng này là gì vì có thắng hay thua thì thực tế cũng vẫn là thực tế. Nếu quý vị thắng và tôi thua thì liệu những em bé, những bà cụ bán vé số, ăn xin ở Việt Nam có được một bữa cơm ngon hay không?...Những vị quảng cáo về “sự ưu việt” của chế độ đa đảng có lẽ đã quên về những hình ảnh này. Hay họ cố tình không muốn nhắc đến vì nó không có lợi cho lý luận của họ vì trước năm 1975 thì miền Nam có chế độ đa đảng. Tuy có bầu cử nhưng không ai biết dân biểu hay thượng nghị sỹ của mình là người nào. Tuy có bầu cử nhưng nếu không ai bỏ phiếu thì ông Nguyễn Văn Thiệu vẫn đắc cử vẻ vang với số phiếu 99.99 phần trăm.

NXT, TPHCM
Chính quý vị cũng đã thừa nhận người dân VN không quan tâm đến những lời tuyên truyền của các nhà dân chủ? Sao các "nhà dân chủ" còn cố gắng làm cái việc "dã tràng xe cát biển Đông?" Bộ ngoài đa đảng, tự do, dân chủ, nhân quyền người dân VN không có cái gì để qúy vị quan tâm nữa chăng? Đối với ngừơi dân nước nào tôi không biết chứ đối với nhân dân VN hiện nay mục tiệc của " các nhà dân chủ" chưa phải là mục tiêu mà người dân VN cần đến trước tiên. Cơm, áo, gạo, tiền, việc làm, nhà ở, kinh tế phát triển, thu nhập tăng mới là mục tiêu chủ yếu của nhân dân VN hiện nay. Những lời hoa mĩ, "Tự do, dân chủ" chẳng để làm gì nếu nhân dân VN vẫn còn nghèo, nuớc VN vẫn còn chậm phát triển.

Quý vị đừng có nói là khi các "nhà dân chủ" lên thay thì kinh tế VN phát triển nhanh hơn hiện nay nhé. Nếu VN lại rơi vào cảnh bất ổn như Kenya, Thái Lan, Irac và từ đó ảnh hưởng đến kinh tế?Đánh đổi một chế độ tương đối yên bình, kinh tế phát triển lấy một chế độ dân chủ nhưng chưa biết có bất ổn hay không, kinh tế có phát triển như hiện nay hay không , tham nhũng có giảm hay liệu trầm trọng hơn? Người dân VN đủ khôn ngoan để nhận ra và họ đã chọn rồi đấy thôi.

Quang Nguyen, San Jose, Hoa Kỳ
Tôi mong rằng sẽ không còn ai ở Việt Nam vì lo đói mà phải ăn cắp, phải dối mình, gạt người, hoặc bán rẻ thân xác hay linh hồn của mình. Tôi cũng mong không còn ai đang tâm bóc lột hay bán rẻ sức lao động của đồng loại. Và tôi cũng mong giáo dục và y tế phải được miễn phí cho người nghèo. Chính quyền hãy đánh thuế người giàu có để có thể lo cho người nghèo, để giúp họ sống cho xứng đáng là "nhân linh ư vạn vật."

Tôi cũng mong cho người dân Việt khắp nơi ý thức rằng mình cũng có quyền được đối xử như là một con người không kém bao nhiêu so với một con người ở một nước văn minh. Cầu xin Thượng Đế ban cho người Việt khắp nơi được nhiều ơn lành hồn xác trong năm 2008 này, đặc biệt là các Anh Chị trong ban Việt Ngữ BBC trong sứ mạng thông tin và giáo dục quần chúng.

Jeremy, TP HCMC
2008 mong sao mấy vị giao thông công chánh đừng rảnh rỗi mà nghĩ ra thêm mấy trò mới lạ nữa. Phân luồng giao thông, đội mũ bảo hiểm đã quá rắc rối phiền phức rồi. Mong sao mai mốt không phải mặc áo giáp để hạn chế tử vong do tai nạn (vì không chấn thương sọ não thì sẽ gãy tay chân, dập nội tạng mà chết, có áo giáp sẽ an toàn hơn nữa.) Mong sao ra đường không thấy kẹt xe, không thấy lội nước khi mưa (dù là mưa be bé thôi). Mong sao năm hết tết đến không phải cày cật lực kiếm tiền vì giá cả mỗi ngày một tăng mà lương thì theo không kịp. Mong sao mấy vị bên bộ giáo dục làm sao cho con em học hành đỡ khổ, cha mẹ đỡ lo về học phí của con.

Mong vậy thôi, chứ được hay không thì ráng đợi thôi.

Tem, Saigon
Mong năm nay các nước tư bản phát triển có thêm nhiều viện trợ không hoàn lại cho VN, để Đảng và nhà nước có thêm sức lực xây dựng thành công CNXH, mang lại ấm no cho mọi người(rất may hàng năm VN không công bố những con số này, nhờ đó ta... chẳng cần biết ơn họ).

Anti-multiparty, TP HCM
Ý kiến cùa bạn Linh, Nhật thật nực cuời. Công an VN chưa, tôi xin nhấn mạnh là chưa có cáo buộc Ông Thủ tướng, Chủ tịch hay Tổng bí thư nào, bởi vì họ thấy không có bằng chứng phạm tội.

Công an không thể cáo buộc người khác một cách vô căn cứ đuợc. Không lẽ bạn lấy đó làm tiêu chuẩn cho một QG dân chủ hay sao? Vậy thì tôi xin nói trong suốt thời đại lập quốc của Hoa Kì tôi chưa thấy có vị Tổng Thống nào bị cáo buộc hay bị bắt giữ cả?

Anh bạn sống ở Nhật chắc cũng biết Gia đình Nhật Hoàng chưa hề có một cáo buộc nào của "các thần dân"? Anh bạn muốn dân chủ, tự do là quyền của anh bạn nhưng trong cuộc sống cũng có giới hạn chứ, bạn không thể cáo buộc người khác phạm tội, nhất là những người nổi tiếng mà không có bằng chứng cụ thể. Nếu không, bạn sẽ bị họ thưa ngược lại đó.

Con của mấy quan lớn phạm pháp mà không bị xử lí là ai vậy xin dẫn chứng cho tôi tỏ tuờng đuợc chăng? Còn cái chuyện bạn cho rằng Thái Lan, Inđo, Philippin dân chủ hơn VN là quyền của bạn. Chỉ cần Quốc tế và người dân VN nghĩ chế độ này dân chủ là đuợc rồi.

Trung, Toronto
Bạn Linh-Yokohama không đầy đủ thông tin về các nhà lãnh đạo VN. CA đâu đụng tới họ được, họ và con cháu không bao giờ có lỗi lầm, vì là những người từ hành tinh khác (Aliens) đến VN thôi.

Còn đồng chí XP mới thật là chủ quan. Lấy cơ sở và bằng chứng gì mà nói thế giới và nhân dân VN công nhận chế độ hiện nay là Dân chủ vậy?

HOASU
Đọc qua các bài thảo luận trên diễn đàn này tôi rút ra một điều từ các bên đang tranh luận đối nghịch nhau là chính trị VN đang thật sự bất ổn, vì ở đâu có chính trị bất ổn thì ở đó có tham nhũng nhiều (XP,TPHCM nói). Bên cạnh đó báo chí đang kêu gọi chống tham nhũng rầm rộ từ TW đến địa phương chứng tỏ VN có quá nhiều tham nhũng. Dẫn đến suy luận của tôi "VN có chính trị bất ổn" là đúng!

Muốn cải tổ cái nền chính trị bất ổn trên thì phải tìm ra một mô hình chính trị mới hơn cái mà CP Việt Nam đang sử dụng. Nếu chúng ta chưa phát minh ra một kiểu mới thì ít ra cung phải bắt chước những loại hiện nay đang sử dụng một cách tiên tiến nhất trên thế giới.

Đừng bảo thủ, đừng đi lui, và cũng như "bỏ thuốc lá" hành động đổi mới này không bao giờ là muộn. Làm càng nhanh nhân dân VN càng hưởng nhiều lợi ích, có thể sẽ sinh ra những bất ổn nhưng sẽ không lớn nếu người cầm cân nãy mực khôn ngoan.

Năm mới suy tư về đất nước xin gửi vài dòng hy vọng đất nước có nhiều đổi thay để nhân dân VN mau khỏi cảnh nghèo nàn lẫn vật chất cũng như tinh thần.

Thính giả không nêu tên
Dân Việt mình nếu ý kiến về tham nhũng,công trình bị rút ruột,tắc nghẽn lưu thông, đội mũ bảo hiểm, hạn chế xe tự chế ... thì xem ra nhiều kinh nghiệm. Chứ còn bàn về tự do dân chủ thì toàn là "ông nói gà, bà nói vịt", đoán mò cưỡng ép, chứ có được hưởng dân chủ dâu mà bàn với cãi.

Xp, TP HCM, Việt Nam
Đây chỉ là ý kiến riêng của tôi chứ có liên quan gì tới đa đảng đâu mà anh bạn Kmbui đã lên án tôi "ngăn cấm mong muốn" của người khác là sao? Anh bạn và các nhà dân chủ mong muốn đa đảng là quyền của quý vị, còn nó có trùng với mong của của nhân dân VN lại là chuyện khác. Quý vị đừng có cho mình là đại diện cho ý muốn của nhân dân VN nhé. Nhân dân VN bầu các ông bao giờ nhỉ? Cho dù anh bạn có nói cuộc bầu cử ở VN là không dân chủ... là chuyện của anh bạn, miễn Quốc tế và nhân dân VN cho là dân chủ là đuợc rồi đuợc rồi.

Linh - Yokohama Japan
Bạn "Antimultiparty, tpHCM", tôi không thể nói với bạn rằng các nước Philipin, Indonesia, ThaiLan có dân chủ hay không? Nhưng tôi muốn nhấn mạnh với bạn rằng, để cho nhân dân lựa chọn chính là bước đi đầu tiên của dân chủ. Tôi dám khẳng định với bạn rằng, hiện tại Việt Nam không thể dân chủ hơn các nước Indo, Philipin, ThaiLan được. Bạn chỉ cần nhìn một cách khái quát xem ở Việt Nam, công an có dám cáo buộc ông tổng bí thư, chủ tịch nước, hay thủ tướng tham nhủng không? Nói cho bạn biết rằng, con của của mấy quan lớn phạm pháp còn không dám làm gì nữa chứ đừng nói chi đến mấy quan. Còn ThaiLan, Indo, Philip thì khác phải không bạn!! Chính vì không có quyền lợi chính trị dẫn đến nhiều quyền lợi cơ bản khác bị mất đi. Nhất là quyền để nói lên tiếng nói của mình.

Antimultiparty, tpHCM
Nguời tên Linh, Nhật nói về dân chủ hay nhỉ? Thế làm ơn giải thích cho tôi biết chế độ hiện nay ở VN có dân chủ hay không? Hay chế độ VN phải đa đảng thì quý vị mới cho rằng VN có dân chủ? Không thấy quý vị nhắc đến Thái Lan, Inđonesia, Philipin, Nigieria vậy? Toàn là do nhân dân chọn lựa không đấy. Mỹ và EU toàn khen các nuớc đó là dân chủ tự do hiện nay trên TG. Còn Iraq do chính tay "nuớc dân chủ nhất TG - Mỹ" giúp xây dựng nên, thì đố bạn kiếm được cái tổ chức Quốc tế nào nói Iraq hiện nay là không dân chủ, tự do.

TD Hà Nội
Tôi mong con người VN sống chân thật hơn có nhiều tình thương hơn. Tôi cũng mong trên đất nước tôi bớt đi nạn tham nhũng và lừa đảo.

Kmbui, Hà Nội, VN
Đây chỉ là" mong muốn" thôi, chưa là sự thật ngay nên ông XP-HCM không nên cuống lên như vậy rồi "ngăn cấm mong muốn "của người khác. Riêng tôi mong muốn rằng: "chính phủ" được dân "nuôi" thì nên "cho" dân cái quyền "đồng ý" hay "không đồng ý" phải "nuôi" (quyền thực chất nhé) còn nếu dân chọn ai thì ráng chịu vì rõ ràng là "do dân, của dân" rồi, không còn "cớ" để kêu hay mong muốn như hiện nay nữa.

Tran The Tuc, Saigon
Mong gì cho năm mới? Chỉ xin hai chữ Bình An. Xin từ Thượng đế tối cao chứ không xin từ người phàm tục. Vì đã bao nhiêu năm rồi người phàm có nghe người phàm nói? Ở nhà sợ vợ hỏi tiền cho con đóng học phí. Ra đường thì sợ xe. Đến cơ quan sợ xếp. Vào quán ăn sợ mấy thằng say đập lộn. Gặp con cái sợ nó hỏi Bố ơi sao bây giờ con phải học nhiều thế? Mơ cái gì cho cao xa cho thêm sầu khổ. Chỉ mơ được an bình. Tôi đề nghị các nhà Dân chủ đừng tiếp tục đòi dân chủ nữa. Chúng tôi làm chủ từ lâu rồi. Rõ khổ! Bây giờ chỉ muốn làm Tớ thôi. Hì hì. Đời là gì cũng cứ hì hì. Thế mới vui.Không bao giờ sợ chết. Chỉ sợ Ngạt thở sau khi chết thôi. Chấm hết.

Tuan, Sài Gòn
Còn Đảng Cộng Sản lãnh đạo VN, nhân dân VN đừng có mơ mộng hảo huyền Đất nước VN sẽ giàu mạnh, văn minh tiến bộ....Quá trình lịch sử, nhân dân VN đâu có thù oán, gây hấn gì với nước Nga vĩ đại, vậy mà nước Nga (Liên xô) nỡ nào cung cấp các loại vũ khí tân tiến cho một lũ người lưu manh, có sức mạnh vũ khí để phá hoại, tàn phá tan hoang đất nước Việt nam hiền lành, mến yêu này...Bây giờ nhân dân VN biết làm sao đây khi trong tay của môt lũ bán nước buôn dân một kho vũ khí hiện đại.

Lizi
Mong nhà nước thực sự quan tâm và quan tâm đều đến nhân dân. Những chính sách nên chú trọng đến người thực sự nghèo.

Linh, Yokohama, Nhật Bản
Tôi thấy một số bạn nói về bài thuốc "tự do dân chủ" gì đó. Trong đó bạn "XP, tp Hồ Chí Minh" chê nền dân chủ kiểu Nigieria, Irắc..., còn bạn "Ben.Hanoi" thì chê kiểu chính trị hiện nay ở Vietnam. Không biết các bạn nghĩ dân chủ là như thế nào đây? Tôi nghĩ, một nền chính trị dân chủ chính là nền chính trị do nhân dân lựa chọn. Chỉ có như vậy thì đất nước mới đi lên được. Ngược lại, hai bạn có thấy rằng nền dân chủ kiểu Việt Nam, Iraq, Afganistan... có phải là nền dân chủ do nhân dân lựa chọn không? Nếu trả lời được câu hỏi này thì tôi nghĩ hai bạn sẽ hiểu được tại sao, ở Việt Nam, Iraq... có nhiều sâu bọ đến vậy.

Quang Minh, Hà Nội
Mong cho thế giới luôn hòa bình và phát triển ổn định, mong cho Đảng Dân chủ ở Mỹ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, để thế giới bớt căng thẳng, mong đất nước Việt Nam tìm được bài thuốc chống tham nhũng có hiệu quả, bắt kịp với nền văn minh của nhân loại để đưa đất nước phát triển ổn đinh và vững chắc.

XP, tp Hồ Chí Minh
Anh bạn Ben, Hà Nội nói sai rồi. Bài thuốc "tự do dân chủ" do anh bạn đề ra chẳng có tác dụng nào đáng kể phòng chống "chuột" cả. Bằng chứng là Nigieria, Irắc , Thái Lan ... cũng áp dụng bài thuốc đó, "chuột" cũng đầy ra đó thôi. Theo tôi, kinh nghiệm qua nhiều nuớc đã thấy , "ổn định chính trị" mới là bài thúôc quan trọng nhất " kết hợp với " pháp luật nghiêm khắc " thì con chuột nào sống nổi.

Qúy vị muốn hỏi taị sao ư ? Qúy vị nhìn thấy trên thế giới này nuớc nào có " tự do dân chủ" mà " bất ổn chính trị" thì " chuột " cũng đầy ra đấy. Bởi vì " bất ổn chính trị" mới chính là môi truờng tốt nhất cho "chuột" phát triển. Nuớc Nga thời PUTIN với thời ENXIN cũng là một ví dụ. Thời nào ít tham nhũng hơn chắc quý vị cũng biết. Anh bạn Dang, HP mong ai không mong lại VN có Govbachop là sao? Govbachop đã làm gì cho nuớc Nga ngoài việc thúc đẩy cho LX sớm sụp đổ hơn mà thôi, kinh tế LX duới thời ông ta cũng khủng hoảng trầm trọng. Đời sống ngừơi dân khó khăn vô cùng. Ông mong Govbachop chắc muốn VN tan rã như LX chăng? Theo tôi nhân vật cần hiện này là LÍ QUANG DIỆU. Tôi không hiểu qúy vị dân chủ đây không biết đã làm gì cho đất nước( ngoài ba cái việc hô hào lật đổ chế độ, kêu gọi cấm vận thương mại với VN ) mà cứ nói Đảng viên ĐCS VN phải làm thế nào làm thế nọ là sao? Việc Đảng viên không ủng hộ các nhà dân chủ cũng có cái lí của nó. Một nuớc TQ sau Thiên An Môn và một nuớc Nga sau khi LX tan rã là một minh chứng.

Tien, tp Hồ Chí Minh
Mong đợi gì ư? Cầu mong cho môi trường được cải thiện, người dân không phải sống chung với nước bẩn khi mùa mưa đến; không phải sống chung với rác, bụi, kẹt xe, tiếng ồn, . . . khi mùa nắng về. Lời mong cầu khó thành hiện thực!

Thanh Danh, tp Hồ Chí Minh
Năm 2008, nên thay đổi chương trình giáo dục. Bớt lý thuyết từ chương, kiến thức hàn lâm. Tăng khoa học kỹ thuật, tăng đạo đức ,tăng làm việc, học hành theo nhóm. Tuyển chọn vào Đại học, Cao học những người có tài và đức. Thà tuyển ít nhưng hiệu quả tốt Mở nhiều trung cấp nghề và cao đẳng. Thanh niên ít nhất khi ra đời phải có một nghề trong tay! Giảm bớt học phí nếu có thể! Dân có quyền bàn và hiểu biết những gì liên quan đến cuộc sống của dân. Và được bảo vệ khi chống tham nhũng. Có như thế thì Việt Nam mới dám nghĩ đến phát triển. Đừng nên xây lâu đài trên bãi cát!

Tran Van Tran, Hanoi
Mong đợi điều gì năm 2008 ư? Tôi không mong đợi gì, không ước nguyện, khẩn cầu gì... Không chiến tranh, xung đột ư? khó để thực hiện. Tăng trưởng kinh tế cao điều này hoàn toàn có thể và thực tế hơn. Một nền dân chủ thực sự, nơi đó quyền con người được bảo vệ, tôn trọng dù đó là quốc gia, dân tộc nào, theo chủ nghĩa nào? Điều này thực sự xa xỉ không thể thực hiện được. Vậy chúng ta ước mong gì đây?

Không nêu tên
Tôi mong những Đảng viên có lương tâm với dân tộc hãy vì quyền lợi chung của đất nước mà dũng cảm hy sinh bớt quyền lợi của mình đấu tranh cho dân chủ và tự do. Hơn ai hết các Đảng viên có lương tâm chính là những người có tầm ảnh hưởng mạnh nhất trong việc đưa nước ta trở thành một nước dân chủ. Các bạn giàu có để làm gì khi mà đất nước mình càng ngày càng thua xa thế giới. Giáo dục thì yếu kém, y tế hỏng, môi trường thì ô nhiễm nặng, tham nhũng tràn lan... Trừ những sản phẩm dịch vụ do nước ngoài đầu tư vào, các bạn nhìn thử xem chúng ta đã có gì để đáng tự hào?! Hỡi 2 triệu đảng viên ĐCS, các bạn hãy vì tương lai của đất nước. Ai trong chúng ta cũng có một cuộc đời để sống. Các bạn hãy sống có ý nghĩa!

Dang Tuyen, Hanoi
Năm mới tôi mong BBC có văn hoá hơn khi đăng các bài báo, diễn đàn, nhận định ... Bỏ bớt những lời lẽ thô tục, chửi đổng một chiều. Bởi vì nó phản tác dụng và chứng tỏ một cơ quan thiếu trách nhiệm và không có văn hoá. Trong năm qua một nhà báo do thiếu hiểu biết đã vẽ tranh biếm hoạ nhà tiên tri Mohamet gây ra biết bao phiền hà và đổ máu trên Thế giới. BBC nên lấy đó làm bài học. Những người còn đang đối lập với nhân dân Việt nam sẽ không ngăn được bước tiến Việt nam. Họ là những cây khô héo mòn dần. Lịch sử Việt nam từ ngàn đời đã chứng minh điều đó. Họ càng chống phá điên cuồng thì nhân dân càng nhanh chóng loại bỏ họ khỏi cộng đồng dân tộc Việt.

Nguyen Oanh, SG
Năm mới ,năm cũ chẳng cần quan tâm. Làm dân đen chỉ nên lo cày cấy kiếm miếng ăn.Mọi việc khác đừng có lo, có Đảng và nhà nước "no" rồi?.

Trung, Toronto
Nói tới ước vọng trong năm mới 2008, mà vẫn phải lập lại chuyện cải thiện nhân quyền và thúc đẩy tiến trình Dân chủ hóa đất nước thì đâm ra nhàm đi, đôi lúc gây phản cảm cho một số bạn trong diễn đàn. Thực tế người dân VN hôm nay đại đa số chỉ nghỉ tới chuyện áo cơm,cái nhà đàng hoàng không ngập nước, hơn tí nữa là lo làm giàu, cũng như mong mỏi những người đầy tớ bớt đi chuyên ăn cắp tài sản quốc gia và những nhũng nhỉu, vòi vỉnh hành hạ người dân đen thôi.

Nhưng rồi thì cũng phải đối diện với sự thật. Chỉ có sức mạnh của nền Dân chủ pháp trị mới thỏa mãn những uớc vọng đó, mọi người mọi đảng phái đều bình đẳng nhau trước Pháp Luật. Chứ không như hiện nay chỉ có đảng CS và người của họ được ngồi trên và khống chế cả Tam quyền của một nhà nước. Theo như nhận định của GS Carl Thayer trong năm vừa qua qua BBC Việt Ngữ, thì dân VN mình phải kiên trì chờ đợi vài chục năm nữa... ôi xa vời quá.

Nguyen Tran, Saigon
Tôi chỉ mong năm 2008 này người dân không còn bị các thủ tục hành chính hành hạ nữa. Không biết có được không? Chưa muốn mong các điều khác đâu.

Nguyen Quang Thao, TP HCM
Sang năm Mậu Tý 2008 tôi mong chờ những việc sau đây: 1) Thực hiện dứt điểm các công trình xây dựng còn đang dở dang (ví dụ: các công trình cấp và thoát nước tại TP. HCM, tiếp tục làm sạch dòng sông đen dọc theo tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè); 2) Nâng thêm mức lương tối thiểu cho công nhân làm việc tại các KCN, KCX, v.v...

Dang Haiphong
Tôi mong cách hành xử của người dân cũng như chính quyền với môi trường phải thay đổi. Con người không được quyền xâm phạm môi trường, và phải có trách nhiệm xây dựng môi trường. Môi trường việt nam hiện nay quá bụi bẩn, độc hại, thiên nhiên bị xâm phạm quá mức. Tôi mong cho thu nhập của người dân tốt hơn để cải thiện cuộc sống khó khăn của họ. Tôi mong có một govbarchop để việt nam thoát ra khỏi vòng xoáy quẩn hiện nay.

Tung Cantho
Anh Ben Hanoi khái quát hay quá, chắc phải đưa từ "chuột đỏ" vào tự điển thôi. Cầu mong năm tới, mỗi người dân VN trên mọi miền đất nước-mọi dân tộc, già trẻ, nam nữ, mọi tôn giáo, thân cộng hay chống cộng-đều thành "mèo" hết để bọn "chuột đỏ" tận cùng số mạng. Ước như vậy, hổng biết có được không!

Ben.Hanoi
Kinh tế phát triển, đầu tư vào nhiều, pháp luật lỏng lẻo tạo cơ hội cho lũ "chuột đỏ" sinh sôi phát triển thấy khiếp. Năm tới lại là năm chuột, tìm đâu ra "thuốc" để diệt chúng đây...? Nghe nói chỉ có loại thuốc "tự do, dân chủ" mới có thể làm chúng sợ nhưng loại "hàng" này thuộc danh muc cấm nhập khẩu và lũ chuột rất khoái chuyện này. Thuốc này không khó chế lắm, người VN dư sức làm được, khó khăn ở chỗ chất liệu quan trọng nhất là báo chí thì bị kiểm duyệt nghiêm ngặt. Vậy nên năm chuột có ai quan tâm đến chúng thì vào trang Web: www."botay".com.vn

teddy ha noi
Cái mà VN được là tiền, cái mà VN mất là môi trường, là con người. Vậy phương án nào là tốt cho VN. Theo ý kiến của tôi nên phát triển công nghiệp tập trung ở một số vùng nhất định, chấp nhận ô nhiễm để có tiền. Đồng thời phát triển rừng cây, duy trì, làm tăng chất lượng cho những vùng lá phổi xanh rộng lớn.

huyminh Việt Nam
Tôi mong trong năm 2008 ở quê hương tôi kinh tế tiếp tục phát triển bền vững và nền dân chủ đích thực được thực thi.

Dat Nguyen Sai Gon
Năm mới là năm mà người ta mong sẽ có nhiều tốt đẹp sẽ đến với mình,cho xã hội và đất nước. Riêng tôi chỉ mong sao cho Việt Nam cuộc sống ngày càng được cải thiện, cải thiện không chi là kinh tế mà là cần có một bầu không khí cởi mở hơn,mong cho người dân dạn dĩ hơn bản lĩnh hơn, bớt đi sự sợ hãi vốn có khi nói đến chuyện thế sự chẳng hạn như chính trị. Mong sẽ có một bầu không khí tự do, tự do trong việc bày tỏ chính kiến của mình. Chúng ta đã thụ hưởng văn hoá thực dụng từ phương Tây cụ thể nhất là lễ hội Noel nhưng chúng ta còn thiếu đi cái văn hoá tự do từ Phương Tây, văn hoá này là điều tôi mong nhất vì VN đang thiếu cái này.

HTD
Chúng ta có nên "mơ" với các con số hay không? Có lẽ không nên. Cần có những bước đi vững chắc.

Một là hãy ưu tiên con người và môi trường trước những dự án KT nếu không tác hại là không thể lường hết được (hoan nghênh một số tỉnh đã từ chối những nhà đầu tư gây ô nhiễm tiềm năng). Nhưng không ít lãnh đạo vẫn có "tư tưởng liều" nhằm "ghi điểm" cho cá nhân hoặc bộ phận nào đó để rồi 5 hay 10 năm sau đồng bào của họ là người lãnh mọi hậu quả.

Một ví dụ đơn cử là dòng sông Thị Vải ở Đồng Nai, trước đây với nguồn lợi thuỷ sản rất dồi dào của mấy chục ngàn dân 2 bờ thì nay nhiều người đã biết - một dòng sông chết - chết vì nhà máy bột ngọt VEDAN đã có công tạo việc làm cho...vài trăm công nhân. Hy vọng rằng người ta phải cân nhắc kỹ khi muốn "chạy đua với các con số".

Thứ hai là liệu con tàu VN có thể "đua" thành công hay không? khi mà người "thuyền trưởng" dù ăn to, nói lớn cũng tự hiểu bộ máy của nó cũ kỹ, cồng kềnh và rối rắm gây ra không biết bao phiền phức. Vậy nên chạy với tốc độ vùa phải cho an toàn.

Thứ ba là tham nhũng, một vấn đề nhức nhối làm mất lòng tin của công chúng. Có quá nhiều vụ án KT "được" xử theo kiểu "đầu voi đuôi chuột" thậm chí "chìm xuồng". Thiết nghĩ nếu chính phủ triệt để (không hứa suông) chống tham nhũng thì coi như KT VN đã tự tăng trưởng vài phần trăm rồi.

Còn vài ngày nữa là qua 2008, hy vọng có những con "số thực tế" trong năm tới mang lại hạnh phúc cho dân chúng hơn là mức tăng trưởng cao ngất ngưởng.

KB, Virginia, USA
Cuối năm nghĩ lại mọi việc về quốc gia càng thêm buồn. Một năm lại trôi qua, VN có tăng tiến được gì về khoa học kỹ thuật nào đáng kể, mà trong thế kỷ này quốc gia nào không tăng tiến kỹ thuật thì chỉ làm công nhân giá rẻ - nói đúng hơn là lao nô - cho các nước giàu. Vì đâu nên nổi, về trí óc người VN cho dù khó tranh lại với một vài sắc dân như Do Thái, Anh, Đức, v.v... nhưng không thể thua Singapore, Đài loan, Hàn quốc, là những người không hơn thậm chí thua VN trong các trường đại học tại Mỹ mà nhiều sinh viên VN tại đây có thể nhận thấy.

Tuy nhiên, phải công nhận cho dù tại hải ngoại, cho dù tại các cộng đồng có hàng trăm ngàn người VN tài giỏi, người VN vẫn chỉ thành công riêng lẻ chứ không thể lập công ty VN nào đáng kể. Thử hỏi các người VN có học thức tại Mỹ xem họ muốn làm việc chung, hoặc dưới quyền, một người VN khác hoặc người Âu Mỹ? Một điều nhiều người đồng ý, là người VN bình dân thì thích người VN, nhưng khi leo lên một bậc thang danh vọng nào đó thì người VN rất "kỵ" người VN, không thể hòa hợp gì được.

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân