11 Tháng 12 2007 - Cập nhật 15h52 GMT
Trần Đông Đức
Gửi cho BBC từ Washington D.C
Hàng trăm người gốc Việt đã tụ tập biểu tình liên tiếp trước hai toà đại sứ Việt Nam và Trung Quốc ở Washington DC vào chiều thứ Hai 10.12.2007.
Cuộc biểu tình nhân ngày quốc tế nhân quyền lúc đầu do đảng Việt Tân khởi xướng nhằm kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam phóng thích đảng viên của họ đang bị bắt tại Việt Nam.
Việt Tân nói những người này bị bắt vì có ý định sẽ tổ chức và cổ vũ những cuộc biểu tình ôn hòa ngay trong nước Việt Nam.
Nhưng do “sự kiện Tam Sa” xảy ra, một bộ phận trong thành phần tổ chức biểu tình đã chuyển hướng sang phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc cũng như để ủng hộ các cuộc biểu tình do thanh niên trong nước tổ chức vào ngày 9.12 vừa qua.
Cuộc biểu tình trước văn phòng đại sứ quán Việt Nam theo quy ước tập hội ôn hòa.
Nhưng cuộc biểu tình trước tòa đại sứ Trung Quốc do quyết định đột xuất cho nên đã có những tình huống đặc biệt và bất ngờ.
Gặp nghệ sỹ Mỹ trước toà đại sứ Trung Quốc
Ngay trước khi đoàn biểu tình người Việt tụ tập trước tòa đại sứ Trung Quốc, nơi đây đang có một diễn đàn kháng nghị của nữ tài tử Hollywood Mia Farrow về vấn đề diệt chủng ở khu vực Darfur, Sudan.
Những bài diễn văn của nhóm kháng nghị đi theo nữ diễn viên Mia Farrow ôn hòa và cháy bỏng, nhằm vào việc gởi những lời thỉnh cầu chính phủ Trung Quốc để họ có sự quan tâm hơn đến số phận những người dân Darfur đang lâm nạn diệt chủng.
Một số diễn giả học thức còn lấy khẩu hiệu One World One Dream của Olympic 2008 bằng tiếng Trung Quốc như là sự gợi ý về nhân văn để kêu gọi Trung Quốc ngừng cung cấp vũ khí cho Sudan.
Sau khi diễn đàn kháng nghị chấm dứt, phái đoàn dùng danh tiếng của ngôi sao màn bạc Mia Farrow để liên lạc thẳng vào tòa đại sứ Trung Quốc để yêu cầu nhân viên ra nhận thỉnh nguyện thư.
Người Việt phẫn nộ
Ngay vừa lúc diễn đàn trao lại cho phía Việt Nam, không gian chợt thay đổi lập tức.
Những khẩu hiệu hô “đả đảo Trung Cộng” vang trời. “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”.
Không khí biểu tình như dâng cao trong khí thế của người Việt Nam và sự hiếu kỳ của những người quan sát.
Trong lúc cao điểm, một vị biểu tình viên đã xé toang quốc kỳ Trung Quốc và mọi người dẫm đạp lên đó.
Những thanh niên Việt Nam và cả những cụ già đều vẫy tay phất cờ và ca vang những khúc hưng ca nhiệt huyết, kêu gọi người Việt khắp nơi cùng nắm tay và ngẩng cao đầu quyết không để chuyện hợp thức hóa Hoàng Sa và Trường Sa vào bản đồ Trung Quốc.
Trước cảnh tượng này, cánh cửa tòa đại sứ đóng im lìm. Báo chí quốc tế chực vây quanh nữ diễn viên Mia Farrow và chờ đợi chụp được nét mặt của nhân viên đại sứ quán Trung Quốc.
Tuy sau đó, những người Mỹ đi theo đã tế nhị thu dọn những mảnh quốc kỳ Trung Quốc bị xé nhưng cánh cửa vẫn đóng.
Những thông điệp của cuộc biểu tình
Với ý nghĩa của ngày quốc tế nhân quyền và vấn đề an nguy mà dân tộc Việt Nam đang đối mặt với chính sách biển Đông của Trung Quốc, những người tham gia biểu tình hy vọng chính quyền Việt Nam nên tỉnh táo mà có những hành động hợp nhân văn và đạo lý.
Ông Lê Quyền, một nhân vật cộng đồng tại Washington, phát biểu: “Dù bất cứ nơi đâu đứng trước Trung Quốc, người Việt Nam đều có cùng một cảm giác."
Ông kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy quan sát và học tập thái độ của dân chúng mà phản ứng mạnh mẽ với Trung Quốc.
Một người trong đoàn biểu tình phát biểu hy vọng rằng những cuộc biểu tình sẽ quy mô hơn để cho nhà cầm quyền Việt Nam thấy được tinh thần dân chúng và Trung Quốc sẽ thấy ý chí của dân tộc Việt Nam.
Trịnh Quốc Thiên, một luật sư tham dự biểu tình cảm thấy không khí biểu tình chống Trung Quốc thật đáng khích lệ cho tinh thần Việt Nam.
“Đây cũng là một tín hiệu ủng hộ cuộc biểu tình ngày hôm qua tại Hà Nội và Sài Gòn của thanh niên trong nước”.
Người yêu nước, Sài Gòn
Người Việt lúc có ngoại xâm thường đoàn kết. Đây là cơ hội để những phe phái trong và ngoài nước đoàn kết lại để chống ngoại
xâm. Mong thay!
Lang Ngh, Sai gon
Khi tổ quốc bị xâm lăng thì những con dân của đất nước, dù ở phương trời nào trên thế giới này cũng có cảm xúc như nhau. Đó
không phải chỉ là giá trị vật chất của mảnh đất bị mất đi mà còn là sự xúc phạm đến cả niềm tự hào dân tộc.
Đất nước VN với lịch sử 4000 năm văn hiến, đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước, hơn ai hết dân tộc VN rất yêu chuộng hòa bình. Nhưng hòa bình phải trong sự toàn vẹn lãnh thổ, chứ cam tâm nhìn ngọai bang lấn đất của mình để được sống yên ổn, thì đó là có tội với tổ tiên mình.
Khi ngoại bang đã thể hiện rõ dã tâm cướp nước thì mình có cần phải lo giữ gìn hòa khí nữa hay không? Tục ngữ có câu: "giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh". Hồ Chí Minh cũng đã nói "chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ không chịu mất nước". Chị Út Tịch cũng từng nói: "còn cái lai quần cũng đánh".
Đảng CSVN cũng từng tự hào với lịch sử trường kỳ kháng chiến chống Mỹ, sao nay lại tỏ ra yếu hèn với giặc Tàu thế. Trong dân gian có câu đồn: "chơi với Mỹ thì mất Đảng, chơi với Tàu thì mất nước". Có lẽ vì sợ mất Đảng hơn sợ mất nước, nên Đảng mới tỏ ra bạc nhược với bọn Tàu như thế!
Không nêu tên
Việc Trung Quốc tuyên bố thành lập huyện đảo Tam Sa đã đẩy Việt Nam vào thế buộc phải bắt tay với các thế lực khác bao vây
Trung Quốc. Người Trung Quốc quá tham lam và họ phải trả giá cho sự tham lam bất lợi đó. Lý ra VN phải là đồng minh thân thiện
của Trung Quốc nhưng giờ đây sự thân thiện đã đổi chiều ra thù địch. Và Trung Quốc hãy đợi đấy.
Minh Melbourne - Australia
Không khí ở Mỹ sôi sục quá! Cảm ơn bà con Việt Kiều ở xứ Cờ Hoa đã tỏ rõ thái độ phẫn nộ. Tôi vẫn đều đặn theo dõi tin báo,
nếu có biểu tình phản đối Trung Cộng tại đất nước Chuột Túi và Thú Mỏ Vịt tôi sẽ đi ngay, vận động gia đình, rủ bạn bè, đồng
nghiệp, người quen, ... cùng tham gia cho đông đảo và có khí thế! Thân ái!
Linh Hoa
Lãnh đạo VN trước khi làm gì hãy nhớ cho rằng mình cũng là con dân nước Việt. Lịch sữ đã sẵn sàng xuống bút, gương xấu bán
nước lịch sử đã, đang và sẽ ghi. Lãnh đạo Việt Nam không có quyền bắt lòng yêu nước của dân Việt Nam "đi lề phải", còn để
Trung quốc ngang nhiên lấy xe tăng cài nát lòng đường được!
Ẩn danh
Biết đâu tất cả là trò dàn dựng của CSVN, CSTQ, nhằm - như một võ sư Thái cực quyền - đẩy sự chú ý sang lãnh vực này, để thoát
khỏi sự chỉ trích, hoặc có thể nổi dậy, của dân chúng vì tình trạng lạm phát trên 30% cho mọi mặt hàng, trong đó lương thực
trên 50%.
Lạm phát tại TQ hiện cũng đang rất cao tuy không có con số chính xác, nhưng cũng không thể dưới 10%. Do đó, để cùng ôm nhau qua khỏi hoạn nạn giá cả, tránh sự giận dữ của dân nghèo, CSVN và CSTQ có thể đã nghĩ ra cách "đoàn kết dân tộc", vì một việc thế này xảy ra thì không ai tại TQ và VN còn lòng dạ và lý do nào để chỉ trích chính phủ họ.
Chưa gì mà hàng trăm sinh viên VN đã xuống đường hát quốc ca CS, dương cờ CS, và các đài phát thanh hảI ngoại như BBC cũng đăng quá nhiều cờ MÁU trong vài ngày qua.
Sau vài tuần, khi thời cơ chính muồi, CSVN và CSTQ chỉ cần công khai ký một bản hiệp định chia lời trong việc khai thác dầu, gas, trong các vùng biển này thì lập tức nhiều dân VN trong nước và hải ngoại sẽ "khen" CSVN đã "khéo léo tránh chiến tranh, đem lại hàng chục tỉ đô la trong hòa bình", trong khi hai chính quyền CS đã có thể làm như vậy từ lâu.
Cả hai chinh phủ CS biết rất rõ họ phải "đoàn kết" trong việc chia chác các nguồn lợi, vì một mình khó thể đơn phương làm vì sẽ phải chống lại nhiều quốc gia khác cũng đang muốn tranh giành.
Sau vài tuần, một liên doanh "VietChina Petrol" nào đó có thể ra đời chuyên việc tìm dầu trong khu vực, lúc đó quốc gia nào dám tranh giành?
Không nêu tên
Trước khi làm việc bốc đồng, người VN nên biểu tình đòi CSVN công bố hiệp định biên giới họ đã lén lút ký với CSTQ vài năm
trước, và Quốc hội bù nhìn CSVN tuy chưa xem qua cũng đã phê chuẩn. Việc này PHẢI làm trước tiên, vì biết đâu CSVN đã công
nhận chủ quyền của TQ tại HS, TS, trong hiệp định này, như vậy tất cả các sự phản đối hiện nay của dân Việt đều vô hiệu quả
cho dù có đem ra tòa án quốc tế.