![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tại sao chống đối?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có lẽ tất cả những người Việt quan tâm đến tranh chấp Trường Sa - Hoàng Sa đều biết rằng trong thời gian vừa qua đã có một
số cuộc biểu tình phản đối sự xâm lược của Trung Quốc.
Các cuộc biểu tình này được các bạn trẻ tại Việt Nam (Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 09/12 và 16/12/07), Pháp (Paris, 22/12/07), Anh (Luân Đôn, 22/12/07), Đức (Berlin, 05/01/2008), và gần đây nhất là Séc (Prague, 07/01/08), tổ chức và tham gia. Tất cả cuộc biểu tình này đều nói lên một điều: thế hệ trẻ Việt Nam đang xót xa vì toàn vẹn lãnh thổ đang bị xâm phạm! Họ cùng nhau, không ai bảo ai, đứng lên chống Trung Quốc xâm lược. Nhưng chúng ta hãy thử điểm lại các tin tức gần đây để trả lời câu hỏi: ai là người chống lại họ? Tìm khắp trên web, chúng tôi chỉ đọc được lời tuyên bố của của ông Tần Cương, người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, về việc Trung Quốc phản đối “cái gọi là phản đối chống Trung Quốc tại Việt Nam”. Ngoài ra, tất cả người trong cuộc đều không hề chịu một sức ép trực tiếp nào khác từ phía Trung Quốc. Tất cả sức ép đè nặng lên họ lại đến từ chính những người Việt Nam! Nghe có vẻ phi lý, tại sao họ yêu nước mà lại bị chính những người cùng dòng máu Việt chống đối? Áp lực Chúng tôi chỉ xin tóm tắt các tin nói về áp lực họ đã, đang và sẽ phải chịu: Chính thức từ Bộ Ngoại Giao: Ông Lê Dũng, người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao CHXHCN Việt Nam đã tuyên bố cuộc biểu tình đầu tiên của thanh niên tại Hà Nội và TPHCM là trái pháp luật, và đã được giải tán. “Đây là việc làm tự phát chưa được phép của các cơ quan chức năng Việt Nam. Khi các vụ việc trên xảy ra, các lực lượng bảo vệ của Việt Nam đã kịp thời có mặt, giải thích và yêu cầu bà con chấm dứt việc làm này.” Chính thức từ các công văn: Hiện chúng tôi chưa thống kê được chính xác đã có bao nhiêu thông báo chính thức từ các cơ quan thuộc chính quyền, trường đại học, nhưng được đưa lên web rộng rãi là hai công văn chính thức của Trường Công Nghệ thuộc Đại Học Quốc Gia Hà Nội cấm sinh viên biểu tình trước ĐSQ Trung Quốc và của Bộ Giáo Dục Đào Tạo do Thứ trưởng Phạm Vũ Luận ký gởi các hiệu trưởng các trường đại học về việc cấm giáo viên và ngăn chặn sinh viên tham gia biểu tình.
Các trường đại học được chỉ đạo phải vào các blog và diễn đàn để nắm bắt diễn biến tư tưởng của sinh viên “để chủ động xử lý và báo cáo kịp thời”. Ngoài ra chắc chắn có nhiều trường hợp sinh viên trong nước bị công an làm khó khăn nhưng tiếng nói của họ không được người ngoài nghe đến. Vai trò đại sứ quán Thông thường các chỉ đạo của các đại sứ quán Việt Nam được truyền tải qua đường điện thoại và gặp mặt trực tiếp, vì vậy không có văn bản chính thức nào được biết đến rộng rãi. Tuy nhiên cũng có một số thông tin xin đưa ra để rộng đường dư luận. Thông báo chính thức của Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh đã khẳng định việc ĐSQ VN tại Luân Đôn không ủng hộ việc biểu tình tại Anh. Thông báo này cũng kêu gọi sinh viên không tham gia biểu tình. Vì vậy, cuộc biểu tình tại Luân Đôn được một nhóm sinh viên tổ chức và không liên quan gì đến đại sứ quán VN hay bất kỳ một tổ chức sinh viên nào. Ngoài ra, một số hội sinh viên tại các thành phố có nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học và một số cá nhân còn nhận được yêu cầu không nên (không được) tham gia biểu tình. Thế nhưng áp lực cũng đến từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Ngoài phản đối chính thức của Hội Cựu Quân Nhân Vương Quốc Anh đối với cuộc biểu tình tại Luân Đôn còn có rất nhiều phản đối khác từ các forum, blog, báo mạng… không thể liệt kê hết. Họ phản đối việc sinh viên Việt Nam mang cờ đỏ đi biểu tình, và cũng phản đối luôn việc người Việt tại hải ngoại đi biểu tình cùng sinh viên mà không mang theo cờ vàng. Họ thậm chí còn dùng những từ ngữ rất thiếu chiện chí để gán kết, quy chụp cho những người tham gia biểu tình. Khi tình yêu nước bị “cô đơn” Chúng tôi đang yêu nước trong một tư thế đơn độc.
Chúng tôi, những thanh niên Việt, đã đứng lên để chống lại quân ngoại bang xâm lược, kêu gọi sự chú ý của quốc tế về việc Trung Quốc đang bành trướng biển Đông, phản đối việc Trung Quốc bắn giết ngư dân vô tội… Trái tim chúng tôi hoàn toàn vô tư vì đất nước, dân tộc. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận dấn thân, hy sinh vì Tổ quốc. Tại sao quý vị lại đả kích chúng tôi, gây sức ép lên chúng tôi bằng nhiều cách, ngăn cản chúng tôi thể hiện lòng yêu nước? Tại sao khi quý vị sợ hãi với quân thù lại bắt cả chúng tôi phải sợ hãi? Tại sao quý vị lại mang chuyện hiềm khích của quý vị mấy chục năm trước và buộc chúng tôi là thế hệ sinh sau chiến tranh phải nai lưng ra gánh? Yêu nước, dám đứng lên vì đất nước, sao lại có lúc quá cô đơn! Thay cho lời kết, chúng tôi xin trích câu nói của một bạn sinh viên Việt Nam tại Séc sau khi kết thúc biểu tình: “Tớ chỉ tiếc một điều, người VN mình đối xử với nhau tệ quá. Chắc chắn Tàu họ cười thỏa thê, biểu tình họ không cần vùi dập, chính VN mình đã làm việc đó thay họ“. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn giữ vững lời thề, quyết không để một tấc đất, tấc biển nào của nước mẹ Việt Nam của quý vị và cũng là của chúng tôi bị rơi vào tay quân thù. Đây là ý kiến riêng của Nhóm Lửa Biển Đông, không phải của BBC. Quý vị có đóng góp ý kiến xin gửi về [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải.
Phan Thanh, Hà Nội Khanh VN Nguyễn Thị Linh, Sài Gòn Pinochio Tổ quốc không phải là cờ đỏ hay cờ vàng, yêu Tổ quốc cũng không phải là những lời sáo rỗng kêu gọi chung chung... mà là những gì rất thiêng liêng, rất gần gũi như miếng đất, hạt cát, câu hò...v.v. mà chúng ta phải giữ gìn và bảo vệ. ngbong TQVN Ryan Nguyen, Seoul Có chăng trên thế giới này, ở đâu đó hay quê hương nào đó mà tôi chưa tìm ra, cũng có thể chính phủ cấm lòng yêu nước của nguời dân. Nhìn lên trời và chỉ biết rằng, trong thâm tâm của người Việt, những gì mà tổ tiên đã gầy dựng thì bằng mọi cách hãy giữ gìn. XP, TPHCM Sinh viên VN ra nuớc ngoài du học đều là công dân của nước CHXHCN VN chứ đâu phải là công dân của VNCH đâu nhỉ? Cho dù họ
có không mang theo lá nào để tranh thủ sự đoàn kết của người Việt thì cũng không có lí do nào để "các nhà dân chủ hải ngoại"
lại bắt họ mang cái lá cờ ba que kia ra thì mới ủng hộ biểu tình? |
Diễn đàn BBC
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||